Sonako Light Novel Wiki
Thẻ: apiedit
Dòng 114: Dòng 114:
 
Yuuto âu lo về sự xuất hiện đột ngột của một đối thủ đáng gờm.
 
Yuuto âu lo về sự xuất hiện đột ngột của một đối thủ đáng gờm.
 
[[Category:Isekai shihai no sukiruteika]]
 
[[Category:Isekai shihai no sukiruteika]]
  +
  +
<noinclude>
  +
{{IseNav}}
  +
</noinclude>

Phiên bản lúc 08:23, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Phần 50. Slime đỏ đánh trả

Hiện thời, Yuuto có thể dùng bốn loại ma thuật; lửa, nước, gió và thánh quang.Trong số này, cậu vẫn chưa dùng bất kì ma thuật Hỏa Nguyên tố, vì lý do đơn giản là không như nguyên tố khác, cậu cần một mục tiêu thích hợp để kiểm tra Hỏa Nguyên tố. Cho tới giờ, rèn luyện ma thuật của Yuuto chỉ gói gọn bên trong phòng nhà trọ. Nếu cậu vô tình gây cháy, nó sẽ là thảm họa.

Hỏa thuật

LV3
Ma thuật hiện hữu Lửa

Bom lửa

Y như nước và gió, vẻ như cậu có thể dùng đòn công kích ma thuật loại bom khi Hỏa thuộc tính chạm đến LV3. Cậu cần kiểm nghiệm bao nhiêu tổn thương mà cậu có thể gây ra cho quái vật. Nếu cậu thực sự nghĩ về nó, cậu chưa hề có kinh nghiệm dùng ma thuật đối phó với quái vật.

“Chủ nhân. Hình như có một slime đỏ lẻ loi ở phía trước chúng ta.”

“Tốt, tôi biết rồi. Lần này, tôi sẽ tự mình chiến đấu. Hai cô đừng can dự.”

Sau khi có cả hai đồng ý, Yuuto tiến tới hướng Spica chỉ ra.

--o0o0o--

Slime đỏ

Nguy cơ LV1

Sau khi đi bộ một lúc, cậu chạm trán với quái vật. Chỉ có duy nhất 1 quái vật, làm nó thành ra mục tiêu hoàn hảo để thử ma thuật. Bởi vì quái vật slime có tầm nhìn cực thấp, chúng có khuynh hướng không tấn công miễn là bạn cách xa trên 5m. Yuuto chắc là cậu hầu như ngoài phạm vi con slime để tránh bị phát hiện, và rồi giơ tay phải, cậu niệm thần chú trong đầu.

(….Bom lửa!)

Một quả cầu xấp xỉ 10 cm hiện trong bàn tay Yuuto. Sức mạnh của bom ma thuật là cao, nhưng phạm vi nó rất ngắn, vì thế Yuuto bước lùi ba bước để đảm bảo cậu không bị dính vào vụ nổ. Quả cầu ma thuật chậm rãi di chuyển khoảng 1m thì phát nổ. Với một âm thanh nổ, gió nóng dữ dội bùng lên trong vùng tấn công trong một khắc.

“Ô….!”

Sức mạnh của nó vượt qua dự liệu của Yuuto. Nó thậm chí còn lớn hơn [Bom nước] và [Bom gió]. Nếu quả bom như vầy nổ trúng trực tiếp, nó sẽ biến con người thành bụi cám. Ma thuật hệ loại bom là có tầm ngắn chết người.

Như kết quả việc rèn luyện mỗi ngày, điều khiển của cậu đã cải thiện, và cảm giác như cự ly đã tăng lên một chút. Tuy nhưng, khi tổn thương cho slime đỏ được duy trì…

“Piki~!”

Như được báo về vị trí của Yuuto, con slime đỏ vồ lấy cậu. Một người không bị gạt bởi tiếng kêu dễ thương của nó, người có thể thấy nội tạng kì dị của con slime vì thân thể trong suốt của nó.

“….Ai cha.”

Yuuto né trong kẽ tóc.

(Bỏ Sylphia sang bên….không có thi vị gì nếu một nam nhân bị phủ dịch cơ thể….)

Cậu có thể diệt nó bằng cách ném đá từ túi cậu, nhưng cậu muốn thử ma thuật khác. Cậu giơ tay phải và niệm chú.

(…Lửa!)

Lửa dữ dội tuôn ra từ bàn tay Yuuto. Số lượng ngọn lửa thì vượt xa Yuuto dự liệu. Với chừng này, cậu có thể đốt địch thủ là con người đáng kể.

(Lửa tính chất dường như có khả năng giết người cao…)

Cơ thể slime đỏ bọc trong đám cháy và toàn con slime đỏ bị cháy như cậu dự định.

Slime đỏ

Nguy cơ LV8

“Nuo!?”

Yuuto lui bước ngạc nhiên. Kích cỡ con slime đỏ đã tăng ba lần một khi nó trân mình trong ngọn lửa dữ dội. Mối nguy cơ cũng tăng từ 1 lên 8. Nguy cơ LV8 là quái vật mạnh nhất cậu đấu cho tới nay.

“Chủ nhân! Xin hãy cẩn thận! Khi slime đỏ đắm mình trong lửa, chúng sẽ tạm thời gia tăng sức mạnh!”

“Thiệt đó hả….?”

Là cậu bất cẩn. Cậu đã định liệu slime đỏ mạnh đề kháng với lửa khi cậu nhận đặc tính kháng lửa từ chúng, nên thực không ngờ là chúng thiệt sự mạnh hơn khi bị tấn công bằng lửa.

“…?”

Yuuto nghe một âm thanh nhỏ từ đâu đó kiểu như [Pip~] Mất một lúc cậu mới nhận ra đó là âm thanh từ kĩ năng cậu đạt được ngày kia.

Cảnh báo

Độ hiếm ☆☆☆☆☆
(Một kĩ năng tạo một âm thanh nhắc mà chỉ có người giữ kĩ năng mới nghe thấy khi họ vào tình cảnh đe dạo mạng sống. Âm lượng âm thanh tăng lên theo mức độ nguy hiểm)

Âm lượng âm thanh rất là yếu ớt, thì nó nghĩa là…mức độ nguy cơ cho Yuuto từ con slime này thì thấp.

(Dù như vậy..thì cũng không hay khi nó có thể đe dọa mạng sống của mình)

Khi chiến đấu với slime có Nguy cơ LV1 và Dơi LV2, cậu không nghe bất cứ gì. Do đó cậu cần thận trọng với con slime đỏ trước mắt.

“Bi~Gi~!”

Tiếng kêu lớn của slime đỏ thành tông thấp.

“….Tto.”

Yuuto nhẹ nhàng tránh slime đỏ tấn công. Tốc độ nó giảm đáng kể từ khi thân nó lớn hơn.

(Tuy nhiên, mình nên làm gì đây…)

Cho tới giờ, Yuuto đã đánh nhau với slime bằng cách ném đá mà cậu nhặt từ đất. Nhưng như đã thấy, cậu không thể giết con slime lớn chỉ với hòn đá.

(Mình không nghĩ….đối thủ có thể kích phát cảnh báo lại là một con slime đỏ…)

Yuuto âu lo về sự xuất hiện đột ngột của một đối thủ đáng gờm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 49♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 51