Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


3-18: Thiết định “Bí mật của Yurushia-chan”


Tôi muốn viết thử một lần theo kiểu status đang thịnh hành....


Bí mật của Yurushia-chan. (Thời gian là vào lúc kết thúc chương ba)


Danh Xưng: Tên Ác Ma Yurushia
Tên con người Yurushia La Verusenia.
Chủng tộc: Ác Ma “Kim Sắc Thú”
Tuổi: Tuổi con người: mười tuổi
Tuổi tinh thần: hơn mười lăm tuổi


Ngoại hình trong Nhân Loại mode:

 Chiều cao 152 cm Trọng lượng ???

 Màu sắc da thuộc màu sắc của người da trắng.Thay vì nói là tóc vàng thì đó là một màu Hoàng Kim sáng bóng, một mái tóc thẳng dài qua ngực.Chỉ là khi dài qua một độ dài nhất định thì phần đầu bắt đầu quăn lại.

 Mắt có màu vàng pha thêm hồng và nhìn có vẻ hơi sụp mí.

 Những thứ mà đáng lẽ ra sinh vật sống phải có như mạch máu, xương cốt, cơ thịt, những thứ phản ánh tập quán sinh hoạt, phản ánh việc mệt mỏi, sức khỏe của cơ thể, không bị tác động bởi những thứ như nhiệt độ hay độ ẩm, cô ấy không có những thứ “khuyết điểm” đó của sinh vật.

 Trên bề mặt da cũng gần như không có lỗ chân lông hay tuyến mồ hôi, khiếm khuyết thứ giống như con người.


Ngoại hình trong Ma Thú (mèo) mode:

 Cơ thể dài khoảng 60 cm.Thuộc loại Russian Blue có màu lông vàng.

 Một đôi cánh dơi màu Hoàng Kim mà mỗi cánh dài hơn 5 mét có lông mao màu Hoàng Kim.

 Đôi mắt như hồng ngọc, răng nanh và móng vuốt như thủy tinh đỏ.


Status (những cái nằm trong () là khi sử dụng năng lực Ác Ma.)

 Bổ sung: người bình thường có các trị số khoảng bằng 10. Anh hùng có các trị số dao động khoảng 100~300.

Thể lực: 5 (3600)
Sức mạnh: 3 (312)
Phòng ngự: 2 (265)
Tốc độ: 7 (24000)
Ma lực: 80000 (530000)

 

Skill

 Bổ sung: 1 mới học ~ 5 thành thạo ~ 10 cấp thần thoại

Vụng về [Lvl 3] (kế thừa từ kiếp trước)
Nhân vật vô tư lự [Lvl 5] (kế thừa từ kiếp trước)
Uy áp [Lvl 7]
Thần Thánh ma pháp [Lvl 8]
Triệu hoán ma pháp [Lvl 6]
Thần linh ma pháp [Lvl 5]
Quý tộc [Lvl 3]
Tinh thần kháng tính [Tinh thần công kích vô hiệu]
Dị thường kháng tính [Lvl 6] (vô hiệu với trạng thái Ác Ma)
Yêu đương kháng tính [Lvl 2] (bằng học sinh trung học) (kế thừa từ kiếp trước)
Ojou-sama phản diện [Lvl 1]
Tự động hiệu quả [Lvl 1]

 Ghi chú:

 [Skill nhân vật vô tư lự]

  Khi đối tượng có ý thức có thể làm cho không khí ở đó thành “vô tư lự”.

 [Skill tự động hiệu quả]

  Có hiệu quả lên lông mao hoàng kim khiến nó nhìn như đang phát ra ánh sáng dịu. [Ẩn nấp -1]

Xưng hiệu

 “Ma Thần” “Ác Ma Sáng Tạo Chủ” “Ma Giới Thánh Mẫu” “Kẻ Sành Ăn” “Dị Giới Chuyển Sinh Giả”

 “Công Tước Gia Lệnh Nương” “Công chúa Thánh Vương Quốc” “Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc” (mới)

 Ghi chú:

 Xưng hiệu “Ma Thú (tiểu)” lúc còn ở Ma Giới do đã có được hình dáng con người nên được tổng hợp thành “Ma Thần”.

 Xưng hiệu “Thánh Nữ của dân chúng” được tổng hợp với xưng hiệu cao cấp hơn “Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc”.


Đánh giá

 Ngoại hình giống như một con “búp bê” tinh xảo lạnh lùng và làm khơi gợi bản năng “sợ hãi” của con người, nhưng nhờ vào suy nghĩ của tiểu thị dân làm cho có vẻ con người một cách kì diệu, hai thứ đó gia giảm với nhau thành ra trung hòa lại.

 Vì mang trong tim suy nghĩ muốn thâm nhập vào “thế giới” nên bình thường khá ít nói, nhưng những người xung quanh thì lại nhìn việc đó thành một “tiểu thư luôn sống nơi khuê phòng”

 Khi tiếp xúc với Yurushia một thời gian dài thì level [Tinh thần kháng tính] sẽ tăng lên.      




Hình Yurushia do chính tác giả tạo ra (lúc 12-14 tuổi):


AkumaKoujou3181


(Tác giả: nếu là ngoài đường nhìn thấy ai thế này thì tôi cũng phải quay lại ngó lấy 2-3 lần gì đó)


AkumaKoujou3182


(Tấm trước bị bà con nói hơi đáng sợ nên mới lòi ra tấm này :v)


Ghi chú: Yulucia mà đọc thành Yurushia thì hình như là tên gốc Ý (trong tiếng nhật R đọc gần giống như L), thực tế thì cả bộ này trước giờ toàn xài tên có gốc Ý không thì phải.



Ngubathong: trong một tuần nghỉ ngơi thì mình xin giới thiệu cho các bạn một bộ có chất lượng khá tốt dành cho ai muốn đọc cái gì đó có chất lượng chút mà vẫn hài hài.


Harry Potter and the Methods of Rationality, một DJ của Harry Potter nhưng theo mình đánh giá thì còn hợp với dân thích đọc LN hơn bản gốc. Ở bộ này thì thay vì được nuôi theo kiểu cù bất cù bơ, Harry có một người cha là giáo sư và cực kì có hiểu biết về khoa học. Khi được nhận vô Hogwarts, Harry tìm cách kết hợp khoa học và ma thuật. Hệ thống ma thuật trong truyện theo mình nhận xét là được tác giả xây dựng kĩ càng và giải thích rõ ràng còn hơn trong chuyện gốc. Có tổng cộng 122 chương (dài chắc cỡ 10 vol LN :v) và đã hoàn thành.


Một số thứ mình thấy thích trong truyện:


  • Giáo sư Minerva McGonagall moe :v
  • Draco Malfoy đúng chất soái ca, và nham hiểm đúng kiểu Slytherin chứ không ngu ngu như trong truyện.
  • Mấy cảnh hành động cũng khá tốt, tụi nhóc tập đánh lộn ngay năm một chứ khỏi chờ lâu.
  • Harry Potter tìm được cách đàm phán với Dumbledore chứ không phải là con cờ mãi được.


Và cuối cùng, link: http://hpmor.com/


P/s: hi vọng có ai đó đủ hứng để dịch nó, tính tới giờ thì bộ này được fan dịch ra cũng được 15 thứ tiếng rồi :v


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-17►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-00
Advertisement