Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 243: Quyết chiến tại Umeyashiki[]

Một vụ va chạm xe 4 bánh liên hoàn xảy ra lại giao lộ khiến tình hình bắt đầu náo loạn. Tổng hợp chuyện mà những người mất bình tĩnh kể lại, có vẻ như có vài con Skeleton cưỡi ngựa xương chạy với tốc độ kinh hoàng rượt theo 1 chiếc wagon. Rồi thì cái cuộc “car chases”…. à lộn, “ngựa xương chases xe bốn bánh” ấy đã khiến rất nhiều xe khác bị liên lụy. Nếu muốn nói thì chắc phải dùng từ siêu thực để diễn tả rồi…

Chẳng những vậy, người ta còn nói lũ ngựa xương ấy có nửa trên là người, còn nửa dưới là ngựa nên hẳn chúng phải là Centaur Skeleton.

“Mau đuổi theo thôi”

Sau khi nhìn thoáng qua hiện trường vụ tai nạn ấy lần nữa, chúng tôi bay vút lên. Thỉnh thoảng cũng có người nhìn thấy chúng tôi và hú hét gì đó nhưng cả lũ bơ đẹp. Nếu bị họ quay phim rồi vất lên YouTube, chắc thể nào đồng nghiệp của ông Vương cũng sẽ giải quyết giùm. Ít lâu sau, chúng tôi đã tới được hiện trường của vụ “car chases”, và đó đúng là một đội Centaur Skeleton. Mỗi con Centaur chở một con Skeleton hình người trên lưng. Lũ Centaur Skeleton vừa chạy vừa giương cung bắn tên, còn chiếc wagon đằng trước thì vội bẻ lái, vừa kịp né tên trong đường tơ kẽ tóc. Bánh xe ma sát với mặt đường nhựa tạo nên một tiếng rít lớn. Do phải né tên khiến tốc độ giảm xuống nên lũ Skeleton đã thu hẹp khoảng cách với cái xe. Tức thì 1 con Skeleton trên lưng ngựa bắn beam….

Trong cái khoảnh khắc mà tôi thầm nghĩ “Thôi thế là xong” thì bất chợt, một màn chắn bảy màu xuất hiện đằng sau cái xe.

Beam bị chặn

Tuy nhiên do không thể chặn hoàn toàn hay sao đó, *bùm*, khi một vụ nổ bùng lên ở phần đuôi thì chiếc xe lập tức xoay như con vụ. Dẫu đã được công nghệ thuộc dạng thần thánh bao quanh bảo vệ nhưng cứ thế này thì chắc chắn sẽ có tai nạn to.

“Kaya, Tamaki! Chặn lại!”

“Un, okê”

“Lên nào Tamaki-mama”

Đúng theo chỉ thị của tôi, Kaya nắm tay Tamaki rồi kích hoạt《Dimension Step》. Một khắc sau, cả hai đã warp out ngay đằng trước chiếc xe bị đánh văng. Tamaki kêu lên một tiếng “dô taaaa!” rồi đưa hai tay chặn chiếc xe đang xoay tròn.

“Nuooooryaaaaa”


Rồi khi một tiếng “goshu” vang lên, Tamaki đã túm chặt toàn bộ thân xe và triệt tiêu hoàn toàn quán tính. Chả biết mấy người bên trong có thắt dây an toàn hay không, nhưng túi khí trên xe đều đã căn phồng. Do không có ai nhảy từ cửa sổ ra nên chắc mọi người đều vô sự.

Ngồi ghế sau thì vẫn phải thắt dây an toàn đấy nhé!

….cơ mà tôi lại không muốn nghĩ tới chuyện nếu tài xế là phụ nữ và bị lũ quái vật rượt thì họ sẽ gây ra bao nhiêu tai nạn tí nào.


“Thế này thì có gì đâu. Họ có cả kết giới bảo vệ mà”

“Kết giới cũng không thể nào phá vỡ được quy luật quán tính… à không, thường thì ma thuật có thể triệt tiêu cả quán tính mà nhỉ”

Nghe cứ như ba cái ma thuật kiểu《Gravity》đang choảng nhau kịch liệt với lý thuyết của Einstein vậy. Cả cái《Dimension Step》ban nãy Kaya dùng cũng vậy nữa. Cơ mà, ngay từ đầu thì ma thuật《Fly》của chúng tôi đã… nhỉ?

“Coi bộ tụi mình vào lưới thật rồi nhỉ”

“Ừ, mấy cậu nhớ cẩn thận”

Sau khi triệu hồi Thần Dực Sứ Đồ Penuza chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu trong hôm nay, tôi buff cho cô ta rồi cử Alice đi chung. Dẫu đám xương đó coi bộ cũng không phải dạng vừa nhưng chắc chắn không có chuyện hai người họ lại thua chúng. Sau đó tôi với Lucia đuổi theo cả hai, còn Shiki-san, ông Vương và Coeurl thì đứng từ xa quan sát. Do nếu bay cao thì rất dễ ăn ma thuật công kích tầm xa nên tốt nhất cho họ ở dưới mặt đất, tìm chỗ thích hợp để nấp vẫn hơn.

