Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 190: Pháo đài biên giới (3)[]

Khi tôi, Lucia cùng 2 Paladin chạy hết cầu thang, 2 con Elite Orc đáng ra phải đứng chờ ở đó đã ngã xuống. Nhìn cảnh đó, tôi chỉ ước sao có thể xóa hoàn toàn hình ảnh con lợn người đầu lìa khỏi cổ ra khỏi trí nhớ của mình. Người đã chém hạ chúng chính là Tamaki. Giờ đây, Elite không là gì so với con bé nữa.

Khi vung quanh không có bóng dáng con quái vật nào khác, tôi nhìn vào trong và thấy một căn phòng chờ tiếp giáp có kích thước tương đương 1 nửa lớp học, phía đối diện có một cánh cửa lớn mà chỉ cần mở ra, chúng tôi sẽ đến nơi cần đến. Đây là một căn phòng được làm bằng đá cứng mà có lẽ khi trước từng rất đẹp. Theo Rin-san nói thì cô ấy từng đón một đại sứ nước ngoài ở căn phòng kề bên. Có lẽ vì vậy nên nới đây mới có nào rèm, nào thảm đỏ, nào tranh, nói chung là rất nhiều đồ trang trí nội thất cao cấp thế này… Tuy nhiên, giờ tất cả đều bị hủy hoại. Thảm và rèm đều bị xé nát vụn, còn những bức tranh rải tuyệt đẹp rải rác trên sàn nhà, tôi đoán chắc là đã bị bọn quái vật dùng rìu xẻ đôi.

“Em mở cái cửa đó nha Kazu-san!”

“Không, để cho Paladin mở”

Trong trường hợp vạn nhất, nếu bên kia có bẫy thì chẳng những Tamaki gặp nguy hiểm mà chúng tôi cũng sẽ gặp rắc rối vì mất đi chiến lực mạnh nhất trong nhóm. Những việc thế này là việc dành cho những con tốt thí dùng một lần.

Khi hai Paladin kéo cánh cửa lớn ra, tôi nhìn thấy một căn phòng rộng gấp 3 lần căn phòng chờ. Cũng là những cái rèm cửa xa hoa treo xung quanh tường đá, ánh mặt trời đang rọi xuyên qua ô cửa sổ. Tuy rèm và tường có hơi dơ một chút nhưng khác với căn phòng chúng tôi đang đứng, căn phòng lớn ấy không bị phá hoại nặng cho lắm. Giữa căn phòng rộng lớn đó là một cái bàn đá cứng cáp. Cạnh cái bàn là 5 người phụ nữ quay lại nhìn chúng tôi.

Cả 5 người đều mặc áo choàng rộng và cầm gậy trong tay. Vì gương mặt họ ẩn sâu đằng sau cái mù trùm đầu nên tôi không thể nhìn được.

Như để bảo vệ cho 5 người phụ nữ ấy, 2 con Orc màu đen đứng phía sau một chút liền bước lên 2 bên. Đã là Orc đen thì chẳng gì khác ngoài General Orc. Còn những người phụ nữ đó thì… Trong đôi mắt đã được niệm《True Site》của tôi, ma thuật đánh lừa của chúng hoàn toàn vô hiệu. Cả áo choàng lẫn trượng họ cầm trong tay đều là giả, và dáng vẻ thực sự thì hoàn toàn ngược lại.

Lý do, toàn bộ cơ thể của những người phụ nữ ấy là một con rắn lớn, không có tay cũng chẳng có chân, chỉ có mỗi gương mặt giống người. Trên gương mặt ấy là một đôi mắt đỏ tỏa sáng cùng cặp nang lớn nhọn hoắt trong miệng đâm ra.

Tóm lại, những người phụ nữ duyên dáng ấy chỉ là những con rắn lớn đứng thẳng mà thôi.

Trong mắt tôi, cái thứ ma thuật ấy như một ảo ảnh được gán vào thực thể. Những phụ nữ cơ thể rắn và đầu con người ấy nhìn thẳng vào chúng tôi và cất tiếng. Từ miệng chúng, những âm thanh cứ như ngôn từ không trọn vẹn phát ra…

Không có gì xảy ra cả… A, có khi nào… chúng thi triển ma thuật tấn công tinh thần gì đó lên chúng tôi không? Nếu mà vậy thật thì lucky rồi.

Khi nãy, vẫn như mọi khi, tôi do dự không biết nên thi triển《Isolation》hay ma thuật thần giao cách cảm《Share Field》lên mọi người cho dễ chia sẻ thông tin. Xem ra, lựa chọn《Isolation》của tôi đã hoàn toàn chính xác. Cơ mà nói đúng ra, vì trên đời có cả nùi những con quái vật như thế này nên có cho tiền tôi cũng không dám bỏ《Isolation》để dùng ma thuật khác đâu.

“Kazu-san, em thông luôn mấy mụ đàn bà kia được không?”

“À, đúng rồi Tamaki, bọn phụ nữ đó là mấy con rắn lớn đó. À không, có lẽ phải gọi là… Nāga mới đúng”

Phải, chúng chính là Nāga, những Đại Thiên Xà xuất hiện trong thần thoại Ấn Độ. Nhìn sơ qua, có vẻ như chúng có thể sử dụng ma thuật ảo ảnh cùng hệ thống ma thuật tấn công tinh thần, nhưng chắc chắn là ngoài những thứ đó ra, chúng vẫn còn phương thức tấn công khác. Nhân tiện thì con Nāga đứng ở giữa đang mang một cái circlet* trên đầu. Có khi nào nó là… boss không nhỉ? (*サークレット - vương miện trần, không có phần che)

“Rắn-san á? Tóm lại thì cứ thông chúng là được đúng không?”

“Ừ. Hình như con đứng ở giữa là boss đó”

“Em hiểu rồi!”

Gần như cùng cái lúc tôi niệm《Haste》cho cả nhóm, Tamaki xông vào phòng. Khi 2 con General Orc bảo vệ bọn Nāga tiến lên thì… Con Nāga đội circlet trên đầu lầm bầm gì đó, tức thì cơ thể một con General Orc được ánh hào quang đỏ bao bọc.

Đó là… 《Haste》ư!

“Paladin!”

Theo hiệu lệnh tôi, 2 Paladin lập tức lao đến bọn General Orc, tiếng kiếm chạm kiếm vang lên. Chẳng mấy chốc sau, cơ thể con General Orc còn lại cũng tỏa ra hào quang đỏ. Vì đây là một trận đấu 2 chọi 2, đôi bên đều có《Haste》và cấp độ skill vũ khí bằng nhau nên đáng ra thế trận sẽ hòa.

Tuy nhiên, tôi còn niệm cho 2 Paladin ma thuật hỗ trợ khác nữa. Thế trận nghiêng về phía 2 linh thú bên tôi một chút. Nhưng dường như lũ General cũng hiểu rằng chúng phải thật cẩn trọng. Nói chung bên tôi không thể lơ là được. . Tuy nhiên, không phải chỉ mỗi các Paladin mới là tiên phong bên tôi.

“Tamaki, lên!”

“Văn~g”

Cùng một tiếng kêu hệt như chó sủa, Tamaki phóng vọt tới, lướt qua bọn General Orc và tiếp cận lũ Nāga.

“Yểm trợ đây.《Fire Ball》”

Lucia thi triển ma thuật công kích tấn công bọn Nāga. Tính trước khả năng Tamaki sẽ bị liên lụy nên em ấy chỉ dùng Hỏa Thuật cấp 5. Tuy có yểm trước ma thuật kháng nhưng vẫn tính là friendly fire nhỉ. Nếu có Alice ở đây, dám Tamaki sẽ hùng hổ hét lên “cứ nướng mình chung với chúng luôn đi” lắm. Vì Alice đang chia ra hành động ở nơi khác nên ở đây chỉ còn《Flame Heal》của Lucia là ma thuật trị thương mà thôi. Trong tình huống này, chúng tôi không thể dùng chiến thuật liều lĩnh được.

