Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 193: Tiếp tục・Chiến dịch tái chiếm pháo đài biên giới[]

Chiến dịch vẫn tiếp tục. Sau khi nghỉ ngơi nốc 2 chén trà, chúng tôi vội vã đến pháo đài tiếp theo. Lực lượng chiếm giữ nơi nó vẫn chủ yếu là Orc, cho nên chỉ cần làm y như lần vừa rồi, chuyên gia dọn dẹp Orc, tức Trung Tâm Bổ Trợ chúng tôi đã dễ dàng diệt gọn đơn vị bên trong. Nếu đối phương chỉ có chừng ấy và không có phương pháp nào để lật ngược tình thế, chúng tôi chỉ cần đánh chơi cũng thắng thật. Tuy lần này chúng tôi xâm nhập qua mật đạo mà không dùng《Greater Invisibility》+《Silent Field》nhưng điều cần làm vẫn không thay đổi mấy. Boss của đơn vị phòng thủ pháo đài này là Pháp Sư Orc. So với những con Mage Orc thì con này có vẻ cao cấp hơn, và hình như còn có thể thi triển ma thuật tấn công tinh thần nữa. Sỡ dĩ tôi dùng từ “hình như” ở đây là vì cả bọn đã có《Isolation》phòng vệ nên cũng không biết chắc.

Nhưng tóm lại một câu là trận này đơn giản như đang giỡn. Ngoài ra bọn tôi cũng quyết định đặt tên cho con Pháp Sư này là Wizard Orc. Vì nó rơi ra 4 viên ngọc xanh nên có lẽ sức mạnh cũng phải tương đương General Orc. Sau trận này thì tôi, Tamaki và Mia level up.

Kazuhisa: Level 47 | Ma thuật Hỗ Trợ 9/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 4

Tamaki: Level 38 | Kiếm Thuật 9/Thế Chất 7 | Skill Point 3

Mia: Level 38 | Thổ Thuật 7/Phong Thuật 9 | Skill Point 3

Cái không may là không còn ai sống sót trong pháo đài này. Tất cả đều bị sát hại một cách tàn bạo. Trước một thảm kịch như vậy, tôi cũng khó có thể nào nói rằng ‘sau một quãng thời gian dài bị giam cầm và dày vò, họ chẳng thà chết còn hạnh phúc hơn’ được.

“Kazu-chi, thay vì chìm đắm trong cảm thương, hãy tranh thủ mà kiếm kinh nghiệm thì hơn. Đi săn để level up nào”

Trong khi nhìn vào những cái xác đang phân hủy trong nhà ngục, Mia kéo kéo vạt áo và nhìn thẳng vào tôi, nói bằng một giọng điệu vẫn bình thương như mọi lần. Trước cảnh này thì chắc chắn, con bé cũng phải có phần bận tâm… phải không nhỉ?

“Hay là anh đang nhìn vẻ ngoài khủng khiếp của mấy cái xác đó và tưởng tượng ra cảnh PLAY rape của họ?”

“Anh hoàn toàn không nghĩ tới cái PLAY kiểu đó”

Tôi gõ nhẹ đầu Mia một cái, một tiếng nghe khá vui tai vang lên.

“A, Kazu-san. Thanh kiếm mà con General Orc khi nãy dùng có thể bắn beam đó! Cho em lấy cái này làm hàng dự phòng nha?”

Tamaki phóng vọt theo cầu thang xuống dưới nhà ngục ngầm. Con General Orc duy nhất bị hạ trong hội trường bên trên dùng một thanh kiếm đen. Giữa lúc đánh nhau, thanh kiếm đó từng một lần lóe lên ánh sáng hoàng kim rực rỡ và bắn beam. Sau khi bị《Reflection》mà tôi tức thời triển khai phản lại, nó đánh trúng cánh tay trái của con General Orc. Với uy lực cỡ đó, có lẽ đây cũng là một loại vũ khí có khả năng công kích tầm xa với hiệu suất tiêu thụ MP cực kém như cây thương của Nagatsuki Sakura vậy. Giờ thì thanh kiếm đó đang nằm trong tay Tamaki. Bằng đôi mắt lấp la lấp lánh, con bé cứ nhìn chằm chằm vào tôi chờ trả lời, nhìn không khác gì một đứa con nít lụm được đồ chơi mới cả.

