Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 199: Thế giới bị dị giới hóa[]

Thay vì vào nhà tộc Quang Nhân, tôi quyết định xuống dưới gốc cây để thư giãn cơ thể tùy thích. Trong khi bọn con gái ăn đống đồ ngọt tôi dùng《Summon Feast》gọi ra, Yuuki-senpai lặng lẽ bảo trì vũ khí của mình. Giờ đây, ngoài thanh kiếm bạc giống như Keiko-san ra, anh ấy còn có thêm 1 thanh kiếm trông như đồ được làm trong thế giới này. Hình như anh ấy dùng để ném như dao găm thì phải. Về mặt skill thì cái gì liên quan đến kiếm đều thuộc Kiếm Thuật nên hoàn toàn có thể. Về mặt tiện lợi thì thanh kiếm bạc vượt trội hẳn nên không nói làm gì nữa. Cái tôi thắc mắc ở đây là... không biết anh ấy mang thêm vũ khí vì mục đích gì khác hay chỉ làm màu cho giống ninja thôi? Thích thì tôi hỏi luôn cũng được… cơ mà làm vậy thì chẳng khác gì tự biến mình thành cái hố để anh ta xả hàng đống kiến thức quái gở vào cả.

Tôi lật loạt xoạt hai quyển sách chứa Khế Ước Chuyên Tùng với Chinh Long Vương Kanaagu và Thiên Quy Nahan. Nhìn sơ qua, coi bộ tôi chỉ cần thực hiện một nghi lễ giống như hồi làm với Huyễn Lang Vương Sharow là ổn. Vì ở đây có vài phần hơi khác nên… khi vào căn phòng trắng tôi phải đọc kỹ để không bỏ sót mới được.

“Kazu-dono,《Adjustment》có hiệu lực trong vòng 24 giờ đúng không. Nếu đã đầy MP, phiền cậu thi triển liền bây giờ degozaru”

Đột nhiên Yuuki-senpai nói.《Adjustment》là một ma thuật Hỗ Trợ cấp 8 giúp đối tượng thích ứng với mọi môi trường. Tuy có thể giúp con người hít thở dưới nước nhưng đó chưa phải đã hết. Theo hỏi đáp với máy tính, ma thuật ấy còn có thể giúp chúng tôi tồn tại cả ngoài vũ trụ, nhưng sương mù độc hay khí độc bình thường thì không được. Kể ra tôi cũng chưa hiểu mấy cái đó khác nhau chỗ nào nữa…

“Vùng đầm lầy u lôi mà chúng ta sắp tới là một vùng đã bị dị giới hóa degozaru”

“Dị giới hóa… ?”

Nhắc mới nhớ, hình như hôm qua Rin-san cũng có nói vùng đất nào bị lũ quái vật quái vật thống trị qua nhiều năm sẽ trở nên biến dị thì phải. Và cái vụ biến dị đó là dị giới hóa à…

“Không biết cụ thể thì ra sao nhỉ?”

Theo chỉ thị, tôi gia nhập vào 2 party rồi niệm《Adjustment》cho mọi người gồm các thành viên trong party của mình, Yuuki-senpai, Keiko-san, Nagatsuki Sakura, bộ đôi Hỏa Thuật Sư Shione & Yuriko và cuối cùng là Shiki-san. Tóm lại là Shiki-san cộng thêm 2 party giao chiến với biệt đội Thần Binh ban nãy. Tuy chuyện cho toàn bộ những thành viên top của Trung Tâm Bổ Trợ và nhóm Cao Trung xuất kích ít nhiều có phần bất hợp lý, nhưng tất cả là để xác nhận xem thông tin về Ma Vương ở ngôi đền Tepato nằm sâu trong đầm lầy u lôi có phải thật hay không. Cái cần xác nhận chính là chuyện Ma Vương cũng là Marebit như chúng tôi mà Thánh Nữ Pokuru Halala đã kể.

Ngoài ra, Rin-san cũng sẽ hỗ trợ thông tin cho chúng tôi thông qua con chim ưng nữa. Nghe đâu lần này cô ấy đã tập hợp nhiều hiền giả từ những nơi khác nhau về, chút nữa sẽ chiếu cảnh tượng chúng tôi thấy cho họ xem và bình luận theo thời gian thực.

Nói thật, nghe hệt như trực tiếp event trên Nico Nico Douga ấy. Không biết mấy tay hiền giả trong thế giới này có spam comment kiểu như「làm gì vậy wwww」hoặc「bị ngu à wwww*」 hay không nữa. Nếu mà có chắc cười bò ra luôn quá. Mà khoan, tôi tưởng tượng cái gì vậy trời. (*đại khái nghĩa là cười)

“Anh làm gì mà cười nham nhở vậy Kazu-san? Nhìn gớm quá”

Giữa lúc nhồi một đống bánh ngọt vào miệng và chưa kịp nuốt, Tamaki ngớ người ra.

Hiu~ hiu~ đừng có nhìn mà~

        ※

Này nọ lọ chai một hồi, 1 tiếng trôi qua. Nghe Rin-san gọi, chúng tôi vội vội vàng vàng chuẩn bị lên đường. Sau khi cả bọn dùng ma thuật bay quay lên cây, Rin-san và Shiki-san đã đợi sẵn trên đó.

“Xuất phát thôi. Không biết tôi… có làm kỳ đà cản mũi party của Kazu-kun không đây nữa”


“Hoho, sợ làm kỳ đà cản mũi hậu cung của tôi à”

“Hứng lên thì cứ xoạc tùy thích.... tôi chỉ muốn bàn công chuyện với cậu thôi”

Ra vậy, mà đúng là càng ngày bọn tôi càng có nhiều chuyện cần bàn hơn rồi. Không chỉ có vậy, có khi cậu ta còn muốn bàn riêng chuyện gì đó cũng không chừng. Ngoài ra, con nhỏ này mà ăn bám kinh nghiệm của tụi tôi để level up thì khỏi phải bàn luôn. Sau khi Shiki-san vào party, tôi cũng yểm cho cậu ta《Adjustment》cùng những ma thuật Hỗ Trợ cơ bản khác.

2 con chim ưng bay đến đậu lên đầu Lucia và Shione. Nếu gặp phải tình huống nguy cấp, chúng tôi sẽ dùng đến ma thuật dịch chuyển của Rin-san thông qua con chim ưng này để bỏ chạy.

“Giờ thì mời mọi người khởi hành”

Rin-san ra chỉ thị, chúng tôi bước vào cổng dịch chuyển của Cây Thế Giới…

Cái cảm giác choáng váng như mọi khi ập đến, và khi nhận ra thì tầm nhìn của tôi đã thay đổi.

        ※

Trong khoảnh khắc, tôi cứ tưởng là mình vừa xuống địa ngục. Bầu trời bị một đám mây đỏ thẫm giăng kín, còn xung quanh là một đầm lầy bùn nhão. Trừ khu vực rộng khoảng 12 tấm tamami mà 11 người chúng tôi đứng là 1 nền đá cứng ra, vùng bùn lầy xung quanh chẳng những đen như hắc ín mà còn liên lục nổi bong bóng lên nghe lụp bụp. Thứ gì đó giống như 1 màn sương mù xám chăng kín xung quanh.

Nhìn thoáng qua, tôi thấy những cái cây chìm dưới nước. Cành cây mọc uốn éo cực kỳ dị hợm, còn những cái lá thưa thớt thì ánh lên 7 màu trông đến lạ lùng. Nhìn đến hút tầm mắt cũng không thấy vất cứ động vật nào cả. Trước cái cảnh tượng cứ như từ ác mộng thoát ra ngoài ấy, một cơn ớn lạnh lướt trên sống lưng tôi.

“Đây là… thế giới bị dị giới hóa ư?”

Tôi bất chợt lầm bầm.

Mọi người cũng chỉ biết ngớ ra nhìn xung quanh chứ không thể làm gì khác.

        ※

Chẳng biết có nên nói là đúng như dự đoán hay không, những người đầu tiên hoàn hồn là anh em nhà Tagamiya.

“Ưm. Cứ như Dèmoni...” (tên phim)

“Không phải đâu em gái. Anh thấy giống vùng Oblivion của lũ Daedra hơn…” (trong game The Elder Scrolls)

“Nói thật là tôi muốn lót lá chuối quỳ lạy hai anh em các người lắm rồi đó”

Shiki-san sửng sờ. Cậu ta khoanh tay trước ngực và “cơ mà hai người cũng đáng tin cậy nên cho qua đi” nở một nụ cười bất lực. y dà, trong mắt tôi, tuy chả ra cái thể thống gì nhưng cậu cũng là người đáng tin cậy lắm đó.

“U… đáng sợ quá…”

“Cứ như sắp có ma hiện hình tới nơi ấy…”

Nhờ có Alice với Tamaki tỏ ra sợ sệt đúng kiểu người bình thường, tôi phần nào tĩnh tâm lại.

Bộ đôi Yuriko & Shione sợ đến run cả người.

Sakura thì vẫn cứ làm mặt lạnh như mọi khi, không phản ứng.

Lucia và Keiko-san khoái chí nhìn xung quanh.

Tóm lại, 10 người thì cả 10 người đều không khác gì bình thường nên tôi cũng phần nào an tâm hơn.

“Không xài được la bàn rồi”

Nhìn cái kim nam châm đang xoay như chong trong cái la bàn vừa lấy ra, Shiki-san nói. Theo như lời người ta đồn về rừng Phú Sĩ thì… thực ra chuyện này cũng không có gì ghê gớm cho lắm thì phải.

Khi tình cờ nhìn xuống chân, tôi chợt thấy con chim ưng thứ 3 đứng. Đó là con được chuẩn bị sẵn để mở cổng dịch chuyển cho chúng tôi. Con chim ưng xòe cánh bay lên rồi đáp xuống đầu Keiko-san. Rồi nó kêu lên một tiếng như bảo mọi người chú ý.

