Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 14. Hãy dùng [Giao kèo nô lệ][]

“Vậy, tôi hỏi hơi trễ, nhưng…Spica có biết về thủ tục nô dịch một người không?”

“Có chứ. Anh cần đi tới nhà buôn nô lệ để hợp đồng với một nô lệ. Giao kèo sẽ hoàn thành khi một người có đặc kĩ [Giao kèo nô lệ] làm trung gian. Cho việc làm trung gian….sẽ mất một khoản phí….”

(Giao kèo nô lệ….. hả)

Yuuto nhìn vào bảng thuộc tính cậu để xác nhận.

Giao kèo nô lệ

Độ hiếm ☆☆☆

(Khả năng làm cho mục tiêu thành một nô lệ bằng cách nhỏ máu vào mu bàn tay. Những ai thành nô lệ không thể bất tuân mệnh lệnh chủ nhân. Chủ nhân và nô lệ có thể nắm bắt được vị trí của nhau.)

(….Mình có nè.)

Có một người có khả năng đó trong đám orc bị cậu luộc.

Yuuto đã có thể làm Spica thành nô lệ cuả cậu.

“Spica. Để tôi xem mu bàn tay cô, tôi muốn thử vài điều.”

“? À được. Đây.”

Spica giơ tay cô ra, thắc mắc không biết cậu định làm gì.

Yuuto cắn ngón cái, trước khi nhấn nó vào mu bàn tay Spica.

“Đ-Đây là….!?”

Tức thì sau đó, mu bàn tay Spica phủ ánh sáng rực rỡ khi một dấu hình [Nguyền rủa] hiện ở đó.

“Kinh thật! Yuuto-sa….à không, em sẽ gọi anh là chủ nhân! Chủ nhân là một người nắm kĩ năng!”

“Đó là một điều kinh ngạc sao?”

Cậu hỏi, với Spica đáp lại hào hứng.

“Phải đó. Nó chẳng còn ở cấp độ kinh ngạc nữa! Một đặc kĩ là thứ đảm bảo cho sự thành đạt! Mọi người bảo rằng người có đặc kĩ sẽ không gặp vấn đề gì trong cuộc sống. Họ được gọi gần gũi là [Người chiến thắng].”

“….Hmm. Có chuyện vậy sao?”

Cậu không nghĩ là cho thấy chỉ một khả năng sẽ gây bất ngờ thế vậy.

Lúc này đây cậu có những ba khả năng.

Có xác xuất là cậu sẽ có nhiều khả năng hơn nữa trong tương lai. Yuuto băn khoăn liệu cậu sẽ thành một người vượt cả giới hạn cái gọi là [người chiến thắng] hay chăng.

“Điều này có nghĩa là Spica sẽ không khả năng chống lại mệnh lệnh của tôi nữa phải không?”

“Vâng. Nếu mà em cố cưỡng lại mệnh lệnh, em sẽ thấy cực kì đau đớn suốt toàn thân vì ấn nguyền, và tệ nhất là, em có thể chết.”

“…….Điều đó thực nguy hiểm.”

Đánh giá trên hạn chế nghiêm trọng mà một nô lệ đối mặt, Yuuto thán phục Spica tự nguyện đưa giải pháp làm nô lệ.

“Hình như vì giao kèo nô lệ, nó sẽ có thể nắm bắt vị trí của nhau…. Có đúng không?”

“……Ừm. Em chỉ nghe đồn đãi, nhưng hình như nó có thể nếu một người mường tượng ra nhân dạng người kia.”

“Tôi hiểu rồi. Để tôi thử.”

Yuuto gợi nhớ hình ảnh Spica trong đầu.

Thật dễ hình dung bởi vì người đó ngay trước mặt cậu.

Trong giây lát, một đường đỏ nổi lên từ tay Yuuto.

Cái đường rõ ràng nối kết với lời nguyền trên lưng bàn tay Spica.

“Ừ hử. Với cái này, tôi có thể nắm vị trí Spica bất cứ lúc nào.”

