Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 172: Lassen ghé thăm[]

Vài ngày đã trôi qua từ hôm Yuuto cùng với các thành viên Legend Blood chiến đấu chống lại Byakko. Cho tới ngày đó, Yuuto đã tiêu pha những ngày sống yên bình rong chơi mà không có mối bận tâm nào. Song lúc này đây, vừa nằm trên giường, Yuuto vừa chìm sâu suy nghĩ.

(Vậy là sao….Tại sao Byakko biết sự tồn tại của Aina?)

Cậu đã không có khả năng truy vấn được gì tại vì Byakko đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Hay là, cậu có thể nhờ Sophia hồi sinh hắn?

Không hề có sự nắm bắt chi tiết rõ ràng nào, lồng ngực Yuuto trĩu nặng một cảm giác chán chường.

(Hừm…? Gì vậy…?...)

Cảm giác sự hiện diện của ai đó, Yuuto mở mắt để thấy hai khối cầu tự dưng mà xuất hiện trước mắt mình. Cậu giơ tay để thử nắm và bóp hai khối cậu ấy—nhưng, cậu cảm giác thấy một sát ý mạnh mẽ khiến tay cậu dừng ngay tắp lự. Nhìn kĩ càng hơn, hai quả cấu ấy hóa ra là hai bầu ngực của phụ nữ.

Lassen Sigurd
Chủng tộc: Con người
Chức nghiệp: Mạo hiểm giả
Đặc kĩ: Đọc tâm

Đọc tâm

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆
Một skill cho phép người dùng thấy được hình thái tâm trạng của mục tiêu

“Có phải cậu đã lơ là cảnh giới hơi bị quá nhiều khi cậu ở nhà rồi không? Cái này không giống là cậu. Nếu tôi là một sát thủ, thì giờ tôi đã tiễn cậu xuống địa ngục rồi.”

“Làm gì có chuyện diêm vương lôi một người tốt như tôi xuống? Mà ít ra, tôi sẽ được lên thiên đường đấy.”

“Ảo tưởng của cậu thiệt đúng là hết thuốc chữa mà.”

“???”

Nữ nhân đang đội một nón cao bồi tây phương là Lassen. Yuuto có mối quan hệ tiền bối-tiểu bối với cô từ khi cậu làm một mạo hiểm giả ở Expein. Bỏ qua công việc mạo hiểm giả, Yuuto cũng được trợ giúp nhiều bởi cô ấy trong vai trò một người môi giới thông tin.

“Gặp cô lúc này thật bất thường à nha. Bộ Lassen-san tới đây chỉ để vui chơi thôi sao?”

“À, cái đó…tôi chỉ đang ghé một cửa hàng ở gần đây. Sẵn việc, tôi nghỉ muốn thấy mặt cậu một chút và cất công tới đây, vậy mà lại thấy cậu như thế này.”

“Nguyên do gì mà cô muốn thấy tôi?”

“Ai biết đâu, tôi chỉ nghe nói gần đây cậu không được khởi sắc cho lắm. Spica-kun và Sylphia-kun rất lo lắng cho cậu.”

“À~…”

Lời Lassen nói như đi guốc trong bụng Yuuto. Tại vì Yuuto vướng bận có chuyện phải quan tâm về Aina và mọi việc tiếp diễn khiến cậu không có tinh thần làm việc trong mỗi ngày gần đây.

Từ chuyện cậu nghe được, Spica và Sylphia đã đi chơi cùng với Lassen trong những ngày nghỉ và có thời gian vui vẻ với chỉ 3 người họ. Cái này có thể coi là hội con gái tụm năm tụm ba.

Nếu bọn con gái mãi lo đối phó việc bên trong dinh thự thì căng thẳng sẽ ngày càng chồng chất, vì vậy đôi khi họ cần đổi gió khi cậu không cần họ. Và nếu họ đi cùng Lassen thì những kẻ có ý đồ xấu sẽ không dám bén mảng tới họ.

“Luna đã kể tôi nghe. Cậu gần đây không ló mặt tới công hội.”

“Tôi nào có nổi tiếng đến thế và chắc sẽ làm phiền một số người ở đó thôi.”

Cậu nghĩ xả hơi một chút cũng tốt và sẽ tái hoạt động lại vào ngày mai.

“Tiện đây, tôi có vật lưu niệm này cho cậu. Nhận lấy đi.”

“Nn? Cái gì vậy…?”

Lassen đưa cho Yuuto một mẩu giấy.

[Chủ trì bởi Expein! Vé tham gia Đại hội thi đấu Võ thuật!]

