Sonako Light Novel Wiki

Epilogue[]

Tối hôm đó, sau cuộc trò truyện với cô Kyouka, chúng tôi ngồi lại trong phòng Sagiri.

"Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra qua nhỉ?"

"Ừm."

Tôi hoàn toàn đồng ý với con bé.

Chúng tôi thành công kéo cô Kyouka quay lại. Ngay sau đó là một thời gian khá hỗn loạn

Sagiri xỉu ngay như một con vampire phải đi dưới nắng vậy

Cô Kyouka thì khóc như mưa

Tóm lại, quan trọng nhất là đến giờ cô ấy vẫn không chịu chúc phúc cho bọn tôi.

Sau khi khóc xong, cô nói thế này:

"Hiện tại cô không thể chúc phúc cho các cháu được."

"Hiện tại?"

"Ừm. Cháu cũng nên --  nói với họ trước chứ. Phải có trật tự chứ."

"À ừ...ý cô là..."

"Cô sẽ đi thu xếp....rồi cùng đi gặp họ nhé. Cả ba người."

Tôi hiểu rồi. Cái này cũng đúng thôi.

"Thế thì...cháu phải đợi đến khi Sagiri ra được khỏi nhà nhỉ?"

"Ừm. Hè năm sau là ổn chứ?"

"Cháu cũng định thế"

Giấc mơ của chúng tôi -- dự tính là mùa xuân, tháng tư năm sau sẽ thành hiện thực.


"Đến khi em ra được khỏi nhà thì mình mới kết hôn được."

Nhưng cô Kyouka đã đồng ý cho bọn tôi hẹn hò rồi.

"Em sẽ cố hết mình."

Sagiri nắm tay. Đáng yêu quá.

"Được rồi, giờ cứ thế này đã. Vừa nãy em không nghĩ mình làm được thế nữa đâu."

"Anh biết. Tùy em thôi."

Em mà xỉu nữa thì phiền lắm.

".................."

"................."

Tiếp tục là một khoảng lặng nữa.

Thực ra tôi còn có cái khác để nói, nhưng đang chờ cơ hội thôi.

--- Hay rồi, Nii-san. Làm tới đi.

Các bạn nhớ không? Cái tôi hỏi Tomoe ấy?

"Ừm, Sagiri?"

"Gì ạ, Nii-san?"

"Em lại gọi anh thế nữa nhỉ?"

"Em quen rồi."

"Ừm. Thế cũng được."

"Có vấn đề gì sao?"

"Không sao."

"Anh không thấy là...lại giống như trước kia rồi à?"

"Ừm, anh không nghĩ thế....bằng chứng là...bỏ xừ, anh quên mất định nói cái gì rồi."

"Anh kỳ quá ta."

Con bé nghiêng đầu sang một bên. Cuống quá trời.

"À...ừm....ahhhh!"

Kệ nó, đến đâu thì đến

Tôi rút món đang giấu sau lưng ra đưa cho nó

"Của em này, Sagiri!"

Trong tay tôi là một cái hộp nhỏ

"Nii, Nii-san...đây là...?"

"Nhẫn cưới đấy."

Mặt người yêu tôi càng lúc càng đỏ hơn

Con bé vừa mừng vừa ngại. Chắc cái mặt tôi cũng đỏ lắm rồi.

"Em có nguyện ý không?"

"..................."

Con bé "òa" một tiếng rồi nhận lấy cái hộp từ tôi.

"Em đồng ý."

Và thế là...

Izumi Masamune và Izumi Sagiri đã đính ước với nhau.



==Ghi chú==



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Chương 4♬   Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma   ♬► Xem tiếp Tập 9 Afterword