Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

14-7. Thần quốc Parion (2)[]

Satou đây. Có những lúc tôi hành động theo thôi thúc mà chẳng cần lý do của bản thân, nhưng khi điều đó xảy ra tôi quyết định một lòng phó mặc cho sự thúc đẩy. Làm chuyện gì đều cần có lý do thật là nhàm chán phải vậy không.

~medmed~

“Ta không thể xem tên—ngươi, nói tên ngươi.” –đồ đen

Đại chủ nhân của tôi ban cho mệnh lệnh đầu tiên.

Tôi không thể thấy dung mạo của người ở dưới bộ đồ đen, nhưng nó hẳn phải là một khuôn mặt tràn đầy phẩm hạnh.

Tôi muốn xin lỗi vì hành động man rợ của mình khi nãy, nhưng tôi phải ưu tiên thi hành mệnh lệnh.

Tôi cũng muốn chữa trị thương thế cho người, nhưng hình như người đã tự mình trị bằng phép thuật—ý tôi là, chủ nhân đã trị vết thương bằng phép của chính chủ nhân.

“Tên tôi là—“ –Satou

Khi sắp sửa nói ra, tôi lúng túng vì nhớ ra rằng đó là một tên giả.

Tôi phải điều khiển Cột Giao tế và đổi thành Satou.

Không hiểu sao nó bị khóa và tôi không thể đổi lại—sao vậy nhỉ?

“Hừ, không hổ là người ở lv 99 như ta, ta có thể hiểu làm sao ngươi đạt tới giới hạn con người. Không ngờ là ngươi có thể kháng cự với Cưỡng Chế của ta…” –đồ đen

Hình như đại chủ nhân đã hiểu lầm bởi tại tôi chần chừ.

Ngươi quả không ngờ là thiếu chính chắn—á, ý tôi là thận trọng.

Tôi phủi bỏ cái ý nghĩ cao ngạo và mở miệng để chỉnh lại hiểu nhầm của chủ nhân, nhưng rủi thay, chủ nhân tiếp tục nói chuyện, vì vậy tôi ngần ngại làm ngắt lời.

Tôi sẽ đợi chủ nhân nói cho xong vậy.

“Ta ra thêm lệnh khác! Cúi đầu trước ta, và nói lên tên ngươi! ■■■■■ Cưỡng Chế (Geass)" –đồ đen

Sau khi chủ nhân nhuốm màu ánh sáng tím kiểu như kích hoạt Đặc Kĩ, skill của chủ nhân phát động.

Log bảo rằng skill bị đề kháng, nhưng tôi sẽ giữ bí mật để bảo vệ danh giá của chủ nhân.

Bây giờ, trông như đã ổn để tôi nói lên tên mình.

Trước khi làm vậy, tôi nên gỡ mái tóc tím ngụy trang xuống.

Không hiểu vì sao mà mạng nhện màu đỏ cứ vướng tầm nhìn của tôi.

Chúng đang cản trở tôi nhìn đại chủ nhân.

Trước khi tôi gỡ mặt nạ ngụy trang, tôi nhẹ nhàng phủi tay để gạt đi mớ mạng nhện—

~medmed~

--hiểu rồi nha.

“Tôi là Nanashi của vương quốc Shiga.” –Satou

“Sức mạnh của ta cuối cùng đã đột phá hả—thật là mệt mỏi.” –đồ đen

Vừa nói tên mình tới gã đồ đen, tôi vừa đổ điểm vào skill Đề kháng Cưỡng Chế và skill Cưỡng chế.

Với đầu óc thanh tỉnh sau khi dẹp được skill Geass của hắn, tôi bắt đầu xem tình hình và lên kế hoạch phản công.

Hình như mạng nhện đỏ trên AR khi nãy là cho thấy tác dụng của Cưỡng Chế.

Tôi có một cơn đau đầu khủng khiếp giống như tế bào não thương tổn khi tôi dẹp bỏ tác dụng mới rồi.

Tôi ngó thanh Thể lực của mình sau khi xác nhận rằng skill Đề kháng Đau đớn vẫn mở. Nó đã hoàn toàn khôi phục nhờ vào tác dụng skill [Tự chữa trị].

Lý do vì sao đồ đen có khả năng bỏ qua cách biệt lv và skill hắn động được tôi có lẽ bởi vì hiệu quả của Đặc Kĩ, [Một phát trúng hồn] của hắn.

Hiệu quả của nó hẳn tương tự như [Bất Khuất] của Arisa.

Coi bộ tôi đã bất cẩn từ khi Arisa là người duy nhất có thể tác động tình trạng bất thường lên tôi cho tới nay.

Sau khi hoàn thành công việc ở Thần quốc Parion, tôi sẽ tạo một số trạng bị phòng ngừa vĩnh viễn kiểu như Raika, tất nhiên cho cả mọi người.

Úi chà, hãy nghĩ chuyện này sau đi và buff [Hộ Pháp Tinh Thần] lần nữa trước khi tôi bị thao khống.

Với thế này, tôi hẳn ok chống lại Geass và phép tinh thần của hắn.

Hắn còn có skill nghe phiền toái là [Phản vệ] nên tôi cần cẩn thận.

Có lẽ là phiên bản Đặc Kĩ của phép [Phản xạ ma thuật] với [Vỏ Phản xạ] trong danh sách skill của tôi.

Có lẽ mỗi lần hắn cần phải niệm-lại mỗi khi dùng giống như xài ma thuật vậy, nên đấy hẳn là một cơ hội mà tôi có thể xài.

--Đúng vậy đó, niệm-lại.

Tuy hắn có Đặc Kĩ, nhưng hắn vẫn niệm chú giống y như làm lần đầu.

Hắn không có danh hiệu [Quỷ vương], và cái tên giống như tên thế giới này, [Sorijero].

Theo chuyện của Xác ở hạ tầng mê cung, người tái sinh được đặt tên bởi thần, và họ có lẽ được đặt tên bằng tên cũ lúc họ sinh ra,

Vì thế, hắn chẳng phải người tái sinh lẫn người dịch chuyển nào cả.

“Quỷ vương! Hấp thụ skill và lv tên này, rồi biến hắn thành nô bộc của ngươi!”

Đồ đen- Sorijero ra lệnh cho Quỷ vương, nhưng xui cho hắn, cổ vẫn còn ngất vì đòn của tôi.

"■■■■■ Cưỡng Chế (Geass)--" –Satou

Gợn sóng tím xuất hiện trên thân Sorijero, người nghe tôi niệm chú Geass.

Hắn có lẽ phát động skill [Phản Vệ].

Dường như skill này không cần niệm chú a.

Tôi cho hắn mệnh lệnh sau khi xác nhận tình trạng ấy.

“—Búng ngón tay cái coi!” –Satou

>Kháng cự tác dụng Geass

Log hiện như vậy khi tôi cho hắn mệnh lệnh, song ánh tím đang chạy trên người Sorijero đã biến mất.

Rõ ràng, [Phản vệ] là một loại skill không cần niệm chú, mà cần reset mỗi lần muốn sử dụng.

Được thôi, hễ tôi có thể kháng cự lại skill của chính mình bởi do bị phản vệ, thì tôi chắc không sao khi đương cự lại với geass của Sorijero,

Tôi chỉ cần cẩn thận với [Một Phát Nhập Hồn] thôi.

Tôi chọn skill geass và kích hoạt.

Giống như skill với ma thuật cần niệm chú, tôi không cần niệm phép lại nữa với lần thứ 2 hay sau đó.

Tôi thấy Sorijero nâng gậy mà dường như là một terminal của Hạch Thành.

--Ối, thật phiền phức nếu như để hắn dùng Hạch Thành chạy đi.

