Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

13-22. Tiệc trà của công chúa (2)[]

Satou đây. Tôi từng thấy đàn hạc trong chuyện kể hay tv show, nhưng tôi chưa từng thấy người chơi đàn. Tôi hình dung ra cảnh một phụ nữ mặc toga đang chơi đàn hạc, nhưng khá là nặng phải không.

--medmed--

Tôi được cứu nhờ bởi thông báo em gái nhỏ của công chúa Sistina sẽ tới. Ngừng thiết bị cách-âm, chúng tôi dọn dẹp tài liệu phép thuật và quay trở lại hiện trường một tiệc trà bình thường.

Trong khi cảm giác sao sao giống như một người tình vụng trộm của một phụ nữ đã kết hôn, mắt tôi nhác thấy hình ảnh một cô bé xuất hiện ở lối cửa vào phòng.

"Sistina nee-sama!" -Doris

Công chúa nhỏ ôm chầm lấy công chúa Sistina.

Tên cô bé là Doris, sinh cùng một mẹ với công chúa Sistina; cô bé là công chúa thứ 12 mới chỉ có 10 tuổi. Cô bé lớn hơn Arisa 2 tuổi, nhưng vóc dáng không khác gì với Arisa.

Công chúa Doris hành xử như một đứa trẻ nhõng nhẽo với chị cả trong một chốc, đoạn em ấy hướng sang Mia và nói hăm hở.

“Mia-sama! Mình mang tới một cây đàn hạc khác thường và Hisui hôm nay cho Mia-sama nè!” -Doris

‘Hisui’ mà công chúa Doris đang nói không phải một viên ngọc bích mà là một chú chim sơn ca nhỏ với lông đẹp như bích ngọc[1].

Nó đang hót tuyệt vời từ bên trong một cái lồng lộng lẫy.

--Chả hiểu là cái gì nhỉ? Tôi có cảm giác déjà vu rằng mình biết con chim này.

“Mia-sama, xin chơi cái này!” -Doris

Mia nhận đàn hạc, búng dây đàn bằng ngón tay và xác nhận âm vực. Cây đàn hạc mang vẻ huyền bí phù hợp là một món đồ của một công chúa ở nước lớn.

Những sợi dây đàn trông như là làm bằng vàng được xếp đặt trên thân đàn chính làm bằng ngọc bích.

Thêm nữa, một chạm nổi của một nữ nhân tóc dài được khắc ở phần bệ của nó.

Tượng nữ nhân này không như chỉ là một trang trí thông thường mà còn phục vụ làm một ống vọng, Mia đang làm thử nghiệm với một biểu tình nghiêm túc, cố nắm bắt đặc tính của cây đàn.

Vẻ như công chúa Doris giờ buồn chán vì Mia không quan tâm tới mình, cô bé bước tới tôi.

“Ta cho phép ngươi xưng tên.” -Doris

Công chúa Doris nói như thể ra lệnh cho tôi, người vẫn đang ngồi.

Cách cô bé cố gắng hết mình để nhìn trông nghiêm nghị thật là ấm áp.

“Hân hạng được biết người, Điện Hạ. Thần là Tử tước Satou Pendragon, một gia thần của Bá tước Muno.” –Satou

Sau đó, tôi cúi đầu một cách trang nhã như kiểu một quí công tử.

Bình thường tôi chỉ làm cái này tới một tiểu thư thôi, nhưng loại chào hỏi này chắc có lẽ khiến một cô bé đang cố gắng tỏ ra vẻ người lớn sẽ sung sướng lắm.

“Ôi! Thực là một lời chào tuyệt vời,Sir Pendragon—Tử tước-sama. Ta là công chúa thứ 12 của Vương quốc Shiga, Doris Shiga. Ta xin từ cùng mẹ như Sistina-nee-sama nano—desuwa.” -Doris

Công chúa Doris đáp lại lời thăm hỏi trong khi ngắc ngứ lời với cả dùng sai cách nói.

Sau khi nhìn liên tục vào hai bên tôi, cô bé xoay sang Arisa.

“Arisa, rời khỏi chỗ đó.” -Doris

“Đời nào có chuyện đó.” -Arisa

Arisa hỗn hào từ chối mệnh lệnh dù nghĩ thế là chống lại công chúa một vương quốc lớn.

Hình như công chúa không nghĩ cô bé sẽ bị từ chối, ánh mắt cô dáo dác bồn chồn.

Mia thì đang ngồi ở đối diện của Arisa.

Sau khi nhìn lúng túng một lúc, dường như không thể bảo Mia rời đi, cô bé mỉm cười như thể nhận ra gì đó đoạn cô bé giang hai tay tới tôi.

