Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dai ca superman Dai ca superman ngày 1 tháng 9 năm 2020
17

Thông báo chương mới ver 20

Do Fandom đóng cửa forum tạo ra cái Discussion nhìn khá tởm nên mình sẽ chuyển mọi hoạt động thông báo sang Blog này

Topic về các chương mới do staff của Sonako thực hiện cả LN dịch và Original LN

Có thể vào topic này 1 cách dễ dàng bằng cách: Lia chuột vào thẻ Theo dõi (nằm giữa 2 thẻ Project và Tán dóc) ở trên đoạn Header của wiki -> Dịch giả báo chương

Mọi người sau khi dịch hay sáng tác xong 1 chương nào đó hoàn thiện thì có thể báo trong topic này.

Mẫu đăng: Tên chương tập - Tên người thực hiện - Hoàn thành.

Cùng đi kèm link dẫn cho tiện các admin bên fb dễ copy paste khỏi phải tìm xa =))

Ví dụ:

Log Horizon Tập 1 Chương 1 - Sonako.Sozuoka - Hoàn thành.

http://sonako.wikia.com/wiki/Log_Horizon_-_Vol_1_Chap_1

Đơn giản vậy thôi.

Còn riêng chương d…

Xem thêm
YUGI-OH510 YUGI-OH510 ngày 19 tháng 2 năm 2020
4

Review Cấm thư Ma thuật 3

  • 1 Nội dung
  • 2 Nhân vật
  • 3 Dịch thuật
  • 4 Tổng kết


Về tập này thì chắc không cần phải giới thiệu nhiều về nội dung nữa đâu nhỉ. Arc Sister ngoài nguyên tác Light novel thì có bản chuyển thể anime, bản chuyển thể manga, phần mở rộng ở manga Railgun, rồi dù bạn ghét Index, không coi manga thì còn có phiên bản anime phần Railgun S bao gồm chi tiết bên Index lẫn phần mở rộng bên Railgun nữa. Manga tính luôn Index và Railgun thì gồm 33 chương, anime tính cả hai thì tới 20 tập. Đầu tư nhất luôn.

Còn nếu bạn lần đầu đến với bộ truyện này, mình xin được tóm tắt sơ qua như sau: Misaka Mikoto khi nhỏ bị một phòng thí nghiệm lừa lấy DNA, để rồi sau này cô phát hiện ra DNA của mình không được dùng để giúp các bệnh nhân bị chứng teo cơ, mà là để sản xuất hàng loạt n…


Xem thêm
You got Fio You got Fio ngày 19 tháng 1 năm 2020
0

Heine vào lúc ấy

Xem thêm
You got Fio You got Fio ngày 19 tháng 1 năm 2020
0

Báo cáo của số 6

Xem thêm
Kuroneko6558 Kuroneko6558 ngày 11 tháng 12 năm 2019
1

Hướng dẫn sử dụng FANDOM cho hệ điều hành iOS

  • 1 FANDOM - Ứng dụng đọc light novel cho các bạn fan nhà Táo
    • 1.1 Giới thiệu
    • 1.2 Nhận xét
    • 1.3 Hướng dẫn sử dụng


Hiện tại để đọc các bộ truyện trên Sonako Light Novel Wiki, những bạn dùng Android đã có ứng dụng 'Sonako Reader' do Phẹt huynh viết. Thật đáng tiếc nếu như iOS lại không có một ứng dụng nào tương tự vậy.


FANDOM Là một ứng dụng do chính bên Fandom Wiki phát hành để sử dụng trên điện thoại. Ứng dụng này cho phép người dùng lưu lại các trang wiki yêu thích, và mình sẽ tận dụng nó để lưu các bộ truyện trên Sonako cho dễ đọc lại.


Cho đến thời điểm hiện tại, một trong những điểm mình đánh giá cao ở ứng dụng này là không có quảng cáo, nên không bị gián đoạn trong khi đọc. Điểm trừ là không thể tải về đọc offline để dùng trên đây được, nhưng các bạ…




Xem thêm
Perfectstrong Perfectstrong ngày 8 tháng 5 năm 2019
5

Hướng dẫn sử dụng Sonako Reader

  • 1 Sonako Reader – Tàng kinh các cho đêm trường không trăng không net
    • 1.1 Cơ bản
    • 1.2 Nâng cao
      • 1.2.1 Tìm kiếm
      • 1.2.2 Thêm vào Yêu thích
      • 1.2.3 Tải hàng loạt
      • 1.2.4 Tùy chỉnh cấu hình
      • 1.2.5 Thao tác trong trang đọc truyện


Sonako Light Novel Wiki, hay gọi tắt là Sonako, trước đây dựa trên các trình duyệt hoặc EveryWiki để đọc truyện dịch trên điện thoại. Mặc dù EveryWiki đã có hỗ trợ hệ thống cache để đọc khi không có mạng, nhưng điểm yếu là nếu có mạng thì sẽ liên tục tải lại trang mới nhất, làm lãng phí nguồn tài nguyên quý giá, nhất là những ai dùng 3G-4G. Vì thế, sau bao năm tu luyện, Phẹt mỗ nay mạn phép xuất lò một app Android con con, cho phép mọi người tải và đọc offline truyện của Sonako trên điện thoại. Điểm mạnh của app là tổ chức có hệ thống các Proj…


Xem thêm
Phạm Thanh Hà Phạm Thanh Hà ngày 1 tháng 4 năm 2019
0

Snow đối đầu với Heine

Xem thêm
Phạm Thanh Hà Phạm Thanh Hà ngày 7 tháng 2 năm 2019
1

Ngày Số 6 gia nhập Kisaragi

Xem thêm
MurakamiAvianHope MurakamiAvianHope ngày 8 tháng 1 năm 2019
0

Dịch giả nhảm nhí truyện: Pygmalion wa Tane wo Maku - Và cô gái ấy hiểu tôi cho dù tôi cố giấu kĩ.

