Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



Chương 34 - Mạng lưới vây hãm[]

Vào ngày hôm sau .

Có một vài tên bao vây Tatsumi người sắp trở về nhà khi cậu vừa mới rời khỏi cổng đền thờ .

Tatsumi nhớ đã nhìn thấy một trong số chúng ít nhất một lần . Nhưng hiện giờ tất cả bọn chúng đều biểu hiện thiếu kiên nhẫn kéo dài trên khuôn mặt .

" Lần này , đừng nghĩ ngươi có thể chạy được đâu ! Nếu không nhận được kết quả sớm thì bọn ta sẽ rơi vào rắc rối mất ! "

Hình như chủ nhân của chúng Lalaic đã ném sự bất mãn vào những tên côn đồ đó cũng vì chúng không thể đem lại được bất kỳ kết quả nào sau tất cả thời gian đó .

Cho đến hôm nay Tatsumi đã luôn chạy trốn khỏi chúng .

Dẫu đã được Giuseppe yêu cầu , thì ngay cả đối với Tatsumi phải đối phó với loại côn đồ này ngày qua ngày đã trở nên không thể chịu nổi được nữa .

Nhưng tất cả mọi thứ giờ đã kết thúc . Bởi vì Giúeppe đã gửi cho cậu yêu cầu mới nói rằng cậu không cần phải chạy trốn nữa .

" Ah , phải đã đến lúc rồi các quý ông . Thật tốt khi các ông đã đến với tôi . Bởi vì sẽ khá phiền phức nếu tôi phải đi khắp thành phố để lùng sục các ông ."

Tatsumi nói trong khi cười dẫu cậu đang bị vây hãm bởi chúng .

Những tên này bắt đầu nghi ngờ tại sao Tatsumi lại rất điềm tĩnh trong tình cảnh này . Nhưng những tên này chỉ biết đánh người trước khi chúng suy nghĩ như vậy và cuối cùng chúng không thể tìm ra được lý do tại sao .

" Huuuuuuh ? Thế đếch nào ngươi đang nói ba hoa gì thế nhóc con ? Giờ chỉ cần đi với những người chú này thôi ! Nếu nhóc lắng nghe những gì chúng ta nói , thì chúng ta chỉ có thể cho phép nhóc rời đi với chỉ một chi bị gãy thôi ."

" Không , những người sẽ đi cùng với tôi là những anh chàng này ."

Đồng thời khi Tatsumi vừa nói thế .

Một số lượng Hiệp Sĩ Giáo Đường đầy đủ vũ trang chạy ra khỏi cổng chính từ phía sau Tatsumi .

Cho dù chúng đều tự tin vào khả năng mình , nhưng không có cách nào để một vài tên côn đồ đường phố ngẫu nhiên sẽ đấu lại với các Hiệp Sĩ Giáo Đường được trang bị đầy đủ .

Lúc đầu , những tên côn đồ hung bạo đánh lại các Hiệp Sĩ Giáo Đường , nhưng cuối cùng chúng cũng bị khuất phục rất nhanh .

" Yo Tatsumi . Rất tốt chạy khắp nơi cho đến ngày hôm nay ."

Người gọi cậu là một trong số các hiệp sĩ quen biết cậu . Anh ta cũng nhận thức được kế hoạch của Giuseppe vậy nên đến ngày hôm nay anh ta đã kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để hành động .

" Tôi đã gây ra rắc rối cho anh với vấn đề này rồi . Có vẻ như Giuseppe-sama cuối cùng đã xong việc chuẩn bị về phía ông ấy rồi phải không ? "

" Có vẻ như thế yeah . Thành thật mà nói , có một chút khó chịu khi nhìn thấy những tên lêu lỏng xung quanh cửa đền . Bọn tôi thậm chí còn có khiếu nại của dân làng và các tín đồ . Cuối cùng , vì Đức Thánh Cha đã cho phép nên ổn thôi bọn tôi cũng rất vui khi chăm sóc đống lộn xộn này ."

" Cảm ơn rất nhiều ."

" Cái gì , không cần phải thế đâu . Bọn tôi cũng biết cậu đã làm việc vất vả bao nhiêu trong mấy ngày này rồi mà . Chắc chắn có những người không chấp nhận mối quan hệ của cậu với Calcedonia-sama . Nhưng ít nhất tất cả bọn tôi đều đứng về phía cậu , hãy nhớ điều đó được chứ ?"