--Cô bé muốn tôi làm gì à?

“Để ta ngồi lên đùi người, Pendra—Satou.” -Doris

Hiểu rồi, nhỏ muốn ngồi lên đùi tôi hử.

“Doris, em đang bất lịch sự đấy.” -Sistina

“Công chúa, xin ngồi bên cạnh công chúa Sistina ạ.” –nữ quan

Công chúa Sistina và trợ lý thân cận của công chúa Doris quở trách cô bé, nhưng cô bé hướng cái nhìn như dán sát vào người tôi.

“—Ta không thể ư?” -Doris

“Hiểu rồi, thưa công chúa Doris.” –Satou

Tôi đỡ eo và đặt cô bé lên đùi mình.

Mia với Arisa bất mãn ra mặt, nhưng làm ơn để tôi chiều chuộng cô bé dễ thương này một tí.

--medmed--

Sau khi Mia xong việc điều chỉnh dây đàn, cô bé bắt đầu chơi đàn hạc.

Dường như chú chim màu ngọc bích thích màn diễn của Mia, nó đang ríu rít theo điệu nhạc.

--Un? Tôi cảm thấy sóng ma lực.

Theo thông tin từ AR hiển thị, cây tinh phách làm nên cây đàn hạc có một tác dụng dựa trên cảm xúc của khán thính giả.

Nói đơn giản, món đồ có một tác dụng phụ khiến người nghe dễ dàng ấn tượng nhiều hơn.

Trên thực tế, mọi người ở đây, ngoài tôi là người đề kháng nó, đều đang lắng nghe màn diễn của Mia một cách đắm đuối.

Không có nghĩa là tại cảm thụ của tôi dở đi đâu.

Mà thôi, dù sao không như là nó gây hại gì, tôi chỉ cần lặng lẽ lắng nghe biểu diễn của Mia—

Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng chim hú, rồi âm thanh kim loại bục vỡ vọng trong phòng.

Cùng với tiếng la của người hầu, ném căn phòng vào cảnh hỗn loạn.

Trước mắt tôi, có một con quái vật đang giang cánh trên đầu cái lồng bể.

Một quái vật dạng chim màu xanh ngọc bích mở đôi mắt sáng đỏ của nó.

Hoa văn hình vòng tròn ma thuật lằn đổ nổi lên từ bề mặt lông vũ như ngọc ngà của nó.

--Một con quái lằn đỏ?

“Lồng của Hisui!” -Doris

“Q-quái vật!” –người hầu

“Đ-điện hạ, xin tránh ra!” –người hầu

Tôi ném ba cô bé tới góc phòng, đoạn mang công chúa Sistina tới góc đó.

“Điện hạaaaaaaaa!” –người hầu

Tôi cảm thấy tiếc cho các nàng hầu trông như sắp xỉu tới nơi, nhưng tôi chỉ có hai tay mà thôi.

Tôi đặt công chúa Sistina xuống ở điểm rơi của ba cô bé, rồi nhận những cô gái nhỏ từng người một.

Tôi nghĩ rằng Arisa là người ranh mãnh lắm khi cố nhắm vào môi tôi trong tình huống này.

Tôi cảm thấy áp lực của quái vật đang cố hành động khi đang đón Arisa, vậy nên tôi sút một trong những sofa nặng về hướng con quái.

“Mwu.” -Mia

“Sao một lằn đỏ lại ở chốn này?” Arisa

“Phải giết nó ngay thôi.” –Satou

Câu hỏi của Mia và Arisa có lý, nhưng có quá nhiều người không biết đánh nhau ở đây.

Xóa sổ quái vật nhanh chóng có lẽ là tốt nhất.

“Anh không được! Đừng giết Hisui!” -Doris

Khi tôi sắp sửa loại bỏ con quái, công chúa Doris chặn đứng tôi bằng cả người cô bé.

Ra thứ kia thiệt sự là những gì còn lại của con chim sơn ca của công chúa Doris.

“Thần rất xin lỗi thưa Điện hạ.” –Satou

Tôi xin lỗi công chúa nhỏ Doris và xông tới con quái vật.

Chẳng may là, tôi thiếu sự chuẩn bị.

--KYURYEEEEEEE.

Tôi đỡ hơi siêu thanh bằng phép [Màn Khí] vô niệm, và đánh thân con quái bằng bàn tay mình.

"HISUIIIIII!" -Doris

Tiếng hét tuyệt vọng của công chúa Doris đánh vào lưng tôi.

--Tôi phải rút kinh nghiệm.

Kể cả khi phi lý, tôi chắc có lẽ đừng bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy được.

Không có gì để mất khi làm thử, tôi cướp ma lực của con quái bằng [Rút Mana] thông qua bàn tay.

