Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 3: Chiến lợi phẩm[]

Tức khắc sau trận chiến với lũ orc chấm dứt.

Yuuto quyết định làm mục tiêu lâu dài 「tìm cách quay trở về thế giới của cậu」.

Yuuto không quá hào hứng khi được triệu hồi tới thế giới khác.

Đó là bởi vì cậu đánh giá thế giới này là một nơi cậu không gặp rắc rối dù cậu dùng võ kĩ trong trận đấu.

Nhưng mà.

Trong khi điều đó có lẽ thực, cậu vẫn phải tìm một cách quay về nhà.

Khi mà tiêu chuẩn y thuật của thế giới này không định rõ, sự tồn tại của quỉ là chắc chắn, và số lượng chắc chắn lớn hơn Nhật bản ngày nay.

Ví dụ như, sau này…

Có khả năng tiếp xúc một căn bệnh không thể chữa lành trừ khi quay trở về Nhật bản hiện đại lập tức.

Trước xác xuất đó, chọn lựa để trở về thế giới cậu sẽ được hoan nghênh.

Thế giới nào mà cậu sống cho đến cuối đời sẽ được định ra sau khi nhàn nhã so sánh cả hai.

「……Còn giờ」

Lẽ đương nhiên, ưu tiên hàng đầu của cậu là「tiền」.

Yuuto được gọi tới thế giới này khi cậu ngủ, và do đó trừ cái áo khoác, cậu đang mặc đồ ngủ.

May mắn thay, có 10 xác orc nằm chung quanh.

「Hãy tìm thứ gì có giá trị……」

Cậu bắt đầu trấn lột bọn orc, trong khi vẫn giữ tâm trí đừng kì vọng nhiều.

--o0o0o--

10 phút sau đó.

「……Ồ. Thu hoạch còn tốt hơn dự tính.」

Yuuto hào hứng với kết quả không ngờ.

Đầu tiên cậu thu xếp tiền tệ lũ orc có.

Tiền sắt × 45 mảnh

(Loại tiền tệ chung của Trywide. 1 trị giá 10 rea)

Tiền đồng × 19 mảnh

(Loại tiền tệ chung của Trywide. 1 trị giá 100 rea)

Tiền bạc × 7 mảnh

(Loại tiền tệ chung của Trywide. 1 trị giá 1000 rea)

Tiền vàng × 5 mảnh

(Loại tiền tệ chung của Trywide. 1 trị giá 10000 rea)

Nếu thông tin từ 【Quỉ nhãn】 là đúng, thì ngân quĩ của cậu lên tới 59.350 rea.

Tuy nhiên giá trị thực sự của tiền tệ không rõ ràng, nhưng khi mà số lượng cướp bóc từ 10 con orc, cậu tin là chúng vừa số lượng.

Đoạn cậu sắp xếp vũ khí lũ orc.

Giáo Orc

x9
Độ hiếm
(Giáo ưa chuộng của Orcs. Bởi vì nó làm bằng vật liệu rẻ tiền, nên hiệu suất thấp.)

Đũa phép Orc

x1
Độ hiếm
(Đũa phép ưa chuộng bởi các Orcs. Bởi vì nó làm bằng vật liệu rẻ tiền, nên hiệu suất thấp.)

「Hmm. Độ hiếm tất cả đều hạng 1……」

Dù chiến lợi phẩm thì nhiều, giá trị chúng vẫn chưa rõ.

Con orc đeo kiếng là con dùng Đũa orc.

Do mà có một đũa phép, khái niệm ma thuật chắc có lẽ tồn tại ở thế giới này?

Có khả năng là sẽ thấy [Ma thuật] trong chiến đấu.

「……Chết tiệt. Mình nên để trận chiến dài thêm tí nữa? Sai lầm quá.」

Yuuto buồn bã quay qua vật kế.

Tẩu dài Kobold

Độ hiếm ☆☆☆
(Tẩu thuốc lá ưa chuộng bởi Kobolds. Do có một hương vị độc đáo khi hút, nên có rất nhiều người đam mê.)

Túi ma thuật

Độ hiếm ☆☆☆☆
(Một chiếc túi tiện dụng để mang vật phẩm. Có thể mang đến 100 kg.)

Dựa trên độ hiếm, những vật này ắt có giá trị.

Tiện đây, những vật này được lấy từ orc trùm.

Những vật này khá hiêm…… quả là một kẻ buôn nô lệ, cho dù nó chỉ là con orc.

Thứ bắt chú ý cậu là [túi ma thuật].

Nếu thông tin [Quĩ nhãn] là tin tưởng được, nó có thể giữ tới 100 kg.

Yuuto quyết định để một Giáo orc đang nằm trên đất vào để kiểm tra

「Ooh……」

Cây giáo dài 1m lớn hơn cái túi bị hút vào lập tức.

Được cổ vũ bởi thành công, Yuuto bắt đầu quăng tất cả vật vào trong túi.

Kết quả là…

Cậu thành công trữ hết đồ.

Bởi vì cậu có thể mang hết 9 cây giáo vướng víu, cậu khá hài lòng.

「……Mình đã có thứ thật hữu dụng. Mình có thể trộm hết đồ trong dinh thự bằng túi này!」

Tinh thần Yuuto lên cao trong căn phòng đầy xác lũ orc.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 2♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 4


Advertisement