Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 164: Chiến lược bắn tỉa[]

Ừ thì nói là tôi lập chiến lược nhưng nếu không biết kẻ thù mạnh yếu ra sao thì quả thật là bó tay. Từ lối ra của mật đạo, tôi cho Invisible Scout ra ngoài do thám. Vẫn như thường lệ, sau khi đã được niệm《Remote Viewing》, cô nàng trinh sát vô hình của tôi bắt đầu bước đi trên cái hành lang không một bóng người. Nói thêm, vì tác dụng kháng của《Isolation》còn bao gồm cả《Remote Viewing》nên nếu muốn dùng, tôi cần phải hủy《Isolation》trước. Có thể nói nhược điểm của nó là tác dụng quá mạnh cũng được.

Đó là một hành lang… à không, có lẽ nên dùng từ hang động mới phải. Phần sâu nhất trong Thần Điện Ngầm này được một bức tường đất trơ trọi bao quanh. Rêu phát sát bám trên tường mờ tỏa con đường. Theo hướng dẫn của Lucia, Invisible Scout đang trên đường hướng đến Địa Để Thụ Reon. Bất thần, bàn tay tôi bị siết chặt. Vì tầm nhìn đang là những gì Invisible Scout nhìn thấy nên tôi giật mình.

Là Lucia. Tay em ấy đang khẽ run rẩy.

“Thành thật xin lỗi, nhưng em sợ. Hiện em có cảm giác như mình sắp bị cơn giận lấn át lý trí tới nơi. Cái cảm giác đưa ra phán quyết trong lúc mất bình tĩnh thật là đáng sợ”

“Phải. Anh cũng từng để cảm xúc chi phối hành động, nhưng may là Alice, Tamaki với Mia khôn khéo hơn nên mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. À không, phải nói là nhờ có toàn bộ thành viên trong Trung Tâm Bổ Trợ giúp đỡ mới đúng. Và Lucia, em không đơn độc đâu”

Sau khi yên lặng một lúc, Lucia “vâng” đồng ý. Khi cơn run rẩy của em ấy dần dịu đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhất định rằng từ rất lâu về trước, người ta đã nhiều lần cảnh báo em ấy không được để cảm xúc chi phối hành động của bản thân. Chỉ cần nhìn thái độ lúc em ấy trò chuyện với chị mình khi, tôi đã hiểu điều đó. Mà có thể vì đó là người trong hoàng tộc nữa.

Chính vì lòng căm thù và sự oán hận xoáy không ngừng trong lồng ngực, những cảm xúc mãnh liệt ấy làm cho em ấy rối bời. Có khi chúng còn gồm cả cảm giác sợ hãi, hẳn những lời an ủi của tôi chỉ có thể giúp em ấy tạm thời bình tâm mà thôi.

Quay lại vấn đề chính, theo như tầm nhìn của Invisible Scout, sau khi đến trước một cánh cửa đôi đã mở sẵn, cô ta lén lút nhìn vào bên trong. Đó là một căn phòng lớn với chiều dài vào khoảng 50m, cả 4 phía đều có lối đi. Bên trên cái trần nhà hình vòm cao vút, một hòn đá trắng được gắn cố định vào và chiếu sáng như ánh mặt trời ban trưa. Giữa căn phòng, có một cái cây đã chết khô và như sắp ngã tới nơi. Đó là… Địa Để Thụ Reon à?

“Địa Để Thụ… nhìn cứ như chết khô vậy”

“Vì muốn ngắt kết nối Tượng Đá Thần với bên ngoài, người ta phải phong ấn nó thật chặt mới được”

“Em giải được phong ấn này đúng không?”

“Vâng”

Xung quanh cái cây héo khô, có một khối thịt giống như Globster được thiết đặt. Từ chỗ đó, những đường dây bằng thịt, có lẽ là để dẫn mana thu được từ những phụ nữ ở hội trường đến đây, kéo dài ra bên ngoài.

Nhìn cứ như “hãy dùng cái khối thịt kinh tởm ấy để làm cây khô nở hoa nào” vậy… Công nhận lũ này có sở thích quái đản gớm. À không, có lẽ bọn quái vật chỉ đơn giản là làm những gì chúng cần làm mà thôi.

Chẳng lạ chi, có ba con Zoraus đang đứng ngay trước cái khối thịt. Chẳng những vậy, ở đó còn có đến 4 con quái vật hiệp sĩ mặc áo giáp đen tuyền đứng bảo vệ bọn Zoraus nữa.

Bọn hiệp sĩ áo giáp rùng rợn ấy cao hơn 2m, trong tay có cả kiếm lẫn khiên. Câu hỏi bật ra trong đầu tôi là “đó có phải là quái vật không?”. Trong Fantasy, hình bọn quái vật mặc giáp kiểu này là undead tên là Durahan thì phải. Chẳng biết ở đây thì sao nhưng trong Dragon Quest, người ta hay gọi chúng là Áo Giáp Quỷ, hoặc Living Armour. Chúng là Undead, Golem hay Hiệp Sĩ có ý thức cao hay gì gì đó… Nói chung là tôi cũng chả biết nữa.

Ngoài ra trong căn phòng có 4 Hiệp Sĩ Áo Giáp khác được phân ở bốn nơi nữa. Từ bên trong cái nón bảo vệ, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ của chúng quan sát 4 đường vào, đề phòng kẻ xâm nhập.

“Tổng cộng có 8 Hiệp Sĩ Áo Giáp và 3 con Zoraus. Bên trong áo giáp của bọn Hiệp Sĩ Áo Giáp là gì vẫn chưa rõ”

“Vấn đề hiện tại là sức chiến đấu của bọn Hiệp Sĩ Áo Giáp nhỉ?”

“Theo trực giác của anh thì bọn chúng không mạnh bằng Paladin, cơ mà chừng đó thì đông quá”

Hiện tại, dù có dùng《Depotation》để tống hoàn Invisible Scout thì tôi cũng chỉ có thể triệu hồi thêm 1 Paladin nữa là cùng. Vì có bọn Zoraus ở đó nên nếu dùng ít linh thú hơn số đó thì sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ lần này phải dùng 3 tiên phong mới được.

Phải chi bây giờ có Alice với Tamaki ở đây, à không, chỉ cần có 1 trong 2 ở đây là chúng tôi thừa sức quẩy nát chỗ đó rồi. Đúng là khó mà quyết định thật. Dù sao đi nữa, vì không biết lũ Hiệp Sĩ Áo Giáp đó là quái vật gì nên khó lên kế hoạch vô cùng.

“Nếu chúng ta dùng《Dread Flare》để dọa bọn Hiệp Sĩ Áo Giáp rồi tranh thủ lúc ấy đánh phủ đầu tiêu diệt đám Zoraus thì… à không, nếu lũ Giáp Hiệp Sĩ đó mà là undead thì ma thuật ấy không có tác dụng gì cả. Em có biết loài undead nào mặc áo giáp hay gì không?”

“Đầu tiên, có khả năng đó là bọn Skeleton mặc áo giáp. Ngoài ra người ta còn nói rằng có một loại quái vật có thân xác là áo giáp, còn bên trong thì rỗng nữa…”

“Ờm, vậy ra trong thế giới này cũng có loại quái vật giống như Dullahan à”

Có khi nào chúng là Dullahan không? Cơ mà chẳng hiểu vì sao đó, tôi lại có cảm giác chúng không phải Undead. Kiểu như so với mấy con Hiệp Sĩ Áo Giáp này, sự sắc sảo trong khí chất của Undead ở Đền Thờ Bão Tố Arashi khác hẳn.

Tóm lại một câu, vì có quá nhiều đầu mối chẳng liên quan nhau nên tôi không thể kết luận được. Tuy âm mưu địch thì không cần biết, nhưng nếu không thể tìm hiểu được chiến lực của chúng thì chúng tôi như lâm vào thế bí.

“Có lẽ chúng ta còn phải tính tới trường hợp là trong lúc đánh nhau, viện binh của địch sẽ kéo đến từ nơi khác nữa”

“Vâng, vì lối ra của mật đạo này là một nhà kho bị coi là ngõ cụt nên không sao, nhưng vẫn có khả năng viện quân của địch sẽ đi đường khác đến”

“Nè Lucia, em cần bao nhiêu thời gian để tiến hành contact với Địa Để Thụ Reon?”

Lucia suy nghĩ một lát rồi trả lời “nếu anh có thể câu giờ tầm một phút thì được”

“Vậy là ta buộc phải tiêu diệt hết bọn quái vật hiện có trong phòng, không thì chịu”

“Vâng. Đó là đã điệu kiện tối thiểu rồi”

“À quên, lỡ cái cây chết héo đó dính lửa thì có sao không?”

Lucia thở ra một hơi dài não nuột. Vậy là không được rồi. Mà cũng phải thôi.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu Tượng Đá Thần không bị gì thì nó vẫn có thể cố định lục địa này. Dù sao thì nó cũng là Ngự Thần Thể mà.

“Có… có lẽ đừng nên tính tới trường hợp đó thì hơn…”

Lucia run run nói. Ờ thì… cũng đúng. Cơ mà hiện tại hãy cứ hỏi xem thế nào đã, còn dùng cách đó hay không để tính sau.

“Tượng Đá Thần chịu được lửa đúng không?”

“Vâng. Nhưng nếu không còn cây thần và em phải contact trực tiếp với Tượng Đá Thần, sợ là sẽ xảy ra sự cố”

“Anh hiểu rồi. Vậy không dùng chiến thuật đó nữa”

Phải chi có thể nướng hết chúng nó một lần thì đỡ, nhưng kiểu này thì bó tay rồi.

        ※

Nhân tiện, từ trước đến nay, theo tôi nhớ thì Lucia chưa từng dùng bất cứ Hỏa Thuật cấp 9 nào. Đơn giản là vì Hỏa Thuật cấp 9《Inferno》là một ma thuật công kích tầm xa tạo ra một vụ nổ kèm tiếng rền cực lớn. Chúng tôi suy luận rằng nếu tạo ra tiếng ồn lớn quá mức quy định trong dungeon thì sẽ khiến kẻ thù sẽ tụ tập lại, cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, lúc đổi sang đồng cỏ trong căn phòng trắng để thử ma thuật đó, vụ nổ nó tạo ra còn kinh khủng hơn tôi tưởng rất nhiều.

Có lẽ lần này chúng tôi cũng không thể dùng được. Vì Lucia đặc biệt không muốn lỡ tay thiêu rụi Địa Để Thụ Reon nên đành chịu. Không biết vì đâu mà một người tư duy thực dụng như em ấy lại cương quyết phản đối như vậy nhỉ?

Đổi lại, tôi đành phải dùng một Hỏa Thuật cấp 9 khác là《Prominence Snake》. Đó là một ma thuật gọi ra một con hỏa xà giữa không trung. Trong vòng ba giây sau khi thi triển, chỉ cần ta chỉ định mục tiêu là con rắn ấy sẽ rượt theo quân địch đến cùng trời cuối đất.

Nói nghe cho ngầu ngầu vậy chứ thực ra, khoảng cách tối đa chỉ giới hạn trong vòng 200m mà thôi.

Trong ma thuật Hỗ Trợ cấp 7, có một ma thuật tên là《Torrent Sense》. Nói một cách đơn giản thì ma thuật ấy có tác dụng cảm nhận rung động. Đối với những thực thể phụ thuộc vào mặt đất, chỉ cần chúng di chuyển thì chắc chắn rung động sẽ được sàn nhà truyền đi. Nếu dùng ma thuật này, liệu chúng tôi có thể chỉ định mục tiêu từ xa cho《Prominence Snake》mà không cần thấy trực chúng không? Trong căn phòng trắng, tôi và Lucia đã thử nghiệm combo đó không biết bao nhiêu lần. Nhờ có những đồng chí linh thú hy sinh thân mình vì sự nghiệp vĩ đại, chúng tôi đã rút ra kết luận rằng, nếu đối phương nằm trong phạm vi 100m, hiệu suất suất định vị đạt tiêu chuẩn để chỉ định mục tiêu.

Cơ mà còn một vấn đề nữa, ấy là trong lúc hỏa xả truy đuổi thì Lucia không được rời mắt khỏi mục tiêu. Tóm lại, nếu địch mà nhảy lên một phát thì chúng tôi vô phương truy dấu và nó sẽ thoát được con hỏa xà.

Nói thì nói vậy nhưng vì đây là lần đầu nên dịch sẽ không biết chuyện đó. Cái này cũng giống như núp ở nơi an toàn rồi bắn tỉa vậy. Có lẽ con bài tẩy này là đủ.

