Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Vậy, xin chào. Narita đây.

 Tác phẩm này không phải là nguyên tác của tôi; nó là một tiểu thuyết phóng tác dựa trên các tác phẩm Fate được sáng tác bởi Nasu Kinoko-san và những người ở TYPE-MOON. Tôi sẽ bỏ qua chi tiết làm thế nào mà tôi lại viết truyện phóng tác này, nhưng hồi đầu thì nó là phần mở đầu cho một trò chơi không tồn tại gọi là “Fake”, được viết cho trò Cá Tháng Tư. Lúc ấy, câu truyện kết thúc với nhân vật chính – nhân vật “player” – đến thành phố sau khi phần mở đầu của Lancer kết thúc, để tiếp diễn trong trò chơi này. Tôi bây giờ đã nhận được – căng thẳng – cơ hội để viết tiếp nó thành một tiểu thuyết.

Các dòng truyện Fate được tạo ra bởi TYPE-MOON, dẫn dắt bởi Nasu Kinoko-san và Takeuchi Takashi-san. Tác phẩm “Strange Fake” này được nhá lên bởi năng lượng khổng lồ của chính kết cấu của nó. Tôi có thể thử giải thích điều gì khiến hệ thống Cuộc Chiến Chén Thánh của nguyên tác lại hấp dẫn đến vậy, nhưng tôi sẽ không làm thế một cách công bình. Thay vì vậy, tôi khuyến nghị các bạn nên thử chơi Fate nguyên tác – hiện tại đã có trên hệ máy PS2, PS Vita, và các smart phone – Zero, Apocrypha, Prototype, Himuro no tenchi, The Lord El-Melloi II Case Files – dòng game Extra, và truyện tranh spin-off Prisma Illya, cũng như các phiên bản hoạt hình khác… Xin lỗi. Tôi sẽ ngưng.

 Dù sao thì, là một người cống hiến cho dòng chảy vĩ đại này, tôi sẽ rất vui nếu các độc giả chưa biết Fate thấy thích thú với nguyên tác, trong khi những fan của Fate thì nghĩ “Tên ngốc này làm gì với kết cấu thế này?” và vừa đọc truyện vừa bốc bắp rang, giống như người ta xem bộ phim cá mập hạng B vậy! Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cả hai dạng độc giả đều có được thời gian vui vẻ!

 Các fan của TYPE-MOON thân mến,

 Về nhân vật xuất hiện ở phần cuối cuốn truyện này, cô không phải là nhân vật trong Fate/Prototype. Trước tiên là hai người này đến từ hai vũ trụ khác nhau. Để trả lời cho câu hỏi “Vậy còn nhân vật trong Himuro no Techi thì sao?”, những gì mà tôi nói được là “…Tôi không thể phủ nhận rạch ròi bất kỳ mối liên hệ nào.” Việc gây phân vân để khiến bạn tự hỏi “Nhân vật từ Himoro no Tenchi không thể nào trở nên xấu xa, phải không nhỉ?” hoặc “Có phải cô ấy đến từ vũ trụ khác?” luôn là một lựa chọn, nhưng có một truyện spin-off khác đã lấy route này rồi, nên tôi xin né. Thay vì vậy, tôi muốn khiến cho bạn hỏi rằng “Vậy thì cô ấy là ai?” Tôi mong ngóng được vén màn bí ẩn này trong các tập tiếp theo.

 Tôi ngờ rằng nhiều fan của Fate đang tự hỏi “Truyện này viết dựa theo Fate nguyên tác, nhưng thiên hướng của route này là gì?” Tôi ghét phải nói thế này “Nó là một bản sao nên nó đi theo route bí ẩn.” Tôi sẽ để phần còn lại cho bạn tưởng tượng. Trong chương phụ, hai “Observer”[Quan Sát Viên] lật qua rất nhiều trang giấy. Bạn có thể cho rằng “route của thế giới” thay đổi theo mỗi trang giấy đó.

 Nasu-san đã từng viết chút đỉnh về Gil và Enkidu trong CCC. Tôi đã làm hết sức để kể câu truyện một cách hơi khác với “khởi điểm”, nên ngay cả những người đã biết nhiều về bộ đôi này cũng có thế thưởng thức nó. (Khác biệt lớn nhất đã nằm trong tập đầu tiên.)

 Đúng thật là có cảm giác giống như Nasu-san viết trong lời bình của anh ta, cảm giác như thể tôi “lẽ ra phải theo lối mòn, nhưng bay lên khi không ai để ý thấy”. Nhưng tôi tin rằng bản thân Nasu-san sẽ viết “Cuộc Chiến Phá Hủy” rằng lối cũ – tư tưởng chính thống của Fate nguyên tác – đi về đâu trong vòng vài thập kỷ tới, nên tôi sẽ vẫn bay và làm hết sức để làm một màn biểu diễn trên trời! …Mặc dù cũng có khả năng tôi sẽ té chết vào vài giây sau đó.

 Hoặc tôi nói thế, nhưng Nasu-san vẫn giữ con mắt thận trọng của người biên tập trong thế giới của Fate.

 Nasu: “Tôi từng nói là tất cả môn sinh của El-Melloi đều đạt cấp Grand, phải không? Đó là nói dối.”

 Narita: "Íaaaaaaa (Xem: Tư liệu nhân vật)!"

 Nasu: “Lại đây, Narita! Quẳng hết kết cấu cũ đi và lại đây với tôi!”

 Narita: “Kết cấu thiếu nhất quán kia đừng có dọa ta! Ta sẽ đập mi!”

 …Ngoài ra, Nasu-san giải thích về tình tiết gần đây nhất nói về Hiệp Hội Pháp Sư và Giáo Hội Thánh Đường, bằng sự giám sát biên tập trong thế giới đang phát triển của Fate. Anh chỉ ra những điểm lưu ý đặc biệt như các từ ngữ sử dụng bởi một đại pháp sư cụ thể trong chương phụ!

 Giờ thì, Saber xuất hiện trong phần cuối cuốn truyện không phải là nhân vật Saber nam trong “Prototype”. Còn về anh ta là ai và từ đâu tới, tập truyện này đã đưa ra vài gợi ý. Thử đoán xem trong khi bạn chờ đến tập tiếp theo.

Biên tập viên của tôi, Anan-san và biên tập viên truyện Dura của tôi, Wada-san, người đã chịu nhiều rắc mà tôi gây ra hơn mọi khi, vì Durarara!! SH và cuốn truyện này được bán ra cùng một lúc; tất cả những ai mà tôi mang ơn qua các truyện Fate spin-off của họ, bắt đầu với Urobuchi Gen-san, Higashide Yūichirō-san, Sakurai Hikaru-san, Mashin Eiichirō-san, and Sanda Makoto-san; Team Barrel Roll, nhóm đã góp phần nghiên cứu tiểu sử của Servant giúp tôi; Morii Shizuki-san, người đã cho ra những bức tranh minh họa cho cuốn truyện này trong khi vẽ cho phiên bản truyện tranh tương ứng Fate/Strange Fake; Và quan trọng nhất, Nasu Kinoko-san, người tạo ra Fate và viết phần bình luận tuyệt vời cho cuốn truyện này; những ai ở TYPE-MOON… và tất cả các độc giả đã chọn cuốn truyện và theo dõi đến tận bây giờ:

 Cảm ơn mọi người rất nhiều!

 Giờ thì, tôi ngờ rằng sẽ là đoạn đường dài, nhưng tôi rất trân trọng nếu bạn đón đọc tác phẩm của tôi như một sự thay đổi khẩu vị giữa các tác phẩm khác của TYPE-MOON.

 Tháng 11 năm 2014,

 Trong khi tự hỏi không biết Linh Hồn Anh Hùng Koha Ace có phải là nhân vật canon.

 Narita Ryōgo

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Lời bình♬   Fate/Strange Fake   ♬► Xem tiếp Tập 2 Minh họa
Advertisement