  • Nếu bạn chưa đọc Pygmalion wa Tane wo Maku, thì hãy đi đọc xong nó rồi hãy quay lại đọc cái này.*

Đáng lẽ những dòng này nên được đăng vào tháng 7 năm trước.

Tôi rời tay khỏi bàn phím, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Xấp xỉ 58 nghìn chữ, khoảng thời gian bốn tháng bỏ ra với đợt bức tốc ở những chương cuối cùng, hai tập truyện đầy twist, mặn mà vượt xa cả những gì tôi đã tưởng tượng từ khi cảm thấy bộ truyện này bắt đầu cua khét quá mức về mặt nội dung. Tôi thở phào, cảm thấy tự hào vì thành quả khi bản thân lại hoàn thành xong một bộ truyện nữa.

Tôi chép chương cuối cùng lên Sonako, bằng những thao tác mà tôi đã quá đỗi quen thuộc, với đa phần là thao tác sao chép và dán, kèm theo là vài dòng "tự sướng" với tư cách là dịch giả bộ truyện. Tất nhiên…

Xem thêm
YUGI-OH510 YUGI-OH510 ngày 2 tháng 1 năm 2019
0

Thử nghiệm 2

Bãi thử nghiệm thứ 2


Thử nghiệm 4

“Sao lúc nào cũng toàn yêu với chả đương hết thế? Trong đầu cô chỉ biết có thế thôi sao? Não không có gì ngoài yêu đương hết à? Ồ, ra vậy, ra vậy. Phải thế không? Ờ thì kiểu như ủng hộ tình yêu thì lúc nào cũng thú vị đúng không? Dẹp đi! Tín đồ của cô bày đủ trò có phải vì thế không? Để ai đó giở quẻ rồi cô nhảy vào cứu tôi, ba cái trò tán tỉnh rẻ tiền như thế phải không!? Nhàm đến độ Shakespeare cũng né nữa! Xin lỗi đi! Xin lỗi cả thế giới đi! Azalea hay The Saint mà nghe được thì sẽ cảm thấy thế nào hả!? Phải biết hổ thẹn đi chứ! Lúc nào cũng vì cô hết, đúng không!? Gắn kết nam nữ lại với nhau là mục tiêu cao cả đến thế à!? Kinh, Bạch Nữ Vương hóa ra là thế sao!? Để thành hình ảnh hôn nhân sao!? Tồn tại củ…

Xem thêm
YUGI-OH510 YUGI-OH510 ngày 6 tháng 12 năm 2018
1

Review Cấm thư Ma thuật INDEX 2

Đặt mua: Tiki, Fahasa, Pibook


Anh hùng là những nhân vật chính có lí tưởng cao cả riêng. Đó là kim chỉ nam định hướng cuộc đời của họ, và họ luôn dốc hết sức mình để đạt được lí tưởng đó. Tuy nhiên, lí tưởng ấy lại chính là con dao hai lưỡi. Nếu đã đạt được lí tưởng của mình thì không có gì đáng nói, nhưng lí tưởng sụp đổ, họ lập tức sẽ mất phương hướng, suy nghĩ trở nên lệch lạc, thậm chí từ một kẻ đáng ra là anh hùng, có thể làm nhân vật chính, giờ lại trở thành một ác nhân đi ngược với lí tưởng ban đầu.

Và đó cũng là chủ đề chính của tập được viết trong mười bảy ngày này: "kết thúc không có hậu", "anh hùng mất lí tưởng", "những kẻ chẳng bao giờ có thể trở thành nhân vật chính".

Ở tập trước, các bạn đã được thấy "người hùng" Kamijou Touma c…


Xem thêm
MageOftheBeginning MageOftheBeginning ngày 25 tháng 11 năm 2018
3

Xây mới hay cơi nới?

Khi bạn thấy vài project đã được dịch khá nhiều, có khi là hoàn thành nhưng do dịch bằng tiếng Anh nên đọc lên, dù văn phong hay nhưng vẫn có nhiều chỗ cảm thấy "chưa đã lắm"!

Vậy thì nên làm gì đây?

Bỏ qua toàn bộ những gì tốt đẹp của người đi trước và dịch lại từ đầu bằng tiếng Nhật? Nhưng thế thì tốn sức lắm.

Còn sửa sang lại bài của nhóm đã làm? Cách này khả thi đấy, có điều... quy định về việc đó có khắt khe không? Lỡ nhóm họ không đồng ý cho mình sửa thì sao đây?

Hơi băn khoăn, mong mọi người cho góp ý nhé !

Xem thêm
MurakamiAvianHope MurakamiAvianHope ngày 6 tháng 11 năm 2018
3

Cái gì đó cho tháng 11 này !?

Trước hết là một lời xin lỗi (không hẳn là chân thành) vì 3 tháng qua chưa viết được thêm cái blog post nào :omegalul:

Đã 6 ngày trôi qua (5 ngày tính theo múi giờ nơi mình đang ở), tính ra thì trễ thế rồi mình cũng làm biếng viết thêm cái blog cho tháng 11 lắm, tính skip sang tháng 12 luôn :Sweating_nervously: . Nhưng vì account cũ mới bị trảm vì đăng ảnh "xoa nắn", account mới còn thiếu nhiều achievement quá nên thôi, viết cái blog (nhảm) cho rồi, không thì lỡ sang tháng 12 lại lười bất đắc kì tử :v

Vậy trong 3 tháng qua và tính đến thời điểm hiện tại mình đã làm được những gì trên Sonako.

