Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

15-15. Anh Hùng VS Ma vương (2)[]

Satou đây. Tôi thích những nhân vật chính xuất hiện lúc tình thế trở thành khốn cảnh, nhưng tôi rốt cuộc bất tín nhiệm họ nữa nếu như họ toàn xuất hiện vào thời điểm lý tưởng nhất thôi. Chắc chắc là tại vì họ được yêu thương bởi nữ thần may mắn phải không?

~medmed~

“Fuuh, đây là cái cuối cùng.”

“Này anh ơi, việc nó chỉ bị phá hủy bởi Long thương hay nấm đấm của Chủ Nhân, thì khiên đỡ được những Ngụy hạch này tạo ra nhất định khá mạnh đó, anh không nghĩ thế sao.”

Arisa nói ấn tượng của cô bé khi chúng tôi phá hủy Ngụy Hạch cuối cùng.

“Dòn~?”

“Pochi có thể dễ dàng bẻ nó bằng ngón tay nodesuyo?”

Tama và Pochi lụm những mảnh vỡ ngụy hạch ở trên đất và cho Arisa thấy độ giòn của nó.

“Chủ nhân, bọn em thu thập được vài Linh hồn Golem với một Trái tim Golem từ những hộ vệ vừa rồi.”

“Cảm ơn em Liza.”

Liza thu thập những ma hạch khổ quả bóng mềm và một vật phẩm đặc biệt của mê cung này. Tôi cất chiến lợi phẩm vào Kho Chứa.

Có một số chuyển động trên bản đồ mà tôi đặt hiển thị ở kích thước nhỏ nhất. Trông như là nhóm anh hùng đã tới tại phòng của ma vương.

“Chủ nhân, tin xấu rồi! Dịch Chuyển và Viễn Kiến đã bị chặn.”

“—em nói đúng. Hình như vách tường của mê cung đang ngăn chặn nó vì dịch chuyển bằng mắt vẫn có thể được.”

“Hộp Đồ, [Mở]—có vẻ cái này dùng được.”

Dường như chúng tôi không thể ra ngoài bằng phép dịch chuyển.

Tôi xem Menu, di chuyển bằng [Điều phối Unit] vẫn dùng được.

Quái vật đang tập hợp trong căn phòng nơi anh hùng đang đánh với ma vương trong khi tôi xem xét mấy cái này.

“Anh lo cho anh hùng và người khác quá. Hãy nhanh chóng đi tiếp sức cho họ.”

Sau khi bảo vậy, tôi hướng về căn cứ tiếp tế với các cô gái.

Nhằm tăng tốc độ của chúng tôi, Arisa và Mia ,mà không thể dùng Thuấn Động, được mang bởi Liza và Nana, còn Lulu sở hữu skill Thuấn Động ở lv thấp được mang bởi tôi.

Nhờ dùng Thuấn Động và Xúc Địa luân phiên, chúng tôi tới ở căn phòng dung nham hình cột kế bên căn cứ tiếp tế chỉ trong mấy phút. Tiểu thư Karina hơi chậm trễ, nhưng cô ấy bắt kịp phần nào.

Tôi hồi phục ma lực cho các cô gái bằng [Thuyên chuyển ma lực] trong khi để họ uống chút nước và ăn bữa nhẹ.

“Củ nhưn (chủ nhân)~?”

Lời cô bé khó hiểu vì có miếng thịt bò khô trong miệng.”

“Cái đó trông giống một kẻ địch.”

Không gian nơi Tama đang chỉ bị méo vẹo, và một thượng cấp ma tộc màu nâu xuất hiện đang chắn đường lối đi hẹp.

“Y lệnh chủ nhân ta, Nâu Ngũ—“

“Liza.”

“Rõ.”

Không cần nghe nó nói dứt, Long Thương của Liza đâm xuyên qua ma hạch của con ma tộc.

Thương cấp ma tộc cố gắng vồ ôm lấy Liza như cái chống cự vô nghĩa cuối cùng, nhưng điều ấy không bao giờ đậu trái.

“Aku Soku Zan[1] ~?”

“Phán xét, nanodesu!”

Tama và Pochi nuốt ực khô bò của họ và ban phát đòn kết thúc cho ma tộc thượng cấp.

“Eii”

Đại bác gia tốc của Lulu bắn ra, và thổi bay nửa người trên của một ma tộc đang xuất hiện trên tường ngoài lối đi.

“Dọn khúc còn lại.”

Ma thuật không gian của Arisa biến phần còn lại của người ma tộc thành bụi cám cùng với tường chung quanh.

“Mwu.”

“Lượt chúng ta sẽ sớm có, nên tôi bảo Mia.”

“Mọi người mạnh quá desuwa.”

Mia, Nana và tiểu thư Karina không có cơ hội thể hiện lầu bầu[2].

Suốt không khí thư giãn đó, bất thình lình có âm thanh của đá đang rơi và thứ gì rơi vào nước.

“Lần này chúng đang phá hủy chỗ đặt chân của chúng ta hử—“

Những chỗ đứng quanh bọn tôi bắt đầu rơi, căn phòng trở thành một phòng [Vô hiệu hóa ma thuật] khi mà skill và magic dùng ma lực không thể được sử dụng.

“Vui lên đừng có lo~?”

“Thiệt tình, nếu không phải chúng ta hiện nay, chúng ta đã bị quét sạch từ đã lâu.”

Nhóm tiên phong ghim mũi chân vào tường và miễn cưỡng treo ở ấy.

Tôi bảo an cho mấy cô nàng hậu đội bất lực bằng cách kết hợp cùng chiêu mà tôi dùng khi nãy.

Chúng tôi miễn cưỡng tiến vô thông đạo và tái di chuyển.

Chúng tôi tiến vượt qua những lối đi thay đổi rối rắm bằng lộ trình tối ưu, hướng tới phòng boss nơi nhóm anh hùng ở.

[Chủ nhân mê cung] cố chấp cứ cố gắng cản trở bọn tôi, nhưng tụi tôi dễ dàng dọn dẹp hết, tiếp tục tiến lên theo hướng đi.

Tôi có cảm giác đang nghe thấy Chủ nhân mê cung nghiến răng ken két, nhưng tôi khẳng định cái đó chỉ là tưởng tượng.

Nana, người đóng vai trò tiên phong, cho báo cáo giây phút chúng tôi tiến vào lối đi trước căn phòng boss trùm.

“Chủ nhân, có một đám đông quái vật ở phía trước, em báo.”

“Liza, Pochi, chăm sóc mặt trước. Tama, yểm trợ cho họ.”

“Rõ ạ.”

“Rõ, nanodesu.”

“Aye aye sir~”

Tôi đón Arisa từ Liza và ban cho họ chỉ thị loại bỏ quái vật.

Ấy là một đàn quái vật nheo nhóc với lv phạm vi từ 30 tới 50.

Mỗi quái vật đều có những khả năng phiền phức như là tê liệt với hóa đá, nhưng miễn là các cô gái ở dưới ma thuật hỗ trợ của tôi, sẽ không có gì đáng lo lắng ngay cả khi đối thủ của họ là thượng cấp ma tộc[3].

Tôi không thể nói nó là hoàn hảo vì có rất nhiều ma vương bất bình thường.

“Đột phé~?”

“Nanodesu!”

Tama và Pochi la lên từ ngoài đám quái vật gào rú và bốc mùi đẫm máu.

Trông như họ đã tới phòng boss.

~medmed~

“Tốt, anh hùng và người khác an toàn.”

Tôi nắm bắt được tình hình trong lúc cảm thấy nhẹ nhõm.

