Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Công Việc Của Hội Trưởng[]

01-03


Sau giờ học như thường lệ.

Trong căn phòng câu lạc bộ, mọi người thì đang làm những việc mà họ luôn làm. Như là đọc manga, tận hưởng trận đấu cờ vua một người hay đan móc, từng người một thì đang làm những gì họ thích.

Trong một khung cảnh như thế, chỉ có Mao là làm một việc gì đó bất bình thường.

“Hng.”

Đứng trên đỉnh của cái ghế, cô ấy vươn tay mình tới trần nhà.

Cô ấy nhảy lên và xuống, đứng bằng đầu ngón chân của mình.

“Cậu đang làm gì thế, hội trưởng?”

Tính tình kì cục của Mao thì chẳng có gì là khác thường, nhưng không thể kiềm chế sự tò mò thiếu trách nhiệm của mình, Kyouya cuối cùng hỏi cô ấy về điều đó.

“Chẳng phải quá rõ ràng sao? Tui đang thay bóng đèn huỳnh quang.”

“Ồ, ra là vậy sao.”

Cậu ấy có thể thấy một bóng đèn đã tắt ngúm.

Thêm vào đó, một bóng đèn mới được đặt ở trên cái bàn tròn.

Kyouya đã hiểu được tình hình.

“Nguy hiểm đấy, tớ sẽ làm việc đó cho.”

Chỉ riêng việc thấy cô ấy đứng trên đầu ngón chân mình trong khi lắc tới lắc lui cũng đủ để cho cậu ấy thấy ớn lạnh.

Cả hai người Kirara và Shion đều cao hơn cô ấy, chẳng phải họ thì thích hợp hơn cho công việc này sao? Với những suy nghĩ như thế trong đầu, bản thân Kyouya bắt đầu đứng lên.

“Đừng!”

Giọng nói rõ ràng của Mao đi từ trên đầu đầu cậu ấy xuống. Việc nghe thấy giọng nói đó, thứ mà luôn đến từ bên dưới, xuất phát ở bên trên thì cảm thấy hơi mới mẻ.

“Đây là công việc của hội trưởng.”

“Nhưng cậu thậm chí còn không gần với tới được nó nữa là, đúng không?”

Mao thì cực kì thấp. Quá thấp đến mức ngay cả một ai đó ở những khối lớp cao hơn của trường tiểu học cũng có thể cao hơn cô ấy rồi.

Tất nhiên là cô ấy sẽ chẳng thể với tới cái đèn chỉ bằng cách leo lên một cái ghế

“Tui không quan tâm nếu nó không thể. Nếu tui nói tui làm việc đó, tôi làm việc đó! Chăm lo ngân sách và thiết bị trong phòng là công việc của hội trưởng. Rõ ràng là điều đó bao gồm luôn cả việc thay bóng đèn.”

“Tớ không hiểu. Chẳng phải cậu vừa nói là điều đó không thể sao?”

“Xin hãy để cậu ấy làm điều đó. Mao được được giao phó điều đó bởi vị hội trưởng tiền nhiệm, vì thế điều đó rất quan trọng với cậu ấy.”

Shion nói trong khi bắt một quân trắng bằng một quân đen của mình.

“Này, Shee! Đừng có nói nhiều như thế chứ!”

Mao gọi Shion là “Shee” và Shion gọi Mao mà không sử dụng kính ngữ. Kyouya cảm thấy sự rung động giữa bạn gái thân thiết với nhau từ họ.

Vị hội trưởng trước kia là người như thế nào? Một người con trai? Một người con gái?

Trong khi nghĩ về việc đó, trong lúc này Kyouya quay trở vể ghế của mình.

Lắc lư sang trái và phải, không có cơ hội với tới được cái đèn, Mao tiếp tục vươn tay mình lên.

Cuối cùng, cậu ấy không thế chỉ đứng đó nhìn việc đó.

“Um...”

Kyouya nhìn Shion. Cô ấy chơi cờ vua với một thái độ không quan tâm.

Kirara thì chẳng muốn làm việc gì với điều đó. Cô ấy chỉ nuốt trọn những miếng thịt của mình như thường lệ.

Megumi thì xem chừng nước mà cô ấy đun sôi trong cái âm đun nước trong khi thao tác hai cây kim đan của mình một cách khéo léo.

Không là họ đang tỏ ra lạnh lùng. Những người họ chắc chắn biết về người hội trưởng trước đây, đó là vì sao. Đó là cách Kyouya giải thích điều đó cho bản thân mình. Cho dù là thế, cậu ấy sẽ không đồng ý với việc đó.

“Hội trưởng, sẽ ổn thôi nếu tớ giúp, được chứ?”

Cậu ấy đặt tay mình ở dưới nách của Mao.

Chẳng có nhiều tự tin vào sức mạnh thể chất của mình, cậu ấy không chắc rằng cậu ấy có thể làm được điều đó, nhưng cậu ấy đã quyết định, thế là cậu ấy làm điều đó.

“Ơ? Cái...Chờ đã!”

“Mình đã làm được!”

Cậu ấy nhấc Mao lên như thể bạn đang ẵm một đứa trẻ vậy.

“Làm được gì!? Thả tui xuống, đồ ngốc!”

Cho dù cô ấy có liên tục đánh vào đầu của cậu ấy và vùng vẫy, cô ấy không thể quay xuống lại đỉnh cái ghế.

“Cậu...Cậu đang...Có một chút xấu hổ đi chứ!”

Mao đã mất bình tĩnh, nhưng Kyouya chẳng chịu lắng nghe cô ấy chút nào.

“Tớ chỉ đang giúp thôi vì thế nó ổn mà, đúng không? Tớ sẽ chỉ nhấc cậu lên, vì thế xin hãy thay bóng đèn đi.”

“Hãy lắng nghe người ta khi họ đang nói chuyện!”

“Xin hãy để cho tớ giúp. Tớ muốn mình trở nên hữu ích, được chứ?”

Sau khi nhấn mạnh rằng mọi việc theo ý cậu ấy, Mao miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Nhưng cho dù vì lý do gì, cô ấy từ chối làm việc đó trong tư thế bị nhấc bổng lên.

Họ đồng ý rằng cậu ấy sẽ giúp bằng việc để Mao ngồi trên vai của của cậu ấy.

Cái bóng đèn đã được thay một cách an toàn, nhưng vào ngày đó Mao không nói một lời nào cả.

01-031

Hồ Sơ Nhân Vật:

Amatsuka Mao – Phần 1

Hội trưởng của Câu Lạc Bộ GJ.

Bởi vì ngoại hình nhỏ nhắn của mình nên cô ấy luôn bị nhầm là một học sinh tiểu học, nhưng thật ra cô ấy đang học năm hai của trung học.

Một con người mạnh mẽ và sinh động, cô ấy luôn hăng hái để rồi không làm được gì. Ngạc nhiên thay, cô ấy rất dễ cảm thấy cô đơn.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2♬   GJ-bu   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 4
Advertisement