Thứ nhất, hoàn tất xong project Pygmalion wa Tane wo Maku và nối tiếp hoàn tất Sugar Dark. Mình khá tự hào khi trong 2 tháng ngắn ngủi có thể hoàn tất 2 …

Xem thêm
DeHooker DeHooker ngày 11 tháng 7 năm 2018
8

6 Tháng Làm Dịch Giả (không dám đâu)

Tính ra đây là cái Blog đầu tiên mình viết.

...nghiêm túc mode.

Dear Nhật kí Blog

Tính từ ngày mình còn mè nheo admin Facebook cho vào group vì dùng tài khoản mới lập thì cũng đã được nửa năm làm dịch giả trên Snk rồi ;D

Còn tính từ ngày mình biết đến mảng A-M-LN thì cũng chưa tròn một năm đâu, 9 tháng trước mình mới biết đến Ghibli Studio ;_;

Nhưng cũng mừng vì mình biết đến sự tồn tại của LN chỉ sau 3 tháng xem anime.

Anime yêu thích nhất lại là một movie, Kaze no Tachinu – The Wind Rises, hay còn gọi là Gió nổi.

Bộ Anime đưa mình tới mảng LN, không phải Project đầu tiên mình làm trên Snk là Ichiban, mà là bộ Konosuba.

Konosuba là một trong những bộ Anime đầu tiên mình xem, hồi đấy (dăm ba tháng trước chứ mấy) cày 2 ngày hết 2 season, lúc nửa đêm …

Xem thêm
Avianhope Avianhope ngày 29 tháng 6 năm 2018
4

Kế hoạch cho tháng 7-2018

Gọi là kế hoạch cho tháng 7 nhưng lại được viết vào ngày 29/06/2018 :lol:

Cũng có ý định viết cái post cho mục blog lâu rồi, để lấy cái huy hiệu và để trang profile bớt trống trải.

Well, tháng bảy này mình sẽ định làm gì?... Làm gì bây giờ nhỉ?

Thú thật thì mình đã thi xong từ ba ngày trước, kết quả thì sao nhỉ? Mình cũng không chắc, nhưng 75% là nó ổn, tạm ổn. :)

Thực sự thì sau một khoảng thời gian cày hì hục như trâu, bây giờ hè thành thơi thì mình lại đâm ra chán, chán muốn chết luôn ấy. -.-

Chủ yếu thì trong tháng bày mình sẽ hoàn tất bộ Pygmalion. Chậm nhất là vào giữa tháng, tầm ngày 17-18 gì đó. Hiện tại thì mình cũng đang vắt giò lên cổ chạy cho nhanh, tất nhiên chất lượng vẫn được đảm bảo, hehe.

Còn bộ LeviCo thì sao? Bộ đó xác định là…

Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 21 tháng 4 năm 2018
1

Tsuyokute Tập 1 Chương 1 (Draft)


Từng tia nắng ấm áp dịu dàng vuốt ve khuôn mặt khiến Kyle tỉnh dậy.

“Đây là đâu?”

Thốt lên bằng giọng vẫn còn khàn tiếng, Kyle choàng người dậy nhìn quanh căn phòng.

Nơi đây không phải là một chốn xa lạ với cậu mà ngược lại, chính là khung cảnh xưa kia cậu rất đỗi quen thuộc.

Dựng nơi góc tường vẫn là thanh kiếm giả dùng để luyện tập cậu nhận được từ Cha, xếp thẳng tắp trên tủ sách kia vẫn là những cuốn sách cậu nhận đọc từ lời khuyên của Mẹ. Cả chiếc bàn cậu hay dùng, rồi cái ghế xếp đúng vị trí như những gì cậu nhớ, rồi chiếc giường cậu đang nằm đều chắc chắn là thứ cậu từng sử dụng không lẫn vào đâu được.

Chẳng thể có chuyện nhìn nhầm khi đây là nơi cậu đã ở quá nửa đời người. Căn phòng nằm trong ngôi nhà cậu đã lớn lên, nơi chắc chắn đã bị …


Xem thêm
Golden Eggon Golden Eggon ngày 13 tháng 4 năm 2018
1

Tìm về cảm giác dịch thuật năm nào

........... ........... ...........

Oda Nobuna

........... ........... ...........

Khởi động lại Project

.......... .......... ..........

Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 13 tháng 4 năm 2018
1

Tsuyokute: NEW SAGA (LN)

  • 1 Minh họa
  • 2 Mở đầu
    • 2.1 Phần 1
    • 2.2 Phần 2


(Sẽ cập nhật sau)



Nhân loại nói chung, gồm có tộc Người, tộc Tiên, tộc Người Lùn sống dưới sự bảo hộ của Thần Ánh sáng.

Cùng với đó, tuy với số lượng ít hơn, một tộc người nơi từng cá nhân sở hữu năng lặng vượt xa Nhân loại và được sự ban phước của Bóng tối – Ma tộc.

Hai thế lực này chia Lục địa rộng lớn Loindars thành hai bờ Đông Tây, không ngừng chiến trong nhiều năm. Thế nhưng trong gần 300 năm qua là một bầu không khí ổn định chưa từng thấy kéo dài đến tận hiện tại.

Nguyên nhân là do vị Vua thống lĩnh Ma tộc – Ma Vương đương nhiệm, là một kẻ ôn hòa.

Tuy giao tranh nhỏ lẻ vẫn diễn ra rải rác, trước khi kịp nhận ra, Nhân loại đã bắt đầu quen với nền hòa bình tạm thời này.