Chúng tôi đang ở tại ngõ vào của sảnh nơi mà anh hùng và người khác đang chiến đấu, đó là một gò đất cao chỗ mà công chúa Maryest, nữ thần quan Loreiya, những hiệp sĩ đen bị thương trầm trọng và vài thành viên của phái đoàn tùy tùng đã rơi vào vô thức, tọa lạc.

Những hiệp sĩ đen đang đấu với quái vật, túm tụm người với nhau thậm chí trong khi bị trọng thương.

Xác quái vật và những hiệp sĩ đen bị thương nặng còn có ở khắp nơi nơi trên sườn dốc tới sảnh nữa.

Có lẽ nhờ vào ma thuật của nữ thần quan Loreiya mà họ chưa có chết.

Những cô gái kia bị té ngã ra đất bởi vì trạng thái bất thường [Quá liều] từ việc dùng quá nhiều thuốc phục hồi ma lực.

Rõ ràng, họ đã tới giới hạn của họ tại thời điểm chúng tôi tới.

Ở mặt sau đại sảnh nhấp nhô, anh hùng và ma vương đang đánh nhau; anh hùng được yểm hộ bởi [Phá thiên ma nữ ] Ringrande cùng cung thủ Wiyaryi, trong khi ma vương được giúp sức bởi hai thượng cấp ma tộc.

Những hạ cấp ma tộc phân ra từ đám thượng cấp ma tộc đang làm cản chân họ.

Rồi, Rusus và Fifi đang bị truy đuổi bởi ma thượng cấp ma tộc trong một cuộc đua marathon chạy-hay-là-chết ở trung tâm đại sảnh.

Tôi không bao giờ ngờ nổi mình sẽ thấy một quanh cảnh raid war MMO[4] trong đời thực như vầy.

Còn có những quái vật đang bay trên bầu trời của đại sảnh, và tấn công khi chúng thấy cơ hội.

Sau khi xác thực tình hình trong 0,1 giây, tôi bật đèn xanh cho các cô gái.

“Ê bọn quỷ! Nhảy loi choi như lũ côn trùng đi nếu bọn mày không sợ hủy mình, vậy ta tuyên bố.”

Bằng sự khích tướng diện rộng của Nana mà phần nào nghe có vẻ chuunibyou, 5 thượng cấp ma tộc chuyển chủ ý của chúng tới Nana và tiến đến tấn công.

Cộng với những quái vật bay và bọn hạ cấp ma tộc như nít-ranh.

“Như thiêu thân với lửa! Ba liên phát Lam Diễm Ngục, cho cả đám!”

Những ngọn lửa xanh tung ra bởi Arisa đốt bọn ma tộc và quái vật bay trong phòng.

Âm thanh gào rú hơi có chút đau tai.

Arisa không có đủ ma lực để liên tiếp bắn ba phát ma thuật Lam Diễm Ngục, nên con bé uống một thuốc phục ma lực cao cấp sau mỗi phát bắn.

Ma lực con bé đáng lý ra được bổ khuyết suốt thời gian tạo ma thuật.

Rusus và Fifi đang la hét đằng sau một tảng đá, nhưng họ khỏe như voi tại vì họ được bảo vệ bởi ma thuật không gian của tôi tại chỗ đó.

Đám mây bụi từ vụ nổ đang tới chỗ đất cao này nên tôi thổi nó đi bằng phép [Thổi bay].

“Độc chiếm~?”

“Không công bằng nodesu! Pochi cũng muốn có dự phần nodesu!”

“Hai đứa kia, đừng có lơ là cảnh giác.”

Sau khi Liza khiển trách chúng, những thượng cấp ma tộc dùng bạn bè chúng làm lá chắn xuất hiện bên đám mây bụi trắng. Mấy kẻ mà chúng dùng làm khiên mất hết HP và biến mất thành bụi cám.

Chỉ hai là sống sót.

“Nn, Dông tố~Thiên Lam.”

Tinh linh nhân tạo Garuda màu-vàng-kim đang lơ lửng đằng sau Mia bắn ra những lông vũ vàng phủ sấm sét.

Những lông vàng dội bom thổi hai ma tộc thượng cấp khỏi mái trần, làm một luồng xoáy bạo lực mà trông như đám mây máu, cắt xẻ bọn thượng cấp.

“Pochi, Tama, hãy tiếp sức bằng Ma Nhận Pháo.”

“Aye~?”

“Roger nanodesu.”

Liza đang dùng Ma Thương Douma, trong khi Tama và Pochi đang dùng những cây ma kiếm bằng Chân Bạc để oanh tạc với Ma Nhận Pháo.

Lulu đang dọn dẹp lũ tép riu đã thoát khỏi đòn tấn công của Arisa bằng khẩu súng ma thuật phụ kiểu súng máy.

Tôi bước đi tới công chúa Maryest và nữ thần quan Loreiya trong khi ngó chừng các cô gái.

“Mừng là hai vị vẫn an toàn.”

“Trời đất, Satou-san. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”

“Có phải tiểu công chúa Arisa vừa dùng ma thuật chỉ tồn tại trong truyền thuyết không?”

“À, đúng vậy. Nhưng mà cô bé có một chút trợ sức từ Dị Bảo.”

Tôi rất xin lỗi Arisa, nhưng tại phản ứng của công chúa Maryest hơi quá khích, tôi đành dựng chuyện một chút.

“Quan trọng hơn là, xin dùng vật này đi. Nó là một vật phẩm hồi phục tôi nhận được từ nữ hoàng tiên tộc đấy.”

“Sir Pendragon, ngay giờ chúng tôi không thể—“

“Xin đừng có lo.”

Tôi chặn công chúa Maryest, sắp sửa nói về tình trạng [Quá liều] của họ, để cô ấy nắm một mặt dây chuyền và ấn mặt đầu của nó.

Dĩ nhiên, tại vì đơn thuần nó chỉ là một vật phụ kiện, tôi canh dùng [Thuyên chuyển Ma lực] đúng thời điểm để truyền ma lực cho cô ấy.

Tôi làm việc tương tự với thần quan Loreiya và việc chuẩn bị tại đây thế là hoàn thành.

Tôi hướng tới Anh hùng Hayato để giúp anh ta.

Sau khi cứu giá tiểu thư Ringrande khỏi một Golem Lục Bảo xuất hiện từ đâu không biết, tôi tiến đứng bên cạnh Anh hùng, người đang đánh nhau với ma vương.

“Tôi làm anh phải đợi rồi, Hayato-sama.”

“Là cậu đó hả, Satou. Cảm ơn vì đã tới.”

Anh hùng bị thương trên khắp cơ thể, nên tôi rưới thuốc phép trung cấp để chữa lành vết thương ngoài cho anh ta.

Tôi dùng luôn ma thuật phục hồi đồng thời tại vì không thì hiệu nghiệm sẽ quá yếu.

“Cho phép tôi được giúp đỡ.”

Nói đoạn, tôi rút thanh Tiên kiếm và đứng bên cạnh anh ta.

Lv bố cáo của tôi với đồng minh là 50 nên không hề là chuyện lạ gì để cho tôi gia nhập cuộc chiến.

Hơn nữa, có vài thứ mà tôi phải làm ở tiền tuyến.

“Tôi sẽ không để Satou lấy hết điểm sáng đâu.”

Tiểu thư Ringrade lấy ra [Đại Lôi Kiếm] của cô và đứng ở phía đối bên.

Cô Wiyayri thì đứng đợi từ đằng sau.

Trông như cô ấy tập trung việc yểm hổ.

“Đừng chết đó.”

“Tất nhiên.”

Tựa như một cây liễu, tôi đỡ gạt tất cả tấn công của ma vương, kẻ đang tấn công bằng bốn tay như một con thú điên, và chuẩn bị hậu thủ lúc Anh hùng tấn công.

Động tác của ma vương rất lanh lẹ và gian trá, nên hoàn toàn khó khăn để cho tôi đừng làm quá tay[5].

“Satou! Đừng lấn về trước quá đà! Ma vương tấn công có thể giã cậu thành thịt cho dù nó có đánh hụt đấy!”

“Nhớ rồi, Hayato-sama.”

Tôi cứ giữ ở gần ma vương tại vì có một tí chuyện tôi cần phải làm, nhưng do Anh hùng cảnh báo, tôi nhích ra một khoảng cách.

Tôi chắc là làm được kịp thời từ vị trị này nếu tôi sẵn sàng Xúc Địa.

“N-nhanh quá! Không nói Hayato và ma vương, tôi không thể tin nổi Satou lại có thể di chuyển nhanh bằng…”

Do tiểu thư Ringrande rất kinh ngạc, tôi di chuyển như là mình né tránh được tấn công của ma vương bởi tình cờ trong khi ý tứ giữ tốc độ của tôi ở tầm mức một con người bình thường.

Với một cái nhìn thoáng qua thì trông khó thiệt đấy, nhưng tôi thực sự làm dễ dàng nhờ có skill [Tiên liệu: Đối chiến cá nhân].

Lẽ tất nhiên Tiểu thư Ringrande không chỉ đứng nhìn mà chẳng làm gì.

Cô ấy gây trở ngại chuyển động của ma vương bằng cách dùng niệm pháp nhanh [Phá liệt~Nổ tung] ở đúng thời điểm.

“Cảm ơn mọi người đã chờ!”

“Đừng có quên về tôi nữa.”

Rusus và Fifi cũng gia nhập đánh chém ma vương.

Không như Tiểu thư Ringrande, hai người dường như thuần chiến sĩ này có thể bắt kịp được sự chuyển động linh hoạt của ma vương.

“Móc, dây, chìm~?”

“Chặt chặt nanodesu.”

Khơi mào từ mấy cô gái thú nhân, những cô nàng khác vui vẻ tiêu diệt những quái vật xông vào bên trong sảnh từ ngõ vào.

Hình như Chủ nhân Mê cung đã hết đạn, không còn quái vật mạnh nào được thấy ở đâu đây.

“Satou, đằng sau cậu!”

“Cảm ơn, Wiyayri-san.”

Tôi chém Golem Bụi xuất hiện từ đằng sau mình bằng Tiên kiếm cường hóa với Ma Nhận.

Ma hạch mà rơi khi golem sụp đổ sống lại thành một Golem Tro Bùn.

Có lẽ là một trò quấy nhiễu từ Chủ nhân Mê cung.

“Tsk, đừng có cản đường ta!”

Anh hùng dường như chất chứa stress từ việc quấy rối này.

Hãy tước bỏ nó ngay tại nguồn nào.

“Tama, thu lượm ma hạch dùm anh.”

“Nin nin~?”

Khi tôi lẩm bẩm thì thầm, một ninja hồng xuất hiện từ bóng ra dấu tay, “Roger”, và biến mất trong cái bóng.

Hơn thế nữa, một Tama búp bê đã nhận vị trí của Tama đang chiến đấu với quái vật.

“Xong~?”

Tôi nghe giọng nhỏ của Tama từ cái bóng.

“Cảm ơn, đó thật sự giúp đấy.”

“Ehehe~”

Tôi nói lời cảm ơn tới cái bóng, và hiện diện của Tama biến mất sau khi để lại một tiếng thẹn thùng.

Người thật thay đổi chỗ với con búp bê và tái chiến cùng với các cô nàng khác.

“Trông như lũ tôm tép đã ngừng xuất hiện.”

“Ngay cả sự trợ lực của Chủ nhân Mê cung có lẽ cũng không phải vô cùng tận.”

Tôi đáp lời lẩm bẩm của tiểu thư Ringrande trong khi né tránh móng vuốt của ma vương.

“Được rồi! [Biến Thân] đã kết thúc. Rin, Satou, hãy đè ép hắn!”

Đối chiếu lời Anh hùng, tôi thấy ánh sáng tím mà đang chiếu từ ma vương được một lúc lâu đã biến mất.

--ZHWWWWUUUUUWN

Tôi muốn thuyết phục ma vương nếu hắn có thể nói chuyện, nhưng dường như hắn đã mất đi thần trí rồi.

Tiểu thư Ringrande xóa bỏ những lôi cầu xuất hiện quanh ma vương bằng [Phá Ma].

Cô ấy khá tuyệt nếu xét trên lv cao của ma vương.

“Vậy thì, xin thứ lỗi cho tôi vì điều này—Ma Nhận Đột Quán~Magic Edge Rush (Vorpal Lance)."

Bắt chước đòn kết thúc của Pochi, tôi biểu diễn một đòn lao đâm tấn công.

Tiên Kiếm sẽ gãy nếu tôi chơi nghiêm túc, vì vậy tôi gói gọn sức mạnh ở ngang đẳng cấp lv 50 Pochi.

--ZHWWWWUUUUUWN

Tôi phá kết giới dày mà ma vương tạo ra.

“Song kiếm loạn vũ!”

“Thái kiếm lưỡng đoạn!”

Rusus cùng Fifi, xuất hiện bằng cách trượt qua, đánh ma vương bằng hai chiêu thức tương phản.

Những đòn kết thúc cắt thân thể ma vương mà đã bị lột bỏ đi lớp ma thuật phòng hộ.

--ZHWWUUUUUUWN

Rusus lanh lẹ khã dĩ tránh được phản đòn của ma vương, nhưng Fifi, người cứng đờ sau khi dùng chiêu thức, bị đánh trúng và té lăn trên đất.

HP của cô giảm đi đáng kể, nhưng đó vẫn là một vết trọng thương bình thường.

“Thế này là kết thúc, ma vương!”

Thánh kiếm của Anh hùng, Arondight, bộc phát ánh sáng lam cuồng bạo.

“Thiểm Quang Loa Toàn Đột Kích~SHINING STRIKE RUSH!”

Đòn kết liễu của Anh hùng hạ xuống ma vương—

~medmed~

“Fuuuh, suýt tí nữa thì, ta nghĩ ta-chan sẽ chết rồi chứ.”

Một người chồn với cơ thể lông màu tím nói một giọng cà chớn trong khi nhìn qua ma vương người chuột nhỏ bé trên mặt đất.

Giọng hắn đang run rẩy trái ngược với chất giọng.

Nơi này là [Chủ phòng Mê cung] nằm ở một bản đồ khác với cái tôi vừa ở.

“—yeah, tôi lo là ông sẽ không tới giúp.”

Tên người chồn quay lại trong sự sửng sốt khi nghe tiếng tôi.

“Xin chào, rất vui được gặp, Chủ nhân Mê cung-dono, hay có lẽ—“

Hắn đã cứu ma vương vào phút cuối, thật đáng giá để ôm cây đợi thỏ ở tuyến đầu.

“—tôi nên gọi ông là Ma vương Chồn?”

Hướng tới ma vương cuối cùng được tiên đoán trong lời tiên tri, tôi hỏi.



Chú thích[]

  1. med: Aku=evil=ác, Soku=immediate=lập tức, Zan=slay=giết
  2. med: so với team anh hùng sất bất san bang thì team anh bá quá cỡ, giống như “một người đắc đạo, gà chó cũng thành tiên” vậy =))
  3. med: gank team banzai!!!
  4. med:ví dụ như bang chiến lên tới hàng trăm người đánh nhau chí chóe, phép bay tá lả. Làm nhớ tới Võ lâm truyền kì qé =))
  5. med: mạnh tay nó chết sao :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-14♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-16
Advertisement