Mỗi một trong số các hiệp sĩ đã tham gia vào hoạt động này đều cho Tatsumi một ngón tay cái đưa lên .

" Vì nếu bọn tôi thực tập với Tatsumi thường xuyên , bọn tôi có thể được tiếp đãi bởi bản thân Calcedonia . Vậy nên bọn tôi cũng rất vui ."

" Đó đó . Bởi vì cậu thấy đó ! Mục đích thực sự của tôi là được điều trị bởi Calcedonia-sama từ lâu ! Đừng hiểu lầm , tôi không làm điều này cho cậu đâu !"

" Thì nói là bạn đời . Nhưng không phải cậu bắt đầu tức tối như thể nó là việc riêng của cậu khi nghe thấy ai đó muốn làm Tatsumi và Calcedonia chia tay sao ?"

" Cái !? K-K-Không , Đ-Đ ó !? Ý tôi là cậu ta đã đi cùng hội cùng thuyền với chúng ta rồi và... Đ-Đúng và tôi là một linh mục của đền Savaiv nữa ! Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai gây cản trở hai người đang yêu nhau đâu!! "

Các hiệp sĩ nói chuyện thì thầm với nhau .

Nhưng Tatsumi cảm thấy vô cùng biết ơn một lần nữa bởi thiện chí cao của các tiền bối đã cho cậu .

***

Sau ngày Tatsumi và các hiệp sĩ gây náo loạn trước cửa đền .

Giuseppe đang họp với một người khách đã đến thăm ông lần đầu tiên vào buổi sáng .

Giuseppe dự kiến người này sẽ đến thăm ông sớm , nhưng ông thậm chí không nghĩ rằng bà sẽ vội vàng ở đây từ rất sớm .

" Chào mừng cô đến đền thờ Savaiv , Phu Nhân Gargadon ."

Một trong những vị khách đang ở trong phòng khách của đền thờ . Sau khi bước vào , Giuseppe lịch sự chào khách .

Vị khách trả lời lại hiện chờ ở phòng , cùng với một người bà mang theo chào hỏi đến Giuseppe trong khi đứng lên .

" Xin thứ lỗi cho chúng tôi đã đột ngột hiện diện mà đã không thông báo trước đó , xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của chúng tôi ."

—— Nếu bà nghĩ điều đó , thì cho chúng tôi một thông báo trước . Và bà không thể nghĩ được điều đó trước khi bà đến ư ?

Trong khi nguyền rủa điều đó trong tâm trí mình , Giuseppe lịch sự hỏi Phu Nhân Gargadon —- Scherya Gargadon có một chỗ ngồi với một nụ cười .

" Và có chuyện gì mà hôm nay phu nhân lại cất công tới đây ?"

" Vâng Đức Thánh Cha . Lý do tôi đến đây là để chính thức định ngày kết hôn con gái nuôi của ngài Calcedonia-sama và con trai tôi Lalaic , người thừa kế của nhà Gargadon ."

Khi Schecrya ngồi xuống chiếc ghế trong khi lắc lư cơ thể khổng lồ của mình , bà nói với một nụ cười trơ tráo .

***

—– Cùng lúc đó , ở một nơi khác .

Có một vị khách bất ngờ cũng đến viếng thăm di thự Gargadon chỉ khi phu nhân và thiếu gia của di thự đã ra ngoài .

" Xin thứ lỗi cho tôi vì chuyến viếng thăm bất ngờ này , Bá Tước Gargadon . "

" K-Không , tôi không dám đâu . Uhh , có lẽ hôm nay phu nhân đến đây là có việc gì vậy.....?"

Bá Tước Almond Gargadon đang lau mồ hôi của mình trước mặt vị khách ngày hôm nay . Vị khách này quá quan trọng đối với ông để phật lòng .

" Trên thực tế , là về vợ và con trai Bá Tước . Ông có thể dành một chút thời gian để thảo luận về điều này với tôi được không ?"

Cựu Công Tước Eleesha Cuoletto lạnh lùng nói với Bá Tước cùng một cái nhìn nghiêm túc và lạnh lẻo .

***

" Ho Ho ! Định một ngày cho hôn nhân của con gái tôi và con trai cô , cô nói thế phải không ? Tuy nhiên , đây là lần đầu tiên tôi nghe Calcedonia-sama muốn được kết hôn ."