Thế nhưng, nền hòa bình đó đã lập tức…





Xem thêm
Ispassingby Ispassingby ngày 7 tháng 3 năm 2018
1

Xàm xí

Truyện siêu ngắn từ twitter của nhà văn Miaki Sugaru (tác giả của Three days of happiness)

Link

Anh hoạ sỹ bị thông báo mất đi thị lực một năm trước, cô nhạc sỹ bị thông báo mất khả năng nghe một năm trước, hai con người nơi tận cùng tuyệt vọng gặp nhau trong phòng chờ của bệnh viện. Sử dụng quãng thời gian còn lại, hai người cùng nhau chỉ dạy những kỹ thuật mà bản thân được bồi dưỡng cho đối phương. Trước khi nhận ra, hai người họ đã trở nên lưu luyến "Mình muốn trông thấy mãi mãi gương mặt tươi cười của em", "Mình muốn lắng nghe mãi mãi giọng nói của anh".

Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 3 tháng 1 năm 2018
0

Oreshura: Tập 8 - Chương 5 (Nháp)

  • 1 Phần 1
  • 2 Phần 2
  • 3 Phần 3
  • 4 ...


Kỳ nghỉ Đông đi qua, năm mới lại đến và chỉ trong chớp mắt chúng tôi tiếp tục bước vào học kỳ ba.

Từ lúc Mẹ chuyển vào sống chung tính ra cũng đã được mười ngày, nói thật, việc không cần phải làm việc nhà cũng thật sự rất khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Bởi lẽ, bản thân tôi có thể đầu tư nhiều hơn cho việc học và trên hết là tôi đã kịp cày xong bộ bài tập mà mình đã mượn.

Lễ nhập học trở lại học kỳ này có một sự kiện.

Ở trường cao trung Hanenoyama, thời điểm học kỳ ba bắt đầu sẽ có phần phát biểu của riêng chủ tịch mới của Ủy ban Kỷ luật và... nói sao đây nhỉ, A-chan là người vừa được bầu vào vị trí ấy.

Một học sinh năm nhất lại được bầu làm chủ tịch là chuyện vô cùng hiếm thấy.

Trên bục lễ nhập học, sau phần cựu chủ …


Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 19 tháng 12 năm 2017
2

Oreshura - Tập 8: Chương 4 (Draft)


Tôi để Saeko-san và Mẹ, lúc này vẫn còn nói chuyện trong phòng khách mà cứ thế quay trở về phòng mình.

Hôm nay vẫn còn phải ôn bài nhưng dù gì vẫn phải gọi cho Masuzu cái đã. Hẳn cô ấy vẫn còn giận đây.

...

Không hiểu sao mình cứ cảm thấy bản thân vẫn y hệt như hồi còn làm bạn trai giả vậy nhỉ.

"Arara, chào buổi tối, Eita-kun"

Chỉ sau một hồi chuông, Masuzu đã lập tức bắt máy.

Cứ nghĩ cô nàng sẽ chì chiết tôi vì tội hồi âm trễ, nhưng không. Nghe chừng có vẻ cô ấy đáp lại vẫn rất điềm tĩnh. Tất nhiên, tôi vẫn không thể vì thế mà lơ là. Như khoảng lặng trước cơn bão, sau sự tĩnh lặng ấy sẽ mở màn cho một địa ngục tràn ngập những câu từ cay nghiệt tàn khốc sẽ đến ngay giờ đây.

"Hôm qua cậu có gọi cho tớ mà phải không? Có chuyện gì à?"

"Thì muốn cảm ơ…


Xem thêm
Medassin Medassin ngày 1 tháng 12 năm 2017
0

shimizu bla bla

1. ローレンフロスト領の特産物はグリシア湖で獲れる全長3メートルくらいのカニ。通称お化けガニと呼ばれている。 ミレーユの大好物なので、冬になるとリンスレットさんがはりきって乱獲しているらしい。 #小説本編で使われてない設定

2. ドラクニア竜公国の主産業は【ドラゴンズ・ピーク】で採掘される良質な精霊鉱石の輸出だが、調教した竜のリース業でも外貨を稼いでいる。幼竜の卵を狙う密漁者もいるが、だいたいレオノーラさんが捕縛しているらしい。 #小説本編で使われてない設定

3. 竜王に仕える【竜巫女】は、竜王の御前で下着を身に着けてはならないとされているが、日常生活においてはその限りではない。日常生活でも穿いてないレオノーラさんは、よほど敬虔な竜巫女なのか、はたまた本人の趣味なのか…。 #小説本編で使われてない設定

4. エリスは学院を卒業したあと、第二王女であるフィアナ付きの近衛騎士になる予定だった(※ロスト・クイーン事件で白紙になる) 幼い頃にフィアナと王宮で遊んだこともあるのだが、フィアナのほうは完全に忘れているので、今でもちょっとモヤモヤしている。 #小説本編で使われてない設定

5. クレアとルビアは幼い頃に大きな姉妹喧嘩をしたことがあった。原因はクレアのお気に入りの猫のぬいぐるみをルビアが捨ててしまったとかで、結局は有耶無耶になって仲直りしたのだが、本当の犯人はぬいぐるみに焼きもちを妬いたスカーレットさんである。 #小説本編で使われてない設定

6. 冬場の学院は寒いので、雪国育ちのリンスレットさんもお菓子を持ってスカーレットをモフりにきます。 フェンリルは少しだけ寂しそうにしています。

Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 24 tháng 10 năm 2017
1

86 - Tập 1 Chương 1

Ở nơi chiến trường đó không hề có xác chết.


“—Tiếp theo sẽ là chuỗi báo cáo về tình hình chiến sự.”

