Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Xin chào các bạn, tôi là Matsuyama Takeshi.

“Iris trong những ngày mưa” là tác phẩm thứ tư được chọn trong Giải Dengeki Novel lần thứ mười bảy, và cũng là tác phẩm mà tôi đã ấp ủ từ lâu.

Nhân vật chính là một robot. Và từ “robot” này có khởi nguồn từ chữ “robota” trong Czeth, nghĩa là “lao động bắt buộc”. Từ đó, tôi tưởng tượng rằng---robot là những tồn tại sinh ra để làm việc thay con người, chúng không có cảm xúc, không cảm nhận đau đớn, và sẽ không phàn nàn, nên chúng là những công cụ hữu ích. Do đó, tôi cảm giác rằng sẽ thật thú vị nếu mình viết về robot như “những tồn tại giống với con người”, và đó là lí do đằng sau quyển sách này.

Vì vậy, đây là một câu chuyện qua đôi mắt của một robot. Tuy nói thế này có hơi phóng đại, nhưng mục đích của tôi là viết một câu chuyện với chủ đề về “hủy diệt và tái sinh” cơ. Dù không có những cảnh tượng hoành tráng như một robot khổng lồ biến hình hay kết hợp (thực ra lí do chính là tôi sợ mình viết những cảnh này không được hay), nhưng nếu hi vọng của robot mướn được tiếp tục sống có thể làm bạn đọc đồng cảm, tôi cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Quyển sách này chỉ có thể được xuất bản với sự giúp đỡ của rất nhiều người.

Với Tokuda-sama và Tsuchiya-sama từ phòng biên tập, tôi đã gây quá nhiều phiền toái cho họ trong quá trình biên tập. Mùa thu rồi, khi nhận được điện thoại từ phòng biên tập, tôi đã rất vui. Và Hirasato-sama, người chịu trách nhiệm phần minh họa, cảm ơn anh/chị vì đã vẽ nên những bức hình tuyệt đến thế. Tôi vẫn đang giữ bản thảo trong ngăn bàn của mình đấy.

Ngoài ra, còn cặp đôi S, người đầu tiên đọc Iris, người đã cho tôi thông tin, K-senpai, S và Y đã gắn bó với tôi hồi trung học, N và T đã mừng việc xuất bản quyển sách này, đồng nghiệp của tôi, bạn sơ trung, cao trung và đại học cùng các đàn anh, gia đình tôi, họ hàng đã rất tử tế với tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cuối cùng, với tất cả những độc giả đã chọn quyển sách này, xin cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng. Nếu mọi người có thể nghĩ “Cái này làm tôi nhớ lại, tôi đã từng đó một quyển sách như thế này hồi trước…” trong những ngày mưa, thân là tác giả, tôi sẽ rất mãn nguyện.

Còn ở đây, tôi xin được dành tặng quyển sách này cho người mà tôi đã quen từ những năm trung học, tuy đôi lúc xấu hổ, nhưng cũng rất năng nổ khi cùng nhau, bạn tôi---Arai Sao.

Matsuyama Takeshi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement