Sonako Light Novel Wiki
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Dòng 19: Dòng 19:
 
Mọi người ở trên sân gọi cô ấy là “Ringrande”.
 
Mọi người ở trên sân gọi cô ấy là “Ringrande”.
   
Cô gái vừa xuống đến từ trời bằng cách cưỡi một con thiên mã là Ringrande Oyugock. Một người theo Hayato Masaki, vị anh hùng. Cấp cô ấy là 55. Đánh giá trên danh biểu kĩ năng của cô, thì cô ấy giống chiến binh ma pháp hơn là một pháp sư.
+
Cô gái vừa bay xuống từ bầu trời bằng cách cưỡi một con thiên mã là Ringrande Oyugock ''(Ed: "Oyugock" phát âm khá giống "You Rock")''. Một người theo Hayato Masaki, vị anh hùng. Cấp độ của cô ấy là 55. Đánh giá trên thành phần kĩ năng, thì cô ấy giống chiến binh ma pháp hơn là một pháp sư.
   
Cô ấy thì 22 tuổi, mắt cô ấy có phần tsurime*, và với chân mày mỏng, cô ấy là một mỹ nhân nồng nàn. <i>(med http://e-shuushuu.net/forums/viewtopic.php?p=48336&sid=4991cf7486e27620ca33afa797920c5e#p48336 )</i>
+
Cô ấy 22 tuổi, mắt cô ấy có một chút tsurime*, và với hai hàng chân mày mỏng, cô ấy là một mỹ nhân nồng nàn. <i>(med http://e-shuushuu.net/forums/viewtopic.php?p=48336&sid=4991cf7486e27620ca33afa797920c5e#p48336 )</i>
   
Giáp cô ấy thì không như đống sắt chưa tinh luyện mà binh lính thường mặc, mà nó có hình dạng đường cong nữ giới. Nếu vành cong giáp không phóng đại, thì cô ấy cỡ E-cup. Tôi sẽ làm lại áo giáp cho Nana với áo giáp Ringrande làm kiểu mẫu.
+
Giáp cô ấy trông không giống như đống sắt chưa tinh luyện mà những binh lính bình thường mặc, mà nó có hình dạng với những đường nét nữ tính. Nếu đường cong của bộ giáp không phải là phóng đại, vậy thì cỡ của cô ấy cũng phải khoảng E-cup. Tôi sẽ làm lại bộ giáp cho Nana bằng cách lấy giáp của Ringrande làm mẫu.
   
Tôi không hiểu tại sao một cháu nội của một trong những lãnh tụ của vương quốc Shiga lại trở thành một người theo anh hùng đế quốc Saga, nhưng đánh giá trên phản ứng của người trên quảng trường này, cô ấy hình như rất nổi tiếng.
+
Tôi không hiểu tại sao cháu nội của một trong những lãnh tụ của vương quốc Shiga lại trở thành một người đi theo anh hùng đế quốc Saga, nhưng đánh giá trên phản ứng của người trên quảng trường này, cô ấy hình như rất nổi tiếng.
   
 
“Cô ấy khá nổi tiếng hễ.” –Satou
 
“Cô ấy khá nổi tiếng hễ.” –Satou
Dòng 33: Dòng 33:
 
Shelna-san đang nắm tay đặt trước ngực cô ấy (kiểu cầu nguyện hình V ngược), và tôi lắng nghe cô một cách tò mò.
 
Shelna-san đang nắm tay đặt trước ngực cô ấy (kiểu cầu nguyện hình V ngược), và tôi lắng nghe cô một cách tò mò.
   
Tôi gật đầu với cô người dường như lấy lại được cảm xúc, và hiểu thêm nhiều thứ về tiểu thư Ringrande.
+
Tôi gật đầu với cô người dường như đang lấy lại được cảm xúc, và hiểu thêm nhiều thứ về tiểu thư Ringrande.
   
 
Tiểu thư Ringrande là cháu gái nội của công tước, con gái thứ tư của đời công tước kế tiếp, và mẹ cô ấy là con gái của vua nước Shiga người đã cưới theo đối tượng của ông ta (vua). Cái loại dòng dõi này đảm bảo cho cô ấy kế thừa tước vị.
 
Tiểu thư Ringrande là cháu gái nội của công tước, con gái thứ tư của đời công tước kế tiếp, và mẹ cô ấy là con gái của vua nước Shiga người đã cưới theo đối tượng của ông ta (vua). Cái loại dòng dõi này đảm bảo cho cô ấy kế thừa tước vị.

Phiên bản lúc 16:03, ngày 13 tháng 2 năm 2016

8-2. Khách viếng từ trời

Satou đây. Mấy sự sắp đặt bất khả thi như việc nữ nhân mặc giáp bikini có tồn tại trong trò chơi video, nhưng cũng như dự đoán, chẳng có chiến binh nào lại mặc giáp bikini trong thế giới song song cả.

--o0o0o--

Vị khách rơi từ trên trời giảm vận tốc cực nhanh trước khi chạm đất.

“Cảm ơn mọi người vì đã chào đón tôi!” –Ringrande

Cô gái gỡ cái mũ của mình xuống, và mái tóc bạch kim xuất hiện cứ như đang tuôn chảy. Khi cô bước xuống khỏi một con golem trông như mô hình của một con pegasus (thiên mã, ngựa có cánh), gót giầy trên bộ giáp sắt cô phát ra một âm thanh rõ ràng. Thứ đó không có vẻ là một bộ giáp làm bằng sắt thường.

http://i.imgur.com/uYpMzUc.png

“Công chúa!” (Bàn: thắc mắc sao chỉ là con gái công tước lại gọi là công chúa, nhưng giờ hiểu đại khái, đã là con gái của các lãnh chúa cái quản vùng rộng lớn thì được gọi là công chúa, kiểu như quận chúa phong kiến. Bố chức càng to, lãnh thổ càng rộng thì quyền lực các con gái này chẳng kém gì công chúa hoàng tộc.)

"Ringrande-sama!"

Mọi người ở trên sân gọi cô ấy là “Ringrande”.

Cô gái vừa bay xuống từ bầu trời bằng cách cưỡi một con thiên mã là Ringrande Oyugock (Ed: "Oyugock" phát âm khá giống "You Rock"). Một người theo Hayato Masaki, vị anh hùng. Cấp độ của cô ấy là 55. Đánh giá trên thành phần kĩ năng, thì cô ấy giống chiến binh ma pháp hơn là một pháp sư.

Cô ấy 22 tuổi, mắt cô ấy có một chút tsurime*, và với hai hàng chân mày mỏng, cô ấy là một mỹ nhân nồng nàn. (med http://e-shuushuu.net/forums/viewtopic.php?p=48336&sid=4991cf7486e27620ca33afa797920c5e#p48336 )

Giáp cô ấy trông không giống như đống sắt chưa tinh luyện mà những binh lính bình thường mặc, mà nó có hình dạng với những đường nét nữ tính. Nếu đường cong của bộ giáp không phải là phóng đại, vậy thì cỡ của cô ấy cũng phải khoảng E-cup. Tôi sẽ làm lại bộ giáp cho Nana bằng cách lấy giáp của Ringrande làm mẫu.

Tôi không hiểu tại sao cháu nội của một trong những lãnh tụ của vương quốc Shiga lại trở thành một người đi theo anh hùng đế quốc Saga, nhưng đánh giá trên phản ứng của người trên quảng trường này, cô ấy hình như rất nổi tiếng.

“Cô ấy khá nổi tiếng hễ.” –Satou

“Lẽ nào hiệp sĩ-sama không biết cô ấy?” –Shelna

Shelna-san đang nắm tay đặt trước ngực cô ấy (kiểu cầu nguyện hình V ngược), và tôi lắng nghe cô một cách tò mò.

Tôi gật đầu với cô người dường như đang lấy lại được cảm xúc, và hiểu thêm nhiều thứ về tiểu thư Ringrande.

Tiểu thư Ringrande là cháu gái nội của công tước, con gái thứ tư của đời công tước kế tiếp, và mẹ cô ấy là con gái của vua nước Shiga người đã cưới theo đối tượng của ông ta (vua). Cái loại dòng dõi này đảm bảo cho cô ấy kế thừa tước vị.

Cô ấy tràn trề tài năng từ khi cô ấy mới 10 tuổi, và nhảy cấp khi học ở học viên hoàng gia Oritsu. Cô ấy là một cô gái tài năng đã giành được bằng cử nhân trong hai năm, và thông thạo phong hỏa ma pháp tới tận cao cấp. Cô ấy vẫn còn ở lại học viện cả sau khi lấy được bằng, và trong 3 năm cho tới khi cô 15 tuổi, cô ấy vẫn tiếp tục đánh bóng ma thuật của mình trong thành phố mê cung trong khi vừa nghiên cứu. Cô ấy là một thiên tài pháp sư người đã làm sống lại ma thuật bộc phá và ma thuật hủy diệt tưởng chừng như đã mất. Thêm nữa, hình như cô ấy cũng được trao tước vị nam tước danh dự cho tất cả thành tựu đó.

Trông như cô ấy cũng học kiếm thuật ở thành phố mê cung, nhưng như là Shelna-san không biết về nó.

Khi cô ấy 18 tuổi, thì với là một nữ nhân chạy từ xa đến phục vụ anh hùng của đế quốc Saga đã gây ra một chút náo động. Khi mà tôi không có chút hứng thú với vấn đề đó, tôi chỉ phản ứng đồng tình với Shelna-san mà không thiệt nghe về nó.

Hình như đã được 2 năm kể từ lần cuối cô ấy về nhà.

--o0o0o--

Khi mà Shelna-san vẻ như muốn gia nhập cùng những người bao quanh tiểu thư Ringrande, nên tôi cho phép cô ấy. Trông như là cô ấy được lệnh từ tổng đốc phải ở cùng chúng tôi suốt khi chúng tôi ở đây sau khi cô ấy trình báo cáo với công tước, nhưng khi mà chúng tôi đã xong việc mà được hoàn thành sớm nhất có thể, thì có vẻ ổn thỏa cho cô ấy nghỉ chút. Chỉ cần chuẩn bị chuyến tham quan vòng các xưởng từ ngày mai là được.

Tôi hỏi người hầu đang đứng ở lối vào gọi xe mà tôi đã ngồi đến. Thật là phiền phức phải hỏi người giúp mỗi khi tôi cần làm gì đó. Vì nó NG cho tôi tự làm một mình, Nina-san đã bảo tôi nên quen dần với nó dù nghĩa lý nó thực phiền hà.

Tôi ở trên xe đi tới khu nơi tiệm ma thuật và hiệu sách tụ tập gần nhau. Có một tiệm ma thuật ở trung tâm, nhưng từ giờ tôi thẳng đến cái gần nhất.

Khi tôi chú ý có người bên trong, tôi đã nghĩ nên tới tiệm ma thuật ở trung tâm thay vì nó, nhưng khi mà nó quá đáng ngờ, tôi đành bỏ cuộc.

“Ồ, chẳng phải là Satou-dono đây sao.” –toruma

“Hmm, cậu là người quen của Toruma?” –A

“Umu, tôi đã nói ông trước đó rồi mà? Cả một đoàn quân 10000 quái vật mạnh mẽ đã tấn công thành phố Muno, cậu ấy là—“ –Toruma

Người bên trong tiệm ma thuật là một người đàn ông trông như quản lý tiệm, và ossan Toruma. Người quản lý tiệm là một người đàn ông cơ bắp nên bạn sẽ không cho là ông ta điều hành tiệm ma thuật. Cái mặt nghiêm nghị của ông ấy thì sẽ hợp hơn khi mang một cái cuốc hay một thanh kiếm lớn trên vai.

Người quản lý thì đang vui vẻ lắng nghe câu chuyện khoác lác của Toruma trong khi cười toe toét. Ông ta có lẽ coi đó là Toruma khoe khoang thường ngày. Không có vẻ ông ấy coi nó là nghiêm túc.

“Tên tôi là Kikinu. Nghe có vẻ lạ từ khi mà tôi sinh ra ở một nước nhỏ ở phía đông, nhưng đừng bận tâm. Nếu khó khăn để cậu phát âm, thì cậu có thể gọi tôi là, Kinniku, Oyaji, hay quản lý tiệm gì cậu muốn cũng được." –kikinu (med: Kinniku=cơ bắp, oyaji=ông già, ông chủ, ….)

“Hân hạnh biết ông. Tên tôi là Satou.” –Satou

Toruma bị coi như không khí thì nói “chi chi chi” trong khi vung vẩy ngón tay. Gì vậy, tôi thiệt muốn cho ổng cái bạt tay.

“Lý ra cậu phải giới thiệu tên họ cậu chứ?” –Toruma

Tôi không nói với ông ấy họ tôi do vì tôi muốn chúng tôi nói chuyện không cần dè dặt, nhưng ổng luôn là người KY như mọi khi.

“Xin thứ lỗi. Tôi là Satou Pendragon.” –Satou

“Hô? Tôi có thể thấy rằng cậu thích chuyện anh hùng.” –Kikinu

“Chủ nhân cậu ấy là nam tước Muno, cũng được biết như phụ tá nam tước Donan hồi ấy.” –Toruma

“Đó là, thật không may hử.” –Kikinu

Để được biết đến rộng khắp thế này, thì ông thích anh hùng nhiều đến cỡ nào, nam tước Muno.

