Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "<p style="text-align:right;">Dịch: Nhật Nguyên</p> <p style="text-align:right;"> </p> =='''Chương 138: Buổi học thực chiến'''== <p dir="ltr"> </p> Sâu trong ...")
 
([MobileEditor])
Dòng 21: Dòng 21:
 
“Ơ….?”
 
“Ơ….?”
   
Tôi không thể giơ tay lên, hay đúng hơn là cả cơ thể trợ nên cực kỳ chậm chạp. Trong khoảnh khác, cảm giác mệt mỏi ập đến hành hạ cả người khiến tôi không thể đứng vững. Tôi khụy một gối xuống rồi cứ vậy mà ngã tới trước. Khi con Poision Mold lợi dụng thời cơ đó tấn công, một giọng nói vang lên.
+
Tôi không thể giơ tay lên, hay đúng hơn là cả cơ thể trở nên cực kỳ chậm chạp. Trong khoảnh khắc, cảm giác mệt mỏi ập đến hành hạ cả người khiến tôi không thể đứng vững. Tôi khụy một gối xuống rồi cứ vậy mà ngã tới trước. Khi con Poision Mold lợi dụng thời cơ đó tấn công, một giọng nói vang lên.
   
 
“Tới đây thôi”
 
“Tới đây thôi”

Phiên bản lúc 18:54, ngày 25 tháng 1 năm 2019

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 138: Buổi học thực chiến

Sâu trong rừng, tôi đang cầm thanh katana trên tay và đối mặt với kẻ địch. Con quái vật gọi là Ma Xanh* đang đứng đó, lắc lư cơ thể vô định hình của nó và nhìn chằm chằm tôi chờ thời cơ. Tuy nhiên tôi lại là một người đã có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình nên không để lộ bất kỳ sơ hở nào cho đối phương lợi dụng. (*TN: chính xác là “ác ma xanh lá cây”)

Chẳng những vậy tôi còn thừa sức hạ nó nữa là đằng khác. Sau khi chầm chậm tiến lên và tiếp cận đủ gần, tôi triển khai tấn công.

“――Hâây!”

Tôi kêu lên một tiếng trợ uy, thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt rồi tung 1 đòn dứt điểm. Trảm kích trúng ngay nơi tôi ngắm trên người con Ma Xanh―― với tên gọi chính xác là Poision Mold khiến cơ thể khổng lồ của con quái vật nấm mốc ăn thịt đứt rời thành hai phần.

“Miyaaa!?”

Bị xẻ đôi, con Poision Mold chia thành hai con bên trái và phải rồi cứ thế xông tới tấn công. Bị bất ngờ nên tôi dính một đòn tấn công, tuy nhiên đối phương chỉ là một con quái vật nấm mốc thể trọng nhẹ nên đòn công kích ấy không đau mấy. Khi truy kích, định tung một nhát đâm trả đòn thì tôi chợt cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường.

“Ơ….?”

Tôi không thể giơ tay lên, hay đúng hơn là cả cơ thể trở nên cực kỳ chậm chạp. Trong khoảnh khắc, cảm giác mệt mỏi ập đến hành hạ cả người khiến tôi không thể đứng vững. Tôi khụy một gối xuống rồi cứ vậy mà ngã tới trước. Khi con Poision Mold lợi dụng thời cơ đó tấn công, một giọng nói vang lên.

“Tới đây thôi”

Cortina vừa kêu lên, một đòn tấn công hệ Lôi Kích tức thì nẹt thẳng vào con Poision Mold rồi thiêu rụi nó ngay tức khắc.

“Những đòn tấn công vật lý gần như không làm gì được lũ Poision Mold cả. Đáng ra ban nãy con phải thi triển ma thuật Cường Hóa(Enchantment) lên vũ khí trước mới đúng”

“A… auuauaa….”

“Tuy hiệu quả ma thuật Hỗ Trợ của Nicole-chan còn thấp nhưng lại rất phiếm dụng cho nên con cần phải học thêm ít nhiều kiếm thức mới dùng thành thạo được”

“Guuuuuuu……”

“Xem ra con chưa thể tự xác định lúc nào nên dùng ma thuật gì rồi”

“T…. te… tê….”

Trong tiền kiếp, do chuyên về chiến đấu với con người và hiểu biết rất ít về quái vật nên tôi giao hết phần phân biệt quái vật và xây dựng chiến lược đánh vào điểm yếu của chúng cho Cortina với Maria. Chính do không hiểu gì về quái vật nên lần này tôi mới thất bại.

Cơ mà dẹp qua một bên đã.

“Cortina-sensei, Nicole-chan tê liệt rồi”

“Chứ sao, vì lũ quái vật đó tên『Poision』Mold mà”

Cortina bước tới gần rồi chọt vào cánh tay và hông tôi. Mỗi tôi bị chọt là mỗi lần cơn tê rần lan khắp người.

“Auuuuuuuuuuuu!”

“Ufufu, con nít hư không chịu xem trước bài phải bị phạt mới được”

“Đ… đồ quỷ…”

Thế là cô nàng ngồi nghịch tôi chán chê rồi mới chịu thi triển ma thuật Giải Độc(Antidote) cho.

        ※

Nơi đây là một cánh rừng cách kinh đô Raum hai giờ đi đường. Hôm nay cả lớp thực hành thực chiến nên chúng tôi được nhập chung với Học Viện Đào Tạo Mạo Hiểm Gia và hợp tác với nhau tìm và diệt quái vật. Do cách thành phố 2 giờ đi đường nên mật độ quái vật cũng cao hơn hẳn. Khác với khu vực cận thành phố chúng tôi hay đi săn, kẻ địch nơi đây hoàn toàn không phải thú hoang gần như không khác gì thú nuôi mà là lũ quái vật dị hình thật sự.

Con Poision Mold ban nãy chính là một trong số đó. Cơ thể nó là một khối mốc meo khổng lồ màu xanh lá cây và nghĩ lại thì đúng là đánh chém không tác dụng gì. Sự thật chỉ có những đòn tấn công vật lý có ma thuật hỗ trợ và đòn tấn công thuần ma thuật mới có tác dụng, còn tấn công vật lý thuần thì gần như vô hiệu… hình như vậy. Chỉ cần đọc sách là ai cũng có thể tìm hiểu được đặc điểm của lũ quái vật cỡ này, nhưng tôi lại bỏ qua. Vừa thấy kẻ địch là tôi lập tức lao vào tấn công như con bò thấy vải đỏ, kết cuộc là dính độc. Đúng là nhục khó tả.

Sau khi được giải độc, tôi tiếp tục đi tìm kẻ thù thì phát hiện một con Poision Mold khác. Do độ ẩm trong rừng luôn cao hơn bên ngoài nên đâu đâu cũng có những mấy con quái vật nấm mốc này.

“Lại cái con hồi nãy. Lần này để mình được không?”

“Retina á?”

“Nhờ Nicole sấp mặt một lần nên giờ mình biết điểm yếu của nó rồi. Xin lỗi vì lấy cậu làm đá lót đường nha. Ohoho!”

“Im đi nha”

Tôi nện một phát vào đầu con nhóc Retina đang cười rống cho nó im miệng.

Lũ Poision Mold không được thông minh cho lắm nên nghe thấy tiếng cười và biết có người ở đây thì chúng cũng không bỏ chạy, cùng lắm chúng tôi chỉ mất lợi thế bất ngờ. Nói thì nói vận nhưng cả lớp đang đi viễn chinh chung nên không nhất thiết phải tấn công nó một mình. Ban nãy, do là người tìm được con đầu tiên nên tôi mới đánh lẻ để tận dụng lợi thế bất ngờ, nhưng giờ thì Retina không cần phải tấn công nó một mình. Có lẽ do có ý hơn thua với tôi nên Retina mới nói vậy, và Cortina cũng không đứng ra ngăn cản con bé nốt.

Lũ Poision Mold không thông minh và cũng không nhanh cho lắm. Tuy đã nghe tiếng cười của Retina và biết chúng tôi ở đây nhưng tốc độ di chuyển của nó vẫn không đổi, như thể không nghĩ gì tới chuyện chúng tôi sẽ tấn công. Do khoảng cách hai bên khá xa nên chúng tôi dư thời gian triển khai tấn công phủ đầu.

“2 chu, 1 quần thanh, 3 phỉ thúy. Hỏa Đạn(Fire Bolt)!”

“Con ngáo này!”

Con bé thiết lập trị số uy lực cao hơn hẳn bình thường, thi triển ma thuật công kích tầm xa Fire Bolt. Tuy đòn tấn công đó đủ sức thiêu con Poision Mold ra tro nhưng khi vừa nghe tên, Cortina hét lên.

Và chúng tôi hiểu ra nguyên nhân ngay tức khắc.

Lãnh trực diện ma thuật Fire Bolt, con Poision Mold tức thì bốc cháy phừng phừng. Do có nguồn gốc từ thực vật, chẳng những vậy còn là một con quái được gọi chung là nấm mốc nên khi dính lửa, đương nhiên nó sẽ cháy ngon lành.

Cháy ngon lành… hay đúng hơn là nó bắt đầu bốc cháy như điên khiến cây cối trong rừng bén lửa, báo hại Cortina hốt hoảng thi triển Sang Thủy(Create Water) mà dập.

Nối bước tôi, lần này Retina là đứa bị Cortina xạc cho một trận nên thân.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 137♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 139