Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
Dòng 180: Dòng 180:
   
 
Haku liếm cánh tay của người đang ôm nó. Ilya liền vỗ nhẹ đầu nhóc rồng con thay lời cám ơn.
 
Haku liếm cánh tay của người đang ôm nó. Ilya liền vỗ nhẹ đầu nhóc rồng con thay lời cám ơn.
  +
  +
[[File:It4bzJB.jpg|right|550px]]
   
 
(Không sao, không gì phải hối hận cả. Với lại, nhất định mình sẽ bảo vệ mọi người.)
 
(Không sao, không gì phải hối hận cả. Với lại, nhất định mình sẽ bảo vệ mọi người.)

Phiên bản lúc 11:29, ngày 25 tháng 6 năm 2017

Phần 11

Ngày hôm sau.

Khi Ilya xuống cầu thang để coi ai đang tụ tập bên dưới, cô gặp một người mà cô không ngờ.

“Ilya!”

Một cô gái ôm chầm lấy Ilya, cái đuôi dài bồng bềnh của cô ấy vẫy liên tục. Ilya ngạc nhiên lắm, vì cái người mà cô quen sẽ không bao giờ hành động như vầy cả.

“Kaite… làm sao mà…”

“Mình mới ở Veluun về.”

Veluun. Điều Hector thông báo ngày hôm nọ chợt hiện về trong tâm trí Ilya.

“Không lẽ… cậu là người được cử đi gửi báo cáo?”

“Ừ! Có cả Bard nữa. Lại đây.”

Cô nàng lôi Ilya rất mạnh tay và đưa cô lên phòng riêng trên lầu hai. Bên trong, Bard đang ngồi trên ghế, trông anh ta đang rất quạu quọ.

“Lâu rồi không gặp anh, Bard-san. Thật mừng là anh vẫn khỏe.”

“....ờ.”

(Khó chịu hơn cả khi trước nữa á?)

Trong lúc Ilya nghĩ vậy trong đầu thì Katie cười nham nhở giải thích.

“Thiệt ra thì tụi này muốn trở về gặp cậu cùng chiến tích đánh bại con rồng băng cơ. Nhưng vì cuộc chinh phục thất bại nên anh ấy có hơi xấu hổ.”

“Đồ ng… đừng có nói linh tinh! T-Tại vì… tôi chỉ định kiếm ít tiền để đi chu du thôi. Không phải vậy đâu!”

Câu nói hớ hên đó làm cho Ilya không nhịn được cười.

“Sao cũng được, cả hai an toàn là tôi vui rồi.”

“Ilya…”

Katie nhìn Bard, Bard đánh mắt đi chỗ khác. Tuy anh vẫn có thể đáp lại cô ấy bằng một cái nhìn dịu dàng, nhưng nếu làm vậy thì quả là vô cùng xấu hổ.

“Vậy, sau khi xong nhiệm vụ này thì hai người sẽ làm gì?”

“Người ta vừa ra một nhiệm vụ mới nữa đúng không? Tụi mình sẽ tham gia vào nhiệm vụ đó.”

“Lunéville mà bốc hơi thì khổ cho tụi này lắm.”

“Khổ… cơ à?”

Tuy Ilya vừa nghĩ trong đầu rằng cả hai định sẽ cắm chốt nơi đây nhưng cô lập tức phủ quyết ngay ý nghĩ ấy.

“Un. Tụi mình muốn tiếp tục làm việc ở đây.”

“...cô cũng cần người giúp mà, đúng không?”

“Bard bị tsun kinh niên.”

“Im đê!”

Hiện tại thì chi nhánh cũng đã thiếu người rồi. Và chắc chắn rằng sau này sẽ chỉ có nhiều việc hơn mà thôi.

Nếu được vậy thì đỡ biết bao. Ilya mỉm cười quay sang hai người họ.

“Vậy thì lần này phải thi đầu vào nhé.”

“Ẹc…”

“...không xin vô theo kiểu COCC được à?”

Tuy biết rằng hai người họ thừa sức đậu bài kiểm tra, nhưng người đời lại có câu “thương cho roi cho vọt.” Vậy nên

“Hãy cố gắng nỗ lực để giành lấy vị trí làm việc đi nhé.”

Nếu làm được vậy thì họ sẽ không cảm thấy bị thua kém hoặc bị đánh đồng với người khác nữa.

Vì mang cheat đầy mình dẫn đến cảm giác mặc cảm tự ti nên Ilya chỉ mong sao hai người họ có thể tạo dựng được một mối quan hệ bình thường với mọi người xung quanh họ.


* * * * *


Katie và Bard sang khu vực quán ăn trong chi nhánh. Hiện tại những người quyết định tham gia nhiệm vụ chinh phục lần hai đang tụ tập rất đông trong này.

Ngoài [Lam Kiếm] và [Song Xích Kiếm] vừa hoàn thành nhiệm vụ giải cứu trở về ra, ở đây còn có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ khác đang tụ tập nữa.

Thường thì khách quen trong quán và hội viên guild sẽ ngồi chén tạc chén thù với nhau, nhưng hôm nay, nét mặt ai cũng vô cùng nghiêm nghị.

(Vui vẻ như thường có phải hơn không…)

Cô kịp kiềm mình lại trước khi phun ra câu đó.

“Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những ai có mặt ở nơi này.”

“Pi.”

Đứng trên bàn quầy, Haku cũng cuối đầu xuống theo Ilya. Bầu không khí căng thẳng trong quán ăn phần nào dịu xuống.

“Trong nhiệm vụ chinh phục lần này, tuy không phải người đáng lên tiếng nhưng tôi xin phép đề xuất phương án chiến đấu. Tôi rất xin lỗi, nhưng trong nhiệm vụ chinh phục lần hai này, chỉ những ai tán thành hoàn toàn chiến lược của tôi mới có thể tham gia thôi, vậy nên…”

“Đừng nói lan man chi cho mệt Ilya à!”

“Đúng đó! Ilya-chan nhìn ngầu quá đi!”

Một vài người kêu lên. Những người khác tròng phòng cũng đồng ý với họ.

“Cảm ơn mọi người. Giờ thì, trong kế hoạch lần này, chúng ta sẽ không chia người theo nhóm sẵn có nữa. Mọi người sẽ được chia lại nhóm tùy vào vai trò của từng người.”

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Ilya.

Trong thế giới này, tuy vẫn có những nhóm có một lúc nhiều chiến binh khác nhau nhưng mọi người không bao giờ tự phân chia nhóm theo vai trò trong chiến đấu cả.

“Đầu tiên, mời mọi người chia nhóm theo từng vai trò được ghi ở đây.”

Trên bảng thông báo, thường sẽ có hai phần để gián những tờ giấy nhiệm vụ được đóng dấu lên đó.

Hiện tại, một phần đang được dùng để trình bày kế hoạch.

Những người dùng hỏa thuật. Những người dùng được ma thuật phòng vệ trung cấp trở lên. Những người dùng khiên. Những người chuyên về tấn công trực diện. Những người có tốc độc di chuyển nhanh.

Mỗi nhóm được chỉ định bằng một ký tự: A, B, C, D và E. Nhân tiện thì những từ đó đều bằng tiếng Nhật cả, nhưng khi Ilya viết ra thì chúng đều tự động biến thành ngôn ngữ của thế giới này.

“Tiếp theo tôi sẽ giải thích vai trò của từng nhóm và làm cách để mọi người phối hợp với nhau.”

Phần kia của tấm bảng là một bản phác họa sơ con rồng băng.

“Đầu tiên, hàng tiền tuyến sẽ chờ bên ngoài phạm vi tấn công của con rồng băng đến khi trận chiến bắt đầu. Nếu bị hỏa thuật tấn công, chẳng những con rồng băng sẽ bị thương mà còn bị kiệt sức nữa. Khi đó, nó sẽ không thể chống chọi lại dòng khí nhiễu loạn và buộc phải hạ cánh xuống đất. Chúng ta sẽ tranh thủ cơ hội để tiếp cận nó và phải giữ vững đội hình. Một khi chúng ta đến gần, con rồng sẽ phà hơi quét qua chúng ta một lượt. Nhưng vì hơi thở của nó dàn trải trong một phạm vi rộng nên ta có thể dùng ma thuật phòng thủ trung cấp để chống đỡ. Sau khi phòng thủ xong đòn phà hơi, nhóm B sẽ dùng ma thuật phòng thủ để hỗ trợ cho đội tiên phong xông lên chiến đấu.”

Vài người xì xào. Một người trong số đó giơ tay lên.

“Nếu nó dùng đòn tấn công khác thay vì phà hơi thì sao?”

“Giữ vững đội hình để phòng thủ trước đòn tấn công của nó. Một khi đã bị bao vây, nó sẽ dùng đến Bão Tuyết. Nếu người nào tách quá xa khỏi đội hình, nó sẽ dùng Băng Thương để xiên người đó. Ta không thể dùng lại cách cũ được, bởi vì khả năng phỏng thủ của nó rất cao và tầm nhìn rất thấp. Tuy nếu có người dùng được ma thuật cao cấp thì về sau ta có thể dùng được một chiến thuật tương tự, nhưng nếu ta đánh tầm xa, còn rồng sẽ liên tục dùng đến đòn bắn khí của nó.”

Ilya tiếp tục giải thích mà không ngập ngừng.

“Vì Bão Tuyết và Băng Thương là hai mà thuật được tổng hợp từ những nguyên tố tự nhiên nên sau khi dùng đến, con rồng sẽ bất động mất một lúc. Ngược lại, đòn hàn khí nó phun ra là một sự kết hợp giữa những nguyên tố trong cơ thể và ma năng. Tuy khoảng thời gian nó vương cổ lên và tái lập quá trình kết hợp trong cơ thể chỉ mất vài giây nhưng ta vẫn có thể tận dụng được. Tôi muốn mọi người tranh thủ cơ hội đó để mà tiếp cận nó.”

“Nhưng đâu phải con rồng băng chỉ có ba chiêu đó thôi?”

Ilya gật đầu với người nói câu đó rồi chỉ vào bản phác thảo con rồng băng thêm lần nữa.

“Đó chính là lúc nào nhóm B và C tham chiến. Trong lúc nhóm A tấn công từ xa, nhóm B và C sẽ phòng vệ hai bên để cho nhóm D xông thẳng lên phía trước. Khi nó dùng đế đuôi và móng vuốt chân, nhóm B và C sẽ phòng thủ phía mà nó sắp tấn công. Chúng ta có thể nhân cơ hội đó để mà nhắm vào cái sừng của nó. À, những ai dùng khiên thì nhớ phải hết sức tập trung vào việc phòng vệ. Bởi vì chắc chắn các bạn sẽ bị nó đánh văng đi đấy.”

Và mọi người cười gượng khi nghe câu chữa của Ilya.

Sau khi biết rằng mình có thể sẽ ăn trọn đòn tấn công của con rồng, những người dùng khiên bắt đầu hồi tưởng lại những trải nghiệm riêng của từng người bọn họ.

“Nhắm vào sừng nó ư? Không phải mắt à?”

“Đúng. Tuy bình thường thì người ta sẽ nhắm vào mắt nhưng lần này hãy quên đi. Hãy tập trung tấn công vào cái sừng, bởi vì sừng của rồng băng cũng giống như một cây trượng ma thuật của chúng ta vậy.”

Nghe Ilya nói xong, cả quán ăn bắn đầu nhốn nháo.

Có một cây trượng trong tay, chẳng những chúng ta sẽ dùng được ma thuật một cách dễ dàng và hiệu quả hơn mà nó còn tăng sức mạnh cho ta nữa. Đối với mọi người trong guild thì dây chỉ là kiến thức phổ thông nên cô không cần phải giải thích làm gì cả.

“Nếu chúng ta có thể đánh vỡ hai cái sừng, con rồng băng sẽ khó có thể nào dùng những chiêu thức tấn công đặc biệt của nó được.”

“Còn nhóm cuối cùng thì làm gì?”

“Nhóm E sẽ chịu đánh lạc hướng nó và làm nghi binh. Có lẽ nãy giờ tôi vẫn chưa đề cập đến con mắt rồng, nhưng nếu ta ở trong một trận bão tuyết do rồng băng gây ra thì mọi người có biết kẻ địch sẽ lợi dụng đặc điểm gì ở chúng ta không? Bard-san?”

“Hả?! À… ừm… mùi chăng?”

“Sai.”

Nhìn gương mặt trông đến nản của Bard, Ilya thầm cảm ơn anh vì đã trả lời đúng như cô dự tính.

“Tuy tầm nhìn rất kém nhưng sở dĩ con rồng băng có thể biết được vị trí của đối phương là nhờ vào khả năng cảm nhận thân nhiệt. Vì vậy cho nên, nhóm E sẽ đánh lạc hướng, hay nói cho đúng hơn là dùng đá lửa để mà dẫn dụ con rồng.”

Và thế là con rồng băng sẽ bị rối.

Những người tụ tập ở đây không phải dân nghiệp dư cần được giải thích từ đầu chí cuối, vậy nên cô bỏ qua câu cuối luôn.

“Tôi muốn xem tận mắt và chia mọi người thành những nhóm cho từng thời điểm trước và sau khi chúng ta đánh vỡ được cặp sừng của nó. Dựa theo những điều trên, mong mọi người hãy quên tổ đội cũ đi và chọn lấy vị trí phù hợp với vai trò của mình nhất. Nếu mọi người không biết phải chọn vị trí nào thì tôi sẽ giúp.”

Sau khi nói xong, Ilya cúi đầu. Và thế là mọi người lập tức di chuyển ngay.

“Piii…”

Haku liếm cánh tay của người đang ôm nó. Ilya liền vỗ nhẹ đầu nhóc rồng con thay lời cám ơn.

It4bzJB

(Không sao, không gì phải hối hận cả. Với lại, nhất định mình sẽ bảo vệ mọi người.)

Đối với những người đến tham khảo ý kiến của Ilya về vai trò của mình, cô dùng [Thần Nhãn] để xác định trạng thái và chỉ định vai trò cho họ. Nếu có thời gian để giúp họ trao dồi kỹ năng, cô đã phân vai trò theo tiềm năng của họ rồi. Nhưng ở đây, mọi người là hội viên trong guild chứ không phải lính lác nên cô không thể giao lại việc huấn luyện cho họ được. Vậy nên lần này cô quyết định phá lệ.

Rồi sau khi quyết định được người chỉ huy sau khi đánh vỡ cái sừng và nhóm tư lệnh trước khi phá được cái sừng, cô xác nhận lại ý kiến của mọi người rồi hoàn tất việc đăng ký cho họ.

“Giờ tôi sẽ trả lại thẻ đăng ký cho mọi người. [Pastoral Wheel] sẽ được nhóm vận chuyển mang đến địa điểm giao chiến cho mọi người, nên nhớ hãy nhập đoàn với họ ở cổng Bắc. Chúc may mắn.”

“Lên đường nào!”

“““““Yeeeeeeaaaaaahhh!”””””

Và thế là nhóm chinh phục rồng băng thứ hai lên đường.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3 - Part 10♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3 - Part 12