Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

9-23. Diệt trừ sâu hại (3)[]

Satou đây. Cách trang trí món cà ri luôn luôn thay đổi, nhưng tỏi tây Nhật ngâm dấm tương, và gừng đỏ ngâm giấm là các nguyên liệu tiêu chuẩn. Tùy thuộc vào đặc sản địa phương hay nhà hàng, hình như cũng có món cà ri sử dụng dưa chuột nướng, dưa cải bắp, và ngay cả dưa chua nữa.

Xét cho cùng, để có vô vàn biến thể như vậy, cà ri thiệt sự là một món ăn ưa thích của người Nhật.

--o0o0o--

“Aze-sama, xin hãy cẩn thận.” –Lua

“Chẳng sao, đây đâu còn là lần đầu của tôi.” –Aialize

Trong khi Lua-san đang nhìn lo lắng, thì Aialize-san lại tràn trề tự tin.

Hiện tại, chúng tôi đang bắt đầu thử nghiệm nhốt sứa vào lồng. Thành thực mà nói, tôi không nghĩ là chuyện này ổn khi để thủ lĩnh bộ tộc kẽo đẽo đi theo ngay cả nếu chỉ là hình thức, nhưng tôi chịu thua khi họ lại bảo, “Tối ưu.”

Hình như, cây thế giới coi thượng tiên như một phần thân thể. Aialize-san bảo với tôi như thế, không như trường hợp lũ sứa, thượng tiên elf đã luôn như vậy kể từ thuở ban sơ. Tôi tò mò về những gì cô ấy nói, nhưng lại không chắc một người ngoài hỏi chuyện có được chăng, thành thử tôi quyết định không hỏi.

Từ câu chuyện của Aialize-san, cô ấy có thể khiến cây thế giới nghĩ rằng vài người mà cô ấy mang theo là một phần của cây, nhưng do lần thử nghiệm lần này có liên quan đến việc dùng ma thuật, tốt hơn là có ít hành lý, thành ra tôi là người duy nhất sẽ đi với cô để quan sát thử nghiệm. Tôi không phàn nàn vì cũng muốn đi, nhưng có ổn không nếu Lua-san ở lại?

Cô ấy đỏ mặt khi tôi hỏi lý do gì khiến tôi đi cùng, tôi đã nghĩ rằng đây là một cơ hội dành cho mình, nhưng mà cô ấy bảo là một anh hùng có thể đánh tay đôi với rồng đen thì sẽ hoàn toàn ổn thôi, kể cả khi bọn sứa có nổi điên đi chăng nữa. Xin đừng có làm những động thái gây hiểu nhầm nữa.

“Sa, err, cậu đã chuẩn bị rồi đúng chứ? Vậy đi thôi.” –Aialize

Cô ấy định gọi tên tôi, nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng thể làm được. Vì bởi cái cử chỉ đó đáng yêu quá, nên tôi sẽ ngừng ngay hành động nhàm chán như là chìa tay ra.

Tôi nắm lấy bàn tay có chút hờn dỗi của Aialize-san khi cô ấy giơ ra. Cô ấy hoảng loạn nhảy vào không gian vì lý do nào đó. Tôi cũng đi theo bằng Vi thiên ở tốc độ mà không làm tách rời cái nắm tay.

Ồ, tôi nghĩ rằng mái vòm được làm bằng loại thủy tinh nào đó, nhưng thay vào đó nó lại giống như màng nhầy. Tôi tự hỏi đó có phải là nhựa của cây thế giới chăng? Nó dày khoảng 2m.

Bên ngoài lớp màng là chân không—

Umm, Aialize-san ơi? Đau lắm đó?

Tôi không thể thở như bình thường được. Mặt và tóc tôi bắt đầu rét cóng. Tôi không nghĩ là mình sẽ chết nên tôi xem chỉ số bản thân, thể lực và sinh lực vừa giảm đi chút ít, và tự-chữa-trị dường như đang hoạt động nên chúng khôi phục tức thì.

Tôi chắc chắn là Aialize-san dùng loại phong ma thuật nào đó. Tôi phát động Màn khí để tạo một khoảng không gian dễ chịu. Vì không có đủ không khí, nên tôi lấy bong bóng trong Kho chứa, và bổ sung một ít khí vào Màn khí. Tôi sẽ thêm oxi từ bong bóng nếu hết dưỡng khí.

Fuh, tôi thở phào nhẹ nhõm.

May là tôi đã làm đầy chỗ bong bóng còn lại bằng không khí. Mặc dù làm ra chúng với ý định là để chơi đùa cùng Pochi và Tama, tôi đã quên khuấy mất.

>Nhận được kĩ năng [Đi ngoài vũ trụ=Spacewalk]

>Nhận được kĩ năng [Sinh tồn=Survival]

Tự tôi vừa nhận được mấy kĩ năng kì lạ nè. Thay vì chúng, tôi thích có kĩ năng vận hành hư không hơn cơ.

Vì Vi thiên dùng trong không gian, nên tôi quyết định rằng Đi trong vũ trụ là kĩ năng chết. Kĩ năng Sinh tồn khá tiện dụng, nên tôi tăng hết cỡ và kích dụng.

“Chuyện gì sao?” –Aialize

“Tôi không thể thở.” –Satou

“U~mm, tôi chưa nói à? Cậu không thể thở trong bầu trời hư không, cẩn thận nhé.” –Aialize

Trễ rồi người ơi.

“Và còn nữa, cậu không nên dùng nhiều ma thuật. Không có nhiều tinh linh trong bầu trời hư không, rồi thì mana khá mỏng nên khó hồi phục ma lực ở đây.” –Aialize

Cô ấy bảo tôi hãy đi tới nhánh cây thế giới gần nhất nếu cần khôi phục ma lực, dù có bất cứ chuyện gì. Có vẻ như mana được thu thập bởi cây thế giới từ ether chảy tràn ra bên ngoài phần nhánh. Còn nữa, tôi được cảnh báo không được đụng vào nhánh cây thế giới trong bầu trời hư không vì bởi nó sẽ đốt cháy tôi bằng sức nóng của mình. Không phải ngoài không gian rất lạnh sao[1]?

Nói mới nhớ, chúng tôi đang nói chuyện bình thường. Có lẽ là ma thuật [Điện đàm], nhưng Aialize-san không có ma thuật không gian, vậy làm sao cô ấy dùng được vậy?

“Aialize-sama có thể dùng ma thuật không gian hở.” –Satou

“T, tôi học cái này cách đây lâu rồi, kĩ năng bị mai một theo thời gian, nhưng giờ tôi vẫn dùng được loại đơn giản. Nếu ở nơi có nhiều tinh linh, tôi có thể dùng mấy cái khó hơn.” –Aialize

Tôi tò mò với phần “Kĩ năng bị mai một theo thời gian” mà cô ấy nói, nhưng vì đã đến gần lũ sứa, việc nói nhảm nên ngừng tại đây thôi. Tôi sẽ hỏi khi mời cô ấy món cơm chiên vào tối nay.

--o0o0o--


To thật.

Con sứa trước mặt tôi đây là một con tầm trung ở cấp 30, nhưng nó còn lớn hơn cả hắc long, Herion. Mà sẽ to gấp ba lần nếu tính thêm cả râu tua.

“Đầu tiên, tôi sẽ thử cái lồng bằng ma thuật không gian nhé.” –Aialize

Dù Aialize-san nói là ma thuật không gian, cô ấy thực ra đang niệm ma thuật tinh linh. Tôi được bảo rằng không có tinh linh ở bầu trời hư không này, nhưng có vẻ đúng hơn là cô ấy đã mang chúng theo từ khu quan sát khi nãy. Loại khôn ngoan này coi bộ chả giống cô ấy chi hết, mà rất có thể đây là kết quả của nhiều lần thất bại trong quá khứ. Những tình cảnh đó cứ lượn lờ trước mắt tôi.

Khi ma thuật hoàn thành, sáu tấm bảng xuất hiện bao quanh một con sứa, ngay khắc kế, một cái lồng lục diện xuất hiện.

Những chiếc tua quá dài mà không lọt vào trong cái lồng bị cắt gọn và uốn éo trong hư không. Trong không trung, chúng dần dần di chuyển ra xa, có lẽ sẽ rơi khi bị trọng lực kéo xuống.

Tôi thu thập xúc tu bị mắc vào nhánh cây thế giới bằng Tay ma thuật, gom vào một chỗ. Đoạn đặt luôn chúng vào trong Kho chứa. Phần đã bị cắt dường như không phải vật thể sống.

Con sứa bị bắt đang vật lộn trong chiếc lồng, nhưng những con sứa khác không có phản ứng gì. Cây thế giới đương nhiên cũng im lặng nốt.

Kế tiếp, chúng tôi di chuyển tới gần những sứa khác và đặt chúng vào lồng bằng tự nhiên thuật và quang thuật.

Cả hai ma thuật đều bắt được sứa mà không gặp phải vấn để gì, y như ma thuật không gian. Hỏa, Bóng ảnh, Hắc ám và trọng lực ma thuật cũng có một số ma thuật giam giữ, nhưng vẻ như đồng thời cũng gây thương tổn, thành ra chúng tôi không dùng đến lần này.

Chúng tôi thử dùng Thổ, Thủy, và Phong thuật để phòng hờ, nhưng vì không có [Nước], [Không khí] và [Đất] trong hư không, nên những ma thuật này cần nhiều ma lực hơn bình thường. Thêm nữa là, kết cấu của chúng dường như yếu hơn, nên lũ sứa nhanh chóng hấp thụ cái lồng làm từ các nguyên tố trên.

Lũ sứa này là những cá thể rất yếu ớt.

Thực tế, ba con sứa đã thoát khỏi lồng không thể đến gần đây được khi tôi giữ chúng lại bằng Tay ma thuật. Chúng đang hấp thụ Tay ma thuật nhưng mất kha khá thời gian.

Lúc nào cũng canh chừng đám này rất phiền nên Aialize-san làm chúng ngủ với Phong thuật. Chúng tôi xác nhận là sẽ không bị truy kích nếu tạo một khoảng cách nhất định trước khi chúng tỉnh.

Trong khi chúng tôi làm hết những việc đó, lồng [Tự nhiên] và [Quang] thuật bị phá hủy. Cái trước mất khoảng 2 tiếng, trong khi cái sau tiếp tục trụ được cho tới tận ba tiếng. Cái đầu tiên được làm bằng [Không gian] thuật vẫn trong tình trạng tốt kể cả sau khi 5 giờ đã trôi qua.

--o0o0o--

Nhưng mà, cô giỏi thật đấy thượng tiên-sama.

Tôi xin lỗi vì đã nghĩ trong đầu rằng cô chỉ là đồ thừa của loài elf. Tôi không ngờ là cô ấy có thể dùng nhiều ma thuật khác nhau như vậy cơ đấy.

Chúng tôi có chút thời gian rảnh rỗi trong khi chờ lồng [Tự nhiên] và [Quang] thuật vỡ, nên tôi làm mấy thí nghiệm khác sau khi được sự cho phép từ Aialize-san.

Trước nhất, [Đuổi bọ]. Không may, chả có kết quả gì. Chúng đâu phải là bọ. Tôi thử lại gần sứa và dùng ma thuật, nhưng tôi có thể làm phép mà không gặp chút rắc rối nào. Aialize-san trông hơi ngạc nhiên, nên có lẽ đây là chuyện bất thường. Tôi cảm thấy lượng MP tiêu hao tăng lên một tí.

Tôi đã hoảng vía khi ma thuật [Hong khô] gần như gây tổn thương hơn 30% lượng máu lên sứa, nhưng tôi tránh được vấn đề khi ngưng ma thuật nửa chừng.

Kế đó, tôi dùng ma thuật tấn công sơ cấp. Đầu tiên, tôi thử bắn Ma khiển tiễn, và Choáng Ngắn. Tôi nghĩ chúng sẽ biến mất khi tới gần sứa, nhưng mà chẳng phải, không giống với dã trư vương. Ma khiển tiển gây tổn thương như bình thường, và Choáng ngắn làm luôn một cái lỗ trên người nó thay vì chỉ làm ngất. Chúng mong manh y như vẻ bề ngoài vậy, tôi cần phải cẩn thận hơn thôi.

Tôi thích thú với cuộc nói chuyện về [dạng sống nhân tạo bằng ma thuật] hôm trước, nên tôi nhờ Aialize-san biểu diễn thử.

“U~N, tôi không đủ ma lực, nên chỉ làm một cái giản đơn thôi nhé.” –Aialize

Trái ngược với lời nửa vời của mình, cô ấy niệm ma thuật với vẻ mặt trông khá là tự mãn.

Đợi đã, Aialize-san? MP của cô đang tụt đáng kể đó biết không?

"....■■ Tạo Ma thú vương (Sáng tạo Behemoth)" –Aialize

Một vòng ma thuật hình thành trong hư không, rồi một sinh vật vẻ như là pha trộn giữa một con voi và một con hà mã hiện ra. Nó chỉ lớn bằng phân nửa con sứa, nhưng nhìn từ vẻ bề ngoài thì cực kì mạnh. Cấp độ là 50, thân hình thì to cỡ một chiếc tàu khu trục tầm trung.

Nhưng mà, Behemoth-kun này không có cánh.

Nó rơi rồi, bị trọng lực kéo xuống luôn rồi, và vẻ như đã bị tiêu diệt sau khi để lại một ánh sáng đỏ nơi xa xăm.

"....■■ Tạo Ma quang cầu (Sáng tạo Wisp)" –Aialize

Aialize-san làm dạng sống nhân tạo khác để né cái liếc của tôi. Lần này nó có thể bay. con Wisp mà hiện ra có đường kính dài 10 cm, và đang lơ lửng trong khi phát ra ánh sáng trắng nhạt.

Con Wisp di chuyển tới lũ sứa.

Sau khi wisp đến một cự ly nhất định, nó mất đi dáng vẻ ngoài và biến mất. Tôi thấy phần đầu mút của tua sứa hấp thụ chút ánh sáng còn lại.

Tôi tiếp tục thử nghiệm tấn công vật lý.

Tiên kiếm cắt râu tua mà không gặp trở ngại gì, dù gì cơ thể chúng cũng dễ vỡ sẵn rồi. Lao Kiến mà tôi vận đầy ma lực rồi ném thì không ngờ bị chụp lại bởi mấy cái tua và bị ăn mất luôn. Trông như thực dễ dàng đầu độc chúng.

Cái cuối là ma cụ [Chuông Sợ hãi].

Ma cụ này không phải là thứ được tạo ra trong những ngày qua, nên tôi không biết phần giải thích của Menu. Tôi có thể đoán đại ý theo những từ đọc được, nhưng tôi không tự tin sẽ dùng tốt. Bằng cách nào đó nhận diện được Từ Lệnh, thành thử tôi nghĩ mình nên thử xem sao.

“Run sợ đi.” –Satou

Oouu.

Lũ sứa quanh phạm vi 3 km bị ảnh hưởng đang tấn công với điện tích và râu tua như chúng hóa rồ vậy. Tôi mang Aialize-san theo kiểu bế công chúa, và thoát ra ngoài tầm đòn tấn công điện tích.

Như bọn tôi đã thu xếp trước đó, Aialize-san sẽ làm sứa ngủ bằng phong thuật—hay ít nhất đó là kế hoạch. Ấy vậy mà cô ấy chỉ, “au au” trong khi thẹn thùng và không thể dùng ma thuật nào. Nhắc mới nhớ, tôi quên mất cô ấy là người chả thể làm gì nổi khi tiếp xúc thân thể gần gũi.

Sau khi để lại Aialize-san lơ lửng ở một vùng an toàn, tôi vội quay lại chỗ lũ sứa.

Tôi nghĩ là cây thế giới sẽ tấn công, nhưng hình như vẫn ổn khi máu sứa vẫn chưa suy suyển gì. Tôi cắt các phần tua sứa đang quấn cả nùi trên cây thế giới bằng tiên kiếm, và chỉ để lại phần cơ thể.

Kế đến tôi đặt ba con sứa chỉ có phần thân vào trong lồng vật chất mà tôi lấy ra từ Kho. Một lồng đất sét cồng kềnh bằng thổ thuật, một cái lồng đồng, và cái cuối là một cái lồng băng trong suốt. Dù nghĩ rằng tôi đã làm chúng với độ lớn khác nhau, thế mà cái lớn nhất chỉ eo hẹp vừa đủ dùng.

Tôi đã dùng ma thuật khi tạo chúng, nhưng hiện tại thì không có vết tích nào của ma thuật gì trên lồng cả.

Cái lồng đồng thì nhỏ hơn hai cái kia, nên không thể nhét sứa vào trong được. Chúng quá to, đến nỗi nhét không vừa một căn nhà 4LDK[2]. Đành vậy thôi, tôi đặt con khác vào trong cái lồng thứ hai bằng băng.

Tôi nghĩ là con sứa sẽ lập tức phá vỡ lồng băng, nhưng hình như không có gì xảy ra thì phải.

Aialize-san và tôi quay lại chỗ quan sát trong khi quét sạch những tua sứa mắc vào cây.

Tôi để Jia-san và những người khác quan sát thời gian cần để vỡ của một cái lồng ma thuật không gian, lồng băng và lồng đất. Nếu một trong những cái lồng vật chất đó có thể giữ được con sứa trong một ngày, thì ngay cả mỗi mình người elf thôi cũng có thể xử lý được đám gây hại này.

Như một lời xin lỗi và dỗ dành thượng tiên elf-sama, tôi làm món cơm chiên trứng ngon nhất. Lớp trứng mịn quấn quanh phần cơm gà được rải đầy mỡ gà chiên, đặt bên cạnh là da gà giòn tan, ớt cựa gà, và những hạt đậu giống-đậu-xanh bóng mẩy.

Khi Arisa yêu cầu tôi vẽ một hình trái tim bằng nước sốt lên phần cơm chiên của mình, mọi người đều đòi hỏi điều tương tự. Phần Pochi và Tama thì tự chúng vẽ hình họa đơn giản. Mia và Aialize-san trông rất ghen tị khi thấy những hình họa đó, nhưng làm ơn kiềm chế đi. Ăn đi trước khi chúng nguội mất.

Về lý do vì sao tôi không làm món cà ri.

Tôi đã thu được 80% số gia vị từ thủ đô công tước, và 20% còn lại ở rừng Boruenan.

Nhưng mà, không có nước tương giấm.

Không có nước tương giấm dù đã có hẳn tỏi tây rồi!

Như thế này nghĩa là, món ăn đã thiếu mất chi tiết cuối cùng. Để thu được mảnh ghép sau chót này, tôi đã quay lại thủ đô dưới sự bảo bọc của màn đêm.


Chú thích[]

  1. Vic : nhiệt độ trung bình của vũ trụ (chính xác hơn là nhiệt độ bức xạ nền vũ trụ) ngày nay vào khoảng 2.73 độ Kelvin (- 270,27 độ C)
  2. 4LDK có nghĩa là: bếp kèm phòng ăn + 4 phòng ngủ (Living room + Dining room + Kitchen).

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 9-22♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 9-24
Advertisement