“Ta cấm dịch chuyện.” –Satou

“Không thể nào! ■ Guaaaaaaaaa" -sjr

Sorijero đang cố niệm chú trong khi cầm quyền trượng bằng một tay, nhưng rồi hắn hét lên giữa chừng và ngừng hẳn.

Hắn đang ói màu kìa và tình trạng hắn trở thành [Suy yếu: Vi phạm lệnh]

Coi bộ skill geass khá là nguy hiểm.

Tôi chọn geass một lần nữa và kích hoạt.

“Ta cấm dùng skill.” –Satou

“N-nếu ta không thể dịch chuyển vậy thì--■ nuoooooo" -sjr

Sorijero, người đang tính dùng loại skill magic nào đấy, té lăn lộn từ cơn đau kịch liệt.

…Gã này chẳng khôn ra được.

Tôi cuối cùng thấy được gương mặt hắn từ mũ trùm bị lật.

Hắn là một người tộc vượn lớn tuổi với mái tóc vàng óng pha lẫn tóc xám, nửa khuôn mặt bên trái bị cháy nám, trong khi nửa mặt bên phải lốm đốm chấm tím. Cánh tay phải được thấy từ ống tay áo cuộn lên có lông tím đậm từ cổ tay lên.

“Thế nào? Ngươi thấy ta xấu xí không? Làm sao ngươi, kẻ được ban phúc của thần từ lúc sinh ra, có thể hiểu khao khát của bọn ta? Màu sắc ta có được đây chính là bồi thường cho việc tìm kiếm sức mạnh của thần, là bằng chứng cho lòng tin của ta!” -sjr

Ừm—

Ngắn gọn lại, tôi cho là kiểu như, “Tôi ganh ghét với người có Đặc kĩ, thế nên tôi đoạt nó từ người khác để rồi cơ thể tôi biến thành màu tím.”

Tôi kiểm tra phòng hờ, nhưng hắn không có skill [Cướp đoạt].

“Đừng cho là mày có thể thắng bằng việc này!” -sjr

Sorijero rên xiết trong khi khóc ra máu.

Kèm với tiếng rống đó, hai gợn sóng tím xuất hiện trên người hắn.

Rõ ràng, Đặc Kĩ không được tính là [Skill].

“Ta cấm dùng Đặc Kĩ.” –Satou

Tôi áp đặt lên Sorijero lệnh cấm khác.

Mà, bỏ đi skill [Phản Vệ], tôi không nghĩ còn ý nghĩa nào để dùng [Một Phát Trúng Hồn] nữa một khi bạn đã không còn skill để xài.

Sorijero lầm bầm [Kiếm] và vung cây quyền trượng, để rồi nó biến thành một cây kiếm một tay mỏng trong nháy mắt.

Đúng hoàn toàn là một vũ khí thần kì.

Tôi sút bay Sorijero, người xuất hiện trước mặt tôi bằng một tốc độ có thể đối địch với Xúc Địa, bởi một cú đá thẳng mặt.

Dường như hắn phản xạ dùng skill né tránh, hắn nảy tưng tưng trên sàn trong khi đổ máu từ tai.

Tôi đụng vào thanh kiếm một tay mà đã tách khỏi hắn bằng [tay phép] và cất vào Kho chứa.

Như vầy thì hắn không còn có thể dùng Hạch Thành nữa kể cả khi hắn vi phạm lệnh.

Sorijero, người lảo đảo đứng dậy, lấy ra một scroll từ ngực trong khi uống một bình thuốc phép hắn móc ra từ cái túi ở hông.

“Vậy scroll thì—“ -sjr

“Ta cấm dùng ma lực luôn.” –St

“—Mẹ kiếp”

Hắn cuối cùng học được sau lần thứ 3, hắn ném đi cuộn phép vừa lấy ra.

“Ta cấm ngươi hành động.” –St

Sorijero ngừng cử động sau khi tôi cho hắn lệnh cuối.

…tôi cảm thấy mình thành thần kotodama hay yokai vậy.

