Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 169: Kẻ đánh chủ ý lên phụ nữ của người khác là rác rưởi của loài người[]

“Đó là một imp. Nếu những con đó mà ở đây nghĩa là tên Byakko cũng ở gần đâu đây.”

“Làm ơn cẩn thận. Dù cơ thể nhỏ bé, chúng vẫn là một quái vật mang huyết mạch ma tộc. Nếu xem thường chúng, cậu sẽ ăn trái đắng.”

Hai người đã quen việc chiến đấu với ma tộc không đổi thần sắc trước sự xuất hiện của imp. Đối với quái vật tên imp, chúng thường lãnh nhiệm vụ là một [quyến thuộc] ở dưới quyền điều khiển của ma tộc. Chúng còn là những cá thể được xếp vào hạng tiểu ma tộc do chúng có trí tuệ nhưng—phần nhiều chúng rơi vào danh mục giữa quái vật với ma tộc.

“Sophia! Để đấy cho tôi!”

Michael đứng ra trước Sophia rồi tạo ra vô số viên đạn băng bằng một cây gậy mà bao quanh đám bọn Yuuto. Một ma thuật thủy thuộc tính—[Aegis], mà chỉ có Michael mới dùng được trên khắp thế giới. Từng viên đạn một, triển khai bởi Aegis, được thao túng với ma thuật điều khiển cao cấp.

Tác dụng của phép thuật là tự động bắn đạn tới kẻ địch mà Michael ghi nhận.

“ “ “pigyaaa!” “ “

Tiếng kêu lâm chung của imp vọng xuyên suốt cái hang. Dù bọn imp khởi xướng tấn công hết kẻ này tới tên kia bằng cách lợi dụng số lượng nhưng chúng không thể địch nổi Aegis của Michael.

“Kinh thật desu…! Tôi chưa bao giờ thấy ma thuật cấp cao như vậy cả…”

“Không hổ là người mang danh hiệu pháp sư mạnh nhất thế giới. Những viên đạn bay đi cứ như thể chúng có ý chí riêng vậy…!”

Spica và Sylphia chứng kiến ma thuật của Michael thốt lên tiếng kinh ngạc.

“Các em có bị thương không, hỡi những nàng thiếu nữ xinh đẹp.”

Michael tin chắc bọn imp đã diệt đoàn tiến tới đứng trước Spica và Sylphia trong khi mỉm cười và cho thấy răng hàm trắng như colgate của hắn.

“Ngạc nhiên thật. Để những cô gái xinh đẹp tuyệt vời thế này lại thuộc về tên mọi rợ như Yuuto kia làm tôi thấy hổ thẹn quá chừng.”

“Ehhhhhhhh?”

Spica bối rối thốt lên một tiếng mất bình tĩnh. Đối với một người thiếu kinh nghiệm xử trí với đàn ông khác trừ Yuuto ra như Spica, chuyện này hoàn toàn dễ hiểu.

“_____”

Mặt khác, Sylphia thấy được động cơ ẩn ý của bên kia đáp trả bằng một ánh mắt băng lãnh. Sylphia, người thường tham dự những bữa tiệc quí tộc hồi còn nhỏ, có nhiều kinh nghiệm đấu võ mồm với những gã đàn ông nhỏ mọn.

“Xin lỗi, nhưng anh dẹp chuyện đá đểu người khác được không? Chúng tôi đã nguyện thề trao cả tâm hồn lẫn thể xác cho Chủ nhân chúng tôi. Chúng tôi tuyệt nhiên không thay lòng đổi dạ với kẻ khác.”

“Đ-đúng vậy đó desu! Đi mà tán tỉnh người khác đi! Bọn chúng tôi đã thuộc về Chủ nhân-sama desu! T-tôi không thể theo người khác đâu!”

Nụ cười của Michael không mất dạng ngay mặc dù lời dụ dỗ của hắn bị từ chối một cách ngoạn mục.

Tất cả đều nằm trong tính toán. Nữ nhân không phải dạng kiên tâm thì chẳng nghĩa lý gì để săn đuổi hết. Michael của Legend Blood tự xưng là tay sát gái, hắn là mẫu người thưởng thức quá trình chiến thắng con tim nữ nhân hơn là bất cứ gì khác.

“Iyaya~ Đùng nói lời khắc nghiệt như thế chứ các em. Bởi vì anh sẽ không bao giờ làm các em hối hận. Các em đều sẽ thèm khát một nơi chốn chẳng hề có gã Konoe..”

“____”

Michael cảm thấy một sự nguy hiểm tính mệnh khiến hắn không thể phun thêm lời nào nữa. Khi hắn nhìn tới hướng sự khát máu hiển hiện, ở đó là Yuuto đang phát ra một áp lực thầm lặng.