“Thay vì dự phòng, sao em không dùng nó làm vũ khí chính luôn đi? Cả hai đều là kiếm nên đằng nào skill chẳng kích hoạt”

“Ưm, hổng biết nữa…”

Thôi thì tôi cứ niệm《Hard Weapon》lên thanh kiếm đen trong tay con bé trước đã. Dù là vũ khí ma thuật nhưng có vẻ hiệu ứng enchant của tôi vẫn chồng lên được. Tuy đến giờ thì sức mạnh được tăng thêm là bao nhiêu vẫn chưa rõ… nhưng vì đương sự cứ nói là “có mạnh hơn” nên chắc không sai. Hiện tại cái chúng tôi quan tâm nhất vẫn là dùng những vũ khí thỉnh thoảng cướp được từ bọn quái vật để tăng sức mạnh bản thân. Về áo giáp, vì kích thước chênh lệch quá nên chúng tôi đành bó cánh… À không, hình như Rin-san với Shiki-san từng nói rằng “để bọn tôi thử cái này” thì phải… Đợi thì cứ đợi nhưng đừng nên kỳ vọng gì thì hơn. Giờ thì bọn tôi phải cố gắng làm những gì mình có thể làm đã. Con đường đến cái đích đối đầu trực diện Tứ Thiên Vương mà không bị trầy xước vết nào hãy còn xa vời lắm.

Cuối cùng, Tamaki quyết định dùng thanh kiếm đen mới cướp được, còn thanh kiếm bạc thường dùng thì đeo trên lưng. Con bé cứ thì thào to nhỏ chuyện gì đó với Mia.

“Nè nè Kazu-san, giữa『Kim Sắc Loa Toàn Kích』với『Golden Smasher』, anh thấy tên nào hay hơn?”


“Hóa ra là đặt tên cho tất sát kỹ à…”

Bộ muốn giả làm một gã vô nhân đạo nào đó hay sao mà hô mấy cái đó lên giữa lúc đánh nhau hả trời? (T/N: chịu)

        ※

Nội trong buổi sáng, chúng tôi còn chiếm được thêm một pháo đài khác do lũ Hobgoblin chiếm đóng. Dường như cái đám đông nghẹt Hobgoblin nhỏ mà chúng tôi lần đầu thấy này là Goblin. Chẳng hiểu vì sao chúng tôi lại gặp lũ Hobgoblin trước lũ này nữa.

Lại nói, so với lũ Orc thì đám Goblin này nhỏ hơn. Chúng có một con Hobgoblin chỉ huy, một con Mage sử dụng ma thuật cao cấp, thậm chí còn có một con được cả đám tôn là King Hobgoblin thống lãnh nữa.

Tuy con King có sức mạnh tương đương skill cấp 8 nhưng chỉ có một mình nó thì nằm mơ cũng không chống nổi chúng tôi hiện tại. Sau khi trở thành chuột thí nghiệm cho đòn công kích tầm xa mang tên『Hoàng Kim Tuyệt Mệnh Thiểm』của Tamaki, nó văng đi thêm một đoạn nữa và bị chém hạ. Giờ thì thanh kiếm bắn beam của Tamaki có thêm một cái tên khác là『Diệt Sát Hoàng Kim Kiếm』.

Sau trận chiến đánh chiếm pháo đài này, cả party lên thêm 1 level. Phải, cuối cùng thì… tôi cũng đã có hơn 5 skill point để nâng Cường Hóa Triệu Hồi rồi.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta có được Skill Khởi Tạo nên chúng ta hãy cùng thử nào”

Giơ cái note PC của chính mình ra cho mọi người nhìn, tôi trịnh trọng tuyên bố như vậy. Hiển thị bên phải của cây skill là mấy chữ “Cường Hóa Triệu Hồi”. Sau khi tôi click vào đó thì nó hiện lên “Mời chọn Ability”.

Ability. Đó chính là đặc trưng của Skill Khởi Tạo. Không chỉ tăng cấp độ của skill, sau khi chọn ra 2 khả năng nhất định từ mỗi cấp, nó còn có thể giúp gia tăng sức mạnh cho người dùng nữa.

Trong trường hợp Cường Hóa Triệu hồi cấp 1, những Ability có thể pick up mà thôi thấy hữu ích là…

・Cường Hóa Linh Thú 1

 Tên sao tác dụng vậy, ma thuật này giúp linh thú mạnh hơn chút đỉnh. Nó có tác dụng tăng sức mạnh linh thú tương đương 0.5 cấp skill. Nếu lấy Paladin làm ví dụ thì sau khi dùng cái này, skill vũ khí của họ sẽ tăng lên thành cấp 7.5. Nếu tôi liên tục tăng vào cái Ability này, mức độ tăng cấp skill của nó sẽ còn tăng lên thành 2, 3 hoặc thậm chí là còn cao hơn nữa. Ngoài ra, nếu thi triển nhiều lần thì tôi vẫn có thể tăng cấp skill đấy, nhưng mức độ tối đa chỉ tương đương với cấp Ability. Nói cách khác, hiện tại tôi chỉ có thể tăng tối đa 1 cấp skill cho linh thú mà thôi. Thêm vào đó, tùy vào cấp độ thật sự của linh thú được cường hóa, lượng MP tiêu hao cũng tăng theo.

・Giảm Tiêu Hao Ma Lực Triệu Hồi Linh Thú 1

 Cũng gần giống như tên gọi, cái này có tác dụng giảm lượng MP tiêu thụ khi triệu hồi linh thú liên tục. Mỗi cấp có tác dụng giảm 10% nên khi nâng tới cấp độ cao nhất là 5, nó sẽ giúp giảm 50% lượng tiêu thụ. Về mặt hạn chế thì cũng hệt như Cường Hóa Linh Thú.

・Trao Năng Lực Linh Thú 1

 Một Ability có 5 cấp độ, có tác dụng lấy skill của chính bản thân người dùng hoặc thành viên trong party để trao cho linh thú. Ứng với đó sẽ là cấp độ skill triệu hồi ra linh thú đó×20% lượng MP tiêu thụ. Cấp 1 thì chỉ có thể trao skill cấp 1 nên tối đa chỉ có thể trao skill cấp 5 cho linh thú mà thôi. Ví dụ nếu nâng Ability lên tới cấp 3, muốn giúp linh thú sử dụng ma thuật Trị Thương cấp 3 của Alice, ta sẽ phải tốn 60% MP.

・Đồng Bộ Linh Thú 1

 Ability có tối đa 3 cấp độ. Càng nâng skill này lên, ý thức của linh thú và tâm trí của tôi sẽ càng đồng bộ hơn. Muốn đồng bộ với linh thú nào, tôi phải tiêu hao một lượng MP gấp đôi lượng triệu hồi linh thú đó. Ở cấp 1, nó có thể giúp tôi và linh thú đồng bộ 5 giác quan, nói chung là gần giống《Remote Viewing》. Lên tới cấp 2, chẳng những trò chuyện trực tiếp mà tôi còn có thể chiếm quyền điều khiển cơ thể linh thú nữa. Một khi nâng lên cấp 3, tôi có thể thông qua linh thú để sử dụng skill ma thuật của mình.

・Biến Đổi Kích Thước Linh Thú 1

 Vẫn là một Ability có tối đa 3 cấp. Ở cấp 1 thì chỉ cần tăng 20% lượng MP tiêu hao để triệu hồi, tôi có thể giảm kích thước linh thú xuống. Dù khi giảm kích thước thì linh thú cũng yếu theo… nhưng đôi khi cái trò này lại trở nên hữu ích cũng không biết chừng.

Tuy vẫn còn nhiều nữa nhưng hiện tại tôi sẽ chỉ chọn trong số này mà thôi. Mia giơ tay lên và “Thưa thầy, em có ý kiến”.

“Mời trò Mia”

“Biến Đổi Kích Thước Linh Thú cấp 2 có tăng kích thước không?”

“Có”

“Vậy thầy có thể tăng kích thước cho mỗi phần ngực được không?”

“Nếu được thì sao?”

Nổi máu nghịch, tôi liền và hỏi cái máy tính và nó trả lời rằng “không”. Nói thật là tôi hoàn toàn không có thấy tiếc hay gì đâu.

“Chuyện đó thì kệ cũng được. Kazu-chi, Cường Hóa Linh Thú là mặc định không thể bỏ đúng không?”

“Đúng vậy. Mà ta cũng chỉ cần triệu hội một linh thú càng mạnh càng tốt mà thôi”

“Vậy thì cái còn lại sẽ là Giảm Tiêu Hao Ma Lực Triệu Hồi Linh Thú hay cái Abi tiện lợi vừa nói ở trên thôi nhỉ”

Phải, trên thực tế thì chỉ còn lại 2 lựa chọn này.

“Nếu Cường Hóa Linh Thú sẽ làm tăng lượng MP tiêu hao để triệu hồi linh thú thì đúng là Giảm Tiêu Hao Ma Lực Triệu Hồi Linh Thú nghe hấp dẫn thật”

“Ưm. Trao Năng Lực Linh Thú cũng khó mà bỏ qua được. Trong những chiến dịch giống như lần này, dù chia đội ra sao, mỗi bên cũng có một Healer thì cũng đỡ lo”

Cái đó thì đúng. Cơ mà nha, vụ Healer thì còn nhiều cái cần suy tính lắm nha.

“Hiện Rin đang lục lại mấy cuộn Khế Ước Chuyên Tùng. Cậu ấy nói phải chi mà tìm được một khế ước linh thú dùng được ma thuật Trị Thương trong số đó thì…”

Lucia đại diện cho ai đó để đề xuất ý tưởng với tôi.

Phải phải, chính nó.

Cơ mà, sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay, việc cô ấy làm vẫn như mọi ngày mà tìm được hay không thì chưa biết.

“Nếu dựa trên tiền đề linh thú có thế tự thi triển ma thuật, chuyện nó có thể tự thi triển《See Invisibility》lên mình nghe cũng hấp dẫn. Nhưng chỉ khi nào Ability đó lên tới cấp 3 mới được thôi”

Nhân tiện, linh thú không thể tự sử dụng ma thuật Triệu Hồi.

Cơ mà cũng phải, vì nếu được thì tôi đã có ngay một bầy linh thú đông vô hạn rồi.

“Thôi thì, đằng nào chuyện trinh sát cũng rất quan trọng nên anh sẽ chọn Đồng Bộ Linh Thú.. Ai phản đối giơ tay”

Không ai giơ tay lên cả.

Coi bộ cả Mia lẫn Lucia cũng đều bị thuyết phục.

Alice với Tamaki thì bình thường không bao giờ ý kiến ý cò mấy vụ này rồi.

Thế là tôi đã lãnh được sức mạnh mới…

Sau đó, cả bọn tiếp tục công cuộc thảm sát mang tên “triệt diệt quái vật”.

Kazuhisa:Level48 Ma thuật Hỗ Trợ9/Ma thuật Triệu Hồi9 Skill Point6→1

                                    Skill Khởi Tạo0→1(Cường Hóa Linh Thú1、Đồng Bộ Linh Thú1)


Alice:Level39 Thương Thuật9/Ma thuật Trị Thương7 Skill Point5

Tamaki:Level39 Kiếm Thuật9/Thể Chất7 Skill Point5

Mia:Level39 Thổ Thuật7/Phong Thuật9 Skill Point5

Lucia:Level38 Hỏa Thuật9/Thủy Thuật7 Skill Point3

        ※

Sau khi chiếm được 3 pháo đài chỉ trong buổi sáng, chúng tôi quay về Cây Thế Giới. Trong khi đang dùng bữa trưa nhẹ, tôi nhận được tin nhắn từ Rin-san.

Nghe đâu Thánh Nữ-sama đã tỉnh lại.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 192♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 194
Advertisement