Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên


Chương 103: Cuộc chiến trong rừng Cây Thế Giới (7)[]

Hiện tôi đã đạt level 26. Nếu không dùng ma thuật thì MP của tôi sẽ đạt 260 đơn vị.

Vì tôi đã triệu hồi linh thú cấp 8 Fire và Wind Elemental nên tiêu tốn hết 128MP, giờ còn lại 132 MP.

Không những vậy, vừa nãy tôi còn triệu hồi Invisible Scout nữa.

Nếu tính luôn những lần dùng ma thuật lặt vặt, hiện tôi còn lại khoảng 60MP.

Vậy là bây giờ hết đường triệu hồi linh thú cấp 8 rồi.

Vì phải để dành MP mà thi triển ma thuật Hỗ Trợ và yểm《Keen Weapon》,《Physical Up》và《Mighty Arm》 cho Wind Elemental nữa.

Cũng không thể bỏ sót《Clear Mind》 và《Smart Operation》cho cả Fire Elemental lẫn Wind Elemental. Cái này là bởi 《Clear Mind》có tác dụng kháng ma thuật tấn công tâm lý của lũ Pháp Sư Arachne. Và vì Greater Elemental nào cũng dùng ma thuật để tấn công nên tôi mới yểm《Smart Operation》để tăng sát thương ma thuật của chúng. Nhờ có bọn linh thú ấy nên hỏa lực tầm xa của cả nhóm tăng lên đáng kể.

Tôi thi triển《Deflection Spell》cho Mia để con bé yểm《Fly》lên mọi người.

Sau đó lại một lần《Deflection Spell》nữa để Mia niệm《Greater Invisibility》cho nhóm.

《Greater Invisibility》là phiên bản mạnh của《Invisibility》. Có ma thuật này, dù chúng tôi có cử động mạnh thì tác dụng tàng hình cũng không mất đi.

Tăng mỗi cấp ma thuật, thời gian hiệu quả kéo dài thêm 6 - 9 giây. Với cấp độ Phong Thuật hiện tại của Mia, ma thuật này sẽ có tác dụng trong vòng tối thiểu là 42s và tối đa là 63s.

Nhưng bao nhiêu đó là đủ rồi.

Vì bọn tôi chỉ cần đột nhập vào doanh trại địch rồi đến khu mà bọn Pháp Sư Arachne cùng Champion Arachne ở là được.

Vì chỉ mình tôi có《See Invisibility》và mọi người không thể nào nhìn thấy nhau, tôi bảo họ nắm tay nhau.

Chiến trường đã ồn lắm rồi nên chúng tôi cũng không cần dùng《Silent Field》nữa.

Cuối cùng là《Deflection Spell》 rồi《Haste》.

Hào quang đỏ bao quanh cơ thể mọi người, nhưng chỉ có mình tôi thấy được mà thôi.

“Xuất kích!”

Tôi thông báo.

Mia với Lucia cầm tay nhau rồi cất cánh trước.

Tôi nắm tay của Alice với Tamaki rồi theo ngay phía sau.

Bọn Fire Elemental và Wind Elemental thì đã biết đường từ trước nên lặng lẽ bay theo.

Chúng tôi bay ở độ cao khoảng 20m để băng qua chiến trường và vượt qua bọn Arachne như một con gió.

Rồi gần như ngay lập tức, chúng tôi nhìn thấy Pháp Sư Arachne, Champion Arachne và Legend Arachne.

Mia và Lucia đáp xuống một nhánh cây cứng chắc.

Lucia tập trung lại rồi kích hoạt Phóng Thích Ma Lực. Cô ấy từng nói rằng phải mất ít lâu mới kích hoạt được.

Vài giây trôi qua.

Tôi có cảm giác xung quanh Lucia, cuồng phong bắt đầu nổi lên. Mia vội vã chuẩn bị thi triển ma thuật. Hẳn là em ấy cũng cảm nhận được luồng gió ấy rồi.

Nhanh hơn tôi tưởng nữa.

Nhưng kệ đi. Cái quan trọng bây giờ là phải loại trừ bọn Pháp Sư Arachne.

Chúng tôi bay vượt qua bọn Pháp Sư và tiếp cận con Champion Arachne.

“Lên nào Alice, Tamaki”

Thì thầm xong, tôi lập tức buông tay ra. Alice và Tamaki đột ngột tăng tốc, phóng thẳng tới con Arachne Champion.

Rồi tôi quay lại ra lệnh cho Fire Elemental và Wind Elemental yên lặng và giữ nguyên vị trí.

Rồi dùng chúng làm khiên và nấp phía sau.

“《Firestorm》”

Lucia thi triển ma thuật trước. Khu vực gần sát bọn Pháp Sư Arachne phát nổ dữ dội.

Ngọn lửa điên cuồng lan ra khắp nơi.

Ngay sau đó thì sẽ tới lượt Mia dùng《Lightning Arrow》. Hiện tại, vì cơn bảo lửa dữ dội qua nên tôi cũng không biết con bé đã dùng hay chưa nữa.

Mà phải nói là vụ nổ ấy dữ dội tới mức sóng xung kích lan đến cả chỗ tôi, nhưng mà mà tôi được gã Fire Elemental đứng ngay đằng trước che cho.

Sóng xung kích của vụ nổ nhổ bật gốc cây cối trong rừng, thổi bay cả những con quái vật thường gần đó. Thậm chí tôi còn thấy vài con Arachne đứt lìa tay chân nữa.

Có rất nhiều con Arachne văng đi và đâm vào đồng bọn của chúng. Sau khi đâm xuống đất, đầu chúng vỡ nát như một quả cà chua rớt xuống sàn nhà.

Vùng diệt vong lan đi như domino. Đất trời như đảo lộn, bụi đất tung lên mịt mù.

Khiếp thật, đây là sức mạnh của ma thuật đi kèm với Phóng Thích Ma lực đó ư? Tuy phải tiêu tốn một lượng MP gấp 10 lần bình thương, nhưng sức công phá thế này thì quả là…

Ô, tôi lên cấp rồi.

        ※

Bên trong căn phòng trắng, chúng tôi nhìn mặt nhau rồi đồng loạt mở miệng “Level up rồi”

“Cả đám cùng lên cấp à….”

Alice cười gượng. Hỏi ra mới biết, em ấy với Tamaki bị sóng xung kích của vụ nổ đánh văng đi mất, và giờ không thể đột kích con Champion Arachne được nữa.

“Tôi rất xin lỗi…”

“Ừm, cái này thì chịu thôi chứ biết sao được...”

Mia nói đúng, bọn tôi không thể nào đổ lỗi cho Lucia được. Có ai ngờ đòn tấn công đó lại mạnh đến vậy đâu.

Ngoài ra, có lẽ đám Pháp Sư Arachne nằm ở trung tâm vụ nổ cũng banh xác hết rồi. Bởi nếu không thì làm sao chúng tôi được cả đống kinh nghiệm thế này được.

Lucia ngã khụy xuống. Tôi hốt hoảng đỡ lấy cô ấy. Ô, nhìn kỹ lại mới thấy ngực cô ta bự ghê.

“Sao vậy Lucia?”

“Hình như… Phóng Thích Ma Lực có hơi…”

Mia chạy tới chỗ cái máy tính xách tay rồi nhảy phóc lên ghế.

Tôi quay sang thì thấy con bé đang gõ phím điên cuồng.

Sau khi nhìn vào màn hình, con bé gật đầu rồi quay lại.

“Ưm. Phóng Thích Ma Lực không những tiêu hao nhiều MP mà còn có tác dụng phụ nữa đó Kazu-chi”

“Sao từ đầu không chịu nói?!”

“Em cũng mới hỏi chứ bộ”

Ừm, mà cũng phải thôi.

Phải nói là cả đám chúng tôi đều ngáo mới đúng.

“Hình như Lucia kiệt sức mất rồi. Mà ngoài mệt ra thì có còn tác dụng phụ nào khác không?”

“Đôi khi người dùng sẽ bị đau dữ dội... Ngoài ra, nếu dùng Phóng Thích Ma Lực tối đa liên tục nhiều lần, có thể người ta sẽ đau tới chết luôn cũng không chừng…”

“Tối đa… nghĩa là không dùng gấp 10 công suất lần thì không sao à?”

“Tác dụng phụ sẽ tùy thuộc vào công suất sử dụng”

Hiểu rồi. Nếu vậy thì cũng hay. Mới giao chiến mà đã dùng công suất cực đại thì đúng là overkill mất rồi.

Một lúc sau, dù vẫn còn thở nhọc nhưng Lucia đã đẩy tôi ra và nói “tôi khỏe rồi”

“Tôi lên 2 cấp một lần luôn”

Cô ấy báo lại.

Vậy là một phát lên level 14 luôn à.

Đúng là không thể coi thường chiêu đó được.

Nhưng cũng vì chiêu đó mà cô ấy bị cơn đau thấu trời hành hạ, chẳng những vậy còn mất một lượng lớn MP nữa.

Cách đây không lâu cô ấy có nói mình còn 120MP, nhưng đòn vừa rồi đã ngốn mất 60 đơn vị.

Vậy là cạo hết một nửa lượng MP luôn rồi còn gì.

Nhưng mà tiền nào của nấy.

Một pha ngon lành.

Chỉ một phát mà đã diệt sạch cả đám Pháp Sư Arachne rồi.

Thật ra mà nói, có khi cho Lucia dùng ma thuật này để quét sạch bọn nhãi nhép mà kiếm kinh nghiệm lại hay hơn nhiều. Nhưng ấy là nhờ mật độ kẻ thù dày đặc, và chúng không ngờ tới đòn tấn công hủy diệt tầm xa này thôi.

Nhưng nhờ vậy nên Lucia được 7 điểm skill. Giờ cô ấy đã có thể nâng cấp Hỏa Thuật. Dù trận này thì không dùng được nữa, những đảm bảo trận sau, cô ấy sẽ tung ra một đòn còn hoành tráng hơn nhiều.

Tôi cứ tưởng vậy, nhưng sau khi kiểm tra lướt qua tôi mới biết Hỏa Thuật cấp 7 không có ma thuật công kích nào cả, tiếc thật. Nhưng có lẽ bữa nay làm một phát nhiêu đó là đủ rồi.

“Với lại… Alice cũng đủ điểm nâng Thương Kĩ lên cấp 7 rồi nhỉ?”

“Dạ. Cuối cùng em cũng mạnh hơn mấy con linh thú của anh rồi”

A, hóa ra em ấy bận tâm chuyện đó à. Mà cũng phải thôi… Tôi cười rồi xoa đầu Alice.

Alice nhắm mắt lại và cười ngượng nghịu. Ôi, thích quá. Tôi muốn xoa đầu em ấy từ giờ tới chết luôn quá.

“Kazu-chi, đã xoa đầu thì phải xoa mỗi người một cái chứ”

“Đừng có lộn xộn”

Mia đưa đầu lên, tôi lấy tay chặn lại.

“Vui vậy đủ rồi. Giờ họp cái đã”

“Ưm… coi bộ em không đủ sức tiêu diệt con Champion rồi”

“Mọi người thấy sao?”

Tamaki với Alice nhìn mặt nhau.

“Em bị thổi bay tới chỗ con Legend… tuy chưa chạm trán nhưng hình như nó đã phát hiện ra em”

Tamaki nói.

“Xin lỗi nha Kazu-san. Em làm hư bột hư đường hết rồi”

“Không, cái này không lường trước được nên đành chịu thôi. Có cơ hội gặp nhau giữa lúc lộn xộn như vậy cũng là may rồi. Mà nhắc mới nhớ, giờ Tamaki cứ vậy mà giao chiến với con Legend như đã bàn đi. Không nhất thiết phải tiêu diệt làm chi cả, em chỉ cần cầm chân nó là được rồi.”

Ngược lại, coi bộ Alice đến gần con Champion hơn dự kiến ban đầu.

Vụ nổ đó đã làm Alice mất thăng bằng, nhưng thể nào em ấy cũng sẽ ổn định cơ thể lại thôi.

“Chút nữa anh cũng sẽ cho Fire và Wind Elemental yểm trợ Alice. Lấy 3 đánh một và hạ nó càng nhanh càng tốt. Có cái may là chúng ta vẫn còn tàng hình. Cứ lấy đó làm lợi thế bất ngờ là được”

“Dạ”

Vấn đền còn lại là bọn Arachne sẽ phản ứng ra sao…

“Mia với Lucia nghe kỹ đây. Trước tiên hai người kiểm tra xem có con Pháp Sư nào còn sống không, nếu có thì phải diệt nó ngay lập tức… À không, nhiêu đó vẫn chưa đủ. Lucia, tuy biết là cô rất đau nhưng sau khi quay về, nhờ cô bắn 《Firestorm》gấp 5 lần vào cùng chỗ cũ. Chúng ta phải đảm bảo là diệt sạch bọn chúng mới được”

“Cũng được thôi, nhưng sau khi dùng ma thuật cấp 6 thêm lần nữa, tôi sẽ chỉ còn lại 30MP”

“Không sao cả. Dù còn sót một con Pháp Sư thì cũng cực kỳ phiền, vậy nên cùng lắm thì sau khi diệt hết bọn chúng, cô cứ chạy luôn cũng được. Chúng mà còn sống thì Alice với Tamaki gặp không ít phiền toái đâu… Cô thấy chiến thuật của tôi thế nào?”

“Rất hay và nhất quán”

Ừm, đây cũng là chiến thuật tối ưu nhất của tôi rồi. Tuy Hỏa Thuật cũng có vài ma thuật khá hay, nhưng giờ phải ưu tiên cho chiêu công kích diện rộng đã.

Sau khi xong, Mia chỉ cần dùng vài ma thuật đánh du kích hỗ trợ Lucia là được.

“Mia, nếu bọn Arachne kéo quân đến cứu viện con Champion, hãy dùng《Poison Smog》 và 《Tempest》cùng lúc để kéo dài thời gian cho tụi anh. Không cần phải tiêu diệt bọn chúng làm gì cả, chỉ cần quấy nhiễu quân địch là được rồi”

“Ưm… tức là em phải tập trung hỗ trợ trận đánh với con Champion Arachne đúng không? Vậy còn mấy con quái đến phá rối Tamaki-chi khi cậu ấy giao chiến với Legend Arachne thì sao?”

“Giả định vậy thôi”

Nói xong, tôi cười gượng.

“Vị trí mà Tamaki đánh với con Legend Arachne cũng hơi xa nên chắc không có con quái thường nào đến can thiệp đâu. Dù bọn Arachne có tới thì chúng cũng chỉ làm con Legend vướng víu tay chân thôi.”

“À, cũng phải. Với lại bọn Arachne thường cũng bị đánh bay hết rồi còn gì”

Không mượn em mày Tsukkomi câu đó nha!

Nhưng thôi kệ.

Và vậy là chúng tôi đã chốt sổ kế hoạch.

“Sau khi tiêu diệt con Champion Arachne, chúng ta sẽ rời khỏi đó ngay. Nếu đã dùng《Gravity》để kiềm con Legend rồi mà vẫn có tình huống bất ngờ phát sinh thì nhờ em nhớ tự ứng biến lấy”

“Ai cũng mới lên cấp rồi. Chắc còn lâu nữa mới lên cấp tiếp nhỉ?”

Ai mà biết được? Chúng tôi không thể nào biết vụ nổ đó đã tiêu diệt được bao nhiêu con, nên chúng tôi cũng không thể tính xem bao giờ thì lên cấp tiếp.

“Vẫn còn một cách là dùng《Dread · Flair》của Lucia để phân tán kẻ thù”

Hỏa Thuật cấp 6《Dread · Flair》là một ma thuật làm kẻ thù bị ảo giác, khiến chúng nhìn vào ngọn lửa nào cũng thấy nó cháy dữ dội hơn bình thường, làm chúng hoảng loạn. Tùy vào hoàn cảnh, có khi ma thuật đó còn khiến chúng sợ đến mức bỏ chạy nữa.

Thường thì ma thuật này có tác động lên cả kẻ thù lẫn đồng minh nên rất khó dùng.

Nhưng hiện tại, bọn tôi ai cũng đã có《Clear Mind》nên dù có thi triển《Dread · Flair》vào thẳng doanh trại địch cũng không sao cả.

“Cứ vậy mà tấn công thần tốc nhé. Một khi anh đã ra hiệu thì dù đánh chưa xong, mấy đứa cũng phải rút lui ngay và luôn, hiểu chưa?”

Mọi người gật đầu.

Và sau khi nâng cấp skill, chúng tôi quay về thực tại.

Kazuhisa: Level 27 | Ma thuật Hỗ Trợ 5/Ma thuật Triệu Hồi 8 | Điểm Skill 3

Alice: Level 22 | Thương Kĩ 6→7/Ma thuật Trị Thương 5 | Điểm Skill 8→1

Tamaki: Level 22 | Kiếm Kĩ 8/Thể Chất 1 | Điểm Skill 7

Mia: Level 22 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 7 | Điểm Skill 6

Lucia: Level 14 | Hỏa Thuật 6→7 | Điểm Skill 7→0


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 102♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 104
Advertisement