Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 212: Một mình giao chiến Pháo Đài Không Trung[]

Khoảnh khắc hoàng hôn, tôi xuất hiện giữa khu rừng mà ánh chiều tà le lói như không chạm tới. Nơi đây không phải khu rừng trên ngọn núi trường. Đây là là một khu rừng cây lá rộng với cây nào cũng to như cây nấy, thậm chí còn có rất nhiều cây nghìn năm tuổi. Có lẽ đây chính là khu rừng trên Pháo Đài Không Trung. Quả thật lần nào Mia cũng tính toán kỹ lưỡng và chính xác cả.

Hiện tại, có lẽ MP của tôi vào khoảng 1800 đơn vị, nhiều gấp 3 lần bình thường và nghe qua thì có phần bất hợp lý. Cùng cảm giác như bị say rượu, những ý nghĩ trong đầu tôi cứ mập mờ. Lượng MP này chỉ còn tồn tại trong khoảng 1 giờ nên tôi không thể cứ lề mề được. Khoảng thời gian chưa bị kẻ thù phát hiện này chính là lúc để tôi chuẩn bị. Trên cái đồng hồ tôi đang đeo, Mia đã đặt sẵn 3600 giây. Sau khi kích hoạt quá trình đếm ngược, tôi….

“《Summon Familia: Thiên Quy Nahan》”

Một con rùa khổng lồ với tổng chiều dài có lẽ vào khoảng 5m xuất hiện trước mặt. Trên cái mai nó là 1 người chỉ có nửa thân đang cưỡi. Tóm lại thì ngoài mặt rùa ra, nó còn có một mặt khác tương tự như con người. Kẻ nửa người trên cái mai của nó là một ông già tóc bạc có làn da ngăm đen. Cùng bộ quần áo chẳng hiểu sao lại theo kiểu Trung Quốc trông như tiên nhân, ông ta đang khoanh tay và nhắm mắt lại.

Phía dưới, gương mặt từ trong mai rùa nhô ra ngước lên. Song mâu màu đen nhìn thẳng vào tôi rồi đảo lên đảo xuống như muốn cúi chào. Từ bên trong đầu tôi, một giọng khàn khàn vang lên.

『Thưa chủ nhân, tôi đã đến như lời ngài gọi』

Đó là Thiên Quy Nahan. Trong số hai linh thú tôi vừa lập Kế Ước Chuyên Tùng, ông ta là linh thú có khả năng dùng ma thuật đặc biệt tốt. Vừa niệm cho ma Thuật Hỗ trợ, tôi vừa giải thích rằng đây là lãnh địa kẻ thù, và địch chủ yếu là lũ Ogre.

『Nếu vậy thì hãy dùng ma thuật chuyên môn của tôi』

Được, vậy thì bắt đầu luôn. Nahan tự niệm ma thuật bay rồi tiến về phía trước. Tôi cũng tăng độ cao rồi theo sau. Nói thì nói vậy nhưng chúng tôi không bay quá tán cây rừng. Sẵn dịp lâu lâu mới có lá chắn bằng cây quý giá thế này, chúng tôi phải tận dụng để che mắt địch. Còn tìm địch thì…

『Hướng này』

Nhờ có ma thuật thăm dò kẻ thù xung quanh, Thiên Quy Nahan hơi chuyển hướng về bên trái. Nghe đâu so với Phong Thuật《Wind Seach》của Mia, ma thuật này ưu việt hơn vì còn có thể sử dụng trong môi trường phi tự nhiên nữa.

“Số lượng quân địch?”

『16 con và hình như đều là Ogre. Có nên tấn công phủ đầu không?』

“Làm đi”

Ở độ cao 5m giữa không trung, Thiên Quy Nahan dừng lại. Khi cái miệng người cử động, tiếng niệm thần chú bằng chất giọng 1 ông lão vang lên. Phía trước nửa cơ thể người, 8 quả cầu lửa đường kính khoảng 1m hiện ra.

“Haa!”

Cùng tiếng kêu ấy 8 hỏa ngọc bắn vọt đi, tránh cây cối trên đường bay và hướng về phía kẻ thù. Một vụ nổ bùng lên từ phía bên kia.

『Thưa, đã triệt hạ 8 con』

Khoảnh khắc giọng nói của Thiên Quy Nahan vang lên trong đầu, tôi đã ở trong căn phòng màu trắng.

Level up rồi.

        ※

Chỉ một mình bên trong căn phòng trắng, tôi nhìn quanh rồi thở dài. Sau đó, tôi lắc đầu.

“Có nghĩ ngợi cũng không ích gì cả”

Tôi ngồi xuống cái máy tính kiểm tra thông tin. Sau pha vừa nãy, tôi đã lên 1 level, đến level 50 và đủ điểm nâng Cường Hóa Triệu Hồi lên cấp 2.

Kazuhisa:Level50 Ma thuật Hỗ Trợ9/Ma thuật Triệu Hồi9 Skill Point5→0            Cường Hóa Triệu Hồi1→2(Cường Hóa Linh Thú2、Đồng Bộ Linh Thú2)

Thao tác xong, tôi quay về thực tại.

        ※

Tôi từ căn phòng trắng quay về. Nghe lũ Ogre còn lại đã bắt đầu chạy về phía này, tôi chỉ thị Thiên Quy Nahan niệm chú tấn công đợt thứ hai. Dù một nửa đã bị diệt gọn rồi mà chúng vẫn dám thì đúng là gan góc thật. Trong trận chiến lần trước, nếu tôi nhớ không nhầm thì con Mage Ogre đã muốn bỏ chạy. Ấy vậy nhưng lũ Ogre hạ cấp lại ở lại chiến đấu đến cùng. Không biết là do lũ quái vật thường dũng cảm hay ngu si tới mức không thể đánh giá tình hình nữa.

Nhưng sao cũng được, vì nếu chúng lao đến đây thì lại càng tiện cho tôi thôi. Khi bóng hình 8 con Ogre còn lại hiện ra, tôi biết chắc là trong đám đó không có con Mage nào.

Trước khi chúng kịp tiếp cận, Thiên Quy Nahan đã niệm xong thần chú. 8 con Ogre còn lại bị 8 hỏa cầu nướng chín. Tôi level up lần nữa.

        ※

Kazuhisa:Level51 Ma thuật Hỗ Trợ9/Ma thuật Triệu Hồi9 Skill Point 2            Cường Hóa Triệu Hồi2(Cường Hóa Linh Thú2、Đồng Bộ Linh Thú2)

Tôi rời căn phòng trắng ngay tức thì.

        ※

Sau khi tống hoàn Nahan, tôi lập tức dùng Cường Hóa Triệu Hồi cấp 2 triệu hồi ông lần nữa nữa. Giờ thì linh thú đã có chiến lực tương đương với một cá nhân sở hữu skill chiến đấu cấp 8, và hẳn là lượng ma thuật khả dụng cũng đã tăng lên.

Rồi tôi triệu hồi nốt 2 linh thú còn lại. Đầu tiên là Huyễn Lang Vương Sharow đã quá quen thuộc, sau đó là linh thú vừa giao kết Khế Ước Chuyên Tùng còn lại, Chinh Long Vương Kanaagu. Với vẻ ngoài trông như một con rắn khổng lồ đang cuộn tròn, Kanaagu làm tôi chợt nghĩ tới những con rồng phương Đông. Cơ thể ông ta lớn tới mức có thể dễ dàng nuốt chửng tôi, và nếu vươn thẳng cơ thể, tổng chiều dài chắc cũng phải trên 10m. Trên chân trước mảnh khảnh vươn dài, những cái móng vuốt sắc như dao cạo chìa ra. Trên gương mặt có 2 cái nanh nhọn hoắc nhú, cặp mắt sắc sảo của ông ta nhìn xuống tôi.

Nghe đâu Kanaagu chỉ có thể sử dụng 2 ma thuật duy nhất là ma thuật bay và ma thuật giải trừ debuff chỉ dành cho chính mình. Đổi lại thì ngoài sức mạnh chiến đấu trực tiếp thuộc hàng đầu ra, ông ta còn có thể triển khai axit breath bằng miệng. Xét riêng về khả năng chiến đấu trên tiền tuyến, ông ta còn ưu tú hơn cả Sharow.

Thật sự mà nói, sau khi cho 3 linh thú đã giao kết Khế Ước Chuyên Tùng đấu tập nhiều lần, Kanaagu luôn giành chiến thắng cận chiến. Dù vậy nhưng Sharow vẫn chưa dùng đến ma thuật điện kích khóa cử động đối thủ. Nếu cho ông ta dùng ma thuật công kích ấy và lặp đi lặp lại chiến thuật Hit-and-away, có lẽ cả hai sẽ gần như ngang nhau. Nhưng một khi đã hoàn toàn muốn thoát khỏi ma thuật công kích của Sharow, không bao giờ có chuyện Kanaagu thua về tốc độ.

Nahan thì hoàn toàn chuyên về ma thuật nên nếu không có tiên phong, ông ta sẽ bị Sharow và Kanaagu tiếp cận trong khoảnh khắc và chịu chết. Tuy nhiên nếu cho một tiên phong làm khiên thịt cỡ như Paladin, ông ta có thể tạm gọi là một mình cân được cả 2.

3 linh thú mà tôi lập Khế Ước Chuyên Tùng đều có một sở trường riêng biệt mà tôi cần phải giao đúng vai trò mới có thể phát huy hết sức mạnh.

Quay về chuyện hiện tại. Lũ Ogre chia thành từng nhóm gồm 10 đến 20 con và và đang đi thơ thẩn khắp nơi trong khu rừng. Vừa tranh thủ cắt giảm quân số địch được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi vừa phải dùng ma thuật của Nahan để tìm cho ra Nagarazuina bằng mọi giá, bằng không lượng MP khổng lồ trong tôi sẽ sớm tiêu tan. Sau khi niệm nhanh ma thuật hỗ trợ, chúng tôi bắt đầu hành động.

Do kẻ thù không hề biết đến chúng tôi nên đây là một cơ hội tốt để đi săn. Chỉ bằng cách dùng ma thuật của Nahan pháo kích hoặc cho Sharow hoặc Kanaagu tấn công phủ đầu, chúng tôi đã dễ dàng triệt hạ lũ Mage. Đến cả Captain cũng không thể chịu nổi quá 3 phát bắn của Nahan. Còn với Kanaagu, khi phát hiện con Ogre da xanh thì ông ta lập tức nhảy bổ vào. Bằng chân trước vươn dài ra như cao su, bộ móng vuốt sắc như dao cạo chém xuyên làn da xanh con Captain. Chẳng những vậy cặp nanh nhọn hoắc còn cắm vào cổ con quái vật và xé toạc 1 mảng thịt. Cùng tiếng thét bị đoạt mạng vang lên là cơ thể con Captain Ogre ngã xuống.

Uwa~ Nếu tính luôn ma thuật hỗ trợ được niệm lên, có khi thực lực của Kanaagu đã tương đương skill cấp 9 luôn rồi cũng không chừng. Phải nói là… rất đáng tin cậy.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tiêu diệt được 2 nhóm quái vật và diệt gọn 21 con Ogre, 3 Mage Ogre cùng 1 con Captain. Nhờ đó mà tôi level up 3 lần và lên tới level 54.

Kazuhisa:Level54 Ma thuật Hỗ Trợ9/Ma thuật Triệu Hồi9 Skill Point 8→3            Cường Hóa Triệu Hồi2→3(Cường Hóa Linh Thú3、Đồng Bộ Linh Thú3)

        ※

Rồi thì cái cần tới cũng tới. Không phải lũ quái vật nhãi nhép từ nãy đến giờ, mà chính thứ tôi muốn thịt nhất ra mặt.

『Thưa chủ nhân, có quái vật lớn tới』

“Dwag Agnum hay gì?”

Tôi vừa dứt câu hỏi thì trong khoảnh khắc tiếp theo, một con quái vật dạng khủng long đi bằng 4 chân nghiền nát cây cối gần đó tiến tới. Một sinh vật với vẻ ngoài tương tự như loài bò sát với chiều dài trên 10m. Nó vung vẫy cái cổ dài như hưu cao cổ rồi lao vào chúng tôi.

『Cứ để nó cho tôi』

Chinh Long Vương Kanaagu tiến lên phía trước. Dù rằng từ cơ thể con Dwag Agnum, hàng đống xúc tu vươn ra hướng thẳng tới nhưng…

『Vướng quá』

Chinh Long Vương Kanaagu há rộng miệng rồi thi triển acid breath. Bị dòng axit đặc quánh bám vào, đám xúc tu cháy bùng, tiếng rống điếc tai của con Dwag Agnum vang lên.

『Nahan』

『Rõ』

Bằng sự phối hợp xuất thần, Nahan đã niệm xong thần chú. Những ngọn hỏa thương bắn ra đâm xuyên lớp vảy dày của con Dwag Agnum, máu xanh phụt ra.

『Tôi chiến đây, thưa chủ nhân』

Không chậm một giây, Huyễn Lang Vương xông lên. Bằng tốc độ như ánh sáng, ông ta đâm vào cơ thể địch khiến nó lung lay, và rồi…

『Để tôi lo nốt phần còn lại』

Cuộn tròn cơ thể như lò xo, Kannagu bay vọt đi như một viên đạn. Cặp răng nanh nhọn hoắc cắm phập vào cái cổ dài của con Dwag Agnum. Chẳng những vậy đôi chân trước còn thọc sâu vào điểm yếu là 2 con mắt.

Con quái vật bò sát từng một thời khiến chúng tôi phải chật vật rống lên một tiếng kêu trước khi chết rồi nhanh chóng ngã xuống đất. Chỉ bằng linh thú thôi, tôi đã đập cho quái vật cấp độ Thần Binh tả tơi thế này. Cả 3, ai cũng đều rất đáng tin cậy.

Đổi lại cho cái cơ thể con Dwag Agnum tan biến vào cõi hư không, một viên ngọc vàng xuất hiện.

Tôi level up.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 211♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 213
Advertisement