“Tôi sẽ chỉ hướng cho mọi người”

Giọng Rin-san từ con chim ưng vang lên.

Quả thật là không gì mừng bằng.

        ※

Mia thi triển《Wind Walk》cho mọi người. Lần này, vì thời gian hiệu lực của《Fly》ngắn hơn nên chúng tôi không dùng ma thuật đó nữa. Trong khi《Wind Walk》có thể duy trì trong 3 giờ,《Fly》chỉ có tác dụng trong 9 phút mà thôi. Tất nhiên tốc độ của《Fly》nhanh hơn hẳn so với tốc độ đi bộ thông thường khi dùng《Wind Walk》, nhưng vì mà thuật này bảo đảm hơn, cho nên tuy chậm nhưng chắc.

“《Summon Flying Ship》”

Sau khi tôi thi triển một ma thuật Triệu Hồi cấp 8 thì trước mặt của lũ, một con tàu dài 10m nhìn giống như motorboat hiện ra. Chỉ khác ở chỗ là thân tàu cứ lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 20cm.

Trông thì có vẻ như thân tàu được làm bằng gỗ, bên trên có một thứ nhìn giống như khí cầu. Theo kết quả hỏi đáp trong căn phòng trắng, quả khí cầu ấy là thứ tạo ra ma thuật cấu thành chiếc thuyền nên nếu nó mà vỡ, con thuyền sẽ biến mất. Tôi nghe nói đây là bản sao từ “con thuyền của thần linh” mà người ta đã chế tạovào thời cổ đại. Vì lẽ đó nên khi quả khí cầu cạn kiệt energy, con thuyền sẽ tự nó tan biến. Nói thì nói vậy nhưng lượng energy hiện có đủ để chúng tôi bay với tốc độ 60km/giờ trong vòng 30 giờ.

Khi tôi hỏi thử coi có bao nhiêu loài quái vật có thể bay ở tốc độ 60km/h, cái máy tính trả lời một cách mơ hồ rằng “không nhiều lắm”. Thật ra thì câu hỏi của tôi cũng khá mơ hồ nên đành chịu. Ban nãy, khi tôi hỏi Rin-san với Lucia thì họ nói không biết 60km/h là tốc độ cỡ nào.

Thì chợt có người trổ tài xào nấu...

“Ờm thì, 60km/h chắc tương tương với tốc độ 1 con ngựa hoang chạy hết sức”

Yuuki-senpai tỉnh bơ nói. Chết thật chứ, phải chi nhờ anh ta trước thì đỡ rồi. Nhìn lại thì tôi thấy, cái mặt Mia như đang muốn nói “Cái thằng anh chết bầm này” vậy.

“Nếu vậy chắc Gryphon với Wyvern không theo kịp. Còn nếu là những con quái vật khổng lồ như rồng trong huyễn tưởng thì có lẽ”

Lucia nghiêng đầu nói. Từ con chim ưng, tiếng tán thành của Rin-san vang lên.

Ầy, kệ đi, nếu vậy thì an toàn… chăng?

“Nhưng theo như trận chiến ngày hôm qua, tôi thấy Legend Arachne và Mekishu Grand có thể chạy nhanh hơn ngựa đấy. Mọi người nhớ cẩn thận”

“Bọn Thần Binh thì… nói sao ta, nằm ngoài khuôn khổ rồi”

Nói thật là nếu chạy thì khó lòng nào thoát được chúng, còn nếu lũ quái thường kéo đến đông quá thì chỉ cần tăng tốc tối đa là đủ bỏ trốn rồi. Tóm lại, chỉ cần đảm bảo được đường thoát thân trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể làm được nhiều việc hơn.

Tôi thi triển《Summon Flying Ship》thêm lần nữa. Tuy vẫn có thể dồn 11 người lên 1 cái thuyền nhưng kể ra cũng khá chật, và quan trọng nhất là có hàng dự phòng trong trường hợp khẩn cấp vẫn hơn. Lỡ có chuyện gì xảy ra, chúng tôi chỉ cần dùng《Wink Walk》chạy tới chỗ cái thuyền còn lại là được.

Nhân tiện, khi bọn tôi chạy thử con thuyền này trong không gian mở bên cạnh căn phòng trắng, người điều khiển thành thạo nhất là Mia và Alice. Do đó tôi cho hai em ấy làm phi công chính, còn trình của tôi với Lucia thì có thể gọi là tạm tạm nên sẽ là phi công dự phòng.

Còn Tamaki thì sao ấy hả? Ờ thì…. đại khái là… Trong trường hợp vạn nhất, nếu có thể quay về thế giới cũ và sống cùng Tamaki, tôi sẽ nhất quyết không bao giờ để con bé đi thi lấy bằng lái xe đâu. Tuyệt đối là không bao giờ.

Thông cảm cho anh nha em.

À không, con người ta thì ai cũng phải có sở đoản, cho nên đành chịu thôi.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 198♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 200
Advertisement