“Michael à, ta khuyên ngươi chỉ một lần thôi.”

Yuuto nói trong khi đặt tay lên bờ vai Michael.

“…Sẽ không có ngoại lệ. Kẻ nào đánh chủ ý lên nữ nhân của người khác là rác rưởi của loài người. Có lẽ nhìn rồi sẽ không được hay cho lắm nhưng tôi sẽ tàn nhẫn với những thằng rác rưởi đấy.”

Lời Yuuto vừa dứt, có một áp lực khi có khi không ẩn hiển.

“L-là tôi sai. Hohoho, tôi chỉ tính đùa chút cho vui cửa vui nhà. Là vậy đó, này này, đừng có mà giận nha~”

Nếu hắn tái phạm—là hắn chết chắc. Michael xét thấy điều đó, nói những lời xin lỗi trong khi run sợ.

“____”

Trong đoạn thời gian đó, những imp còn sót lại tấn công Sphia, người ở rìa đội ngũ.

Aegis của Michael mang tính chất xuất sắc trong chiến đấu, nhưng nó lại có một nhược điểm là không hoạt hóa trừ khi Michael tập trung hoàn hảo.

Do đó, bởi lẽ bận áp lực siêu hạng của Yuuto, mà Michael không thể lưu tâm bảo vệ Sophia.

Thế nhưng, đối với Yuuto, người đã đấu vô vàn ma tộc, tốc độ gần như một con ruồi bay của imp bị chặn đứng.

“í dà~”

Yuuto đánh bật mũi giáo của con imp xông tới và búng vào trán nó.

“Pigyaa~”

Con imp nhận cú búng trán của Yuuto thậm chí có thể làm đổ ngã cả những cây to trong khi nó bị tiễn bay thẳng 1 đường—sau khi đâm sầm vào vách hang, imp nhà ta tức khắc chầu ông bà. Yuuto sau đó kiểm tra trạng thái.

Konoe Yuuto
Ma thuật: Fire Magic Lv4(12/40)

Water Magic Lv6(10/60)

Wind Magic Lv5(4/50)

Holy Magic Lv6(37/30)

Curse Magic Lv6(6/60)

Coi bộ skill thu được từ tiêu diệt imp là Nguyền rủa thuật +3. Ma thuật thô lỗ này có thể khuếch trương mẫn cảm tính dục của mục tiêu, đây là điều không thể thiếu đối với Yuuto. Thu được kinh nghiệm ma thuật nguyền rủa ở chốn không ngờ này đúng là một vụ thu hoạch khoan khoái đối với Yuuto.

“Không thể tin nổi. Chỉ bằng một ngón tay mà diệt được cả imp lận…”

Bất chấp ngoại hình nhỏ, quái vật imp không là thứ có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Thậm chí có cả một chuyện truyền miệng nói rằng một nhóm mạo hiểm giả bình thường đã suýt nữa bị diệt đoàn mà không thắng nổi lấy một imp.

“Sophia-san có bị thương không?”

Yuuto hỏi Sophia với vẻ ngoài nam tính và cái nhìn hào hiệp.

“Tôi không sao. Đúng là Yuuto-san desu. Thật khác với ramen rác như ai kia.”

“Thế thì an tâm rồi. Nè, sau khi xong vụ này, tôi có thể dẫn cô đi ăn tối không, để thắt chặt thêm tình bạn của chúng ta…”

“THẰNG ÔN CON MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY?!?”

Michael chính là người la làng chẹn miệng Yuuto khi cậu đang nói với Sophia.

“Ê! Mẹ mày thằng kia! Người nói động tới nữ nhân người khác là rác rưởi phải khộng? Mày đang làm cái trò gì mà trái với những gì mày nói thế?”

Nói cho chính xác, Michael và Sophjia không có mối quan hệ lãng mạn. Nhưng mà, tự bản thân hắn không nhận ra—sự thật rằng Michael hắn có một tình yêu phảng phất với Sophia.

“Hửm? À, ờ, đó là đó còn đây là đây đúng không?”

Một nữ nhân của người khác không là vấn đề. Những gì thuộc về cậu là của cậu. Và những gì thuộc người khác cũng là của cậu. Đối với Yuuto, [Giận giữ vì nữ nhân trên tay cậu] và [Ra tay với nữ nhân của người khác] thì không trái ngược gì nhau hết.

“M-mày đúng là điên mà. Thật sự trong đầu mày là cái gì thế…?”

Michael, đứng trước một lý thuyết huyễn hoặc do Yuuto phát minh, không tỏ ra hành vi phản ứng nào, vô tình hắn chấp nhận đó là chuyện đương nhiên.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 168♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 170
Advertisement