“Trước tiên em kết hợp với Phóng Thích Ma Lực gấp 3 lần để tấn công bọn Hiệp Sĩ Áo Giáp coi sao đã”

Chiến thuật như thế này. Lucia sẽ nấp ở ngã rẽ thứ hai tính từ chỗ Địa Để Thụ và dùng《Prominence Snake》để giết địch từ xa. Nếu quân địch xông đến, một Paladin đứng chặn lối vào sẽ bảo vệ Lucia. Còn tôi…. Tôi sẽ cùng hai Paladin còn lại sẽ dùng lối ra khác của mật đạo để đến một nơi đối diện với Lucia, nằm ở phía bên kia Địa Để Thụ. Khi Lucia tấn công, bọn giáp đen hộ vệ của lũ Zoraus sẽ bỏ đi nơi khác. Nhân lúc hàng phòng vệ của chúng mỏng đi, hai Paladin sẽ tấn công trực tiếp lũ slime. Ngoài ra thì chiến thuật này còn là để phòng ngừa lũ Zoraus bỏ chạy và kéo viện quân từ chỗ khác tới nữa.

Còn tôi, tôi sẽ cổ cmn vũ mọi người.

Chiến lược hoàn hảo vãi.

… tóm lại tôi vẫn chỉ có thể đứng nhìn như thường lệ chứ chả thể làm gì khác. Thật ra tôi cũng rất muốn bơ đẹp vụ đó đi cho nó nhẹ lòng, cơ mà Lucia lại bồi thêm một đòn “Nếu lỡ bị địch phát hiện, anh cứ chạy vào trong mật đạo mà trốn, nếu tìm được đường đến hội quân với em thì càng tốt”. Trong trường hợp đó, có thể Paladin nhận nhiệm vụ bảo vệ Lucia sẽ trở thành vật thế thân, cơ mà cái giá đó cũng đáng.

        ※

Sau khi được tôi niệm lại《Isolation》, Lucia đến lối dẫn vào Địa Để Thụ ở phía đối diện chờ sẵn. Đến thời gian hẹn trước, khi tôi lén lút thò đầu ra quan sát khu vực Địa Để Thụ thì cũng là lúc một tiếng động lớn từ sâu trong lối đi ở phía đối diện vang lên.

Từ cái nơi mà lũ Áo Giáp Đen đồng loạt nhìn vào, một con rắn rực lửa bay vọt từ trong hành lang ra, xông vào căn phòng lớn. Khi hỏa xà va chạm với một Áo Giáp Đen, toàn bộ cơ thể thứ đó lập tức bị ngọn lửa nuốt trọn, đồng thời một tiếng hét lớn vang lên. Sau khi cơ thể bị thiêu đốt, Áo Giáp Đen ngã xuống đất.

Chỉ cần một phát đã diệt được nó rồi sao? Đúng là ma thuật cấp 9 kèm theo Phóng Thích Ma Lực gấp 3 lần có khác, uy lực quả là vô phương cản phá.

Thấy cảnh đó, những con còn lại bối rối không biết làm gì, còn lũ Zozaus thì kêu thét lên nghe hệt như tiếng kính rít. Khi bốn Áo Giáp Đen xông vào hành lang Lucia nấp,《Prominence Snake》lập tức tái xuất và một đòn diệt gọn con 1 quái vật.

Tới đó thì tôi lên level up, level 40.

        ※

Trong căn phòng trắng, chúng tôi họp sơ bộ. Tôi báo cho Lucia em ấy đã diệt được 2 con, ngoài ra đang có 3 con khác đang xông đến.

Mà cũng không có gì căng lắm, cùng lắm chỉ cần bỏ chạy là được. Nhân tiện sau khi biến mất, vì mỗi con Áo Giáp Đen rơi ra 3 viên ngọc xanh nên có lẽ chúng vào khoảng level 15. Quả thật, nếu bọn tôi mà xông vào đánh trực diện với lũ quái vật nguy hiểm này thì khó mà thắng được.

Vì chỉ mới được có 7 skill point nên tôi tiếp tục giữ lại.

Kazuhisa: Level 40 | Ma thuật Hỗ Trợ 7/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 7

        ※

Sau khi rời căn phòng trắng và quay về thực tại thì lần này đến phiên bọn tôi.

Giờ trong đây chỉ còn lại 3 con Áo Giáp Đen cùng 3 con Zoraus. Tuy số lượng ấy cũngkhông nhỏ nhưng vì tôi đã yểm《Isolation》cho toàn quân, có thể coi như bọn Zoraus không còn khả năng chiến đấu cũng được. Bọn tôi nhất định phải tiêu diệt chúng thật nhanh gọn.

“Tấn công”

Cùng tín hiệu của tôi, hai Paladin từ mật đạo phóng vọt vào căn phòng.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 163♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 165
Advertisement