Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 65. Sự cố ở rừng[]

Cô gái tai mèo Cait Sith, Ririna Foresty thì đang ở bên trong một khu rừng như mê cung trong tình huống phức tạp. Cô đang bị rượt bởi 10 woodhead.

(…..Chết tiệt. Mình bất cẩn quá!)

Cô không nên đi ra ngoài lá chắn của khu rừng một mình. Đó là những gì cô được dạy từ người lớn khi cô còn bé. Việc này xảy đến khi cô đang thu thập cây cỏ hoang ăn được trong rừng. Khi mà cô còn ở trong lá chắn, thì sẽ an toàn với quái vật.

Thực vật hoang dã ăn được là thực phẩm của tất cả dân làng. Sau đó khi Ririna nhìn thấy bên ngoài lá chắn, có một lượng dồi dào thực vật ăn được mà chưa ai đụng tới. Em gái của cô đang đợi ở nhà, với bụng đói meo. Em gái nhỏ của Ririna, chính là cô bé huấn luyện ma vật Sanya mà Yuuto đã gặp trong rừng.

(Chút xíu….chỉ xíu thôi….)

Ririna đã đi ra ngoài lá chắn vì sự cám dỗ. Hậu quả dẫn tới tình cảnh bây giờ.

Trong khi Ririna mải mê nhặt thực vật ăn được, thì lũ Woodhead đã chuẩn bị cho một cuộc ẩn nấp săn mồi. Ririna nghĩ rằng dù cô có ai đi cùng cô dùng được Hỏa thuật, thì với số lượng này, nó cũng là vô nghĩa.

“…!””

Vừa khi cô nghĩ vậy, Ririna vấp phải thứ gì và té trên đất. Chẳng mất thời gian để cô nhận ra cô bị vấp phải [Rễ của Woodhead]. Woodhead được biết đến như là [Quái vật của Rừng], vì chúng là những kẻ thù xảo quyệt nguy hiểm.

Nếu đối thủ mạnh, chúng sẽ không lại gần, và chúng luôn săn mồi theo nhóm. Bởi vì thế mà, lần đầu của ai đó gặp Woodhead cũng là lần cuối của họ. Số phận họ chẳng có gì ngoài việc làm thức ăn cho Woodhead.

Ririna đã bong mắt cá chân từ cú té. Cô muốn đứng dậy phần nào, nhưng không thể nào gom nổi sức để đứng lên.

(Xin lỗi, Sanya…)

Thấy một nhóm lớn Woodhead ở trước cô, Ririna nhận ra là cái chết của cô đã gần kế, nên cô vừa định nhắm mắt, thì một thứ xảy đến.

“Gufo?”

Đột ngột một Woodhead bị đâm sầm vào một cái cây. Nó đã bay khoảng 20m. Woodhead bị tấn công đã chết lập tức và không cử động.

Ririna không thể nào không nghi ngờ khung cảnh trước cô. Loại ma thuật nào được dùng để tiêu diệt một Woodhead trong một đòn? Vũ khí mà cậu con trai dùng để cứu Ririna từ [tình thế hiểm nghèo] đơn giản chỉ là một cú đá. Ririna chưa từng gặp người con trai nào có tóc đen và tròng đen.

“Uoooooooo! May quá! Gặp ngay một đám Woodhead ngay từ đầu!”

Cậu trai tóc đen la lớn khi cậu tăng tốc làm việc gọn ghẽ Woodhead bằng võ kĩ. Ririna sửng sờ khi thấy sức mạnh áp đảo của Yuuto. Woodhead được biết có khả năng chống chịu đòn va đập mạnh mẽ. Phương pháp trừ khử chúng không dùng Hỏa thuật thì cũng phải là một thanh kiếm.

Cậu trai trước cô đánh đổ tri thức thông thường khi cậu hủy diệt quái vật bằng tay không dễ dàng như ngắt cỏ. Thấy cách biệt sức mạnh với cậu trai là một khoảng lớn vô vọng, đám Woodhead cụp đuôi chạy trốn.

“Chủ nhân! Để em giúp!”

Khi cô xoay qua chỗ tiếng nói trang nghiêm, cô thấy một cô gái tóc vàng xinh xắn. Cô gái đó đang chém hạ những Woodhead cố trốn chạy khi cậu trai lỡ dịp giết. Kiếm thuật của cô chỉ độc một từ vi diệu để tả. Ririna sửng sốt bởi thực tế cô gái đánh nhau với quái vật chỉ ngang tuổi cô.

“Umm…..cô ổn không? Cô trông như bị thương ở chân.”

Một Lycan tai chó hỏi Ririna.

“Um, mọi người là ai….!?”

Ririna mơ hồ hỏi.

“Trước tiên để tôi trị vết thương cô đã!”

Cô gái tai-chó nói khi một ánh sáng nhạt tạo ra từ bàn tay cô. Tức thời sau đó, đau nhức dần biến mất khỏi chân phải Ririna. Cô nhận ra đó là ma thuật cơ bản, [Trị liệu] từ Thánh quang tính.

(Cái quỉ gì vậy! Những người này…..không như người mình đã gặp cho tới này….họ quá kì quái….)

Ririna có ấn tượng như vậy với 3 người cô gặp lần đầu.

--o0o0o--

“…..Xong cả chưa? Tôi đã để 2 hay 3 con chạy mất.”

Cậu trai tóc đen nhận xét làm hóa ra tình cảnh vô vọng từ cách đâu không lâu hóa ra chỉ là lời nói dối. Trận chiến với Woodhead xong trong chớp mắt. Tức khắc sau khi trận chiến chấm dứt, cậu trai cho thấy một nụ cười lương thiện và không ác ý.

Nguyên bản, sự tồn tại của làng Cait Sith được giữ bí mật với thế giới. Là một luật lệ chung, con người từ bên ngoài bị cấm tiến vào. Nhưng mà, anh ta đã cứu mạng cô. Cô không muốn đền đáp bằng sự vô ơn bạc nghĩa.

(Nó sẽ ổn cả thôi. Nếu nó là những người này….mình chắc có thể tin họ….)

Vì thế, để đáp trả ơn huệ mà cô đã nhận, Ririna quyết định dẫn Yuuto và nhóm cậu đến làng Cait Sith.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 64♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 66
Advertisement