“Các quân đoànLegionmáy giáp sắt tự hành xâm lượt Chiến khu 17 đã bị đánh bật và tiêu diệt bởi các lực lượng cơ khí tự động của Cộng hòa San Magnolia chúng ta. Phe ta, dù vậy, chỉ chịu tổn thất tối thiểu về người và không hề có thương vong—“

Nằm trong lòng Chiến khu Đệ nhất, thủ đô của San Magnolia là cung đường Đại lộ Liberté et Égalité thanh bình nhưng cũng thật tráng lệ, thứ khiến ta không khỏi cảm thấy khó có thể tin đất nước này đã trải qua chín năm dài chiến loạn.

Phần ngoại thất phủ một màu trắng tuyết bên ngoài những tòa nhà bằng đá cổ kính mang âm hưởng phương Tây mang trên mình loang lổ những vết sẹo. Dưới ánh nắng xuân cùng vòm trời…


Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 23 tháng 10 năm 2017
0

86 - Nhân vật




















  • 1 Giới thiệu nhân vật
    • 1.1 Seo
    • 1.2 Kaie
    • 1.3 Raiden
    • 1.4 Daia
    • 1.5 Anju
    • 1.6 Haruto
    • 1.7 Clena
    • 1.8 Eighty Six


Mặt trận phía Đông - Quận Chiến đấu số 1 - Đội Phòng Vệ Đệ Nhất


Một chàng trai ngày thường trông rất điềm đạm nhưng thật ra lại là một cậu nhóc bốc đồng đúng tuổi. Biệt danh


Một cô gái vô cùng cởi mở và sở hữu chất giọng của một cậu thiếu niên. Biệt hiệu


Đội phó của "Spear Head", là cánh tay phải của Shin. Biệt danh  Werewolf


Một thanh niên với vóc người cao. Thường hay phụ trách những việc nặng nhọc. Biệt hiệu Black Dog


Một cô nàng dịu dàng, nhưng trong chiến đấu có thể khiến cả cánh mày râu phải hổ thẹn. Biệt danh Snow Witch


Tính tình vui vẻ, một cậu trai đồng thời là cây pha trò của đội. Biệt hiệu Falcon


Một cô nàng với tài thiện xạ, có chút cảm tình với Shi…




























Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 22 tháng 10 năm 2017
0

86 - --Eighty Six-- Mở đầu
































































































Chắc chắn không một quốc gia nào có thể phản đối chuyện ta không dùng nhân quyền với loài heo.

Vì thế,

Chừng nào tiếng nói của họ còn khác nhau, màu da họ còn khác nhau, tổ tiên họ còn là những tộc người khác nhau, họ sẽ vẫn bị coi là một lũ heo đội lốp người; Đàn áp và tàn sát họ, cũng vì đó chắc chắn sẽ chẳng thể bị coi là vấn đề vi phạm nhân quyền kia.

~Vladlena Millize (Hồi ký)

Âm thanh từ một điện đài vô tuyến trông có vẻ đã lỗi thời vang lên cùng những tiếng nhiễu đinh tai.

“—Handler One gọi Undertaker (Kẻ đưa tang). Phát hiện lực lượng đánh chặn của địch trên rada, thành phần, pháo binh chống tăng cùng thợ săn cận chiến cấp tiểu đoàn.”

“Undertaker đây, rõ. Đã phát hiện chuyển động.”

“Từ giờ, toàn quyền chỉ huy sẽ được chuyển giao cho Sĩ qu…
































































































Xem thêm
Perfectstrong Perfectstrong ngày 8 tháng 10 năm 2017
1

Tâm Ý – hay cách giải thích sức mạnh tinh thần của Kawahara-sensei

Trong các câu chuyện shounen, chúng ta dễ dàng bắt gặp những pha hò hét dô ta nhằm tăng sức mạnh bản thân rồi nhào lên đập tan đối thủ. Và chúng ta thường tặng cho hiện tượng đấy một cái tên mĩ miều: "sức mạnh tinh thần/ý chí".

Quả thật, Sword Art Online không phải là ngoại lệ, và hơn hết, câu chuyện lại xảy ra trong thế giới VR (Virtual Reality - thực tế ảo), nơi thể chất vật lý không có ý nghĩa gì và cũng là nơi não quyết định tất cả bởi thông tin luôn luôn trao đổi trực tiếp với não bộ thông qua một cỗ máy đọc sóng não (NerveGear, AmuSphere).

Nhưng phải đến hồi thứ tư "Underworld", Kawahara-sensei mới đưa ra một lời giải thích có tính khoa học (viễn tưởng) cho Tâm Ý – cách gọi "sức mạnh tinh thần" của tác giả.


Tâm Ý (Shin'y, Incarnation) l…


Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 8 tháng 10 năm 2017
1

Oreshura Tập 8 - Chương 3 (Draft)

Vì để tránh việc có thể "đột ngột bốc hơi" nên mình sẽ up tiến độ mới nhất trên blog trước khi cập nhật trang của từng project :))


Hừng đông, ngày 26 tháng 12.

Dù vừa trải qua một cuối năm sóng gió như dài đăng đẳng, hôm nay tôi vẫn phải đến lớp học mùa Đông.

Tôi và A-chan cùng nhau rời khỏi nhà. Vì cùng đến một nơi nên đây là lẽ đương nhiên, dù vậy, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Đây là cái cảm giác “Cùng nhau đi làm” mà người ta vẫn thường nói đến chăng? Bỗng, cái cảm giác như thể bản thân bắt đầu ra dáng người lớn hơn hẳn khiến tôi chợt có chút bồn chồn.

Thế nhưng, tôi không thể nói gì với A-chan lúc này.

Thay vào đó chỉ đơn thuần, quyết định chỉ lẳng lặng đi theo cô ấy đến trường luyện thi cách đó độ chục phút.

“Ơ kìa. …


Xem thêm
Mistykd Mistykd ngày 13 tháng 9 năm 2017
1

Attempt 1 - Baccano

Dạo này lười, lâu lâu muốn luyện tay một chút mà làm chậm quá

Hãy quay ngược thời gian một chút.

Isaac và Miria lúc này đang vô tư dạo bước trong những bộ trang phục kỳ dị, đang vô tư dạo bước trên những con phố mới lên đèn.

“Ôi không--, Ennis yêu quý của chúng ta, liệu cô ấy có thể giao nộp bốn tên đó cho cảnh sát được không?”

“Nếu sau đó em ấy có thể chạy thoát được thì thật tốt quá!”

Cô gái đã nói mình là một tên tội phạm trông có vẻ lo lắng rằng mình sẽ bị cảnh sát bắt giam.

“Em nói phải, cơ mà Ennis có thể đã gây ra chuyện gì được chứ?”

“Chắc hẳn cô ấy đã trốn khỏi gia đình!”

Họ không hề hay biết, đó cũng chính là những gì Ennis nghĩ về họ.

“Anh hiểu rồi… Có lẽ là như vậy! Nếu đúng thế thì…cô ấy ắt hẳn rất mạnh mẽ!”

“Mạnh mẽ!”

“Cô ấy hẳn đã sử d…

Xem thêm
Mgwand Mgwand ngày 16 tháng 8 năm 2017
0

Teaser - Final Fantasy VII: Turks - The Kids Are Alright


thể loại: tiểu thuyết

tác giả:Kazushige Nojima

nguồn dịch: The Lifestream


Hồi mười bốn tuổi, tôi đã nhận nuôi con mèo mun này. Tôi tìm thấy chú mèo trên lề đường đang kêu tiếng meow thảm thương nhất mà bạn có thể tưởng tượng được, và mang chú ta về nhà. Trong khi tôi mải suy nghĩ một cái tên thật ngầu cho nó, mẹ tôi bắt đầu gọi nó là Blackie. Mẹ tôi là người như thế đó. Nếu là một con mèo đen thì hãy đặt tên là Blackie. Tôi phàn nàn nhưng rồi cuối cùng cũng không thể kiếm được cái tên nào khác.

Blackie hoàn toàn lờ đi chỗ nằm và đệm lót mà mẹ con tôi chuẩn bị cho nó, chú mèo đổi vị trí sau mỗi vài giờ. Nó đi vòng quanh toàn bộ ngôi nhà chật hẹp của chúng tôi – từ nhà bếp đến phòng tôi, phòng mẹ tôi – làm mấy trò mèo và ngủ nghê. Rồi đến nửa nă…



Xem thêm
Mgwand Mgwand ngày 16 tháng 8 năm 2017
0

Teaser - Final Fantasy VII: On the Way to a Smile

thể loại: Novella

tác giả:Kazushige Nojima

nguồn dịch: The Lifestream


 Tifa nhìn vị khách cuối cùng rời khỏi quán của mình trước khi trở vào trong để dọn dẹp nhà bếp. Căn phòng dùng đèn mờ với ánh sáng chỉ vừa đủ nhìn. Tifa đứng một mình trong cảnh ảm đạm. Chỉ mới vài ngày trước, cô còn lao vào làm việc không biết ngần ngại vì muốn chăm lo cho gia đình, nhưng bây giờ nước có vẻ lạnh hơn mọi khi, và bát đĩa ăn thì trông như thể chưa bao giờ được cọ rửa. Tifa thử bật tất cả các đèn chiếu sáng trong quán để thay đổi không khí. Trong chốc lát, căn phòng sáng bừng, nhưng do nguồn điện không ổn định nên nó lại mờ nhạt như cũ. Một cảm giác không thoải mái dấy lên trong cô. Cô tự hỏi có phải chỉ có mình cô trong nhà. Dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua nhưng…


Xem thêm
Mgwand Mgwand ngày 4 tháng 1 năm 2018
0

Teaser - Final Fantasy VII: Hoshi wo Meguru Otome


thể loại: Novella

tác giả: Benny Matsuyama

nguồn dịch : The Lifestream


Dưới lòng nước… Aerith đang chìm xuống. Nằm sóng soài với gương mặt như đang ngủ, cô âm thầm chìm trong hồ nước lạnh lẽo và tĩnh lặng. Một tấm lưới ánh sáng được giăng ra bởi gợn lăn tăn của mặt nước nhảy múa trên cơ thể vô cảm của cô. Như thể nó đang cố trói lấy cô.

Gương mặt dịu dàng của cô không còn có những cảm xúc như khi còn đầy sức sống. Niềm vui sướng và hoan hỉ mà cô truyền cho mọi người xung quanh, sự giận dữ của cô đối với những ai khinh thường kẻ yếu, và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi khi cô buồn bã… Chúng sẽ không còn xuất hiện lại lần nữa.

Cơ thể cô sẽ câm lặng đến vĩnh hằng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự kết thúc đối với Aerith. Cô vẫn đang …



Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 3 tháng 8 năm 2017
0

Game Sesou Tập 1 - Minh họa (Cập nhật)

Xem thêm
Silver Eyes Silver Eyes ngày 2 tháng 8 năm 2017
2

Manga: Three days of happiness


Xem thêm
Ccandycandyy Ccandycandyy ngày 14 tháng 6 năm 2017
0

Sagiri

Xem thêm
Mgwand Mgwand ngày 12 tháng 5 năm 2017
0

V for Vendetta

???: Tính đê hèn trong bản chất nảy nở nơi hắn-

Fingermens: Cái quái gì thế?! - Xéo đi!

???: Hắn khinh bỉ định mệnh, bằng thanh gươm sắt vung ra, vấy đầy máu tươi từ cuộc hành hình. (William Shakespeare; Macbeth 1.2.17-18)

Fingermens: Bọn tao là Chỉ Điểm nè mày.