Trên tấm vé ghi lời như thế đó. Phần thưởng của nhà vô địch là số lượng 1 triệu Rea chấn kinh, đổi sang tiền Yen Nhật là 10 triệu Yen. Với số tiền đó, không nghi ngờ gì nữa đây là một sự kiện lớn.

“Đây là sở trường của cậu đúng không? Tiện đường để cậu khôi phục lại nguyên trạng luôn, tôi nghĩ cậu khá tốt với việc thi thố sức lực phải không? Vốn dĩ tôi có người quen định tham dự đại hội nhưng họ không xuất hiện thành thử ra tôi có thừa vé và tôi nghĩ tới cậu. Vòng loại sẽ tổ chức vào ngày mai. Nếu cậu có thời gian hứng thú, có thể tham gia cùng tôi?”

“Ừ…có vẻ thú vị đấy!”

Theo chi tiết ghi trên tấm vé, giải đấu này qui tụ nhiều trường phái, chủng tộc; các chiến binh từ cổ xưa tới hiện đại, từ đông sang tây, đều háo hức tham gia. Là truyền nhân của Konoe Ryuu Taijutsu, nội dung viết trên thật sự hấp dẫn Yuuto.

“Há. Xem ra cậu đã có chút tự tin để giành chiến thắng đại hội lần này đúng không?”

Lassen quan sát sắc mặt của Yuuto và nói lời mỉa mai.

“Không phải như thế. Tôi không ham hố gì phần thưởng…”

“Đừng mơ tưởng rằng cậu sẽ dễ dàng thắng lợi ở đây. Hình như Jack Lee [Phái Quyền Pháp Bất Bại] sẽ tham dự lần này. Bất kể cậu mạnh cỡ nào, cậu sẽ không thể chạm tới sức mạnh của Lee.”

“Đó là người nào? Cô vừa nhắc là ai vậy?”

“Không thể nào…cậu thậm chí không biết tới danh tiếng của Lee mặc dù cậu là một võ sĩ sao?”

Nghe Yuuto hỏi, Lassen thốt lên với vẻ kinh ngạc pha lẫn bàng hoàng.

“Đại hội Võ thuật được cử hành 4 năm một lần ở Trywide. Jack Lee là một võ sĩ đã thắng [Đại hội Quyết đấu Võ thuật Thế giới], một giải đấu võ thuật nổi tiếng toàn thế giới dành cho những nhà vô địch ba lần liên tiếp. Những ai xem anh ta đấu đều mê mẩn bởi sức mạnh tuyệt đối ấy, và có vô số thanh thiếu niên tới võ đường của Lee hàng năm.”

“Woa, anh ta là người nổi tiếng dữ như vậy sao.”

Đối với Yuuto, một [Chiến binh Mạnh] là cụm từ gây hứng thú thứ hai cho cậu chỉ sau những [Cô gái Dễ thương]. Để Lassen nói hết nước miếng vì một người như vậy---khiến cho hứng thú với đại hội của Yuuto càng thêm nhiều nữa.

“Nhưng tôi sẽ không thua đâu. Và tôi sẽ cho Lassen-san thấy tôi có thể đánh bại người tên Lee này.”

“Hừm…Cuối cùng có vẻ cậu trở lại bình thường rồi đó. Tôi thấy thái độ kiêu căng ngạo mạn sau cùng hợp với cậu phết.”

“______”

Lúc này, Yuuto mới hiểu ra tất cả những việc này đã được Lassen ấp ủ để cổ vũ tinh thần cho cậu.

(Thiệt tình, cô nàng này…đúng là đưa than sưởi ấm đêm đông)

Yuuto nhận được sự quan tâm của Lassen cảm thấy sướng vui ấm áp từ trong lòng.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi. Hổng lẽ nào Lassen cũng thích tôi sao…”

“Cậu mới nói cái gì?”

“Ồ xin lỗi. Tôi cầm đèn chạy trước ô tô rồi.”

Thấy mặt cô ấy lộ vẻ phật ý, cậu thực tình xin lỗi.

(Quả nhiên, Lassen vẫn là anti-choroine)

Cô nàng dễ thương là điều không cần bàn cãi, nhưng bên trong Lassen, mối quan hệ giữa một nam một nữ sẽ không bao giờ có được. Dường như cái ngày Yuuto nâng flag với Lassen vẫn còn xa vời lắm.

(Dịch giả: アンチ・チョロイン/ anti-choroine: 『Choroine』kết hợp từ Nhật「Choroi」(Dễ dàng/ giản đơn) và từ English 「Heroine」. Đại ý chỉ một nữ chính dễ tính / thuần lương, một loại nữ chính kiểu hình. Ở đây có Anti tức là “Không đơn giản/ dễ tính chút nào”.)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 171♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 173
Advertisement