Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần 53. Thiên thần sa ngã

Ngày kế, Yuuto muốn tiến đến Rừng Orleans (Trung cấp) để làm nhiệm vụ diệt trừ mới thêm vào mà cần QR 10. Quái vật có thể tìm thấy ở rừng Orleans là Skeleton, Lizardman và Woodhead. Theo bản đồ, nó cách 1 tiếng rưỡi đi bộ. Không chỉ riêng rừng Orleans, các khu vực cao cấp khác cũng xa hơn từ thành phố. Với ba giờ tính tổng cộng chuyến thám hiểm, thì eo hẹp nó vẫn trong phạm vi chấp nhận được, nhưng về tương lai khi đi tới những nơi khó khăn hơn, cậu cần phải nghĩ tới việc sắp xếp chỗ ngủ.

--o0o0o--

Bất thình lình, cậu chạm trán một người đàn ông mà không có cảnh báo, đến với một điều không ngờ.

Lucifer

Tộc Thiên thần sa ngã
Chức nghiệp Thất tử tội
Đặc kĩ: Quỉ nhãn

Phùng ảnh

Kim thân/cương

Tái sinh

Quỉ nhãn

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆
(Quyền năng để thấy bản chất của tất cả vạn vật. Tuy nhiên, độ hiếm có không được cho thấy với những ai có khả năng không rõ.)

Phùng ảnh

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆
(Khả năng di chuyển tốc độ cao xuyên qua bóng ảnh, với vài giới hạn.)

Kim thân

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆
(Khả năng tăng chống chịu vơi chém, đâm và đòn nghiền ép.)

Tái sinh

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆☆
(Khả năng tái sinh một phần cơ thể tức khắc miễn là tim họ còn nguyên vẹn.)

Ở cổng tây Expein khi họ đang tiến đến rừng Orleans, cậu chú ý thấy một người tiến vào Expein từ ngoài thành. Ông ta cao 190cm, và chắc chắn là người lớn nhất mà Yuuto thấy kể từ khi cậu đến Trywide. Khuôn mặt chạm trổ như-thần-tiên trông cực hấp dẫn với mái tóc màu bạc. Dù cho độ cao không chỉ là lý do duy nhất làm Yuuto chú ý.

(Ông ta có… 4 đặc kĩ!?)

Yuuto chưa từng thấy người nào khác có nhiều hơn một đặc kĩ. Ngay từ đầu, đã là hiếm có cho con người có một đặc kĩ. Người ta nói rằng xác xuất để một con người có một đặc kĩ là 1 trên 100. Nên chưa hề có người nào lại có 4 đặc kĩ. Ngoài ra, Quỷ nhãn là hiếm nhất vượt trên các khả năng mạnh mẽ nhất.

“?Chủ nhân, có gì vậy?”

“….À, không. Không có gì hết.”

Chắn hẳn Quỷ - Ma cà rồng mà cậu đánh nhau cũng là cùng loại, cậu có thể đoán được thông tin từ khi mà cậu thu được Quỷ nhãn. Yuuto đang tìm kiếm Quỷ. Lý do bởi vì cậu tìm thấy từ Sylphia rằng Quỷ là một người biết về manh mối quay về thế giới cũ của cậu.

(…Làm gì đây? Mình có nên đánh nhau ở nơi này không?)

May mắn là, bên kia không cảnh giới vì với cậu, mà sự thật đã chỉ ra là đặc kĩ cảnh báo không reo lên. Bên kia cũng sở hữu 4 đặc kĩ, điều đó có nghĩa là cảnh báo sẽ kích hoạt chẳng hề nghi ngờ nếu có địch ý giữa hai người họ.

Vòng cổ Châu báu Đen

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆
(Vô hiệu hóa [Ma nhãn] từ người khác)

Cậu đang đeo món trang bị ưa thích mà cậu thu được từ gần đây. Với cái này, cậu có thể dùng Quỷ nhãn của cậu mà không để bên kia dùng cái của họ. Cậu rùng mình khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến nếu cậu không lấy vào tay Vòng cổ này.

Cuối cùng, Yuuto quyết định gác lại trận đấu với Lucifer. Mặc dù vùng này thì không có kết nối, nó vẫn là phần của thành phố. Nếu cậu bắt đầu một trận đấu, nhiều người vô tội sẽ vướng vào. Và hơn nữa, Yuuto hiện thời đang đi kèm với Spica và Sylphia. Yuuto đang tìm manh mối về lại thế giới cũ, nhưng nó không phải là ưu tiên cao nếu cậu đặt bạn bè vào nguy hiểm.

Khi cậu băng qua người đàn ông, Lucifer liếc Yuuto với nụ cười trên môi. Nụ cười của gã đàn ông tóc bạc in vào trí nhớ của Yuuto.

--o0o0o--

Thất Tử Tội được hình thành từ 7 con quỷ là huyền thoại những kẻ mạnh nhất. Kiêu Ngạo, Tham Lam, Ghen Tỵ, Thù Hận, Háu Ăn, Dâm Dục, Biếng Nhác làm nên Thất Tử Tội. Lucifer là hiện thân của Kiêu Ngạo, và điều khiển một nhóm gần 100 thuộc hạ mạnh mẽ.

“Chuyện gì vậy? Tinh thần người hôm nay trông có vẻ tốt đấy?”

Họ hiện giờ đang ở một nơi đổ nát xa xôi gần ngoại ô Expein. Người phụ nữ kế bên Lucifer, là một trong Thất Tử Tội, hệt như ông. Tên cô là Leviathan. Cô là hiện thận Ghen Tỵ, và cũng điều khiển một nhóm thuộc hạ.

“….Đâu, trên đường tới đây, ta gặp một con người thú vị sau một thời gian đã lâu. Cậu ta toát ra một uy áp hùng mạnh.”

Nghe Lucifer nói, Leviathan trở nên cáu kỉnh công khai.

“Đó là sao! Dù nghĩ ngươi đang gặp ta, ngươi vẫn nói về một người khác!”

Lucifer né cơn giận của Leviathan trong sát-na.

“À, đừng nói vậy. Chúng ta đến đây đâu phải bắt đầu cuộc chiến tình yêu đúng nhỉ?”

“Đúng vậy. Chúng ta tới đây để tìm kiếm một thứ. Cha Belphegor….”

Belphegor, là con quỷ hiện thân Biếng Nhác.

“Tốt, chúng ta phải mắng hắn ngay. Tên lười đó phải ngừng điều hành nhóm hắn và lũng đoạn [Ma thạch Triệu hồi]. Bởi vì lỗi của hắn, mà ma cà rồng Guiche Bellstein đã trốn chạy.”

“Tên ngu xuẩn đó….ta sẽ mắng hắn lần tới ta gặp hắn! Luật tuyệt đối là tránh né sự chú ý khi tiến hành kế hoạch.”

Yuuto không nhận thức được về bức tranh toàn cảnh. Nhóm được hình thành từ bảy con quỉ mạnh nhất đã cử động. Nhưng mà, ngày Yuuto đụng độ với chúng sẽ còn một lúc lâu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 52♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 54


Advertisement