Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "<p style="text-align:right;">Dịch: Nhật Nguyên</p> <p style="text-align:right;"> </p> =='''Chương 90: Chế thuốc và âm mưu'''== <p dir="ltr"> </p> Tricia bắt ...")
 
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Dòng 75: Dòng 75:
 
Cái mà Lyel lo lắng là nếu loại thuốc này có thể tăng sức mạnh cho pháp sư, nhất định lũ thương nhân hám tiền, bọn trộm và những đất nước ham muốn quyền lực sẽ tìm mọi cách đoạt lấy. Cái kim trong bọc thì thể nào cũng có ngày lòi ra.
 
Cái mà Lyel lo lắng là nếu loại thuốc này có thể tăng sức mạnh cho pháp sư, nhất định lũ thương nhân hám tiền, bọn trộm và những đất nước ham muốn quyền lực sẽ tìm mọi cách đoạt lấy. Cái kim trong bọc thì thể nào cũng có ngày lòi ra.
   
“Chính thế, cho nên ta muốn yêu cầu cô bán độc quyền cho bọn ta. Lyel với Gadols đi theo bảo kể, và nếu tính luôn Maria thì sẽ có tổng cộng bốn người tham gia vụ mua bán này. Thêm vào đó ta còn có người chống lưng ở Raum nữa. Đảm bảo không ai dám xía vào nữa đâu”
+
“Chính thế, cho nên ta muốn yêu cầu cô bán độc quyền cho bọn ta. Lyel với Gadols đi theo bảo , và nếu tính luôn Maria thì sẽ có tổng cộng bốn người tham gia vụ mua bán này. Thêm vào đó ta còn có người chống lưng ở Raum nữa. Đảm bảo không ai dám xía vào nữa đâu”
   
 
“Nghĩa là chẳng những gây sự với cả quốc gia mà còn biến chúng ta thành kẻ thù à. Chắc không có ai dám rồi”
 
“Nghĩa là chẳng những gây sự với cả quốc gia mà còn biến chúng ta thành kẻ thù à. Chắc không có ai dám rồi”

Bản mới nhất lúc 03:24, ngày 10 tháng 9 năm 2018

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 90: Chế thuốc và âm mưu[]

Tricia bắt đầu pha chế thuốc ngay trước mặt Hoa Nữ Vương. Nói nghe cho ngầu vậy chứ thực ra cũng không có gì ghê gớm, vì ta có thể để nguyên mật ong và uống thẳng luôn chứ không phải điều chế rườm rà như hạt. Có chăng vấn đề chỉ nằm ở chỗ, nếu cứ để không thì dược liệu trị bệnh sẽ dần dần tan vào không khí, khiến hiệu quả chữa bệnh giảm đi đáng kể.

“――cho nên cần phải trộn một vài chất hóa học vào để giữ dược liệu dễ bay hơi lại, mục đích là để giữ lâu dài… nhưng tôi không ngờ chúng ta lại được cho nhiều mật thế này”

Vừa giải thích, Tricia vừa lấy mấy cái lọ nhỏ trong hộp y tế cầm theo, đổ vào mật hoa rồi trộn cẩn thận. Nếu trộn dung dịch bảo lưu dù quá ít hoặc quá nhiều, dược liệu trong mật hoa vẫn sẽ bay hơi mất.

“Chừng này thì không đủ hóa chất bảo quản rồi. Maxwell-sama…. à không, Maria-sama, Cortina―― phiền mọi người về Raum lấy giúp tôi một lọ nữa. Cortina biết chỗ để hóa chất đấy”

“Ừ, cứ để tôi. Với lại cô cứ gọi thẳng tên tôi như Cortina cũng được”

“Tôi nào dám!”

“Chứ tôi thì cô dám à?”

“Vì cô là đồng nghiệp!”

Trong khi Tricia và Cortina lại bắt đầu 8 nháo như mọi khi, Maria kích hoạt ma thuật.

“Sao không kêu Maxwell đi lấy?”

Maria không quen dùng ma thuật dịch chuyển, hay đúng hơn là chưa đến mức có thể triển khai giữa lúc chiến đấu, nên phải mất ít lâu mới kích hoạt được. Sao không nhờ Maxwell cho nhanh? Khi tôi nghĩ trong đầu như vậy và hỏi Tricia, cô nàng vẫn cứ pha chế luôn tay và trả lời.

“Thì tại nhà cô mà. Đâu thể để đàn ông vào được”

“À, cô là phụ nữ đơn thân nhỉ”

“Có cần nhét chữ “đơn thân” vào không!?”

Trong khi chúng tôi láo nháo, ánh sáng dịch chuyển lóe lên, bóng hình Cortina và Maria biến mất. Hoa Nữ Vương nhìn liều thuốc của Tricia như thể ngắm hàng hiếm của lạ.

“Thuốc đó――”

“Hieeee!? G...Gì cơ?”

Hoa Nữ Vương bất ngờ bắt chuyện. Dù giật bắn người đáp lại nhưng Tricia vẫn khuấy thuốc đều tay như thường, bấy nhiêu cũng đủ biết ý thức nghề nghiệp của cô nàng kiên định đến độ nào. Nghe đâu chỉ cần khuấy liên tục thì có thể bù lại lượng thuốc bảo quản bị thiếu để giữ dược liệu trong mật hoa không bay hơi. Tất nhiên đó chỉ là biện pháp tạm thời chứ không thể giữ mãi được.