Giuseppe giả ngu có chủ đích .[1]

" Ôi trời , là thế sao ? Nhưng tôi đã nghe từ con trai tôi là Calcedonia đã có một mối quan hệ yêu đương sâu sắc với thằng bé . Và đó không phải là nhiệm vụ của Giáo Hoàng Tối Cao của đền thờ Savaiv giúp kết thân chúng lại với nhau những người đã yêu nhau rất nhiều đến như vậy sao ? Vậy nên , tôi ở đây để nhận được sự cho phép của Đức Thánh Cha nhằm chúc phúc cho đôi bạn trẻ bước vào một cuộc sống hạnh phúc . Và tất nhiên , nhà Gargadon tôi cũng sẽ giúp đỡ nhiều nhất có thể . Đó là sự thật vậy nên đền thờ cũng nhưng..... Tôi đã chuẩn bị rất nhiều quà cáp cá nhân cho Đức Thánh Cha rồi đây để thể hiện lòng thành của tôi . Đức Thánh Cha nên biết rằng thắt chặt một mối quan hệ huyết thống với nhà Gảgadon chúng tôi không có nghĩa là một điều xấu đúng không ?"

Với một tiếng phấn khởi , cả hai má đầy mỡ của Schecrya đã được nâng lên từ hai bên . Giuseppe đã xem xét khá khó khăn trong khi đó bà đang ' mỉm cười ' .

" Oh , quà cáp cá nhân của tôi ..... cô nói thế phải không ?"

Sau khi Giuseppe nâng vai mình lên như thể ông đang rất quan tâm , má Scherya liên tục di chuyển .

" Vâng . Tất nhiên , tôi đã chuẩn bị những thứ phù hợp cho một người nào đó như Đức Thánh Cha rồi ."

Schecrya quay về phía người sau bà . Và đáp lại người đó đưa ra một cái bao từ một gói lớn . Khi anh ta mang nó ra , có một âm thanh kim loại rung rinh phát ra từ bên trong nó .

" Xin mời , hãy xác nhận chính bản thân mình , Chrysophrase-sama ."

Người hầu âm thầm đem ra khỏi bao , trong khi Schecrya thúc giục Giuseppe .

Và sau đó , Giuseppe chìa tay ra lấy cái túi với một biểu hiện hạnh phúc .

***

Khi bà mẹ Schecrya đang nói chuyện với Giuseppe , Lalaic đang chờ trong một căn phòng khách khác .

Một linh mục trẻ rót trà cho Lalaic hiện đang là khách , và lặng lẽ rời khỏi phòng .

Nhưng Lalaic không hề quan tâm gì cả . Hắn chỉ đang chờ đợi mẹ mình quay trở lại .

Và tính cách Lalaic khá là thiếu kiên nhẫn nên đã không cho phép mình chờ đợi lâu . Dẫu , ngay cả hắn cũng hiểu rõ mình không thể hành động bạo lực tại nơi này .

Lalaic đứng lên và ngồi xuống một lần nữa . Hắn đi vòng quanh căn phòng một vài lần . Tất cả điều này nhằm tiêu khiển sự chú ý của hắn từ sực nhàm chán .

Khi hắn đang làm điều đó , đột nhiên có một giọng nói từ phía bên kia cánh cửa .

" Xin thứ lỗi . Người được gọi là Lalaic Gargadon ở trong phòng này phải không ? "

Gương mặt Lalaic sáng bừng lên ngay lập tức khi hắn nghe giọng nói đó . Kể từ khi hắn ta đã nghe giọng nói đó lần đầu tiên , hắn không bao giờ quên nó .

Lalaic vội vã đi đến cửa để mở nó , đang xác nhận nếu thực sự là cô ấy .

" Đ-Đó có phải là Calcedonia-sama không . Đ-Đã được một thời gian dài rồi !"

" Vâng , đúng ạ . Lalaic-sama ."

" V-Vậy , tại sao Calcedonia-sama lại ở đây....?"

Tiêu diệt sự hạnh phúc thể hiện trên gương mặt hắn , Lalaic bình tĩnh hỏi .

" Ông nội đã nói với tôi nên ở cùng với Lalaic dành một cuộc nói chuyện và sẽ khá tẻ nhạt khi cậu ấy đợi một mình ở phòng khách . Tôi thắc mắc nếu Lalaic-sama sẵn lòng ?"

" T-Tất nhiên rồi . Giờ giờ , mặc dù đây là một căn phòng nhỏ nhưng xin mời , ngồi ."

Quên rằng đây là một căn phòng trong ngôi đền , Lalaic vui mừng vẫy tay ra hiệu cho Calcedonia như thể hắn ta là chủ nhà .

" Thực ra , tôi đã chuẩn bị một vài cái bánh ngọt cho Lalaic-sama . Tôi thắc mắc nếu Lalaic-sama thì có sẵn lòng dùng chúng không ? "[2]

" T-Tất nhiên ! Nếu đó là loại bánh ngọt tự làm từ Calcedonia-sama , thì tôi sẽ vui mừng để dùng chúng ."

Lalaic gật đầu , Calcedonia quay lại và vỗ tay .

Đáp lại điều đó , ba linh mục nam bước vào phòng đẩy một chiếc xe chở trà và bánh ngọt .

Các linh mục sau đó bắt đầu chuẩn bị bánh ngọt và trà cho hai người theo cách của họ như là người hầu .

Đối với Lalaic là một quý tộc , hắn thường có hành vi như vậy . Vậy nên hắn , không thèm ngó ngàng gì đến họ nhiều , bắt đầu ăn bánh ngọt được khuyến khích bởi Calcedonia .

Vào lúc đó , miệng Calcedonia thành hình vòng cung như là một nụ cười đầy ẩn ý .

***

Giuseppe lấy cái túi lớn và nhẹ nhàng lắc nó như thể để xác định trọng lượng .

Và sau đó , ông quay sang nhìn đối diện Schecrya .

Và như thể Scherya hiểu ý Giuseppe là gì , bà ra hiệu cho người hầu lần nữa .

Người hầu lấy ra một túi tương tự từ trong bao . Tất nhiên , thứ này cũng làm một âm thanh *cling cling * .

Thấy vậy , Giuseppe bắt đầu bật cười . Schecrya đoán rằng Giuseppe cuối cùng cũng vừa lòng thì bà cũng bắt đầu mỉm cười .

Nhưng Giuseppe sau đó đột nhiên ném túi tiền xuống dưới gầm bàn .

Miệng của túi mở ra đầy đồng tiền bạc đổ ra khắp sàn nhà .

Nhưng Scherya không bận tâm điều đó , nhìn thẳng vào Giuseppe .

Hồi nãy Giuseppe hiện lên một nụ cười thỏa mãn . Nhưng giờ ông thậm chí không còn cố gắng che giấu sự thất vọng của ông đến thế nào .

—- Chỉ là thứ ông ta không thích là gì ?

Schecrya cố gắng vội vã tìm hiểu .

Số lượng tiền không đủ ? Hay ông ta muốn một cái gì đó khác hơn so với tiền đã bỏ ra ? "

Nghĩ kĩ thì , Đức Thánh Cha đã nổi tiếng với bộ sưu tập thiết bị khắc dấu ma thuật của mình . Ông ta không hài lòng khi không nhận được một thiết bị khắc dấu sao ?

Cũng như Schecrya muốn làm trơn tru những điều trên .

Một giọng nói trầm như thể nó đến từ hố đất vang lên trong tai bà .

"..... Ngươi đang xem ta như thằng ngu hả ?"

" Eh ? K-Không , tôi không dám..."

Schecrya thể hiện một nụ cười không mấy thành thật cùng với sự ngạc nhiên của bà . Nhưng sau đó một tiếng gầm như sấm sét đánh từ trên trời đến tai bà .

" Đồ.....Nguuuuuuuuuuuuuuuuu!!!"

***

Lalaic đang ăn bánh ngọt tự làm của Calcedonia và trò chuyện với cô .

Khi đó đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng gầm như một cơn thịnh nộ của các vị thần từ đâu đó trong đền thờ .

" T-Tiếng động trời đó là gì thế....!? "

" Có lẽ , ai đó đang chọc giận một người chắc chắn là chưa bao giờ trở nên tức giận ."

Sau khi nghe giọng nói đó , Lalaic nửa đứng dậy khỏi ghế và nhìn quanh không ngừng . Calcedonia mặc khác chỉ bình tĩnh nhấm nháp một ít trà từ cốc .

" C-Chọc giận một ai đó người chưa bao giờ tức giận ... đó là ? C-Cái.....?"