“Không đâu, cuối cùng, người mà chọn nó là tự bản thân tôi.” –Satou

“Thế thì tốt, chỉ có những người cùng sở thích mới hiểu nó, nên có lẽ nó ổn chứ nhỉ.” –kikinu

Tôi hiểu rồi, người quản lý Kikinu thì cùng loại người với nam tước Muno hả.

Tôi trò chuyện đủ thứ để làm chuyện sống động lên, và bắt đầu hỏi về sách ma thuật xếp hàng và cuộn phép.

Rất là nhiều thứ giống cái bán ở tiệm ma thuật thành phố Gururian, nhưng quả là một tiệm ma thuật ở thủ phủ, nó khá đầy đủ.

“Quyển sách này hay đây.” –Satou

“Vậy sao? Đó là một quyển mà chỉ bán được 1 bản sao trong vài năm, nhưng thật hay nếu cậu thích nó. Nó là từ điển không thể thiếu cho thẩm định ma cụ, nhưng do vì người chỉ có thể mua nó là người có kĩ năng thẩm định, nó đã thành phân bón cho kệ sách.” –kikinu

Tôi có thể đọc vật phẩm ma thuật trong kho chứa với cái này.

Có sách ma thuật về ma thuật Shelna-san nhắc tới trước đó, bộc phá và hủy diệt ma thuật. Mà vì nội dung của chúng, sách ma thuật này là thứ chỉ có thể bán cho người có cấp quyền bởi quân đội, nhưng nhờ vào sự cho phép tôi nhận được bởi công tước, tôi mua chúng mà không hề gì.

Cũng có nhiều tựa sách khác nhau mà mê hoặc tôi như, “Ma cụ và ma thuật khắc ấn”, “30 mạch ma thuật tiêu chuẩn cho ma cụ”, “Từ căn bản tới học chuyên sâu về Gậy phép và Vật xúc tác”, “Ngọc và ma hạch”, nên tôi mua chúng hết cả.

“Cậu chủ trẻ, còn sách này thì sao?” –Kikinu

Chủ tiệm Kikinu trình ra, “Vòng xoay và sự lãng mạn”, “Gặp gỡ giữa sự quay vòng và chuyển động vòng tròn”, “Tân ma thuật từ xoay vòng”, những sách này cực kì đẩy vào đề tài vòng xoay. Vì tác giả là người tạo ra đĩa ma thuật xoáy mà tôi mua hồi trước, tôi quyết định mua luôn. Mặt vị chủ tiệm phần nào trông kinh ngạc bắt trong ánh mắt tôi. Ông ấy nghĩ là tôi không mua chúng sao? Không thể chứ, chính ông là người đề xuất mà.

Tôi cũng mua nhiều sách khác, nhưng không có gì để nói về cách làm cuộn phép.

Về mặt khác, có hàng đống cuộn phép.

Dường như Toruma ở đây để bán cuộn phép tận cửa do vì khó khăn cho ổng ở nhà cha mẹ.

“Cậu không phải mua chúng ở đây, cậu có thể mua chúng từ xưởng chúng tôi mà?” –Toruma

“Ê, ê, Toruma. Đừng có lấy khách hàng của tôi.” –Kikinu

“Tôi muốn lấy những cuộn cực kì khác lạ từ nhà cha mẹ Toruma-san, nên ở đây cũng ổn thôi.” –Satou

Hơn là những cuộn khác thường, tôi dự tính đặt hàng những ma thuật lạ kì cho cuộn phép không thể mua được, nên tôi sẽ mua những cái được bán ở tiệm này trước.

Nói chung, ở đây, các cuộn phép mà có thể bán bình thường đều hệt như những cái bán ở thành phố khác, nhưng tôi phải mua nhiều cuộn phép liên-quan-chiến-đấu khác nhau cho quân đội dùng. Chúng gần như được dùng chủ yếu như đồ thay thế từ khi mà lượng pháp sư thiếu hụt, và đảm bảo cho các ma pháp sư mang theo các nguyên tố họ không thể dùng.

Ngoài ra còn có ma thuật mà hỏa pháp sư tử tước-san dùng ở hồi thành phố Seiryuu, Bão Lửa. Nếu tôi có ma thuật trung cấp này, tôi tự hỏi liệu có dễ hơn khi đấu với một chúa quỉ không?

Cuộn phép sơ cấp ma thuật thì rẻ rề, nhưng trung cấp thì đáng giá vài tiền vàng, nên ngay cả khi người ta mang nó như là bảo hiểm, họ cũng sẽ không miễn cưỡng dùng nó đi? Tôi đang nghĩ liệu người cấp thấp có dùng nó để tăng sức lên cấp hay không, nhưng khi mà nó không thể phát động nếu ma lực họ không đủ, nó có lẽ là bất khả thi.

“Cậu có định tự mình mang hàng hóa không? Nếu cậu nói cho tôi vị trí nghỉ chân, tôi có thể phân phối nó tới cho cậu vào buổi tối được không?” –Kikinu

“Vậy thì, làm ơn chuyển chúng tới dinh thự của bá tước Walgock.” –Satou

“Ồ? Tôi cho là cậu ở nhà cha mẹ của tôi, nhưng cậu là quen biết với bá tước Walgock hả?” –Toruma

“Vâng, có chút chuyện.” –Satou

Tôi để việc phân phối cho quản lý Kikinu. Dường như tôi có thể trả tiền lần này. Thực là nhức nhối khi mang tiền vàng đi quanh với trữ lượng lớn, nên hóa đơn thanh toán có lẽ sẽ thành tiêu chuẩn.

--o0o0o--

Sau đó, được dẫn bởi Toruma, tôi đi quanh nhiều tiệm ma thuật và hiệu sách. Tôi e dè nhìn Toruma người đang dẫn đường với mấy lời như, “Thành phố này như sân sau nhà tôi.”, nhưng nó chỉ là phóng đại sự thật. Chúng tôi đi quanh thành phố xuyên qua những con hẻm lạ, hay sân vườn bên trong nhà người khác. Thay vì trở lại đường lộ, chúng như là lối đi mà một thằng nhóc láu táu sẽ thích. Tôi đã trở về chiếc xe mà tôi cưỡi đến, nên chúng tôi ngồi chiếc xe thuê đó khi mà đường xá thì xa.

Ở tiệm sách cũ trong trung tâm thành phố, Toruma khéo léo thuyết phục ông lão chủ hiệu vẻ-cố-chấp làm ông ấy lấy ra những cuốn sách quí giá. Ông chú giỏi cho những loại đàm phán này. Dường như ổng đã từng làm thế này nhiều lần trước khi ổng mua sách khiêu dâm đã cách lâu. Thiệt sự là ossan Toruma.

Lẽ đương nhiên sách mang ra không phải sách khiêu dâm. Nó là một sách ma thuật về không gian. Mặc dù nó chỉ có danh sách thần chú cho tới trung cấp, và mấy thứ như giải thích công dụng, hay mô tả về lý thuyết hoàn toàn biến mất. Tôi cũng mua nó trong khi tự thuyết phục mình chúng hệt như phân tích mã nhị phân (01).

Những cuộn phép được dùng như nước đã bán hết, nên tôi mua cuộn phép với ma thuật không có không sách. Tôi phải tích cóp sách phép sau này.

--o0o0o--

“Ây cha, thực là một cậu trai đáng yêu.”

“Đúng vậy, nếu cậu ấy có nhiều cơ bắp hơn, thì sẽ cảm thấy tốt hơn khi đụng sao?”

Sao lại xảy ra thế này.

“Ôi choa, không đời nào. Thử đụng cậu ấy đi, bắp thịt cậu ấy rắn như thép.”

“Cô nói đúng, ngay cả cơ bụng cậu ấy cũng được xẻ.”

Tôi nhẹ nhàng tránh những bàn tay sờ mó thân tôi.

“Ây cha, cậu này.”

“Cậu khá là mạnh mẽ ne.”

“Nè nè, đừng chỉ có phục vụ Satou-dono, làm ơn quan tâm tôi với.” –Toruma

“Aicha, không đời nào. Toruma-san ghen tỵ kìa.”

Tôi cảm thấy tệ nếu tôi bỏ lại Toruma như vầy sau khi ổng đã hướng dẫn xuyên xuốt cho tôi, nên tôi nghĩ đến việc mời ổng một bữa, nhưng thế nào mà ổng lại dẫn tôi tới viện này.

Không thể ngờ là một quầy rượu okama.

“Ý tôi là, Hayuna sẽ giận dữ, nếu tôi đến một viện cùng phụ nữ.” –Toruma

Đó là ổng nói thế.

Nếu Shelna-san, người lo lắng cho tôi không tới đón tôi, tôi chắc phải ở đây tới tận sáng mai. Cái lườm mọi người thật đau đớn khi tôi trở về, nên tôi quyết định đi mua sắm cùng họ vào ngày mai. Do thành phố Oyugock tương đối ấm áp, nó chắc là ý hay nếu mua quần áo mùa xuân.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 8-1♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 8-3