Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

8-16. Ngày chung kết (2) (Chưa edit)[]

Chương này viết dưới góc nhìn của Ringrande, sớm một chút trước khi Satou tới đấu trường ở 8-15.

+Ringrande+

Thiệt tình, trò lố lăng gì thế này.

Dù cho có đức vua tham dự, thì tại sao tôi phải làm một trận giả chiến với hoàng tử cơ chứ?

Hơn nữa, hoàng tử thì đang dùng thánh kiếm, Claiomh Solais. Nó là một thanh kiếm hiện thân của [Bất bại] vương quốc Shiga.

Không đời nào tôi có thể thắng.

Người nắm giữ Claiomh Solais phải không bao giờ thua. Đó bởi vì làm như thế thì có nghĩa là vương quốc Shiga bất bại đã thua trận.

Thua là không được phép dù nó chỉ là trong mơ tưởng.

Mà dù thế, ngay cả khi tôi không cố tình để thua, thì hoàng tử cũng mạnh hơn tôi một chút nếu loại trừ ma thuật.

Tôi không thể thắng nếu tôi không dùng át chủ bài. Nếu mà tôi dùng, thì không nghi ngờ là tôi sẽ giết hoàng tử mất. Đúng như mong đợi, việc này thực tệ.

Aaaaah, sao mà chán quá.

--o0o0o--

Tôi có thể nghe tiếng mọi người từ chỗ khán giả hò reo tên tôi. Cũng có tiếng reo hò hoàng tử, nhưng có phải vì danh hiệu [Hoàng tử ] hay chăng?

Tôi đang mặc áo giáp ma thuật Chaftar mà tôi nhận được khi thành cộng sự của anh hùng, trong khi mang trên vai thanh đại kiếm sấm sét mà tôi lấy được khi tôi là thám hiểm giả ở mê cung. Cái áo giáp tặng cho hiệu ứng ma thuật y hệt tăng cường thể chất cho người mặc nó. Tôi có thể tạo khiên mana và ma thuật để chặn bắn lén nếu tôi để ma lực vào mạch ma thuật.

Tôi tiến vào vòng tròn trận đấu.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, tôi phát động khiên mana. Cùng đó, tôi vận ma lực vào thanh đại kiếm sấm sét, kích hoạt lôi nhận.

Tôi có một dự cảm xấu trước khi tôi thêm ma thuật tăng cường thể chất, tôi liền nhảy sang bên.

Một tia lửa đi xuyên qua chỗ tôi vừa ở.

Hỏa Đạn Đũa phép? (med: eng mắc lỗi đây. Trước đây ngộ ông tác giả dùng “cane (gậy) thay vì chữ đúng là “wand (đũa phép)” làm mình dính luôn. Thôi thì chú ED cố lên.)

Đó đâu phải một vũ khí quân sự.

Nó cũng đâu là thứ mỗi khi bạn dùng phải cần niệm chú?

“Nhớ nhung không? Đây là thứ mà cô đã làm ở trường đấy.” –Sharlick

Hoàng tử tấn công trong khi vẽ vệt xanh bằng thánh kiếm.

Tốc độ gì thế.

Truyền thuyết về người dùng thánh kiếm Claiomh Solais bay được trên trời có lẽ là sự thật.

Tôi gạt thánh kiếm đi bằng thanh kiếm của tôi.

Nặng quá. Cổ tay tôi thực sự đau.

Lôi điện phủ thanh đại kiếm thuyên chuyển tới thánh kiếm, và bị tản mát không vết tích gì vào không khí.

Không thì anh ta sẽ bị ngất hay tê bại nếu anh ta dùng kiếm thường rồi.

Để đáp lễ, tôi vung thanh đại kiếm vào chân anh ta.

Anh ta phát động dải phòng ngự (Màn chắn) của thánh sĩ giáp và đón đỡ kiếm.

Như dự liệu về trang bị của người mạnh nhất vương quốc, thánh hiệp sĩ.

Lần này, tôi phó mặc cho áo giáp tôi đón đỡ kiếm của hoàng tử, và tập trung chú ý của tôi vào tấn công.

Thi triển kĩ năng Trọng kích (Heavy Blow)*. Đích nhắm và độ chính xác thì thấp, nhưng giờ đây, cái tôi cần là sức lực. (med: hán ghi ‘Cường đả’)

Thi triển kĩ năng Ma nhận (Magic Edge). Tôi không thường dùng nó từ khi nó hao phí ma lực, nhưng chẳng hề có nghĩa lý gì khi tồn trữ mà lực ngay lúc này.

Thanh đại kiếm lanh canh với ánh sáng đỏ.

Thi triển kĩ năng Nhận duệ (Mài bén-Sharp Edge). Tôi không muốn giết hoàng tử, nhưng nếu mà tôi không đánh với sát ý, tôi sẽ không thể phá xuyên phòng ngự của áo giáp.

“Toàn phong liệt nhận (Furious Whirlwind Blade)” –Ringrande

Tôi hét lên tên tuyệt kĩ dù chẳng cần thiết để làm điều đó.

Có vẻ như tôi bị nhiễm trò ngu ngốc của Hayato rồi.

Tôi đoan chắc nó sẽ bị chặn, nhưng nó sẽ dễ dàng phá vỡ lá chắn áo giáp.

Tệ thực, anh ta sẽ chết nếu tôi không ngừng lại.

Tôi xoay sở để ngừng lưỡi kiếm trước khi hoàng tử nhận đòn chí tử.

Nhưng mà, hoàng tử không bỏ lỡ thế do dự của tôi.

Tôi bị văng đập vào sân đấu trường như một trái banh.

--o0o0o--

Reo hò, kêu la, và nhạo báng.

Dường như tôi mất ý thức trong khoảnh khắc.

Hoàng tử bắn truy kích đạn lửa liên tu. Hắn định giết tôi sao?

Vẻ như danh dự ta đây của hoàng tử đã tổn thương vì tôi dừng kiếm khi nãy. Mắt hoàng tử hóa đỏ ngầu thực đáng sợ.

Tôi niệm Phá Liệt (Quick Burst) để phá hủy đạn lửa.

Tuy nhiên, trận đấu chúng tôi đã chấm dứt ở đây.

Vòng tròn triệu hồi hình thành từ trên trời.

Nguyhiểmđó.

Bản năng tôi mách bảo sự nguy hiểm như thể đầu tôi bị bổ ra.

Tôi bắt đầu niệm Ma pháp bộc phá (Break magic). Không hay tí nào, hoàng tử không nhận ra vòng ma thuật trên trời. Anh ta chỉ ngó tôi.

Tôi dừng niệm chú để né tránh đòn tấn công của hoàng tử.

Tôi không nên ngừng nhát kiếm hồi nãy nếu tôi biết nó sẽ hóa ra thế này.

Tôi đã không thể dừng việc triệu hồi.

Một con quỉ da-vàng xuất hiện từ nơi đó. Áp lực bức bách này, không thể nhầm được nó là một con quỉ thượng đẳng. Sự rung chấn từ cơ thể kềnh càng, cao hơn 5m, thứ đó đáp xuống đất suýt nữa làm tôi té ngã.

Hayato đã kể điều này trước đây.

Duy nhất chỉ một lần anh ta chạy trốn khỏi một con quỉ.

Lúc đó, phân nữa số đồng đội anh ta hy sinh để cho anh ta chạy thoát, anh ta nói vậy trong khi tỏ vẻ nhụt chí. Tôi không thể nào tin nổi người mạnh vô lý như Hayato lại có thể thua, nhưng ‘giờ thì em đã hiểu’.

Đó là sự khác biệt về thứ bậc.

Lẽ nào chúa quỉ thậm chí còn mạnh hơn điều đó?

Không thể nào.

Tuyệt đối không thể như thế được.

Linh hồn tôi, không phải lý luận, thì đang la hét. Tôi muốn chạy khỏi nơi này tức khắc.

Lời nói giúp tôi lấy lại trái tim khi đang ở tột cùng vỡ bể đến từ một người không ngờ.

--o0o0o--

“Đồ quỉ, à không, chúa quỉ kia, mệnh mày toi đời rồi.” –Sharlick

Hoàng tử, làm sao anh ta có thể đo lường được sức mạnh đối thủ. Anh ta dường như không lừa bịp. Nếu, ngay lúc này, tôi mà có hứng thú gì với một người đàn ông có thể nhạo báng một người có sức mạnh tuyệt đối, thì chắc là tôi sẽ không hủy hôn ước rồi.

Con quỉ nghiêng đầu nó sang bên, và nhìn thanh kiếm của hoàng tử với vẻ thú vị.

“Thanh kiếm đó là Claiomh Solais hả? Một hậu duệ của Yamato hễ.” –quỉ

Tôi tự hỏi loại âm thanh tru rống nào tôi nghe được khi con quỉ da-vàng nói chuyện. Cái đầu khác đang niệm chú.

Để can thiệp việc triệu hồi, tôi tung Phá liệt đến con quỉ da-vàng.

Không hay rồi.

Con quỉ hững hờ phòng thủ chống lại ma thuật sơ cấp bằng tay nó.

Tôi cần nhiều thêm hơn chỉ là tốc độ!

Tôi thực hiện Thu ngắn Niệm chú (Vịnh xướng đoản súc) và ngâm xướng Bộc liệt (Explosion). Nó có lẽ chẳng là gì. Nhưng mà, tôi sẽ không để phép này lãng phí.

Khi con quỉ da-vàng hoàng thành niệm chú, quái vật bắt đầu hiện ra từ vòng ma thuật trên đất. Rết, bọ cạp, bọ ngựa, và thậm chí cả bọ hai-sừng.

Không dễ dàng khi đánh với chúng trong khi phải xử lý con quỉ da vàng. Ma thuật Bộc phá vừa rồi cũng không cho nhiều tổn thương.

Ô phải rồi, có những người tham dự vòng đấu chính và bè bạn họ còn đây. Hãy để lũ quái vật cho họ.

Tôi gọi to các chiến binh ở đây với ma thuật khuếch đại.

“Hỡi những chiến binh quả cảm, hãy phối hợp cùng nhau để diệt trừ quái vật. Các pháp sư, hỗ trợ các chiến binh với ma thuật tăng cường thay vì ma thuật tấn công.” –Ringrande

Những người đang đánh nhau phân tán với quái vật bắt đầu tụ họp lại.

Họ đều kì cựu. Họ sẽ không thua quái vật miễn là có cơ hội.

Một quái vật rết đang tấn công. Hoàng tử cũng bị tấn công bởi con quái vật bọ tê giác.

“Fumu, anh hùng chẳng có nơi đây de~su (death). Vật lưu niệm mà ta mang theo chả ý nghĩa gì rồi.” –quỉ (med: con quỉ nói de~su kiểu katakana với nghĩa chết). Kiểu như loli người thú trong NGNL.)

Trong khi càu nhàu, con quỉ da vàng niệm ma thuật gia cường lên đống quái vật.

Tôi có thể dùng ma thuật mạnh mẽ nếu phải chi có hoàng tử chăm lo được phía trước.

“Lạ thực de~su. Xanh và Đỏ chắc phải bon chen vào vụ rầm rộ nhiều thế này mới đúng.” –quỉ (med: xem vol4.)

Con rết này thực mạnh. Kiếm tôi không cắt nổi. Nếu phải chi có Hayato và mấy cô gái đến lần này.

“Ahaha~ Onee-san, chị đang có trận vất va~ nhỉ.” –Leilas

“Đừng nhìn quanh, đi giúp hoàng tử đi.” –nhóc thánh sĩ

Leilas-dono của Bát kiếm, và thằng nhóc thánh hiệp sĩ tiến tới chỗ hoàng tử để giúp anh ta. Thằng nhóc còn cắt một chân con rết như quà chia tay.

Tôi tiêu diệt con rết với ba đòn nổ liên tục khi chú ý nó chuyển chú ý chỗ khác. Niệm chú quá dài, nhưng do vì Bộc liệt có hiệu ứng Choáng và Đẩy lui, tôi luôn kiếm cách thực hiện nó.

Leilas-dono ngăn chặn Địa ngục hỏa (Inferno) của quỉ da vàng bằng cách dùng một cái khiên lớn. Anh ta thực kinh ngạc. Anh ta có lẽ dùng kèm ma thuật, nhưng tôi không ngờ là có bất kì ai có thể chịu đựng đòn đó ngoài Hayato.

“Hô? Thực là một cái khiên hoài niệm. Vậy còn cái này thì sao?” –quỉ

Con quỉ ném ra lửa trắng dễ dàng đâm xuyên cái khiên lớn của Leilas-dono với tốc độ cao.

Tôi không thể để anh ta chết. Tuyến đầu sẽ sụp đổ nếu anh ta chết.

Tôi chọn một lựa chọn trong số suy nghĩ ích kỉ của tôi.

“Hỡi thần vĩ đại Parion, xin hãy ban cho con điều ước ích kỉ để triệu hồi anh hùng! Con là tín đồ, và là người đồng hành của anh hùng Hayato, Ringrande.” –Ringrande

Đó không phải lời niệm chú.

Đó là lời cầu nguyện tới thần Parion. Tôi không biết bao nhiêu tuổi thọ tôi bị giảm xuống vì lời cầu nguyện này, nhưng tôi sẽ đưa 10, hay 20 năm chỉ để quê hương tôi khỏi bị dày xéo.

Lá bùa thần ban tặng trên ngực tôi đang sáng lên phản ứng với lời cầu của tôi.

Nào, tới đây đi, Jules Verne.

Mang vị anh hùng tới chiến trường!

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 8-15♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 8-17
Advertisement