Còn giờ, Vong Linh Vương chính là kẻ dựng nên âm mưu này, để coi chúng sẽ hành động kiểu gì đây.

        ※

Bên địch có tổng cộng 10 con. Đi cùng với 5 con Skeleton nhân mã là 5 con Skeleton hình người cưỡi trên lưng chúng. Trong số đó thì hẳn 2 con Skeleton hình người vận 1 bộ áo choàng rách tả tơi như giẻ lau nhà là pháp sư. Theo như cái ma thuật tôi thấy ban nãy, xem ra cả 2 đều là quái vật thuộc hàng High Wizard. Từ đó, có lẽ có thể suy ra 3 con còn lại cũng phải thuộc cấp God Breaker. Vì đội hình này cũng khá giống ban nãy nên vấn đề phải nằm ở lũ Centaur Skeleton.

“Có lẽ cái cần cảnh giác nhất ở lũ Centaur Skeleton là khả năng bắn cung của chúng”

“Ể? Nhưng hồi nãy chúng mới bắn hụt còn gì”

“Hẳn đó là do đồng nghiệp của Vương-dono trong cái hộp di chuyển đó dùng ma thuật can thiệp vào”

Hiểu rồi, vậy ra Lucia nhận ra cả chuyện đó luôn. Cơ mà cũng phải, vì em ấy được dạy dỗ ma thuật rất chuyên sâu chứ đâu phải như tôi.

Đáng tin cậy thật.

“Nói vậy nhưng chúng không bằng Mekishu Grand, không có gì phải sợ cả”

“Ờ thì, tất nhiên là chúng không bằng Thần Binh rồi”

Alice và Penuza lao vào giao chiến với nhóm địch. Những đòn tấn công đi kèm ma thuật chống Undead của cả hai khiến bọn quái vật chỉ có thể tuyệt vọng chống trả. Đến khi Kaya và Tamaki từ《Dimension Step》lao ra tham chiến thì cách biệt sức mạnh hai bên đã rõ như ban ngày. Sức mạnh tương đương skill cấp 9 của lũ God Breaker không còn đáng so sánh với Alice với Tamaki đã nâng skill đến cấp 10 nữa. Do chiến lực thật sự của Penuza cũng phải tương đương hai đứa nên giờ bọn tôi chỉ còn ngán mỗi Tứ Thiên Vương. À không, dẫu mấy con quái vật như Volda Arai thì ngoại lệ… nhưng vì chúng chúng thuộc dạng hậu quân nên cho qua đi.

Cách đó không xa, tôi và Lucia đáp xuống mặt đất. Toàn bộ người dân xung quanh đều đã bỏ chạy khiến khu phố thương mại trở nên vắng tanh. Nhóm Shiki-san đến chỗ chiếc wagon đã được hãm, kiểm tra coi đồng nghiệp của ông Vương sống chết thế nào. Dẫu tôi nghĩ thầm là chờ đến khi đánh xong hẳng kiểm tra cũng được, nhưng vì đó cũng không phải hành động vô nghĩ hay gì nên…

“Tới rồi nhỉ”

“Vâng”

Có lẽ vì đây đã là lần 2 cho nên, dù chẳng biết bằng cách nào nhưng tôi cảm nhận được khí phối. Tôi và Lucia gật đầu.

“Coi chừng!”

Khi Shiki-san ở phía sau vừa hét lên, tôi và Lucia lập tức nhảy lùi. Gần như cùng lúc đó, 1 cơ thể u linh đâm xuyên mặt đường nhựa, đúng ngay vị trí chúng tôi vừa đứng ban nãy.

“Một mánh không dùng được 2 lần đâu, Diasnegus”

『Ai biết được』

Ể? tôi vừa nghĩ vậy trong đầu thì cơ thể Diasnegus đã biến động như một đám sương mù…

Và biến mất.

Không lẽ đó là… ảo ảnh sao?

Nếu vậy thì Vong Linh Vương thật sự…

Đáp án xuất hiện ngay lập tức.

Từ phía sau tôi, tiếng hét của Shiki-san vang lên.

Khi tôi vội vã quay lại nhìn, thì từ trong bức tường của một cao ốc gần đó, Diasnegus đã xông ra tấn công Shiki-san và ông Vương rồi.

“Sao mày lại tấn công tao!”

『Muốn đánh với chúng bây thì phải nhắm vào những kẻ được bảo vệ cẩn thận nhất』

“Vậy luôn hả”

Shiki-san cười gằng.

“Vậy thì xác định đi”

Cậu ta giơ một viên bảo thạch cầu vồng giấu sẵn.

Chính là viên trừ ma thạch mà lúc vào căn phòng trắng vừa nãy chúng tôi đã mua thêm từ Mia Vender.

Shiki-san giơ viên ngọc lên trước mặt.