Vòng tròn lăn đỏ ma thuật bảo vệ cơ thể quái vật biến mất.

Cho tới lúc này việc vẫn như sở liệu, tôi sẽ để việc còn lại cho may mắn từ giờ trở đi.

Tôi tìm kiếm ma hạch bên trong thân quái bằng bản đồ. Thiệt sự là không thể hả…

--Xí khoan, phải chăng!

Tâm ý tôi dùng [Cảm ngộ Ma tinh Phân bổ] mà mình mới học gần đây.

--Ra rồi!

Tôi có thể cảm nhận sự phân bố ma tinh bên trong thân quái vật.

Dường như cường độ ma thuật dày đặc ở quanh mạch máu và bề mặt thân thể, Cái dày nhất trong số chúng có lẽ là ma hạch.

Tôi đục xuyên thân mình quái vật bằng tay và lôi ra ma hạch ở bên trong. Tuy nhiên, bản năng mách bảo tôi rằng làm thế này giống y như là giết chết quái vật vậy.

Thế thì tôi nên làm gì tiếp?

Có lẽ tôi nên xóa ma tinh đang chảy trong người nó à?

Tôi thực thi ý định đó.

Hễ mà tôi có thể xé kết giới bằng tay, thì chắc tôi có thể nằm được cả ma tinh thôi.

Tôi nắm ma tinh cùng với máu đang chảy ra từ vết thương hở từ việc lấy ra ma hạch, đoạn cẩn thận lôi nó ra ngoài như nhổ một cái rễ từ mặt đất.

Tôi cảm giác như vài tiếng đã trôi qua, nhưng có lẽ chỉ một vài giây trong hiện thực. Tôi kéo ra khoảng 70% ma tinh từ thân quái vật.

Thân hình con quái vật teo lại, hóa thành một con chim.

"Hisui!" -Doris

“Công chúa, không được đâu.” –người hầu

“Không! Để ta đi!” -Doris

--Thế nhưng, tổn thương có lẽ quá nặng cho một chú chim nhỏ có thể chịu được.

Lửa sự sống của chú chim sơn ca đang biến mất.

Tôi xác nhận số dự trữ thuốc phép của mình trong Kho.

Thuốc hạ cấp thì miễn bàn. Tôi cho thuốc trung cấp chắc làm được gì đó, nhưng tôi không có niềm tin là thuốc ấy sẽ thành công.

Phải cẩn thận ở đây và dùng cái tốt nhất.

Tôi lấy ra một bình nhỏ của thuốc phép thượng cấp từ Kho chứa.

Cái này có hòa lẫn với máu của tôi thế nên không dùng bậy bạ lên người khác được, song chắc chẳng ai phàn nàn bởi vì đó là một con chim.

Tôi rắc thuốc lên vết thương của chú chim, rồi đổ phần còn lại vào cái mỏ nhỏ của nó.

--Pi, pi, pu, piru, piru, pipirururuu.

Tiếng thống thiết vang lên từ chú chim dần có lại sức sống.

“Hisui! Tạ ơn trời đất!” -Doris

Không hổ là bình thuốc thượng đẳng.

Tác dụng ngoài sức tưởng tượng dù nghĩ nó đã trộn với máu của tôi!

“M-một q-quái vật…h-hóa thành sinh vật thường?” -Sistina

Tôi cảm thấy hơi mắc tội khi nghe tiếng phát sốc của công chúa Sistina, nhưng do việc này kết thúc mà không gây cho công chúa Doris những ám ảnh kì lạ, tôi cho là bạn có thể gọi thế này là xuất sắc.

Bây giờ, loại chém gió nào mà tôi nên dùng đây.

“Điện hạ, thuốc thần mới dùng vừa rồi được gọi là Tiên Thủy[2] một vật phẩm được tìm thấy trong tầng sâu nhất của một mê cung chắc chắn—“

Cố hết sức nhé, skill [Lừa gạt] ơi.

Bình yên ngày mai tùy thuộc vào mày hết đó!

● Nhân vật 【】 Doris

Công chúa thứ 12 của Vương quốc Shiga. Sinh ra cùng mẹ với công chúa Sistina.

Thú nuôi của cô bé xuất hiện thấp thoáng trong [12-18. Kẻ quấy rồi tiệc trà]



Chú thích[]

  1. med: Hisui = jade = ngọc
  2. med: hán tự 神酒 = Thần Tửu, tuy nhiên eng ghi là Nectar, còn 1 nghĩa khác là Dâm Thủy, vậy nên mình chơi Đông Tây kết hợp là Tiên Thủy, ếu mún ghi là Nước thánh tí nào =))

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13-21♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-23
Advertisement