Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 205: Bạch dị hình thủ (2)[]

Sau khi toàn đội lui lại giữ một khoảng cách nhất định, bọn xúc tu ngưng tấn công. Không biết có phải do chúng tôi đã rời khỏi tầm đánh chặn của đối phương hay không, chỉ cần biết kẻ thù không phải loại thích rượt đến cùng trời cuối đất là mừng rồi.

Sau khi Alice trị lành lặn mọi thương tích của cả đội, chúng tôi bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó… Tóm tắt cho vuông là nếu không thể tìm ra danh tính thật của kẻ thù thì chúng tôi không thể làm được gì cả.

“Mia, dùng《Wind Seach》đi. Chắc là nó nằm bên trái con đường này… nhắm được không?”

“Thử rồi”

Ô, công nhận nhanh đó.

Nhưng cái quan trọng là Mia lại lắc đầu.

“Nhưng không được. Hình như sương mù này gây nhiễu ma thuật tìm kiếm”

“Sương mù ma thuật à…”

Tôi thử bật《True Sight》lên nhìn, một màu đỏ thẫm chăng kín tầm mắt tôi. Cách này coi như tạch. Sau khi vội vội vàng vàng tắt《True Sight》, thị lực của tôi trở lại như cũ. Tôi lau mồ hôi trên má.

“Khó rồi đây”

“Nói theo kiểu Mia, có thể gọi đó là Geki Yaba”

“Sao cậu lại hùa theo Mia vậy degozaru…”

Ôi thôi hỏng, tôi bị Yuuki-senpai tsukkomi luôn mới ghê chứ. Giờ cả lũ vẫn đang trên chiến trường, nếu bọn tôi mà đùa nghịch như bình thường thế này thì… đó thấy chưa, bộ đôi Shione & Yuriko như đang hiện chữ “cạn lời” trên mặt luôn rồi kìa. Tôi bèn giả bộ ho một tiếng rồi quay về vấn đề chính.

“Để coi. Hay chúng ta thử dùng ma thuật của Mia để xua sương mù và xác nhận danh tính kẻ thù từ xa, sau đó kích hoạt《Dimension Step》để đưa Alice và Tamaki tiếp cận nó, được không?”

“Tóm lại là đột kích degozaru? Nhưng sức tấn công của địch cao quá nên tại hạ thấy không an tâm cho lắm. Nếu được thì để tại hạ với Keiko cùng lên cận chiến luôn degozaru”

“Vậy để em gọi Sharow. Yuuki-senpai với Keiko-san cưỡi Sharow tấn công”

Cuối cùng là thành ra như vậy. Sau khi triệu hồi Huyễn Lang Vương Sharow, tôi thi triển Cường Hóa Linh Thú lên ông ta thêm lần nữa. Rồi tôi và Mia niệm những ma thuật Hỗ Trợ cơ bản lên cho Sharow.

“Nhờ ông nha, đội trưởng đội đột kích”

『Tuân lệnh』

Tôi vỗ lên lưng Sharow *pon* một cái. Lần này, ngoài Sakura ở lại bảo vệ chúng tôi ra, bốn tiên phong còn lại, gồm cả Sharow đều lên tiền tuyến. À quên, theo kế hoạch thì sau khi đưa Alice với Tamaki đến nới, Mia sẽ dùng《Dimension Step》quay về ngay. Đối với kẻ địch lần này, nếu bọn tôi mà hành động kiểu nửa vời thì đảm bảo sẽ bị mấy cái xúc tu đó đục thành tổ ong ngay.

“Triển khai tác chiến.《Tempest》”

Sau khi cuồng phong thổi tan sương mù và tầm nhìn xa mở ra, cuối cùng chúng tôi cũng thấy rõ hình dạng địch. Đó là một con sứa khổng lồ lơ lửng giữa không trung, cách chúng tôi khoảng 500m về phía trước. Nội chiều dài cơ thể của nó thôi có lẽ cũng trên 10m rồi. Từ cái cơ thể thật bán trong suốt của nó, vô số xúc tu chuồi ra. Bình thường thì sứa không có mắt, nhưng trong cơ thể con sứa khổng lồ này thì lại có hàng loạt vật thể phát quang màu đỏ hình cầu di chuyển không ngừng. Sau khi sương mù tan, toàn bộ những thứ giống như nhãn cầu đó ấy nhất loạt hướng về phía chúng tôi. Trước cái hành động như thể lườm của nó, tôi cảm nhận được cơn ớn lạnh lướt trên sống lưng mình.

Con sứa khổng lồ đồng loạt hướng toàn bộ xúc tu của nó về phía chúng tôi…

Chết mẹ, không lẽ nó định bắn ở khoảng cách này sao?!

“Tránh đạn trước! Tất cả bám vào Sharow mau!”

Vừa hốt hoảng hét lên, tôi vừa ôm cổ Sharow.

Từ hàng trăm cái xúc tu trắng, đạn được đồng loạt khai hoả.

Hầu như cùng lúc đó…

『Đi đây』

Sharow lao đi, cơ thể chúng tôi bị giật mạnh theo hướng ngược lại. Bằng ma thuật bứt tốc, Huyễn Lang Vương tức thì rời khỏi tầm quan sát của kẻ địch. Trong khoảnh khắc, chúng tôi đã đạt đến G* đủ để mất đi ý thức. Từ đằng sau, tiếng hét con gái hình như là của Yuriko và Shione vang lên. (TN: *1 đơn vị G(gia tốc) sẽ tương đương gia tốc trọng trường của trái đất = 9.8m/s²; thường thì cơ thể người chịu được tối đa khoảnh 5-6G)

Rồi thì… phanh gấp. Giữa lúc còn thở nhọc, tôi quay lại thì thấy những viên đạn bắn ra đang phát nổ dây chuyền xung quanh cả đội. Dư chấn từ đó quật nát cây lá dưới chân chúng tôi, mặt đất bị cày xới mãnh liệt và bụi tung lên mịt mù. Cả chúng tôi cũng cảm nhận được sóng xung kích lan đến.

Khiếp thật, nếu chúng tôi mà ở đó thì may lắm cũng là bị thương cực nặng. Quanh đây không còn nơi nào có thể gọi là an toàn… nghĩ tới đó thì tôi chợt nhận ra một điều.

“Nhóm Mia đâu?”

“Hình như xông vào luôn òi~”

Vãi, thiệt hay giỡn vậy?

Nghe Keiko-san nói, tôi liền ngước lên nhìn.

Thiệt luôn mới ghê.

Cùng Mia, bóng dáng Alice và Tamaki xuất hiện ngay bên cạnh con sứa khổng lồ lơ lửng giữa không trung rồi từ đó xông vào tấn công cơ thể thật của nó. Bị tấn công bất ngờ, con quái vật không kịp phòng thủ và lãnh trọn đòn tấn công mạnh mẽ… cơ mà hình như cơ thể như thạch rau câu chỉ bị thương chút ít. Nó vội vàng kéo xúc tu về, còn mớ xích cầu cũng gom lên phía trên.

“Phải đi liền bây giờ degozaru”

Trong khi do dự không biết nên ra chỉ thị gì, Yuuki-senpai nhấn giọng nói với tôi như vậy. Quay lại nhìn, từ khe hở cái khăn bịt mặt, cặp đồng tử anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Em hiểu rồi. Cứ theo kế hoạch mà hành động. Sakura theo luôn đi”

“Được ạ?”

“Ừ. Đằng nào thì em cũng không chống đỡ đòn tấn công tầm xa của địch được. Ở đây cứ để tụi anh tự tìm cách xoay sở”

Cùng gương mặt bị thuyết phục, Sakura gật đầu rồi cùng Yuuki-senpai và Keiko-san bám vào lưng Sharow.

『Vậy thì, lên đường』

Sharow biến mất.

Khoảnh khắc tiếp theo, bóng hình họ đã hiện ra trước mắt đối phương.

Cuộc chiến tổng lực bắt đầu.

        ※

Nhóm 5 người cùng một con sói chiến đấu với con sứa khổng lồ bay lơ lửng giữa bầu trời. Cùng quân tiên phong từ bên trên tấn công xuống, ma thuật điện kích của Sharow liên tục nẹt vào cơ thể thạch rau câu của con quái vật. Dù vậy nhưng hình như những đòn tấn công từ vũ khí hầu như không có tác dụng gì cả.

“Em thấy sao, Mia?”

Tôi hỏi cô gái nhỏ nhắn vừa quay về.

Miệng Mia hóa thành hình ヘ và “Muu…” một tiếng.

“Bình thường không thể nào có chuyện ma thuật của Sharow-chin lại hiệu quả hơn kiếm của Tamaki-chin được. Có lẽ nó có khả năng kháng tấn công vật lý”

“Cái đó thì… đúng thật”

Hiện tại, Sharow đang dùng điện kích làm main weapon để chiến đấu. Nghe đâu nhờ có Cường Hóa Linh Thú mà tôi thi triển, Sharow đã có thể dùng thêm tổng cộng 20 loại ma thuật khác. Và ma thuật phát ra sấm sét thuộc 1 trong số mới có thêm mà ông ta đang dùng có tác dụng cực mạnh lên con sứa khổng lồ…

Cho nên đám xúc tu chuyển sang tập trung hỏa lực vào Sharow. Tất nhiên Alice và Tamaki cũng cố gắng đánh chặn mớ xúc tu đó, nhưng hầu như cả kiếm lẫn thương đều không gây được bao nhiêu sát thương cả. Trận chiến cứ vậy mà đi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nếu đã vậy thì, giờ là lúc cho nhóm hậu quân ở đây lên sàn diễn chăng? Nói thì nói vậy nhưng chúng tôi lại cách con quái vật ấy gần 500m, và nếu đến gần hơn thì sẽ bị mớ xúc tu của nó tấn công.

“Lucia, tạm dùng《Prominence Snake》gấp 3 lần đi”

“Đã rõ”

Muốn dùng Hỏa Thuật mạnh nhất《Prominence Snake》, em ấy cần phải tập trung cao độ.

Sau khoảng ba giây ngắm, mục tiêu đã bị lock on.

Giờ thì con hỏa xà sẽ tự động truy đuổi mục tiêu. Đối với ma thuật này, dù kẻ địch có cách hàng trăm mét và đang hỗn chiến với đồng đội, chúng tôi cũng không cần lo vụ friendly fire nữa.

“《Prominence Snake》”

Con hỏa xà khổng lồ với Phóng Thích Ma Lực gấp 3 lần được tung ra lao vút qua khoảng trời bên trên khu rừng, đánh trực diện cơ thể địch. Con quái vật mà từ nãy đến giờ dù chúng tôi tấn công bao nhiêu cũng chẳng khác gì muỗi chích inox bị ngọn lửa bao bọc toàn thân, quằn quại như thể cực kỳ đau đớn, xúc tu quật lung tung. Một âm thanh tựa như tiếng cắt kim loại cực chướng tai vang lên.

Đi kèm với tiếng kêu đó là một đợt sóng xung kích cực mạnh khiến nhóm Alice gần đó bị đánh bay. Dù vậy nhưng con sứa khổng lồ lại không thể nào tận dụng được cơ hội ấy. Cơ thể được cấu thành từ vật chất như thạch rau câu bị bọc trong lửa của nó rung liên hồi, rồi cuối cùng là rơi xuống đất. Bụi mù tung lên.

Tốt, nếu ma thuật ấy đã có tác dụng mạnh vậy thì…

“Mia, warp Yuriko-san và Shione-san tiếp cận địch trong phạm vi 100m. Dùng Hỏa Thuật tấn công liên tục cho anh”

“Ưm. Đã rõ”

Nắm lấy tay hai Hỏa Thuật Sư, Mia kích hoạt《Dimension Step》tiếp cận kẻ thù.

Rồi tôi quay sang Lucia “em còn chiến đấu được không?”


“Hoàn toàn được. Giờ chúng ta phải tranh thủ tấn công, không để địch có cơ hội hồi phục”

“Tốt, vậy thêm một phát《Prominence Snake》gấp 3 lần đi”

Từ đó trở đi, thế trận cuộc chiến trở thành 1 chiều. Dù lỳ đòn là vậy nhưng sau khi bị Hỏa Thuật tấn công, con quái vật sứa khổng lồ không cách nào phản công được nữa.

“Ngó kìa Kazu-kun, gặp lửa thì mấy cái xúc tu của nó co lại. Chắc nhiệt là nhược điểm của nó”

“Có lẽ do sứa thì thuộc Thủy hệ, mà Thủy tương khắc với Hỏa nên vậy”

Thậm chí tôi với Shiki-san còn có thời gian để thong dong phân tích như vậy nữa. Dường như hai đứa đã quên sạch nỗi sợ khi nãy luôn rồi. Cơ mà không, đúng là lúc đầu thì con quái vật này đáng sợ thật ấy chứ…

“Không biết nói sao đây nữa, đến cả Lucia với Rin-san còn không biết con quái vật này mà. Có cần đặt tên cho nó không ta?”

“Cũng phải. Hay cứ gọi đại nó là Flying Jellyfish đi”

“Cũng được” Đây cũng là quái vật thể rắn đơn chất, và có khi chúng tôi không bao giờ gặp lại nó nữa. Dù vậy nhưng để phòng xa, chúng tôi vẫn đặt tên cho nó, lỡ sau này gặp lại cũng dễ gọi để mà họp bàn cách đối phó hơn.

Ít lâu sau, Flying Jellyfish trút hơi thở cuối cùng. Sau khi cơ thể nó biến mất thì thứ rơi ra là… một viên ngọc vàng, giống như quái vật cấp Thần Binh vậy.

“Thần Binh thật luôn… mắc gì ngẫu nhiên đụng đầu Thần Binh hoài vậy trời…”

Tôi vô thức phàn nàn. À không, tôi cũng không biết đây là ngẫu nhiên hay do lũ này là vệ binh ở đây nữa. Với lại tôi hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện có cả đống quái vật như thế này chút nào.

Nhân tiện thì party II đã lãnh phần kinh nghiệm từ con quái vật, và có người đã level up. Tuy tôi cũng thấy hơi tiếc nhưng… kệ, đằng nào party tụi tôi cũng đã ăn kinh nghiệm con Aga Sou. Thêm cái nữa là Yuuki-senpai đã giao lại token cho tôi nên không sao cả.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 204♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 206
Advertisement