Và thứ mà viên ngọc này chứa chính là…

“《Transposition》”

Ma thuật chứa bên trong được kích hoạt. Thế vào vị trí mà hình bóng Shiki-san biến mất, Thần Dực Sứ Đồ hiện ra. Do đã dự đoán từ trước, Penuza nhằm thẳng vào Vong Linh Vương đang xông đến mà kích hoạt ma thuật.

『《Barrier Break》』

Một ánh sáng xanh nhạt bùng lên, triệt tiêu toàn bộ lượng buff khổng lồ của Vong Linh Vương. Do lần thứ 3 thì chắn chắn hắn sẽ cảnh giác hơn bội phần nên chúng tôi cũng đã suy tính kha khá kế sách đối phó. Tuy một điều tất nhiên là cả bọn không hề dự đoán được tình huống này, nhưng so với mưu mẹo của Diasnegus thì xem ra chúng tôi đã chiến thắng giai đoạn đầu tiên. Khi mà hàng ngàn ma thuật phòng vệ bản thân bị xóa sổ trong chớp mắt, Vong Linh Vương nổi điên.

『Nếu đã vậy thì ta sẽ xử lý con linh thú chướng mắt này trước』

“Không có chuyện đó đâu”

Khi đó thì ông Vương đã xông lên. Dám cá hắn chưa bao giờ ngờ tới chuyện một ông già vừa chẳng có level, vừa không phải cư dân của thế giới bên kia hay linh thú hay Marebit lại xông lên trước mặt mình.

Diasnegus chỉ dao động tinh thần chút đỉnh.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy

Diasnegus thậm chí còn nổi xung hơn nữa.

『Giỡn mặt ta à』

Hắn đưa tay phải ra.

Từ lòng bàn tay ấy, một thứ chẳng biết là gì nhưng có màu đen được khai triển.

Chắc chắn đó chính là đòn công kích hủy diệt khu vực lân cận Shibuya vừa nãy chứ không lầm vào đâu được.

“Ta không giỡn bao giờ”


Dẫu phải đối mặt với đòn tấn công hủy diệt nhưng ông Vương không hề sợ hãi. Ông ta bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ổ mắt trên cái đầu lâu Diasnegus, rồi đột ngột siết chặt nắm tay phải đang cầm viên ngọc cầu vồng giống hệt Shiki-san.

『Cái...』

“Ngược lại, vì bị mi coi thường nên việc ta ở đây mới hữu ích đấy”

Phải, giờ thì trận chiến đã bước vào giai đoạn hai. Nếu chiến đấu như bình thường thì chúng tôi khó lòng nào đánh bại cái tên phải nói là mạnh nhất và cực kỳ xảo trá này được. Muốn nó để lộ sơ hở, chúng tôi chỉ còn mỗi cách là giả vờ rơi vào bẫy của nó. Tuy Shiki-san là người đề xuất vụ này nhưng ngay từ đầu thì tôi, Alice và hầu như tất cả mọi người đều phản đối. Chỉ có mỗi mình Kaya là “nghe cũng vui đó, hay cứ thử đi”.... cơ mà Kaya thì…. cho qua đi. Tóm lại một câu, vì Shiki-san và ông Vương gần như không có khả năng phòng vệ nên chắc chắn Diasnegus sẽ nhắm vào hai người họ. Khi đó, nếu ông Vương mà trở thành attacker, chắc chắn hắn sẽ nhảy vào tấn công luôn mà không nghĩ gì đến chuyện phòng bị.

Dầu sao đi nữa, bình thường nghĩ kiểu gì thì ông Vương cũng chỉ là một con mồi ngon lành trong mắt hắn mà thôi. Quả thực không khác gì cua đã bị nhốt trong giỏ.

Do đó chúng tôi chắc mẫm, chỉ cần người ra mặt là ông già ấy thì…

Nhưng… chúng tôi và Keiko-san đã quá thân quen nhau, và ông Vương lại là sư phụ của Keiko-san nên đối với chuyện có dùng chiến lược này hay không, chúng tôi nhường lại quyền quyết định sau cùng cho ông ấy… và tất nhiên, gần như ai cũng biết trước là ông ta sẽ đồng ý rồi.

『Mỗi cái thứ đó thì làm được gì!』

Aura màu đen vươn ra theo hình quạt xếp xòe.

Một đòn tấn công mà tốc độ phản ứng của người thường không đời nào theo kịp.

Trong chúng tôi, không một ai đủ khả năng để mà căn thời gian cho khớp với cái thứ này.

Nhưng người đối đầu với thứ đó lại là ông Vương.

Là sư phụ của Greater Ninja.

Và ông ấy bình tĩnh giải phóng sức mạnh ẩn trong viên bảo thạch.

“《Reflection》”

Khoảnh khắc hòn đá cầu vồng tỏa sáng, một barrier xuất hiện trước mặt ông Vương vừa đúng thời điểm để phản ngược aura đen đặc…

『Không… lý… nào….』

Cơ thể xương xẩu của con quái vật u linh lãnh trọn đòn tấn công hủy diệt của chính nó.

Một vụ nổ kinh hoàng bùng lên.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 242♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 244
Advertisement