“Vâng. Em cũng có thể xác nhận nó.”

Từ khi tiện nghi của nền văn minh như điện thoại di động đã không phổ biến ở thế giới khác, khả năng nói cho nhau vị trí của mình là một điều to lớn.

Nếu mà cả hai họ chia nhau ra trong suốt việc du hành, với điều này, cậu có thể tìm Spica ngay lập tức.

“Vậy thì, Spica, tôi muốn xác thực liệu tôi có thể ra lệnh cho cô không, thế có được không?”

“Vâng. Nếu là lệnh chủ nhân, em sẽ làm bất cứ gì!”

(……..)

Lời Spica dấy lên máu S trong Yuuto.

Ngay cả Yuuto là một võ sĩ tài năng, cậu vẫn là cậu trai tuổi dậy thì.

Không phải bất hợp lý cho trêu chọc nếu một cô gái xinh đẹp bảo 『Xin ra lệnh gì đi anh』

“Tôi biết rồi. Vậy thì [Vén váy lên, cho nhìn quần lót tí coi nào]” (med: bể hình tượng chưa)

“….Được không?”

Spica lên tiếng thỏ thẻ.

Và rồi, tay Spica kéo váy cô theo lệnh Yuuto.

[Bên dưới cái váy là một quần lót màu hồng dễ thương với một cái nơ ở giữa.]

Rõ ràng là, quần lót nữ nhân thế giới này chẳng khác gì với thiết kế với cái ở Nhật hiện đại.

Tại sao lại có đồ lót nữ nhân ở thế giới này.

Nghĩ đó trong một lúc, cậu nhận ra rằng nếu thế giới này có thể triệu hồi người từ giới khác, thì sẽ không bất thường nếu phần văn hóa Nhật Bản hòa lẫn vào.

(…..Ắt hẳn là, chắc phải có thợ thủ công làm đồ lót được triệu hồi tới thế giới này lan truyền đồ lót nữ giới.)

Yuuto tạo ra một nhìn nhận chính kiến như vậy trong bộ não.

“Tuyệt. Spica. Theo lệnh của tôi, cô hình như đã chỉnh dáng vẻ của cô.”

“Thì bởi….Chủ nhân….yêu cầu nó.”

“Tôi không cho là cô sẽ mua quần lót mới. Spica là một nữ nhân dâm đãng.”

|U~u~u. Chủ nhân. Thình lình….đưa mệnh lệnh dâm dê như vậy!”

Mặc dù cô ấy nói thế, tai Spica vẫn phản bội cảm xúc cô ấy khi ngọ nguậy vui sướng.

Từ dáng vẻ, cô ấy không phải không hài lòng.

Cậu nghĩ là chắc tại bởi Giao kèo Nô lệ, mà dường như chính Spica đã có khuynh hướng M.

Cậu quyết địch chọc ghẹo cô bằng lời mỗi khi có cơ hội.

“Tốt. [Để xuống đi] Spica, cô làm tốt lắm. Tuyệt vời.”

Để thưởng Spica, cậu vỗ đầu cô ấy.

“…..Hau~”

Khi được Yuuto vuốt đâu, Spica cho thấy một sự ngây ngất.

Rõ ràng Spica thích khi đầu cô được vuốt ve.

Thói quen này có phải đến từ phần loài chó?

“Tôi sẽ cho hai mệnh lệnh để chúng ta sống cùng nhau từ bây giờ. [Đừng phản bội tôi], [Không được nói tin tức về khả năng tôi cho người khác]. ….Đó là tất cả.”

“Em hiểu rồi. Em sẽ thành tâm làm việc cho chủ nhân từ bây giờ.”

Yuuto nghĩ, xem xét việc cậu nhặt được một nô lệ dễ thương chỉ với 50000 rea, quyết định cậu có lẽ đúng đắn.

Tối nay sẽ vui với rất nhiều cách.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 13♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 15


Advertisement