Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 106: Ý định thật sự[]

Có lẽ đã hết thời gian hay sao đó, sau một lúc quằn quại trên sàn nhà, cuối cùng cơn đau trên người tôi cũng dịu đi. Cô nàng Thần Hủy Diệt đã đi đâu mất. Có lẽ do đứng nhìn một con loli co giật lăn lộn trên sàn nhà mà mặt lại tỉnh như không thì trông đến là đáng ngờ nên cô ta lỉnh đi cũng phải. Vẫn nhanh chân lẹ cẳng chẳng khác gì mọi lần.

“A… Ắt chxíu!”

Rồi tôi chợt nhận ra mình chả có quyền gì mà nói cô ta như vậy, bởi tôi cũng đang trần như nhộng và đứng nói chuyện trong phòng thay đồ nãy giờ. Cũng tại cơn đau dữ dội đó làm đổ mồ hôi hột mà giờ người tôi đã lạnh như nước đá luôn rồi.

“Chắc vào tắm lần nữa quá…”

Nếu cứ thế này mà về phòng thì thể nào cũng cảm lạnh. Đây là phòng tắm công cộng, với lại giờ cũng đã cởi đồ nên có vào ngâm mình lần nữa cũng không chết gì ai. Cơ mà cả người tôi lại đang bị đau cơ dữ dội và đứng dậy thôi cũng khó khăn vô cùng. Tôi cố kiềm cơn run lẩy bẩy trên đầu gối và chập chững đi từng bước vào nhà tắm. Khi vừa kéo cánh cửa trượt bước vào, tôi chợt có linh tính không lành. Trong sự việc ban nãy, hình như có một chỗ sai sai thì phải.

“Thần Hủy Diệt… có phải là thú nhân đâu? Sao cô la lại vào khu dành cho thú tộc?”

Vẻ ngoài thì Thần Hủy Diệt là một cô gái nhân tộc tầm 10 tuổi với da trắng, tóc bạch ngân và đôi mắt đỏ thẩm. Tuy cô ta đeo một cái vòng cổ nhưng lại hoàn toàn không có đặc điểm gì của Thú Nhân. Nếu vậy thì chuyện cô ta có mặt tại đây và gặp tôi không phải tình cờ.

“Tưởng sao… cô ta nói vậy nhưng hóa ra lại là chờ mình à”


Nếu tóm tắt mấy cái chuyện cô ta nói thì chỉ là cả kiếp trước lẫn kiếp này tôi đều mang huyết thống của cô ta và chuyện có người thấy con Carbuncle gần hang động. Tóm lại một câu, cô ta cho tôi biết mấy chuyện đó là để…

“Định nhờ mình bảo kê con Carbuncle à”

Tôi vừa lẩm bẩm lầm bầm vừa đi ngang qua khu tắm rửa rồi bước vào bồn tắm ngâm mình. Xung quanh chẳng thấy nhóm Corina lẫn bọn Michelle-chan đâu nữa. Tuy tôi là người bị bỏ lại một mình nhưng cũng không trách ai được. Cortina với Finia đang tắm hơi giữa chừng trong kia, Michelle-chan với Retina thì leo lên mấy tảng đá ở bồn tắm ngoài trời và đùa nghịch. Do vị Thần ấy là ân nhân cứu mạng tôi, giả cho Cortina có biết thì dù cô ta bảo có chuyện muốn nói cũng không thể từ chối được. Nếu có ác ý thì hẳn lần trước cô ta đã ra tay, cho nên Cortina cũng phần nào tin tưởng.

“A, Nicole-chan, mình về rùi nè!”

“Ngồi ngâm mình tỉnh bơ luôn nhỉ? Biết mình “chăn” Michelle cực cỡ nào không?”

“Ơ kìa, Retina cũng trèo lên cục đá giỡn chung mình còn gì?”

“Hai cậu đó, đây không phải chỗ leo trèo nghịch ngợm đâu nha”

Nếu có một tảng đá cao cao dễ trèo ngay trước mặt thì đương nhiên tụi con nít phải leo lên, huống chi 2 con bé này còn năng động hơn hẳn lũ nhóc bình thường. Nói thì nói vậy nhưng vẫn nguy hiểm, bởi một là có khả năng hai đứa sẩy chân té và bị thương, hai là bên kia là bồn tắm nam. Cơ mà hai đứa còn còn nít, có lỡ trèo qua bên đó chắc cũng không sao. Thêm cái nữa, nếu hai đứa nó trèo lên thì tôi sẽ phải nhìn từ bên dưới. Biết chúng nó còn con nít, nhưng… kể cũng khó thật.

“Nãy hai người nói chuyện gì vậy?”

Thấy tôi cười như ma nhập, Michelle-chan tò mò hỏi. Đối với con bé thì vị Thần đó là ân nhân cứu mạng, thấy cô ta rò chuyện bí mật với người bạn thân nhất của mình là tôi, con bé hiếu kỳ cũng phải. Rồi thì tôi chợt nhớ ra có đồ cần chuyển cho con bé.

“À đúng rồi. Vị Thần ấy nhờ mình đưa cái này cho Michelle-chan nè”

Tôi đưa con bé cái vòng tay có ma thuật cường hóa cơ bắp mình cầm nãy giờ cho con bé. Đây là một cái vòng tay kiểu bangle được trang trí tỉ mỉ, che từ phần cổ tay đến phía trước khuỷu tay. Do vừa khít đến cổ tay nên cái này không ảnh hưởng đến động tác giương cung.

“Gì đây?”


“Vòng tay ma thuật cường hóa sức mạnh kích họa bằng Keyword. Hình như tăng gấp 10 đó”

“Thiệt hông? Tuyệt quá! Keyword là gì?”

“Megingjörð”

“Mê gin――”

“Khoan!!”

Vừa nghe tôi nói keyword kích hoạt xong, con bé tức tốc đeo cái vòng lên tay rồi niệm.

Để anh giải thích cho xong đã con nhóc tì kia!

“Có tác dụng phụ. Con hàng này mượn sức mạnh từ tương lai đắp vào nên khi giải trừ là đau khủng khiếp luôn. Vì cái đồ quỷ đó mà giờ mình mới vầy nè”

Tôi khoe cái tay đang run lẩy bẩy của mình. Thật sự mà nói là phải khó khăn lắm tôi mới lết được tới tận đây, tới giờ cả người vẫn còn uể oải. Giữa lúc chiến đấu mà dùng cái thứ này, khi thời gian hiệu lực qua thì thì vô phương đánh đấm nên kể cũng khó.

“Tác dụng kéo dài trong 3p, sau đó cậu sẽ bị đau khủng khiếp đến tận 10p. Sau đó nữa thì đau cơ tới mức không thể đi đứng bình thường luôn”

“Hiện cậu đang bị như vậy thì nghĩa là… cậu đã thử đúng không?”

“Oái!?”

Đúng là nhờ được giáo dục anh tài về ma thuật nên Retina rất nhạy bén vụ đó. Cơ mà mấy lúc thế này, tôi chỉ mong sao con bé biết giữ mồm giữa miệng thôi.

“Nicole nhìn người lớn vậy mà cũng hấp tấp ghê”

“Tại Trắng Nhách đó không chịu giải thích đàng hoàng thôi”

Giờ tôi đã hết muốn gọi cô ta là『Thần』nên phang đại chữ『Trắng Nhách』luôn cho rồi.

“Vậy lần này để mình mát xa Nicole-chan nha!”

“Hẩy?”

Bất thần Michelle-chan nói một câu tôi không hiểu nổi. À không, đúng ra thì tôi hiểu ý con bé… nhưng lại không thể chấp nhận chuyện đó được.

“Nãy cậu dạy nên mình biết cách mát xa rồi! Cứ yên tâm đi, đảm bảo thoải mái lắm cho coi!”

Michelle-chan chộp tay tôi, kéo khỏi bồn tắm một cách không thương xót rồi cứ vậy mà lôi tôi xềnh xệch như lôi một cái túi hành lý tới chỗ giường mát xa. Cơ mà sức mạnh cơ bắp của con nhóc này gần bằng người lớn luôn rồi còn gì.

“Nào~, làm đây~!”

“Tập xác định đê~!”

Michelle-chan vung tay múa chân, ngọ nguậy mấy ngón tay như cua bò trong không khí và từ từ tới gần. Ở bên kia, Retina cũng khoái chí bắt chước y hệt và tiếp cận. Cơ mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tôi mới dạy một tí thì còn lâu hai con nhóc này mới biết mát xa nên sợ là bọn nó bạ gì làm nấy. Không, chắc chắn luôn.

Dù vậy nhưng tôi vẫn không bỏ chạy, vì méo chạy được.

Sau đó, bên trong nhà tắm công cộng dành cho Thú Nhân, tiếng tôi gào như bị tra tấn vang ra.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 105♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 107
Advertisement