“Thuốc đó có thể giữ lại thành phần dược liệu trong mật hoa à?”

“Ể… thì tôi chỉ biết là có thể giữ lại hiệu lực trị bệnh thôi….”

“Nếu vậy liệu cô có thể bảo quản mật hoa dành cho bọn nhóc Arlaune không?”

“Cái đó thì… tôi không biết Arlaune cần thành phần nào trong mật nên… phải thử mới biết”

“Ho ho, nếu vậy thì cô pha nhiều thêm chút nữa được không? Để ta đem cho bọn nhỏ uống thử”

“Hẩy!?”

Đề nghị bất ngờ làm Tricia ngạc nhiên trợn tròn mắt. Tuy nhiên đúng như Hoa Nữ Vương nói, nếu có thể bảo quản mật hoa, dù có chuyển nơi sống lên núi một thời gian như lần này thì họ vẫn có thể bảo quản được. Nếu suôn sẻ, ta có thể tạo ra loại thuốc đắt tiền này liên tục cũng không chừng.

“Sensei không làm được ư?”

“Cũng không hẳn, nhưng phải chờ Cortina đem thêm chất bảo quản tới đã”

“Vậy đem phần của con chia đi”

“Được không?”

“Miễn đủ cho Nicole dùng là được”

Mật của Hoa Nữ Vương là một thành phần điều chế thuốc tăng khả năng phóng thích ma lực, đồng thời cũng là nguồn thực phẩm để nuôi và giúp chính chủng tộc của chúng là Arlaune tiến hóa. Dù rằng hiệu quả thì khỏi phải bàn cãi nhưng nếu xuất hiện một nguồn cung cấp mật hoa ổn định thì sẽ khó tránh khỏi những hệ lụy đi kèm. Có khi sẽ xuất hiện những kẻ nhắm vào chính bản thân Hoa Nữ Vương cũng không biết chừng. Dù Maxwell thong dong nói vậy nhưng tôi vẫn biết, tuy bề ngoài đãng trí nhưng lão già này lại nhạy bén chuyện quốc chánh hơn ai hết. Lão chỉ không muốn chuốc thêm phiền phức vào người mà thôi.

“Hôm qua bọn côn đồ biết chỗ mọi người đã bị tiêu diệt, giờ chỉ còn lại vài người bọn tôi biết các cô ở đâu thôi. Muốn giấu cũng dễ”

“Nhưng còn chuyện thuốc thì sao? Nếu thành nguồn cung ổn định, thể nào bọn thương nhân, những nước khác, thậm chỉ cả bọn trộm cũng sẽ đánh hơi ra thôi”

Cái mà Lyel lo lắng là nếu loại thuốc này có thể tăng sức mạnh cho pháp sư, nhất định lũ thương nhân hám tiền, bọn trộm và những đất nước ham muốn quyền lực sẽ tìm mọi cách đoạt lấy. Cái kim trong bọc thì thể nào cũng có ngày lòi ra.

“Chính thế, cho nên ta muốn yêu cầu cô bán độc quyền cho bọn ta. Lyel với Gadols đi theo bảo kê, và nếu tính luôn Maria thì sẽ có tổng cộng bốn người tham gia vụ mua bán này. Thêm vào đó ta còn có người chống lưng ở Raum nữa. Đảm bảo không ai dám xía vào nữa đâu”

“Nghĩa là chẳng những gây sự với cả quốc gia mà còn biến chúng ta thành kẻ thù à. Chắc không có ai dám rồi”

Giờ thì đến cả Raum cũng bị cuốn vào âm mưu của băng đảng anh hùng này. Nghe tới đó thì Tricia vừa lắc đầu vừa bịt tai, báo hại Michelle-chan phải khuấy mật hoa giùm.

“Aaa! Không nghe, không nghe gì hết! Tôi còn yêu đời lắm!”

“Sensei, làm ơn khuấy đàng hoàng giùm cái”

“Khỏi, đã có Michelle-chan lo, với lại cô cũng mỏi tay lắm rồi”

“Tưởng cô có ý thức nghề nghiệp lắm cơ”

“Hử? Không hiểu lắm nhưng hình như cô mới bị coi thường thì phải!?”

Bày đặt bịt tai, vậy mà tôi vừa nói xong là cô ta phản ứng lại thì chắc vẫn nghe rõ mồm một. Giữa lúc tôi không giấu nổi ngạc nhiên trước thái độ của Tricia, ánh sáng lại lóe lên và Maria với Cortina quay về.

“Thuốc tới rồi đây”

“Này Tricia, làm ơn bỏ ít thời gian ra dọn nhà đi. Y như cái ổ chuột của Maxwell ấy”

Hai người xách theo cái túi đựng chai thuốc quay về và lớn tiếng nói.

Sau khi có cái chai đó, cuối cùng quá trình pha chế thuốc cho tôi cũng hoàn thành.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 89♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 91