Lalaic đứng lên , nhưng rồi đột nhiên hắn cảm thấy chóng mặt khi cơ thể mình hơi đua đưa và sau đó chỉ cần như thế , hắn ngã lăn trên sàn nhà .

" Đ-Đây là .....!?"

" Nó chỉ là một loại thuốc gây tê nhẹ . Nó không quá mạnh . Hãy yên tâm hiệu quả của nó sẽ sớm mất hết thôi ."[3]

Khi Calcedonia nói điều đó với một khuôn mặt điềm tĩnh , các linh mục phía sau cô quay lại.

" Vậy thì , Verse-san , Niez-san . Hãy làm theo kế hoạch ."

" Đã rõ , Calcedonia-sama."

" Để đó cho chúng tôi ."

Theo yêu cầu của Calcedonia , 2 trong 3 linh mục còn được gọi là Verse và Niez lấy ra một sợi dây thừng đã được giấu trong xe đẩy và tiến hành trói Lalaic đã bị dính thuốc .

" Ý nghĩa của việc này là gì , Calcedonia !? Tại sao em lại bỏ thuốc người yêu của em Lalaic như.....?"

" Chắc chắn rồi , khi một người phục vụ cho Vị Thần sử dụng thuốc có một chút hơi ngỗ nghịch......Nhưng sử dụng phương pháp thích hợp nhất để đối phó với vấn đề này là món quà khôn ngoan của con người , ngài không nghĩ như vậy sao ? Và ngài không phải một ai đó tôi sẽ cảm thấy tiếc cho dù tôi bỏ thuốc ngài ."

Calcedonia mỉm cười ngọt ngào . Nhưng Lalaic có thể thấy rõ luồng sát khi giấu sâu bên trong nụ cười của cô trong khi hắn đã ướt đẫm sống lưng .

" Oh vâng , đúng rồi , ngài nói tại sao tôi dùng thuốc đúng không ? Đó là bởi vì sẽ phiền phức nếu ngài đột nhiên hành động hung bạo . Tôi đã nghe những tin đồn về ngài biết không ? Về thói quen của ngài thích đập phá tất cả mọi thứ trong phòng của mình khi ngài trở nên cáu giận . Căn phòng này là một phòng chúng tôi sử dụng để chào đón quý tộc . Vậy nên , những thứ ở đây đều khá đẹp đối với bản thân tôi nghĩ vậy . Chúng tôi thực sự không thể để ngài đập phá tất cả những vật sở hữu đắt tiền của đền thờ và cũng chỉ vì một lần duy nhất bùng phát sự tức giận hiện giờ đúng không ? Và cũng như ——"

Đột nhiên .

Calcedonia nheo đôi mắt Ruby của cô lại đầy sát khí lạnh lẽo .

"—– Tôi chỉ yêu một người ở thế giới này . Tôi chưa bao giờ phải lòng với bất cứ ai khác ngoài người đó , thậm chí không một lần . Ngài có thể không quá ích kỷ đi quyết định người tôi yêu hay không yêu như thế ?"

Khi Calcedonia ra hiệu với ánh mắt lạnh lùng phát ra yêu cầu của cô , Niez nhét một miếng giẻ cũ xuống miệng Lalaic .

Nhưng trong khi làm điều đó , có thể lý do cho hai bàn tay Niez đột nhiên bắt đầu run rẩy như thế này bởi vì anh đang lắng nghe lời một con quỷ ư ?

Sau khi xác nhận được điều đó , Calcedonia đứng lên và đi về phía linh mục cuối cùng còn lại đang đứng sau lưng cô .

Có vẻ như linh mục cuối cùng này đã đứng đằng sau Calcedonia trong suốt thời gian , chỉ phòng trường hợp Lalaic bắt đầu chống cự .

Calcedonia sau đó vui vẻ dán cơ thể cô lại người linh mục đó .

" Người tôi yêu.....Là người này ngay tại đây ."

Khác với trước đây , nụ cười hiện tại của cô giống như một bông hoa đua nở làm bằng ma thuật và ánh sáng .

Sau đó , như thể khoe với Lalaic , Calcedonia hôn má người linh mục ー Tatsumi với đôi môi anh đào bóng bẩy màu hồng của cô .


Ghi chú[]

  1. TLN : Oh Giuseppe , ông là lão cáo già !
  2. TLN : Oh boy chúng có một cái bẫy ong ở đấy đó......
  3. TLN : Mother of God.
    Images-3


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement