Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên


Chương 71: Vì tương lai sẽ đến[]

Trong căn phòng trắng, tôi hỏi Alice tình hình ra sao.

Tôi có cảm giác kích thước của con Pháp Sư Orc hơi khác.

“Tuy lúc đèn chiếu phớt qua em có thấy, nhưng chắc vì nó đang mặc áo choàng nên em không nhìn rõ. Ngoài ra tay phải nó còn cầm một cây trượng nữa”

“Hệt nhưng thông tin hôm qua nhỉ. Không biết cây trượng đó có hiệu ứng tăng cường giống trong game không ta?”

“Nếu mà tăng sức tấn công của Phong Thuật thì…”

Mia nhìn tôi bằng một gương mặt hoàn toàn không cảm xúc.

Nhưng câu “em muốn con hàng đó” lại hiện rành rành trên mặt.

Mà thôi, nếu con hàng đó giúp tăng sát thương ma thuật, không lý do gì bọn tôi lại không đưa cho Mia cả.

“Nó dùng ma thuật gì?”

“Nó bắn một phát《Lightning》nhưng em chịu được. Kể cũng đau nhưng không nhằm nhò gì em cả. Rồi thì nó tàng hình hòng bỏ trốn…”

《Invisibility》cơ à?

Nhưng khi đã tàng hình rồi thì chạy thế mèo nào được?

“Em vung loạn xạ vài lần thì khõ trúng đầu làm nó té xuống đất. Khi đó em đâm vào đầu kết liễu nó luôn.”

Alice quá giỏi, đúng là chiến binh bẩm sinh có khác.

Hoàn toàn không biết thương xót là gì luôn.

Rồi còn quyết đoán nữa chứ.

“Còn quân địch xung quanh thì sao?”

“Không còn con nào cả. Có thể chúng nấp sâu trong hang…. hoặc toàn bộ đã chết và biến thành ngọc hết rồi”

Cũng dám lắm chứ.

Mia đã xả không biết bao nhiêu phát《Lightning》vào hang.

Và tôi còn không biết chiêu đó mạnh cỡ nào nữa.

Tới giờ tôi còn chưa biết lv của con Orc Tướng là bao nhiêu mà.

Chắc khoảng lv 15.

Nếu không nhầm thì khoảng lv 15 - 20.

Còn con Pháp Sư thì chắc khoảng…. level 10.

Vậy nên nó mới dùng được Phong Thuật cấp 3.

Theo trong game thì Orc không giỏi dùng ma thuật cho lắm. Nếu đã vậy thì ở đây hơi bị khác rồi.

Mà thôi, chỉ cần chờ thằng quỷ sứ đó ra mặt lần nữa là biết liền.

Có nên cho Alice tập trung nâng Thương Kĩ để đề phòng tình huống này trong tương lai không?

À quên, người cần cày cấp nhất ở đây là Mia mới đúng.

“Khi được 6 điểm skill thì em định nâng Phong thuật hay Thổ Thuật Mia?”

“Không biết nữa…”

Mia ậm ừ và khoanh tay lại.

Con bé rối trí tới nỗi hai chân mày như sắp dính lại tới nơi.

“Theo Kazu-chi thì từ giờ trở đi, tụi mình nên tập trung làm gì?”

“Trước hết anh muốn biết trong hang đó có gì… Sau đó là bọn Giant Wasp ở đâu ra mà lại đông đến vậy”

“Ừm, rồi còn mấy cái trụ đá dưới chân núi nữa chứ”

“Có khi nào nó thông với chỗ nào đó như cổng dịch chuyển không?”

Tôi với Mia nhìn nhau.

“Hả? Kazu-san với Mia hiểu gì rồi? Sao em không hiểu gì hết vậy?”

“Ừ, để anh giải thích cho nghe. Vì hôm nay có kẻ thù mới xuất hiện nên khả năng cao là ở đây sinh ra năng lượng mới. Có thể là do một vật phẩm ẩn nào đó như mấy thứ anh với em thấy hôm qua chẳng hạn.”

“Anh với em… A, mấy cây trụ đá! Nhưng…”

“Đúng vậy, tuy em không đọc được mấy chữ trên đó nhưng sau khi dùng《Read Language》thì anh đọc được là『cố định tọa độ, tìm kiếm không gian, giới hạn phạm vi』”

Mia thì nói như rên “chắn chắn là cổng dịch chuyển chứ còn gì được nữa. Cám ơn nhà thông thái nhiều lắm”

“Nếu coi đó là cổng dịch chuyển thì tụi mình làm gì đây Kazu-san? Đập à?”

“Không, nếu được thì trước khi ra quyết định đó, chúng ta phải điều ra coi bên kia cánh cổng là gì đã. Chỉ cần dùng《Remote Viewing》lên linh thú là ta có thể an toàn quan sát bên kia thôi”

“Ừm. Đúng là có chiến binh do thám cảm tử cũng tiện thiệt”

Phải, sau khi triệu hồi, chỉ cần yểm cho nó ít ma thuật Hỗ Trợ là nó dư sức lấn lướt kẻ thù cùng cấp.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu có một bầy kẻ thù cùng cấp con linh thú chờ sẵn bên kia thì cũng đành bó tay.

Hahaha, tôi méo khác gì thằng ăn bám trong cái nhóm này cả. Từ giờ trở đi phải ráng lên mới được.

“Vì chúng ta đã xác định cổng dịch chuyển có tồn tại nên nếu Shiki-san nói đúng, hiện tại chúng ta có hai mục tiêu cần hoàn thành”

“2 cái gì? Mà chị Shiki nói cái gì?”

“Hôm qua… cậu ta đã tính tới cả trường hợp này rồi”

Đến cả Mia cũng phải lầm bầm “Chị đại chui trong lỗ nào ra mà kinh vậy”

Chị đại á? Ê gái, làm gì mà ăn nói sặc mùi xã hội đen vậy?

“Nói là hai mục tiêu chứ thật ra chỉ có tự gửi hoặc bị gửi mà thôi. Hiện chúng ta đang xét theo giả thuyết quân địch dùng cổng dịch chuyển tại một vị trí cố định để gửi quân từ căn cứ của chúng đến đây, nhưng không chỉ có vậy. Có khi ta còn có thể kích hoạt cổng dịch chuyển để gửi quân địch đến đến một nơi không xác định nào đó cũng không chừng. Shiki-san nói vậy”

Ngoài ra tôi còn phải giải thích chi tiết hơn tí nữa.

Có khi bọn orc cũng không ngờ ngọn núi này lại xuất hiện ở đây cũng không chừng.

Nhỡ chúng đang tìm đường thoát khỏi ngọn núi này thì sao?

Ví dụ, nếu muốn kích hoạt cổng thì chúng phải hiến tế. Vì vậy nên chúng mới bắt cóc mấy đứa nữ sinh.

Nhưng đám orc thường lại ngu tới nỗi không thèm nghe theo lệnh của con Tướng và Pháp Sư chỉ huy chúng chẳng hạn…

Nên là, sau khi đạt được mục đích, chúng chỉ cần chiếm tòa nhà chính của khu Sơ Trung và Cao Trung để đóng quân chứ không cần đi đánh đấm nữa.

Nếu đúng là vậy thì coi như bọn tôi đã hiểu được hành động kỳ lạ của chúng rồi.

Dù sao thì bọn tôi vẫn chưa thể lý giải được hành động của bọn orc.

Nhưng ấy là bởi bọn Orc Chỉ Huy thấy không cần dùng đến cái cổng thôi. Giờ phải tìm hiểu xem khi nào chúng sẽ tổ chức nghi lễ mới được.

Kế đến là chuyện bọn Giant Wasp chui từ đâu ra.

Có thể do chúng tiến hành một nghĩ lễ khác để chuyển tới, hoặc bọn orc ém quân chờ đến hôm nay mới cho chúng ra trận.

“Hoặc chúng dùng nữ sinh làm vật chủ”

Mia lẩm bẩm.

“Dùng làm vật chủ để sinh ra bọ ấy. Thường thì eroge nào cũng có vụ này cả”

“Mia-sensei rành ghê nhờ?”

“Cứ gọi em là Biết-Tuốt cũng được”

Mia ưỡn bộ ngực phẳng lỳ của mình lên.

Nửa năm về trước, cái người nói câu trên mới chỉ là học sinh tiểu học thôi đó.

Nhưng tôi cũng ít nhiều tính tới khả năng này rồi.

Chắc chắn chuyện bọn Giant Wasp xuất hiện hôm nay chính là dấu hiệu gì đó.

Đó là dấu hiệu cho thấy chúng đã sẵn sàng hay chúng đang chuẩn bị?

Nếu vậy, dù bọn orc có làm gì đi nữa, chúng tôi phải hành động khẩn trương mới được.

Dù phải huy động những thành viên mới thì chúng tôi cũng phải tấn công ngay lập tức.

Nếu cứ để mặc chúng sử dụng cái thứ đó, thể nào bọn tôi cũng gặp bất lợi.

Trước hết, chúng tôi phải chặn chúng bằng mọi giá.

Lúc thảo luận qua loa sáng nay, tôi và Shiki đã kết luận như vậy.

Chúng tôi muốn đập tan âm mưu đen tối của bọn orc.

Vậy nên tôi giải thích sơ cho mọi người hiểu.

“Ừm, vậy nghĩa là… tụi mình sẽ xuống núi và du lịch vòng quanh thế giới à?”

“Nếu được thì anh muốn mở rộng chiến trường luôn thể”

Tuy đã hành động nhưng về cơ bản, chúng tôi vẫn chỉ đánh nhau để phòng thủ mà thôi.

Chúng tôi không ngu đến nỗi ngồi đây chờ địch tới. Vì cần đảm bảo an toàn cho Trung Tâm Bổ Trợ để đóng quân nên bọn tôi mới phải tập trung vào phòng thủ.

Và với sức chiến đấu hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể làm gì khác.

Tuy nói vậy nhưng trong tình hình hiện nay, bọn tôi không thể tiếp tục thế này được.

Cái quan trọng là phải dự đoán được tình hình, sớm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nên tôi mới phải thu thập thông tin.

Để giải thích cho mọi người hiểu.

Và Alice với Tamaki vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Biết lắm mà.

Chỉ có Mia là làm một vẻ mặt như không chấp nhận chuyện đó thôi.

“Kiểu như Nga với Thổ Nhỹ Kỳ nhất quyết tranh chấp Biển Đen đến cùng ấy hả?”

“Chắc chỉ có trong game thôi gái à. Em mày có muốn anh nói kiểu “đúng là anh nào em nấy” không?”

“Làm ơn đừng có đánh đồng em với ảnh”

Mia ủ rũ gục đầu xuống.

Tôi cứ vậy mà xoa đầu con bé.

“Rồi, vậy nếu tình huống như trên thì em sẽ nâng Thổ Thuật hay Phong Thuật đây Mia?”

“Chắc là… Phong Thuật”

Sau khi cân nhắc cẩn thận, Mia trả lời.

“Cũng phải”

“Vì chưa biết chúng ta sẽ bị dịch chuyển đến đâu nên mới cần《Wind Walk》à?”

《Wind Walk》là một trong những Phong Thuật cấp 5.

《Fly》chỉ giúp chúng tôi bay lên trời, còn ma thuật đó có thể giúp chúng tôi chạy trên không như chạy dưới đất.

Thời gian hiệu quả của nó nhiều gấp 20 lần《Fly》, và mỗi cấp giúp kéo dài thêm 20 - 30p hiệu dụng.

“Nếu vậy thì ta cũng cần《Vibration Sense》của Thổ Thuật mà?”

Thổ Thuật cấp 5《Vibration Sense》là một ma thuật giúp người ta cảm nhận rung động trên mặt đất và tường.

Khi cần tìm gì đó trong mấy chỗ như hang động, ma thuật này sẽ rất hữu dụng.

“Nếu cần bay đường dài thì để anh triệu hồi Griffon cũng được mà”

“Ừm, em cũng nghĩ tới chuyện đó rồi. Nhưng Phong Thuật có một ma thuật tên《Poison Smog》rất hữu ích. Chỉ cần dùng ma thuật đó gọi khói độc ra là ra có thể tiêu diệt hàng loạt bọn orc nhỏ rồi”

Đúng như Mia vừa nói.

Khi đối đầu với một đạo quân lớn thì《Poison Smog》cực kỳ hiệu quả. Phải nói là rất khó đối phó với ma thuật này.

Tuy ở thế giới cũ, người ta đã ký hiệp ước cấm sử dụng khí độc làm vũ khí chiến tranh nhưng hên một cái, bọn tôi là dân thường nên không có ký hiệp ước đó. Hơn nữa, chúng tôi không có quân đội, và cái hiệp ước đó cũng méo có hiệu lực trong thế giới này.

Mà cái quan trọng là vì sao Mia lại chọn《Poison Smog》kìa.

“Lỡ lâm vào tình huống phải đánh đập nhau với hàng trăm con Orc như hôm qua thì anh định làm sao?”

“Thì tất nhiên phải chuẩn bị sẵn để đối phó với tình huống đó rồi. Chỉ cần giao lại mấy con Orc Tinh Anh cho Tamaki là chiến lực hai bên hòa nhau thôi”

Tôi nhìn Tamaki.

Tamaki ưỡn ngực.

Lạy hồn… có cần tự trét c*t lên mặt vậy không?

“....Có lẽ… vậy cũng được”

Giọng Mia xìu dần.

“Ể? Mình hứa sẽ cố gắng mà?”

“Ừ, cầu trời cho Tamaki cố hết sức.”

“Cậu đá đểu mình hả?”

Ờ thì… tại… vậy đó….

“Đừng để ý mấy cái sở đoản của bân thân làm gì, em chỉ cần thể hiện sở trường của mình là được. Phần còn lại cứ để anh giải quyết, em không cần lo đâu”

“Ể… ể? Ưm. Có anh bên cạnh thì em yên tâm rồi…. Cơ mà! Sao nhìn anh như đang thương hại em vậy?”

“Ý anh nói là hãy mãi bên anh đó”

“Vậy… vậy à…”

Tamaki ngượng ngùng cười.

Còn Alice với Mia thì cười méo xẹo.

“Quay lại vấn đề chính nào. Sau khi lấy Phong Thuật thì em muốn thử luôn. Nhưng nói thiệt, nếu có thời gian thư thả, em muốn lấy《Create Metal》về nghịch hơn…”

“Dù có tạo ra kim loại thì em cũng đâu thể trực tiếp tăng chiến lực cho phe ta được?”

“Chính nó”

Nếu con bé đã tính tới nước này thì tôi không còn ý kiến gì nữa.

Vậy là Mia nâng Phong Thuật.

Và từ giờ trở đi, con bé cũng sẽ tập trung nâng Phong Thuật luôn.

“Điều Khiển Trọng Lực với Quang Tốc ơi, làm ơn mau mau xuất hiện đi…”

“Làm ơn dẹp cái mộng tưởng nữ hiệp sĩ cho anh nhờ” (theo nhóm Eng thì cái này trong Final Fantasy XIII)

Tôi cũng biết Mia định làm gì rồi. Nhưng con bé không thích hợp cận chiến tí nào cả.

Mia: Level 13 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 4 → 5 | Điểm Skill 6 → 1

Sau khi thảo luận xong, Mia nâng Phong Thuật.

Rồi chúng tôi rời căn phòng trắng.



Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 70♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 72
Advertisement