Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 69. Vua ổ chuột[]

[Khu ổ chuột] ở Expein là nơi đặc biệt nguy hiểm. Con đường đầy những trẻ em suy dinh dưỡng. Có một người đàn ông luống tuổi nằm dài trên đất như ông bị quật ngã bởi ma túy. Một gái điếm quấn-giẻ với vô vàn vết bệnh da liễu đứng gần ông ta. Vân vân và vân vân. Ngay cả thương buôn nô lệ cũng quay đi khi họ thấy người từ khu ổ chuột.

Khu ổ chuột bốc đầy mùi thú thối rửa. Nếu một người chết ngoài lộ, sẽ chẳng ai dọn xác người đó. Xác sẽ thành thức ăn cho chó hoang, và phần xương còn lại sẽ trộn lẫn vào đất. Trái tim khu ổ chuột là một biệt thự mà có thể lầm tưởng là nơi cư ngụ của một quí tộc. Nằm dài trên cái giường có màn khổ Vua chúa là độc một con quỉ.

Tên hắn là Bellphegor. Bellphegor là hiện thân [Biếng nhác] trong số Bảy tử tội, và mọi bộ thuộc hắn đều biết rõ tính cách bê tha lạc thú của hắn. Không ai nghĩ nổi việc hắn có thể đánh nhau với cơ thể mập mạp trong một trận dùng vũ khí. Bellphegor thích uống mỗi ngày, và số chai rượu và bầu tròn được thấy rải rác quanh hắn.

Nhưng khi mà hắn là một người thuộc Thất tử tội, thì hắn sở hữu một ma thuật mạnh mẽ và một đặc kĩ có thể ẩn giấu khả năng chiến đấu mà không thể tưởng tượng nổi so với thân hình. Thực sự, Bellphegor đã chiếm lấy và thống trị khu ổ chuột như [Vị vua] mới chỉ 3 tháng, và ở nơi đó là chỗ nhóm cướp làm Hiệp sĩ rắc rối được hình thành. Nhưng nó mất hẳn 3 tháng chỉ tại hắn lười. Nếu hắn cho thấy chân thực sức mạnh, hắn có thể chiếm khu ổ chuột dưới 3 ngày.

“…..Ông chủ. Có một việc nghiêm trọng cần ngài có mặt.”

Người đàn ông quì gối trước giường Bellphegor là Tanaka Kazuya. Hắn là lãnh đạo đảng cướp lớn nhất, [Phi Sắc Oa], và là kẻ đang bị truy nã bởi yêu cầu của Hội.

“…..Xui vậy, đây là lúc Bellphegor-sama lên giường. Về việc này, ta sẽ thay mặt nói lại.”

Câu trả lời từ một quỉ Imp hạ cấp thay vì Bellphegor. Hắn có một thân nhỏ nhắn và chỉ cao 30 cm mà có thể bay và hành động như tay chân Bellphegor.

”Ta có việc mới cho ngươi.”

“……Có phải là về châu báu mới mà ngươi thấy?”

“Nếu ngươi coi châu báu như là [Thứ giá trị], thì đúng vậy. Người giữ đặc kĩ bậc 6 [Thương thuyết] đã tìm thấy.”

“Ta hiểu rồi. Nói cách khác….nó là việc bắt giữ.”

Imp đồng tình với giả định của Kazuya.

“Ta sẽ liên hệ chi tiết với ngươi sau. Ngôi làng của mục tiêu được bảo vệ bởi một lá chắn mạnh mẽ. Cần phải phải thông qua các tiến trình phức tạp để xâm nhập nó.”

“Ta hiểu rồi. Nhân tiện, người giữ kĩ năng [Thương thuyết]…..Phần lợi được chia là gì nếu đưa nó cho kẻ buôn nô lệ?”

“Toàn bộ số tiền cho ngươi như thường lệ. Nhưng mà……”

Imp cười gian xảo khi nó tiếp tục nói.

“Bắt cóc, Cưỡng hiếp, Giết người! Những năng lượng tiêu cực đó mà con người làm khi phạm phải những hành động đó là thứ giá trị nhất cho chúng ta!”

“Được, ta biết rồi.”

Sau khi Kazuya gật đầu, hắn liền rời biệt thự của Bellphegor.

“Thực sự…thế giới này là tốt nhất!”

Sau khi ra ngoài nơi cư ngụ, Kazuya không thể nào dứt tiếng cười. Kazuya, một người được triệu hồi bởi Bellphegor bằng [Đá ma thuật triệu hồi], đã bị say sưa bởi lạc thú và khoái cảm mà hắn không thể nào cảm nhận được ở Nhật hiện đại. Nơi thế giới này, Kazuya có thể làm gì hắn muốn. Khi được triệu hồi tới Trywide, hắn thậm chí còn có một đặc kĩ tuyệt vời. Không ai trên thế giới này có thể dừng hắn. Mọi người can thiệp vào chuyện hắn đều bị giết.

“…..Kuhaha! Kuhahahahaha!”

Kazuya cảm thấy khoái lạc trong sự bạo lực, và tiếng cười méo mó của hắn thậm chí còn thể làm ớn lạnh cả một con quỉ.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 68 plus♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 70
Advertisement