[Đánh nhau]

Fingermen: Chúa ơi! Xin tha mạng!

???: Ta thường đổ lỗi. Có quá nhiều minh chứng. Với bộ mặt ngoan đạo và những hành động đạo đức giả, ta phỉnh nịnh ngay chính cả quỷ dữ. (William Shakespeare; Hamlet 3.1.46-49)

---

Evey: Anh là ai?

???: "Ai"? Ai chỉ là hình thức theo chức năng của thứ gì, và thứ tôi đây là một người đeo mặt nạ.

Evey: Ồ, tôi có thể thấy vậy.

???: Dĩ nhiên là cô có thể. Tôi không hề nghi ngờ năng lực quan sát của cô. Tôi chỉ định nói tới nghịch lý về việc hỏi một ng…

Xem thêm
Hoangsax Hoangsax ngày 30 tháng 4 năm 2017
2

Test Code

Xem thêm
Luxiz Luxiz ngày 22 tháng 4 năm 2017
0

...

Xem thêm
Tokisaki Kurumi Nightmare Tokisaki Kurumi Nightmare ngày 24 tháng 3 năm 2017
2

Manga


Của  Tác giả  Tachibana








Chapter 1

Chapter 2

Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 18 tháng 3 năm 2017
3

Danmachi - Tập 6 - Prologue




















Prologue: Ác quỷ Đêm Trăng Thanh

Ánh trăng mờ len lỏi qua những lớp màn mây mỏng đang bao phủ bầu trời đêm.

Với chỉ vài vì sao ngoại lệ lẻ loi lấp lánh đây đó, khoảng không tối mịt trên cao tạo nên một cảm giác mênh mông đến nỗi như muốn cuốn những kẻ ngước nhìn từ mặt đất vào sâu thẳm bên trong.

Giờ đã nửa đêm, thời điểm đa phần mọi người đã say giấc.

Phía trung tâm thành phố, nơi có những quán rượu hãy vẫn còn sống động bởi âm thanh của những Mạo Hiểm Giả. Thế nhưng tại khu phố âm u này, những âm thanh đó tựa hồ như văng vẳng từ rất xa.

Ẩn mình trong đêm tối, một cô gái len lỏi hướng vào trong một tòa nhà nhằm gặp mặt một vị Thần.

“Con xin Ngài, Soma-sama. Hãy cho phép Lily được rời khỏi Familianày đi ạ…” Giọng cô như run lên giữa lúc khẩn cầ…




















Xem thêm
SivHD ft MaRin SivHD ft MaRin ngày 17 tháng 3 năm 2017
2

League of legend

Ae có ai chơi lol k?

Có thì inbox pm mình nha. Đánh chung cho vui. rank vàng 1 thôi, chuyên sp.Tks

Xem thêm
Dqt1995 Dqt1995 ngày 1 tháng 3 năm 2017
8

Ngày nhớ, đêm quên, lộn đêm mơ (Sonako ngàn yêu dấu) :innocent:

Sonako đã từng là một nhóm. Không khó để tìm thấy điều ấy trong lịch sử. Nhưng nó đã thuộc về một quá khứ xa xôi, xa hơn cả ngày mình bắt đầu tham gia Sonako nữa.

Mình cũng không rõ cái quá khứ kia là thế nào, chỉ biết cái ngày chân ướt chân ráo vào Sonako thì nó đã trở thành một cộng đồng, không còn là một nhóm nữa. Điều này đã thay đổi rất nhiều thứ. Khi ở trong một nhóm, thì ở mỗi project, tên nhóm sẽ được đặt lên đầu, theo sau đó mới là tên các thành viên trong nhóm. Còn ở cộng đồng, thì tên người/nhóm tạo project ấy sẽ được đặt lên trên đầu, còn cộng đồng chỉ là nơi để họ bày sản phẩm. Ở một cộng đồng mạng, về cơ bản thì có thể phân làm hai nhóm người: nhóm người đóng góp tài nguyên và nhóm người sử dụng tài nguyên. Sonako cũng thế, vớ…

Xem thêm
Mistykd Mistykd ngày 3 tháng 1 năm 2017
4

Review C3

C3 (hay CubexCursedxCurious) là series Light novel được viết bởi Minase Hazuki, minh họa bởi Satorigatame, được ASCII Media Works xuất bản hợp tác với Dengeki Bunko. Hiện bộ truyện đã hoàn thành với 17 tập, trong đó 3 tập đầu được chuyển thành anime vào năm 2011

Link Eng (đã full): https://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=CubexCursedxCurious

Link Sonako: http://sonako.fandom.com/wiki/CubexCursedxCurious

Nhận xét (Đã coi tới hết tập 5): Thể loại fantasy, ecchi, harem thường thấy, với khá nhiều fan service. Với một cái sườn theo kiểu "bộ nào cũng na ná nhau" như thế, thì điểm tạo ra khác biệt của bộ light novel này so với các bộ khác, theo mình, nằm ở một số khía cạnh:

1. Bối cảnh, hay nền của truyện (còn gọi là background hoặc univers…

Xem thêm
Mgwand Mgwand ngày 3 tháng 1 năm 2017
0

Các câu nói nổi tiếng của Caster Đỏ trong Fate/Aprocypha


Nhân vật này trích dẫn những câu nói nổi tiếng trong các tác phẩm của mình, những câu nói mang nghĩa bóng gây khó khăn cho cả người dịch truyện lẫn đọc giả. (Bản thân mình cũng chẳng hiểu mấy, chỉ thấy các nhân vật khác gật gù như đúng rồi í -.-‘)

Sau đây là một số chú giải dự trên hiểu biết văn học hạn hẹp của mình:

  • Caster: “[A horse, a horse! My kingdom for a horse!]”

Trích: Richard III cảnh 5, hồi 4; lời của vua Richard đệ Tam trong trận chiến cuối cùng của mình.

Tạm dịch: “Ngựa, Ngựa!Ta đánh đổi vương quốc lấy một con ngựa.”

Đại ý: Caster thông báo một vấn đề nhỏ gây hại đến đại cục.

  • Caster: “Ah, ừm,… [lovers and madmen have such seething brains], và thế đấy, kẻ chúng ta gọi là Berserker đang hành xử trái với logic…”

Trích: Giấc Mộng Đêm Hè cảnh…


Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 29 tháng 12 năm 2016
1

Danmachi Minh họa - Tập 6 (Đầy đủ)

Bản edit ảnh minh họa tập 6 Danmachi

Xem thêm
Tnguyen2511 Tnguyen2511 ngày 29 tháng 12 năm 2016
0

Danmachi vol 6 nháp

Xem thêm
HealthClif HealthClif ngày 6 tháng 12 năm 2016
1

Boku no bungeibu ni bitch ga iru nante arienai Cảm nhận của dịch giả cộp mác tập sự

Mahaha... sắp hết một năm rồi nhỉ. 6 tháng rồi kể từ khi nhận project và giờ thì vẫn lẹt đẹt tại chỗ. Dù không có gì là quá nỏi bật, nhưng thôi cũng cố làm cái báo cáo lấy động lực cho năm mới vậy.

Vol 4 boku bitch

Vol 4 kết thúc cũng không có gì quá nổi bật cả. Anh main nhà ta Ikuno-kun vẫn thế, nhát gái vẫn hoàn nhát gái. Hơi chán khi thấy nhân vật chính như vậy. Dù bên cạnh cậu ta là hai mĩ nhân xinh đẹp nhất trường, một Yamato Nadeshiko hoàn mĩ, luôn quan sát cậu từng cử chỉ nhỏ nhất và luôn sẵn lòng giúp đỡ, một Bishoujo tóc vàng ngực to và tính cách cực kì thuần khiết luôn quan tâm cậu hết lòng. Có khá hơn là cậu ta xác định được tình cảm của mình rằng cậu đang yêu họ, không đến nỗi đầu đất như các nam chính trong đa số bộ harem ecchi …

Xem thêm
Perfectstrong Perfectstrong ngày 22 tháng 11 năm 2016
1

Navbox 2.0 - Cập nhật tàng kinh các cho toai

Một trong những lợi thế của Navbox 2.0 là việc cập nhật chương/vol/arc mới chỉ cần thao tác trên Module Link (đã hướng dẫn tạo tại đây)

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cập nhật Module Link.

Nhắc lại: Navbox gồm hai bộ phần:

  • localNav: phần khung phía trên, để tiến tới tiến lui hay quay về trang chủ.
  • globalNav: phần khung phía dưới, để truy tìm một trang trong project.


Lưu ý: lõi của Navbox là case-sensitive, vì thế, đừng lầm lẫn giữa chữ in hoa, in thường.

Lấy ví dụ là Module:Date A Live Link


Một chương sẽ được biểu diễn dưới dạng sau:


Tương tự như vol và chap, các arc cũng được đọc từ trên xuống, nên hãy chú ý thứ tự.

Xem thêm
Perfectstrong Perfectstrong ngày 19 tháng 11 năm 2016
0

Farm đợt hai

Sử dụng thành phẩm tự đợt farm trước, các nông dân chúng ta sẽ bắt đầu đợt hai này với toai mới, đỡ mệt hơn.


Vì lần trước đã sắp xếp link nhiều project rồi nên chúng ta đã có sẵn các template Link Parser. Chỉ cần copy phần đã sắp xếp, chẳng hạn phần này:


Tut đây

Nếu trong navbox chia theo arc, thì các bạn chịu khó nhìn qua ví dụ sẽ dễ hiểu các tạo arc trong Module Link hơn:

  • Module:Date A Live Link
  • Module:Index Link
Xem thêm
Perfectstrong Perfectstrong ngày 20 tháng 11 năm 2016
3

Customize Navbox 2.0 - Để toai nhà bạn trông ngon mắt hơn nhà hàng xóm

Navbox 2.0 có điểm tốt hơn 1.0 ở chỗ cho phép tùy biến ngoại hình dễ dàng hơn.

Yêu cầu: cần có hiểu biết cơ bản về CSS.

Lưu ý: chú ý chữ hoa chữ thường.

Các thông số mặc định (kèm theo ý nghĩa) được viết ở đây: Module:Default_Nav_Skin

Xem thêm
Perfectstrong Perfectstrong ngày 13 tháng 9 năm 2019
3

Navbox 2.0 - Toai mới, niềm vui mới

  • 1 Hướng dẫn sử dụng Link Module Generator và tạo Module Link trên SNK
    • 1.1 Sắp xếp danh sách link
    • 1.2 Tạo Module Link
    • 1.3 Kiểm tra Module Link sau khi xuất
    • 1.4 Tạo Module Link trên Sonako


Link Module Generator (LMG) là tool được viết ra để hỗ trợ tạo source code cho các trang Module có nhiệm vụ cung cấp danh sách trang truyện của một project cho Navbox 2.0 tương ứng.

Link download (kèm HDSD): https://sourceforge.net/projects/link-module-generator/files/?source=navbar hoặc https://github.com/perfectstrong/Links-Data-Generator/releases/tag/v0.1


Bước này cơ bản giống bước 1 và 1.5 của bài HDSD Navigator Generator (tại đây). Duy chỉ khác một điểm ở khâu kiểm tra: đó là danh sách các link toàn văn được xếp theo thứ tự tăng dần từ trên xuống.


Để thuận tiện, giả…




Xem thêm

Advertisement