Khi quả cầu lửa Lucia bắn ra suýt nữa là rúng trực diện lũ Nāga… một cái khiên cầu vồng xuất hiện ngay trước mặt con boss của chúng.

“Chết, nó có《Reflection》”

Gần như cùng lúc tôi hét lên, quả cầu lửa bật ngược lại.

Lucia lao lên đứng ngay đằng trước tôi.

“《Ice Shield》”

Một bức tường băng với kích thước đủ che chắn cả người chúng tôi hiện ra, chặn đòn tấn công《Fire Ball》của Lucia làm nó phát nổ. Ngọn lửa từ đó lan sang bức tường bên cạnh làm nó nám đen. Mẹ kiếp thật, nó có《Reflection》kiểu này thì chúng tôi không thể hành động bất cẩn được.

Sau khi bức tường băng biến mất, tình trạng đằng trước hiện rõ. Để đối phó với những đòn tấn công của Tamaki, hai con Nāga tung《Reflection》chỉ một khắc trước khi chúng bị đánh trúng. Chẳng có khiên phản hay cái gì khác đỡ đòn, cô bé vung thanh kiếm bạc đã đối phó bằng cách điều chỉnh thời điểm tung đòn tấn công lệch đi trong khoảnh khắc.

“Đừng tưởng mững cũ giở hoài mà được!”

Cùng lúc dòng máu xanh của con quái vật trào ra, Tamaki hét lên. Giờ bọn Nāga chỉ còn lại 2 con thường cùng con boss mang circlet ngạo mạn đứng ở giữa.

“Hình như con Nāga quý chủng có khả năng ra lệnh cho bầy đàn được gọi là Royal Nāga”

“Và con đó là Royal à?”

Trong khi Tamaki đâm chém túi bụi hai con kia, Royal Nāga vừa nhìn về phía con bé vừa lầm bầm gì đó. Một khắc sau, hào quang đỏ của《Haste》đang bao bọc Tamaki biến mất.

“Ể… hể?! Giỡn hả?”

“《Dispel》! Tamaki, những ma thuật Hỗ Trợ khác…”

“Nguy rồi Kazu-san, em vừa cảm thấy mình yếu đi một xíu!”

Có phải vì mất《Mighty Arm》nên mới ‘yếu đi một xíu’ không? Vậy nghĩa là con quái vật chiết tiệt này có thể loại trừ nhiều ma thuật cùng một lúc, và đây là loại de-buff tồi tệ nhất trên đời! Nếu vậy, khả năng tệ nhất hiện lại là《Isolation》cũng bị xóa xảy ra thì…

“Tamaki, có ra sao cũng mặc, tiêu diệt con Royal ngay và luôn đi!”

“Em biết, nhưng….”

Hai con Nāga còn lại đứng ở vị trí tiên phong gỡ bỏ ma thuật ảo ảnh, uốn nửa trên cơ thể chúng từ trên xuống táp Tamaki. Cặp nanh nhọn hoắt lóe lên. Đối với một Tamaki bình thường thì đối thủ cỡ chúng chắc chắn không thành vấn đề… nhưng hiện tại, do sức mạnh vật lý đột nhiên giảm đi, cử động của con bé trở nên kém đi. Sau khi đánh trúng《Reflection》của đối phương, con bé loạng choạng.

Rồi thì con Royal Nāga cũng thi triển ma thuật lần nữa, đòn lôi kích đánh trúng cơ thể Tamaki. Trong khoảnh khắc ngưng cử động, hai con Nāga tung đòn táp, một con cắn trúng vào vai, một con cắn trúng sườn con bé.

Cùng tiếng hét vang của Tamaki là hoa máu tươi bắn ra. Dù vậy nhưng dường như con bé đã kịp xoắn người một cách khéo léo để che đi bộ thận quan trọng. Thứ bị cắn trúng chỉ là lớp da bên ngoài, không gây trở ngại gì cho những động tác chiến đấu.

“Đậu nhóa mày….”

Tamaki nổi khùng lên và xông tới. Không được rồi, đây là điều cần tránh nhất. Cái con bé cần bây giờ là một người dẫn dắt.

“Lucia…”

Nhưng khi tôi quay sang, em ấy đã không còn bên cạnh nữa. Chẳng biết tự khi nào, nàng công chúa của vương quốc đã tiêu vong đã lôi Bone Whip ra và đứng bên cạnh Tamaki rồi. Cái gậy chuyển sang chế độ roi da uốn lượn, đánh vào con Nāga mà Tamaki chém. Chẳng những vậy, đối với con còn lại, Lucia còn…

“《Water Bind》”

Quả bóng nước chứa đầy chất nhầy đánh trúng phần thân dưới con Nāga và vỡ, chất nhầy từ đó bắn ra dán chặt thân con rắn xuống sàn nhà. Bất kể con Nāga vùng vẫy thế nào đi nữa, chất nhầy đó vẫn bám chặt lấy nó.

Tuy đây là lần đầu được sử dụng trong thực chiến nhưng kể ra cái Thủy Thuật cấp 6 này cũng tốt quá đi chứ. Dù muốn làm cho đối tượng bám dính vào sàn nhà hay tường đi nữa, trước tiên hai bên cần phải tiếp xúc với nhau trước. Vì cái quan trọng là diện tích tiếp xúc nên đối với những sinh vật đi bằng hai chân, ma thuật này không hiệu quả cho lắm. Chẳng biết có nên gọi là may mắn hay không, con Nāga trước mặt tôi lại có phần thân dưới là cơ thể rắn, dẫn điến vùng tiếp xúc rất rộng. Có lẽ đây là ma thuật thích hợp đối phó với bọn quái vật loại này nhất rồi.

“Cám ơn nha Lucia”

“Tamaki, kẻ thù ở trước mặt em kìa…”

“Ưm!”

Sau khi đã ổn định lại thế đứng, Tamaki tiến một bước, lướt qua giữa 2 con Nāga đang bị cầm chân. Khi những nhát chém con bé tung ra khiến 2 trảm quang lóe lên, 2 con quái vật lần lượt ngã xuống, cổ đứt lìa.

Một khắc sau, hình bóng của Tamaki vừa tiến một bước cực nhanh xuất hiện ngay trước mắt con Royal Nāga. Hay thật, dù không có ma thuật cường hóa hỗ trợ mà con bé vẫn đạt được tốc độ đó thì…

À không, chắc chắn ngay từ đầu là Tamaki đã tính trước chuyện này rồi. Tin tưởng vào sự hỗ trợ của Lucia và nắm chắc khoảnh khắc cơ hội, con bé đã gom sẵn sức mạnh để rồi giải phóng tất cả trong giây phút quyết định. Nhờ đó nên mới có được pha di chuyển thần sấu ấy. Quả là một sự tin tưởng tuyệt đối và một pha phối hợp hoàn hảo.

Con Royal Nāga lầm bầm gì đó và một lá chắn cầu vồng hiện ra trước mặt nó nhưng…

“Tao biết trước rồi!”

Canh ngay thời điểm《Reflection》vừa hết hiệu lực, trảm kích của Tamaki được tung ra.

Thanh gươm giáng hạ xẻ đôi cơ thể con quái vật.

Trước đòn tấn công đẹp nhất từ đầu đến giờ, tôi vô thức kêu lên một tiếng thán phục.

Một cái chớp mắt sau, chúng tôi đã vào căn phòng trắng.

Coi bộ người lên cấp là Lucia.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 189♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 191
Advertisement