Khi tôi bước bộ tới hắn, Sorijero phun ra một thứ giống-cây-kim đen thui.

Dĩ nhiên tôi nhẹ nhàng né được, nhưng hắn bắt đầu chạy hết sức tới lối ra nhân cơ hội ấy.

Coi bộ hắn kháng cự được geass cuối cùng.

Mặc dù tiện lợi, nhưng đó là một skill dễ dàng kháng cự.

“Hành động là—“ –Satou

Người Sorijero thấm máu tím đen khi tôi mới chỉ định thêm geass khác.

Dường như hắn kháng cự được geass của [Cấm dùng Đặc Kĩ].

Tôi dừng nói để cảnh giác với Phản Vệ của hắn.

"Gwoooo"

Sorijero đang chảy máu từ tai và mắt, có lẽ vì tác hại của vi phạm mệnh lệnh.

Dẫu vậy, hắn vẫn chạy như gió tới lối ra.

Coi bộ hắn muốn tẩu thoát nhân cơ hội này, nhưng tôi nào có để hắn làm nổi.

Tôi chọn [Khiển Choáng] từ Cột magic và đánh phép vào hắn hết cái này tới cái khác.

“K-không thể nào—“ -sjr

Vài cái phép bị phản vệ và quay ngược lại tôi, nhưng ấy chỉ là Khiển Choáng, tôi có thể chấp cả 1000 cái chẳng xi nhê gì.

BAKUWANAAAAAAAAAAH! (TLEng: viết latin trong raw. Từ “baka na” nghĩa là “không thể nào”, “Đéo tin”, “Lẽ nào lại thế” trong nội dung.)

Sorijero hét lên bằng giọng kì lạ biến thành một dạng vặn vẹo.

Ồ không—Hắn hóa thành Quỷ vương sau khi dùng quá nhiều Đặc Kĩ.

Hắn giờ cao gấp hai lần và trông giống khỉ hơn nữa.

“Ta cấm ngươi làm bất kì hành động nào.” –Satou

Dường như skill không hiệu quả với Sorijero, người đã thành Quỷ vương.

Ấy vậy mà nữ Quỷ vương trầm cảm lại bị chi phối bởi geass, cái này sao thấy vô lý quá đi.

--Mà thôi chẳng sao.

Thế tức là tôi không thể dùng phương pháp dễ dàng nữa, tôi chỉ cần triệt để dần Quỷ vương giống như thường thôi.

Hình như hắn đã bẽ gãy được geass, hắn có thể dùng phép và skill rồi. Hắn có vẻ mất hết thần trí, không giống như là hắn sẽ dịch chuyển đi.

Tôi làm bốc hơi cơn oanh tạc hỏa cầu và lôi cầu bằng một cây thánh kiếm.

Kể cả khi chúng được tăng lực bằng Đặc Kĩ, thì vẫn vô dụng nếu mà phép bị phá.

Tôi đánh ngất tên Quỷ vương đang hét gao, gyao liên hồi và sau đó cắt chi hắn để làm hắn ngừng chống cự.

“Quỷ vương tên nào tên nấy đúng là ngoan cố nhỉ.” –Satou

Tên Quỷ vương mọc lại chân tay dù hắn chẳng có Đặc Kĩ loại-hồi-phục nào.

Thỉnh thoảng hắn dùng [Phản Vệ], nhưng tôi tước bỏ chúng như những công kích vừa rồi.

Thứ nguy hiểm nhất là khi hắn dùng [Một phát trúng hồn] và [geass] cùng nhau, nhưng vì tôi có thể thấy thời điểm kích hoạt từ gợn sóng tím, tôi né tránh bằng cách dùng golem và ảo ảnh làm dê thế mạng khoảnh khắc phép kích hoạt.

Sẽ chẳng có gì đáng sợ một khi bạn đã biết mánh lới.

Khi Quỷ vương khỉ đã đủ suy yếu, tôi nạo ra [Mảnh thần] bằng [Cánh tay trái ngấm Thần lực].

Sau khi thực hiện lần thứ hai, danh hiệu [Quỷ vương] của hắn đối thành [Cựu Quỷ vương].

『Gonosen, haa, chung cực kĩ』

『Hừ. Chơi hết trong 1 đòn đi. Mị chẳng quan tâm chuyện gì kế tiếp.』

Tôi cắt những [Mảnh thần] đang nhảm nhí bằng Thần Kiếm, diệt trừ chúng.

Không còn bất kì drama nào nữa, hắn chắc có lẽ biến lại thành người vượn.

Hắn lẽ ra phải vậy, nhưng vì lý do nào đó mà hắn biến thành bụi khói màu đen. Giống y như quỷ.

Sau cùng quỷ vương hóa có lẽ ảnh hưởng lên cơ thể, phải chăng không giống nhóc Shin, Sorijero già nua không có tư cách để giữ [Mảnh Thần]

~medmed~

“Bây giờ, cô có muốn đánh với tôi nữa không?” -Satou

Tôi hỏi Quỷ vương Trầm cảm, người đã tỉnh dậy trước khi tôi nhận ra.

Sau khi liếc mắt vào Sorijero già đã biến thành bụi, cổ chậm rãi đứng lên.

“Đúng vậy, tôi không thể bất tuân mệnh lệnh…” -qv

Quỷ vương trầm cảm khẳng định trong khi lảo đảo bước tới tôi.

“Cô vẫn còn chịu ảnh hưởng của geass sao?” –Satou

“Nó sẽ không biến mất dù người thực hiện bị giết—“ -qv

Quỷ vương Trầm Cảm lắc đầu nhìn giống như thể cô ấy đã bỏ cuộc.

“Những lệnh nào mà cô có vậy?” –Satou

“Tôi được lệnh [Không ra khỏi phòng], [Không dùng sức mạnh khi chưa cho phép], [Báo cáo bất cứ ai xâm nhập], và còn [Bắt giữ kẻ xâm nhập nếu có thể, hoặc không thì giết đi], bốn cái đó—“ -qv

Tôi hiểu, dường như cổ không có lựa chọn nào ngoài đánh với tôi bởi lệnh cuối.

Nghĩ lại thị, tại sao tình trạng của tôi giống như bị tẩy não thế nhỉ?

Tôi được ra lệnh một cách mơ hồ [Nghe lời ta], không biết điều ấy có biến tôi thành thứ như là nô lệ không?

Quỷ vương Trầm Cảm đang chậm chạp hướng tới cổ tôi.

“—Đó là tại sao, giết tôi đi. Nếu được, tôi sẽ rất biết ơn nếu anh có thể làm nó mà không đau đớn nhiều.” -qv

Cho như là tôi được yêu cầu, thì thật khó để giết một người đẹp thoáng qua, người mà chẳng có chút chống cự nào.

…Phải rồi.

“Cô không cần giết bất kì ai xâm nhập.” –Satou

Tôi thử trùng lắp geass để kiểm tra.

“Đau quá, đầu tôi như bị bổ ra vậy.” -qv

Quỷ vương Trầm Cảm ngồi bệt xuống sàn trong đau đớn.

Tôi rê lại gần và trị cô bằng ma thuật gây tê và trị liệu.

“A-anh định dày vò tới với những đòn tra tấn sao?” -qv

“Xin lỗi, tôi không có ý định đó… Mà nói, cô không giết tôi có được không?” –Satou

“…EH?” -qv

Trông hoang mang, Quỷ vương Trầm Cảm nhìn vào tay mình.

“Không thể nào, mệnh lệnh đã bị hủy.” -qv

Đúng y tôi đoán, dường như có thể hủy geass bằng cách viết lại nó.

“Tôi có một đề nghị---“ –Satou

Tôi bắt đầu thuyết phục Quỷ vương Trầm Cảm trong khi tiêu diệt những gã [Ánh sáng Tự do] hiện ra ở lối vào.

Tôi phần nào thành công thuyết phục được cổ nhờ vào hy sinh việc thưởng thức bữa ăn trưa mà lẽ ra tôi dùng với mọi người.

“Vậy thì cô ok với [Đừng làm bất kì sử ma (familiar) nào mà chưa được cho phép], [Đừng hành động như một Quỷ vương], [Giữ gìn tiêu chuẩn đạo đức Nhật Bản trừ khi không tránh khỏi] chứ?” –Satou

Tôi buộc một [Giao kèo] với cô.

“Tôi có yêu cầu nữa, có được không?” -qv

“Tùy vào nội dung.” –Satou

Tôi lắng nghe nàng Quỷ vương.

“Tôi muốn anh giúp đỡ lấy lại Đặc Kĩ của Norio mà tôi đã đưa cho giáo hoàng ở nước này.” -qv

“Norio nào?” –Satou

“Đúng vậy, cậu nhóc mà là người tái sinh ở nước láng giềng…” -qv

Tóm tất câu chuyện của Quỷ vương Trầm Cảm, hình như Đặc Kĩ của một người đầu-báo bị bắt cóc, nhóc Norio (9 tuổi) đã được đưa cho Giáo Hoàng Zazaris thông qua Đặc Kĩ Chuyển Giao và Quyến thuộc hóa của Quỷ vương Trầm cảm bởi mệnh lệnh của Hắc Ám Hiền Giả.

Dường như Norio-kun có Đặc Kĩ đã bị lấy đi bởi cô nàng Quỷ vương bị chặt đầu ngay sau đó bởi Hắc Hiền Giả và chết rồi.

Đặc Kĩ mà tên Hắc Hiền Giả dùng cũng nhận từ hai người tái sinh khác đã bị cướp Đặc Kĩ rồi bị giết đi.

Vừa lặng lẽ cầu nguyện cho người bị giết vì Đặc Kĩ của họ, tôi vừa có nghi vấn nhỏ.

--Thế tức là kẻ cưỡng ép geass cho Arisa và Lulu không phải là Hắc Hiền Giả, mà là người khác ư?

Đặc Kĩ của Arisa có lợi đến không ngờ.

Không hề nghi ngờ rằng lực lượng của bạn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều lắm nếu trao đặc kĩ ấy cho thuộc hạ.

Rõ ràng, có người khác dùng được geass ngoài Hắc Hiền Giả và hoàng đế chồn.

Đó là một skill hoàn toàn hiếm có, vì vậy tôi có ấn tượng là quan pháp sư triều đình đã đặt geass lên Arisa và Lulu là người y hệt Hắc Hiền Giả.

Tôi tốt hơn nên chuẩn bị cách đối phó lại nó cho các đồng đội của mình.

“Thứ hai là, tôi muốn tổ chức một lễ cầu siêu cho người bị vứt bỏ trong lòng đất của lâu đài này.” -qv

“Là Norio-kun hồi này hả?” –Satou

“Có rất nhiều người khác nữa…” -qv

Hắc Hiền Giả bắt cóc người là vật cản và người lv cao, đoạn dùng skill của cô nàng Quỷ vương để lv up với tặng skill cho những chấp sự của [Ánh sáng Tự do].

Sau khi hấp thụ, hắn tra tấn và dùng công cụ để tạo ác tâm từ họ.

Chúng đúng là lũ bất nhân.

Đã vậy phải tổ chức siêu độ và cúng tế không chỉ Đặc Kĩ của giáo hoàng, mà còn cho những người đã bị cướp đi lv với skill của họ bởi những gã [Ánh sáng Tự do].

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ thỏa nguyện vọng của cô.” –Satou

“Cảm ơn anh… Anh hùng.” -qv

Quỷ vương Trầm Cảm cho thấy một nụ cười thật mạnh mẽ.

Giờ thì, thi hành sự trừng phạt thôi.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-6♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-8
Advertisement