Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt

Chào các bạn độc giả. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình cho tới bây giờ.

Chà, vậy là cuối cùng cũng hết vol 1 rồi nhỉ? Chương 6 quả là một bước ngoặt mà đến chính tác giả cũng không chắc mình viết thế có quá đột ngột không... mà kệ đi (:_:). Vẫn còn hàng đống bí ẩn xuất hiện quanh nhân vật chính đây... Như đã nói, vấn đề là tại sao cậu ta không được buff mặc dù Chúa đã cố để làm thế? Giọng nói kì lạ trong đầu cậu là gì? Và rốt cuộc cậu có thể bắn được kiếm như Gil...à thôi lạc đề rồi.

Cơ mà, nói gì thì nói, Rei-kun cũng chết rồi còn đâu (cười).

Mà thôi, lan man đủ rồi.

Trước tiên, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tới bây giờ. Cảm ơn thím Hiếu Mường mặc dù rơi vào địa ngục edit vẫn giúp tôi hoàn thành 2 chương. Cảm ơn thím Đức (mặc dù muốn vả lệch hàm thím hơn là cảm ơn) đã cùng tôi uống trà bàn luận về trap và loli để lấy ý tưởng. Cảm ơn thím God Of D dù bận bịu với pj Sute vẫn cố giúp tôi edit. Cuối cùng, chân thành cảm ơn các bạn fan Ari đã tiếp động lực cho tui bỏ dịch đi viết :v :v :v (Đùa thôi nha, vẫn đang dịch nha, chỉ là hơi chậm thôi nha :v )

Lại nói về ý tưởng truyện. Thú thực thì tôi cũng có hứng thú với thể loại trap từ rất lâu rồi. Chỉ là bây giờ mới viết được ra truyện, sau một thời gian dài vật lộn để gia tăng khả năng của mình mà thôi. Tuy vẫn chưa mạnh được bằng thím Đức, nhưng thôi cứ cố gắng vậy (cười).

(Onii-chan, xong chưa vậy?)

Uầy, Reality life Strike tới rồi. Thôi thì lần này chỉ thế thôi vậy. Nếu có bất kì thắc mắc gì, các bạn cứ cmt, tác giả sẽ vui vẻ trả lời. (Cái này phải xin lỗi Medassin hôm nọ có góp ý, nhưng do hôm đấy mới cãi nhau về nên máu dồn lên não nhiều quá.)

Vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Một trong số các bí ẩn trên (hay có thể là nhiều hơn một) sẽ được giải quyết trong vol 2, nhớ đón đọc nhé :)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement