Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif

Phần 117: Cuộc sống ấm áp nơi thế giới khác[]

Vào buổi trưa một ngày nắng ấm, một học sinh trung học Konoe Yuuto rất đỗi bình thường đang thư giãn tại nhà mà cậu đã mua nơi một thế giới khác.

“Spica.”

“Vâng, chuyện gì ạ?”

“Tôi rãnh rồi.”

“Vậy hả?”

“Thời tiết hôm nay thật tốt.”

“Mặt trời cũng rất dễ chịu.”

Spica Brunel, một cô gái xinh đẹp với tai chó trên đầu đáp lời chủ nhân của cô. Bởi vì hoàn cảnh, cô đã thành nô lệ của Yuuto. Ngay giờ, Yuuto đang phơi mình trong ánh mặt trời ở trước mái hiên biệt thự trong khi Spica làm gối đùi cho cậu. Bình thường, cậu sẽ đi thám hiểm như một phần công việc một mạo hiểm giả của cậu, nhưng gần đây Yuuto bỏ việc đi ra ngoài. Lý do đằng sau việc ấy là Yuuto đã nhận 20 triệu rea như phần thưởng việc chinh phục mê cung vừa mới ngày trước từ Hội. Và 20 triệu rea ở Trywide, nơi Yuuto được triệu hồi tới, thì ngang như là 200 triệu yen khi chuyển thành tiền tệ Nhật Bản.

Nói cách khác, cậu hiện giờ không có bận lòng gì để kiếm thức ăn trên bàn ăn. Còn có một sự thật là Yuuto ao ước giảm việc lao động mà cậu phải làm.

“Ahaha! Oniichan y như một em bé nodesu.”

Trong khi Yuuto tận hưởng gối đùi của Spica, cô gái Cait Sith, Sanya Foresti mỉm cười ngây thơ khi đi băng qua.

“Này! Sanya! Đừng có nói điều như vậy với chủ nhân chúng ta!”

“…..Wau!”

Nghe lời vô phép của em gái, Ririna Foresti bổ đầu Sanya bằng tay.

“E-em xin lỗi, Yuuto. Em sẽ mắng Sanya thích đáng lát nữa.”

“….Không không, tôi chẳng để tâm đâu.”

(Hẳn nhiên mấy ngày qua mình chẳng làm gì hết.)

Không như Yuuto, người dẫn đầu cuộc sống vô độ ở nhà, chị em Foresti thì bận rộn làm việc. Ririna chủ yếu xử lý việc nhà trong biệt thự, trong khi Sanya làm quản lý quái vật đảm trách việc bảo vệ và việc vặt.

“Nè, Spica. Sylphia đâu rồi?”

“Vâng, Sylphia-san đang tập luyện kiếm trong vườn.”

“….từ sớm này sao?”

“Phải, Sylphia-san coi bộ liều mạng, và không thể giữ bình tĩnh khi cô ấy không cầm kiếm hay tập luyện.”

“Thiệt sao? Sylphia thật siêng năng.”

Khi Yuuto làm một dịp nghỉ ngơi, nữ hiệp sĩ khép kín, Sylphia Rougenberg làm buổi tập luyện với kiếm trong thời gian rỗi. Dường như Sylphia đang bồn chồn. Gần đây, cô bị chấn kinh bởi sức mạnh áp đảo của chủ nhân trong trận chiến, nhưng điều quan trọng hơn là nó làm cô thấy mình vô dụng. Khi chủ công cô ngủ, cô nghĩ đó là một cơ hội lớn để giảm sự khác biệt năng lực dù chỉ một chút.

“Nói thật với anh, em gần đây đang học đánh kiếm từ Sylphia.”

“Eh, Spica cũng!?”

“Vâng…Liệu có phải em quá tự phụ không? Em không thể để được bảo vệ bởi chủ nhân và Sylphia suốt mãi. Em nghĩ ít ra em nên có thể tự bảo vệ bản thân mình.”

“…..”

Lycan nổi tiếng về khứu giác và sức mạnh vật lý, nhưng ngay cả khi cô đi phiêu lưu cùng Yuuto, thì Spica đã quen làm việc như một nữ hầu ở nhà trọ và vì thế cô không có khả năng chiến đấu hữu ích nào. Spica cũng chung vấn đề với Sylphia, khi cô nhận ra mối đe dọa lơ lửng trên đầu khi cô luôn luôn được bảo vệ.

“Tôi không nói nó vô dụng……thay vào đó, tôi dạy cô dùng kiếm có được không?”

“Eh. Chủ nhân….sao….?”

“À, không chỉ kiếm thuật, mà cưỡi ngựa, đánh giáo, dùng kích, bắn cung hay bất cứ gì cũng được. Tôi sẽ dộng “Konoe Ryuu Taijutsu” vào Spica.”

“Thôi, em phải từ chối nó.”

“Tôi bị chê sao?”

Yuuto sửng sốt vì cậu bị từ chối tức khắc. Tuy vậy, dù cho họ bắt chước Yuuto đến cỡ nào, họ vẫn không thể đạt tới sức mạnh của cậu. Nó là suy nghĩ cực kì bình thường cho Spica học cách dùng kiếm từ Sylphia thay vì là Yuuto.

(Đúng vậy. Mọi người đều làm hết sức.)

Với ngay cả Spica và Sylphia, nô lệ của cậu, đang chăm chỉ làm việc, cậu cũng phải làm tốt việc của mình. Duỗi chân duỗi tay dưới ánh mặt trời thoải mái, Yuuto quyết định sẽ làm việc nghiêm túc từ ngày kế.



Phần 118: Khai quật suối nước nóng!?[]

“Thực khủng khiếp nanodesu! Onii-chan!”

Vào buổi tối, ở giữa chừng việc tập luyện ma thuật hàng ngày của cậu, Sanya tới chỗ Yuuto.

“N, Sanya? Chuyện gì vậy? Có gì cấp bách vậy?”

“Dù gì đi nữa, đi với em nodesu!”

Sanya ép lôi tay Yuuto đi băng qua vườn. Là khu vườn của một biệt thự lớn nhất ở Expein, thì thực phiền hà để đi từ đầu này tới đầu kia.

“Cai-Trời đất đây là gì!?”

Yuuto không lên tiếng nổi khi cậu đến nơi định tới. Những gì trước mắt cậu là một lượng lớn nước phun ra từ mặt đất như là nước bắn ra từ một con cá voi.

“””Heave ho~! Heave ho~!”””

Skeleton

Nguy hiểm LV8

Tình trạng (Thuần hóa)

Tương tự Yuuto, nước được vây quanh bởi những skeleton hưng phấn. Từ khi skeleton không phải ăn hay ngủ, chúng được đảm bảo cho nhiệm vụ canh gác dinh thự hay vài việc vặt.

(Nó tuôn ra từ cái hố đào để chôn rác…..)

Nhìn chung quanh, Yuuto phỏng đoán. Phương pháp được áp dụng cho loại bỏ rác thải từ dinh thự là chôn chúng trong một cái hố đào trong vườn. Bởi sự việc vô tình, cái hố đào bởi skeleton đã đụng một mạch nước.

“….Chủ công, đây đâu chỉ là nước. Đột nhiên thế này thật khó tin….nhưng rõ ràng chúng ta đã tìm thấy một suối nước nóng.”

Nghe xôn xao, Sylphia đã đến tại nơi này trước Yuuto.

“………….”

Lắng nghe giả thuyết của Sylphia,Yuuto dè dặt đặt tay vào nước. Nó nóng hợp lý. Có lẽ khoảng 50 độ? Nó hơi nóng để tiến vào, nhưng nếu để yên nó thì chắc sẽ thành nhiệt độ vừa phải.

(Một suối nước nóng….mình có thể thưởng thức suối nước nóng tại nhà….)

Nói thì dễ, nhưng để đạt được điều đó thì sẽ cần nhiều nỗ lực. Khi bùn đã trộn lẫn vào nước làm nó thành màu bùn nâu, cậu không thể tưởng làm sao cậu làm sạch nó.

“Fufu. Yuuto. Anh hình như rắc rối rồi.”

Vừa khi Yuuto không biết nói gì về tiến triển đột ngột, Ririna xuất hiện từ đâu không rõ.

“Em có nên cho mượn sức mình để tạo một suối nước nóng ở nhà không?”

“Cô có thể làm nó à!?”

“Em không đã nói rồi sao? Khi nó là việc nhà, anh có thể để nó cho em. Tất nhiên, đây sẽ là lần đầu em xây dựng một suối nước nóng, nhưng mà em có kinh nghiệm xây dựng một căn nhà hồi khi em trợ giúp công việc một thợ mộc của làng. Em đặc biệt tự hào về khả năng xây một nhà tắm!”

“….”

Làng Cait Sith nơi chị em Foresti sống có một hệ thống phân công lao động khác với cái ở một thành phố. Để có thể cung cấp bữa ăn, mọi người làm những gì họ có thể làm. Do mà Ririna gần như khéo léo nhất làng, cô ấy đỡ đần rất nhiều việc khác nhau, và có kĩ năng khiến một người thạo việc phải xấu hổ.

(Liệu điều này có được xếp loại như giỏi việc nhà luôn sao…..?)

Đã sống cùng Ririna, Yuuto liên tục bất ngờ bởi kĩ năng của cô.

“Vậy, bao lâu để cô dựng xong?”

“Hmm, phải rồi. Nếu em có skeleton giúp đỡ thì sẽ là việc đơn giản….xấp xỉ một tháng. Với chừng đó, em sẽ xây một nhà tắm tuyệt vời.”

“Được rồi! Tôi bổ nhiệm Ririna thành đội trưởng xây dựng suối nước nóng! Tôi sẽ giao việc quản lý suối nước nóng cho Ririna.”

“Thiệt sự!? Em nhất định sẽ làm nó đáng giá với anh!”

Trên đường vào nhà, Yuuto bắt đầu làm kế hoạch dựng suối nước nóng. Còn Ririna ở lại với nhiệm vụ mới, đôi tai mèo trên đầu cô ấy ngúc ngoắt vì vui sướng.



Phần 119: Rắc rối của một người nổi tiếng[]

Ngày hôm sau, Yuuto quyết định đi mua vật liệu mà Ririna yêu cầu để xây dựng suối nước nóng.

Túi ma thuật (Chỉnh mới)

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆
(Túi tiện dụng hiệu quả cao dùng mang vật phẩm. Có thể mang tới 4000 kg)

Vì cậu có một túi ma thuật (tu chỉnh) có thể mang vật phẩm lên tới 4000 kg, cậu mặc sức mua sắm thả cửa. Sau khi mua sắm đá và gỗ cần thiết suốt buổi sáng, Yuuto ghé Hội mạo hiểm lần đầu sau 3 ngày.

“Xin chào, QR Yuuto-sama đã thăng lên 13. Thẻ của anh đã được cập nhật vì nhiệm vụ trước.”

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

Konoe Yuuto

QR 13
QP (60-80)
Bậc Đồng

Trước đó, cậu đã nhận nhiệm vụ kiếm QP, rồi thành công tiêu diệt Chim trắng lẫn Gấu Hoang thừa thãi, nhưng….. không ngờ, QR cậu chỉ lên 1.

Và khi mà không có nhiệm vụ mới bổ sung, để tăng QR, cậu phải săn tiếp Chim trắng và Gấu hoang ở Đồng cỏ Lownas.

(……Mình nên làm gì? Mình không nghĩ thịt chất ở nhà sẽ sớm hết bất kì lúc nào.)

Bởi cậu đã tiến cử lên bậc Đồng, cậu cảm thấy mất đà khi QR cậu tăng chậm. Liệu có chăng một cách thức tốc hành thăng QR một người không? Yuuto rời Hội trong khi suy nghĩ vấn đề này.

--o0o0o--

“Chủ nhân, chúng ta đi đâu hôm nay đây?”

“Ờ, hôm nay chúng ta sẽ đi Đồng cỏ Lownas. Chúng ta có lẽ tới đó trong lát nữa.”

“Fumu. Vậy là chúng ta sẽ diệt trừ chim và gấu. Em không phản đối.”

Yuuto gia nhập với Spica và Sylphia, họ đang đợi ở trước Hội như mọi khi, rồi họ đi ra ngoài thành phố. Hai phút sau, một nữ nhân xuất hiện trước Yuuto.

“Tôi xin lỗi…. Cậu là Konoe Yuuto-san?”

Ngoại hình cô ấy vừa quá 20s. Người phụ nữ đang mặc một trang phục với độ phô trương cao mà thu hút nam giới. Cô ấy xinh đáng kể và có thân hình mảnh với bộ ngực đồ sộ.

“Ờ, tôi đây.”

“Thật sự….tôi là fan bự của cậu! Chúng ta ăn cùng nhau có được không?”

“……………Sao cơ?”

“Tôi xin lỗi. Tôi chắc làm cậu bất ngờ. Tôi làm việc như một hầu gái ở nhà trọ trong thành…..Tôi đã nghe tin đồn về những hoạt động của Yuuto-san. Nói gọn…tôi muốn làm bạn với cậu.”

“Không, à ờ. Nếu cô nói thứ gì đột ngột thế….”

“Thôi thôi, hãy nói sau khi tụi mình vào cửa hàng. Nói thật với cậu….tôi biết một tiệm có vài thức uống ngon. Tôi sẽ đãi.”

Người phụ nữ đẩy bộ ngực vào tay cậu. Nói trắng thì, cậu không hiểu tình huống chi cả. Nhưng mà, khi cậu cảm thấy đụng chạm của bộ ngực một cô gái xinh đẹp, cậu cảm thấy không dở lắm.

“Xin đợi đã.”

Yuuto đang đánh đu thì bị gián đoạn bởi tiếng một nữ nhân. Khi cậu xoay lại nơi tiếng nói, cậu thấy nó đến từ một nữ nhân mà cậu không nhận ra. Hệt như người đầu, người thứ hai cũng là một cô gái xinh đẹp.

“Yuuto-sama. Anh đừng để bị gạt! Nữ nhân đó là một người lỗ mãng chỉ biết đến tài sản của Yuuto-sama thôi.”

“Ừm, còn cô là…?”

“Em xin lỗi vì chậm trễ. Em là con gái một quí tộc lâu đời của thành này. Để được làm quẹn với Yuuto-sama, em đã vội ra khỏi nhà.”

Nữ nhân thứ hai đang mặc đồ tinh chuẩn mà toát ra ấn tượng cao cấp. Cô không có vẻ đẹp như nữ nhân trước nhưng mà cô có thần thái nghiêm trang.

“Yuuto-san. Anh không được bị lừa! Quí tộc gì chứ. Cô chỉ là một đứa con tốt-hơn-không-có của một người thiếp! Điều kiện cô có tốt gì đâu!”

“Hâ? Y hệt cô thôi! Hầu gái cái gì! Cô chỉ là bà chủ nhà luôn giữ mấy lão già dê cụ thôi!”

“….”

Nghe nhiều chừng này, Yuuto có thể mơ hồ hiểu ra tình hình của cậu. Nói ngắn gọn, những người tiếp cận cậu là để đặt tay họ lên 20 triệu rea phần thưởng mà cậu đã nhận. Không cần phải nói, nó là một lượng tiền lớn ở Trywide. Dùng vũ khí phụ nữ của họ, họ hy vọng có thế kiếm miếng cháo.

“Tôi xin lỗi, nhưng tim tôi đã đặt vào hai người phụ nữ này rồi.”

Khi Yuuto nói ra thâm tâm cậu, Spica và Sylphia phục hồi sự hụt hẫng của họ.

“Xi-xin đợi em!”

“Ít ra nghe tụi em nói đã! Nghe chút đã!”

Yuuto không nhìn lại. Dù nghĩ nếu lơ ý định của họ để tiến tới hai nữ nhân xinh đẹp cũng hay, nhưng cậu thực không thích sự thật họ đến với cậu vì tiền.

“Chủ nhân…. Thế có được không….?”

Spica hỏi với vẻ nhìn vừa vui vừa bất an.

“Đương nhiên. Tôi có hai người rồi. Thế là đủ.”

Yuuto trả lời với thần thái đứng đắn và thông minh.

“Chủ nhân….!?”

“Chủ công….,!?”

Mắt Spica và Sylphia ngấn lệ khi họ bị chấn kinh. Bởi vì cả hai đã lo lắng bởi thói quen trăng hoa của Yuuto cho tới giờ. Không có lời nào vinh dự hơn những lời này cho một nô lệ phục vụ chủ nhân của họ. Nhận ra rằng họ được yêu mến bởi Yuuto, Spica và Sylphia bay tuốt tới mặt trăng.

“Anh là Konoe Yuuto-san?”

Tức thì sau khi từ chối hai nữ nhân hám lợi, người phụ nữ thứ ba tiếp cận Yuuto.

(C-cái gì…….Cô này xinh đẹp cực kì này là…?)

Vẻ đẹp cô gái không thể so sánh với hai người đến trước cô. Cái nhìn quyết đoán của cô cũng làm cậu hứng thú, và Spica lẫn Sylphia đều bị đả bại bởi vẻ nhìn tôn quí và đáng yêu của cô. Cô gái đang mặc một trang phục của Nhật Bản, rõ ràng là một [ninja], khoác lên mình cô ấy. Nếu một người thử giải nghĩa vẻ ngoài cô ấy, thì [Cô gái ninja tai mèo] hoàn toàn hợp với cô.

“Xin lỗi, tôi có việc muốn nhờ cậy anh.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu trong phạm vi sức mạnh của tôi, tôi sẽ nghe.”

Yuuto đáp lại ngay với một vẻ đứng đắn.

“Thiệt sự!? Cảm ơn anh nhiều! Vậy thì….để nói chuyện, chúng ta vào một tiệm nhé?”

“”……..””

Chuyện gì xảy ra với những lời có cánh mới đây? Spica và Sylphia lườm mắt vô cảm vào chủ nhân họ người đã đi theo một cô gái ngay lần đầu gặp mặt.



Phần 120: Yêu cầu của cô gái ninja tai mèo[]

Luna Honek |-

Tộc Cait Sith
Chức nghiệp Mạo hiểm giả
Đặc kĩ: Ẩn thân

Ẩn thân

Độ hiếm ☆☆☆
(Khả năng ẩn giấu hiện diện một người.)

Đi theo cô gái ninja tai mèo Luna, họ tiến vào một quán rượu ồn ào các mạo hiểm giả. Căn phòng ngột ngạt và đầy mùi mồ hôi nam nhân.

“Ê. Nhìn kia kìa…”

“Chẳng phải là [Võ Thần] Luna sao?”

Hiển hiện ra cô gái tên Luna là một mạo hiểm giả tài năng. Khoảnh khắc họ thấy bóng cô, mạo hiểm giả trong quầy bắt đầu thì thầm kinh ngạc.

“Hãy tiếp tục câu chuyện khi này, tôi muốn giao anh một việc như là người chinh phục mê cung một mình.”

Ngắn ngủi sau khi ngồi vào một cái bàn, Luna ngắt dông dài khi cô chế sữa nóng vào một cái cốc bằng một tay.

“Một việc…nó là..?”

“Phải. Nói thật với anh, quê làng tôi gặp rắc rối vì ghoul bắt cóc dân làng. Yuuto-san, tôi sẽ đi ngay vào vấn đề, anh sẽ giúp tôi diệt trừ ghoul chứ?”

“…..Tại sao cần sức mạnh của tôi? Một quái vật như ghoul thì mạnh cỡ nào?”

Nghe tên ghoul, cậu chỉ có thể hình dung hình ảnh một con quái vật nhỏ cùi bắp xuất hiện từ sớm tới giữa chừng một game.

“Rồi, tôi sẽ không mượn sức mạnh Yuuto-san nếu ghoul xuất hiện là bình thường. Nhưng mà, bọn ghoul xuất hiện ở làng tôi thì mạnh bất thường……Chúng quá khó khăn với mạo hiểm giả thông thường.”

“Tôi hiểu rồi. Đúng là chuyện lạ.”

Quái vật gọi là ghoul xuất hiện ở Trywide không khác nhiều với hình ảnh Yuuto nghĩ, và cũng không là chủng loài mạnh mẽ. Chúng cần một vài nỗ lực cho một tân binh tiêu diệt chúng, bởi thế chúng không gây khó khăn gì cho một mạo hiểm giả có kinh nghiệm. Mặc dù chúng dễ dàng bị tiêu diệt, chúng vẫn là mục tiêu diệt trừ không nổi bật lắm vì chúng rất gớm ghiếc.

“Tuy vậy, dù chúng mạnh cỡ nào, ghoul vẫn là ghoul. Phần thưởng cung cấp bởi hội để diệt trừ ghoul thì rẻ mạt. Bởi vì như thế….tôi không thể chặn chúng hoành hành.”

“……………”

Đó là vấn đề thực sự đáng kể. Mạo hiểm giả không giết quái vậy bởi sự tử tế. Dù ai đó gặp khó khăn cỡ nào, họ cũng sẽ không hành động nếu không có lợi ích.

“Vậy, nó thế nào? Anh có thế giúp tôi không? Tất nhiên, không làm miễn phí đâu. Tôi định sẽ đưa anh một khoản đền bù hợp lý một khi diệt ghoul hoàn tất.”

“….Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhận yêu cầu của cô.”

“Thiệt sự?! Cảm ơn anh rất nhiều!”

Với băn khoăn của Yuuto, cậu quyết định nhận yêu cầu của Luna. Lý do đằng sau nó có hai phần. Trước nhất, cậu lo lắng về chuyện của Luna về ghoul đã mạnh bất thường. Nếu nguyên do bởi vì một đặc kĩ hiếm có, thì cậu có thể lấy nó bằng [Cướp kĩ năng]. Đừng nói chi tới lý do thứ hai, đó là bởi vì Luna là một cô gái đẹp. Nếu một cô gái xinh rắc rồi, thì không có nhiều lựa chọn cho Yuuto.

“Quả là chủ nhân! Dù vượt núi cao hay biển sâu, anh ta cũng sẽ tử tế với phụ nữ.”

“Bất ngờ luôn! Để nhận yêu cầu mà không có nghe chi tiết gì hết….”

“……………….”

Ánh mắt Spica lẫn Sylphia thật nhức nhối.

“Trước hết tôi sẽ dẫn Yuuto tới quê làng Cait Sith. Hãy nói chi tiết ở đó.”

“Hmm…? làng Cait Sith….?”

Biết gì không? Cậu có cảm giác một sự tiến triển tương tự trước đó. Yuuto cảm thấy một cảm giác deja-vu mãnh liệt ở lời Luna.



Phần 121: Tại làng Cait Sith[]

Đánh giá tổng kết, cảm giác Yuuto được chứng mình là đúng. Nơi Luna dẫn cậu tới thực sự là làng Cait Sith cậu ghé trước đó. Nó là quê làng của Ririna và Sanya, đôi chị em đang làm việc ở biệt thự của Yuuto.

“Ê! Đó là Luna!?”

“Với người số 1 làng ta đã quay về thì như vậy lũ ghoul nên khiếp hãi đi!”

Hiện ra là Luna khá là nổi tiếng trong làng. Khi họ đặt chân vào làng, một lượng lớn người vội đến chào mừng họ.

“Luna, người này là ai?”

“Tôi mang một mạo hiểm giả tài năng đến theo yêu cầu Trưởng Làng. Konoe Yuuto sẽ giúp tôi trong trận chiến sắp tới.”

“Cậu….giờ sao….?”

Ngay khi Luna giới thiệu, dân làng bắt đầu rì rầm.

“Đây là…có phải người đơn thương độc mã tiêu diệt ngàn tên cướp không…?”

“Tôi nghe là cậu ta tiêu diệt một con rồng huyền thoại với một đấm…” [1]

“Với vị anh hùng đáng tin cậy đã tới, làng ta được cứu rồi!”

Rõ ràng hoạt động của Yuuto đã được thêm mắm thêm muối khi chuyển từ dân làng này qua dân làng kia. Họ bắt đầu hào hứng nói về những chuyến phiêu lưu anh hùng ngụy tạo của cậu.

“C-có lẽ nào!!! Anh là….người đã mang Ririna ra khỏi làng…?”

Câu chuyện về anh hùng đã cứu làng Cait Sith thậm chí còn đến ta Luna sống ở Expein. Nhưng mà, Luna không nhận ra Yuuto là anh hùng đó.

“À, Ririna đang làm giúp việc nhà ở nhà tôi.”

“Ra là vậy? Nó là như thế….Anh là người….với Ririna của tôi….”

Cậu tự hỏi tại sao trái ngược với dân làng, biểu cảm của Luna lại lạnh lùng.

“Tôi sẽ dẫn Yuuto-san tới trưởng làn. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện chi tiết… về đền bù cho yêu cầu.”

Trong khi cô nói bình tĩnh, thái độ Luna cho thấy cô cực kì bất mãn.

(Mình có làm gì tổn thương cảm xúc cô ấy chăng…?)

Không có manh mối, một dấu chấm hỏi lửng lơ trên đầu Yuuto.



Phần 122: Hội ngộ[]

Olivia Lightwind

Tộc Cait Sith
Chức nghiệp Trưởng làng
Đặc kĩ: Không

Ở làng Cait Sith, khi cậu bước chân vào căn nhà lớn nhất thuộc về trưởng làng, cậu được chào mừng bởi một khuôn mặt thân quen.

“Ca-cậu là…?”

Ngay khi cô thấy mặt Yuuto, quyền sách mà Olivia đang đọc rơi khỏi tay cầm xuống sàn bởi sự sửng sốt.

“ừm, đã lâu không gặp, Olvia-san.”

“T-tôi hiểu điều đó! Sao cậu lại ở đây!?”

Trong tâm hồn Olivia Lightwind, trưởng làng Cait Sith, một cảm giác thương nhớ mờ nhạt với Yuuto nổi lên. Điều này xảy tới khi Yuuto cứu cô ấy khỏi bị tấn công bởi Tanaka Kazuya, thủ lĩnh nhóm cướp Phi Sắc Oa. Cảm giác đó không biến đi ngay cả sau khi Olivia tách khỏi Yuuto. Nhưng mà, là một trưởng làng trói buộc với làng của họ, thật khó để gần gũi với một mạo hiểm giả rày đây mai đó. Bởi vì hoàn cảnh, Olivia cứ kiềm chế cảm xúc của cô trong khi ở tại làng.

“Có thể nào….cậu đến đón tôi bởi việc gì….?”

Olivia u mê nói với Yuuto trong giọng hối hả.

“Xin bình tĩnh đi! Tôi đến để giúp diệt trừ lũ ghoul!”

Với định ý không ngờ mà Olivia hướng tới, Yuuto liền nhanh chỉnh lại.

--o0o0o--

“Vậy à….! Ra là thế! Nhưng mà, tôi chưa bao giờ nghĩ lại là cậu đến….!”

Sau đó Olivia bình tĩnh lại mà lắng nghe chi tiết từ Yuuto.

“Yuuto-kun. Chuyện đầy đủ mà cậu nghe từ Luna là làng chúng tôi đã gặp một tình cảnh khó khăn chưa từng có. Vài thành viên của làng đã bị bắt cóc bởi lũ ghoul. Vấn đề thực sự là, chúng tôi đã phát hiện ra hang ổ của chúng. Ngày mai, tôi muốn Yuuto cùng Luna đi diệt trừ chúng.”

“…Tôi hiểu rồi. Ờ mà, tôi có mấy việc muốn hỏi về Luna.”

Cậu không chắc tại sao, nhưng mà Yuuto bị thuyết phục là cậu bị tránh né bởi Luna. Cậu muốn làm đánh tan bất an này trước công việc ngày mai. Do đó, Yuuto quyết định hỏi Olivia mấy điều về Luna Honek,

“Vậy hả….Cậu muốn biết gì?”

Nghe tình cảnh từ Yuuto, Olivia cho cậu một cái nhìn thấu hiểu.

“Nhưng mà, có lẽ là tự nhiên cho Luna không thích Yuuto.”

“…..Tại sao lại thế?”

“À, như cậu thấy đấy, trẻ con làng chúng tôi thì ít ỏi. Luna là đứa trẻ duy nhất ở cùng chung thế hệ với Ririna. Theo con bé, Yuuto-kun là người đáng ghét đã lấy mất người bạn quan trọng của nó.”

“……….”

Và thêm lý do nữa, có một sự thật là động cơ đằng sau việc Luna thành một mạo hiểm giả là để dẫn Ririna khỏi làng. Ngay cả khi một người hiểu là Luna đã sai, thì lý do việc không ưa Yuuto của cô cũng vốn đã tệ.

“Nhưng mà, cậu không cần lo lắng. Mặc dù bộ dạng là vậy, thì Luna vẫn là một đứa trẻ tốt và thành thật. Chắc chắn nó sẽ mở lòng với Yuuto sớm.”

“Thế thì tốt.”

Cảm giác bị tạt nước lạnh vào cảm xúc tốt đẹp của Yuuto gần đây rất phổ biến.

“………….T-trong trường hợp đó, Yuuto-kun, cậu có dự định gì hôm nay không?”

“Không, chẳng có gì hết.”

“Vậy à? Ngày cũng đã sắp hết. Bằng mọi giá, cậu phải ở lại làng chúng tôi tối nay.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi xin được chấp nhận đề nghị của cô.”

Như Olivia đề cập, trời đã trễ. Và nó nguy hiểm cho đi trong rừng suốt buổi tối, nên tốt hơn là ở qua đêm. Khi Yuuto tự nguyện đồng ý, tinh thần Olivia trở nên căng thẳng bởi vì hoàn cảnh hồ nghi.



Phần 123: Tiệc của Olivia[]

Tối đó, Yuuto được bảo 「Tôi muốn nói chuyện với bản thân cậu」bởi Olivia. Và khi mà không có yêu cầu cụ thể gì giữa họ, Yuuto để lại Spica và Sylphia khi cậu ghé thăm nhà Olivia.

“Òi~ Yuuto-kun. Tôi đang chờ cậu~.”

Mùi rượu tràn ngập khắp phòng. Không như thường lệ, quần áo Olivia xốc xếch, với chút màu đỏ nhác thấy trên má cô.

“Cô say hả?”

“Mumu….Tôi hông có say!”

“…..”

Cách cô bị líu-lưỡi rõ ràng phủ nhận hiện trạng của cô. Từ vô số chai sake lăn chung quanh cô, rõ ràng là cô say rồi.

(Mình không biết là Olivia có mặt như vậy.)

Trong đầu Yuuto, hình ảnh Olivia là một [Trưởng làng Cần mẫn và Biết phải trái], nhưng điều đó đã hoàn toàn thay đổi lần này. Cô ấy hiện ra một mặt buông thả phù hợp với tuổi của cô.

“Tốt! Yuuto-kun! Uống đi! Tôi đã chuẩn bị đủ đồ uống và thức nhắm!”

“Vâng, vậy thì, cảm ơn vì bữa ăn.”

Ở Trywide, không có luật cấm trẻ vị thành niên uống rượu như Nhật hiện đại. Bởi vì thế, từ khi Yuuto được triệu hồi đến thế giới, Yuuto đã uống rượu vài lần.

(Un. Cái này ngon.)

Rượu mật ong tạo từ quá trình lên men mật ong trong nước là thức uống phổ biến ở Trywide. Trên hết, rượu mật trong nhà Olivia là một món uống tinh tế. Nó là một đồ uống làm thỏa mãn khẩu vị của Yuuto, mặc dù cậu không thường uống.

“Yuuto-kun! Uống ngon đấy!”

Khi cậu uống rượu, Olivia bạo dạn đi tới sau lưng Yuuto rồi ép bộ ngực lớn của cô vào lưng Yuuto.

(…….Bự!?)

Đó là ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu Yuuto khi cậu cảm giác bộ ngực của Olivia. Chúng có lẽ tương đương kích cỡ Sylphia. Nhưng mà ngay cả khi kích thước đồng nhất, thì sự bùng nổ của cả hai hoàn toàn khác hẳn. Bộ ngực Sylphia có thể so sánh như quả dưa hấu mọng nước, trong khi của Olivia thì tựa như quả dưa trưởng thành với nét quyến rũ. Bộ ngực trưởng thành của Olivia châm lên lửa lãng mạn của đàn ông.

“Cho! Cô làm gì vậy, Olivia-san!?”

Khi Yuuto không khả kháng cự tới quyến rũ của một nữ nhân lớn tuổi, cậu vô tình thốt lên tiếng hứng thú.

“Oya~ Oya~Oya~. Có thể nào…Yuuto-kun phản ứng với cơ thể của gái già này sao?” [2]

“…………..”

Trong khi Olivia tự gọi cô là gái già, thì cô chỉ mới độ 20. Với Yuuto, đó là lứa tuổi cô sẽ là [chị lớn] hơn là [gái già].

“Tự nhiên phải thể. Olivia-san là mỹ nhân. Trong tình huống này, không thể nào không hứng.”

“………Cậu nói thật tử tế.”

Nghe lời Yuuto, Olivia nở nụ cười mê hồn. Đột nhiên, Oliva bắt đầu cởi quần áo của cô và rồi thân hình trần truồng của Olivia che đậy trong bộ đồ lót đỏ thẳm duyên dáng bị phô bày.

“….”

Yuuto cứng họng. Lý do là cậu bị mê hoặc bởi tòa thiên nhiên tuyệt sắc của Olivia. Trước khi cậu nhận ra, Yuuto đã nắn bóp bộ ngực của Olivia thông qua đồ lót của cô.

“Tốt chứ? Cậu không thể ngoái đầu nếu tiến xa hơn đấy, biết không vậy? Không như mấy cô gái trẻ…ham muốn tình dục của tôi thì vô lường đó.”

“Tôi chẳng phiền.”

Với lời đáp ngắn, Yuuto kích hoạt Nguyền Thuật Dâm dục trên bàn tay,

Dâm dục

Ma pháp nâng cao độ mẫn cảm tính dục của mục tiêu

“Về chuyện đó….đừng hối hận khi cô đã khiêu khích tôi.”

Ma thuật Dâm dục có hiệu quả đáng kể tăng cao sự mẫn cảm tình dục của một nữ nhân, và nó được chứng thực trong trải nghiệm quá khứ.

(Ca-cái…cảm giác gì thế này!?)

Khoái cảm chạy xuyên suốt cơ thể Olivia là thứ mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đó trong đời.

Dưới ma thuật Dâm dục, ý thức Olvia dần mờ đi.

St vol4 p2

--o0o0o--

Cũng khi ấy, cô gái ninja tai mèo Luna Honek đang đứng trước nhà Olivia.

(Mình thật cả nghĩ làm sao….mình đã làm điều thật thô lỗ.)

Luna muốn xin lỗi Yuuto. Ngay từ đầu, đó là ý tốt của Yuuto khi cậu nhận yêu cầu này mà không biết nguy cơ. Tuy nhưng, bởi vì cảm giác ích kỉ của cô, cô đã tỏ thái độ cộc lốc tới cậu. Giờ khi bình tĩnh nghĩ về nó, cô mới nhận ra nó xấu cỡ nào.

(Mình tự hỏi liệu có làm cho cậu ta…?)

Trong trường hợp đó, cô muốn dựa dẫm vào người phụ nữ lớn tuổi. Luna luôn tiếp cận Olivia để xin lời khuyên từ hồi ấu thơ mỗi lần cô gặp rắc rối.

“Sonchou (trưởng làng), em muốn nói với chị về ngày mai.”

Khi cô gọi từ bên ngoài nhà, không có tiếng đáp lời. Vì đã cộng tác lâu dài với Olivia, Luna lặng lẻ mở cửa tiến vào.

“Cai….!?”

Khi cô mở cửa phòng, Luna nín lặng[3][4]

“Konoe Yuuto….Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Hét lên điều đó, Luna đóng sầm cửa lại và chạy vội khỏi nhà. Tại sao điều quái quỉ này lại xảy ra? Hơn là sự hòa giải, khi cậu bị ghét nhiều nữa, Yuuto hoàn toàn lam vào thế bí..



Phần 124: Rắc rối xuất hiện[]

“Chào buồi sáng, chủ nhân.”

“À, chào buổi sáng, Spica.”

Sáng hôm sau, Yuuto bị đánh thức bởi tiếng Spica.

“Anh về trễ tối hôm qua. Anh đã ở đâu vậy?”

Cô cười, nhưng nó không hiện trên ánh mắt. Biểu cảm Spica như là người vợ mới cưới điều tra ông chồng gian dối.

“A haha. Tôi làm cuộc gặp mặt liên quan tới công việc.”

“Em hiểu rồi. Một cuộc gặp mặt hả? Nếu chủ nhân nói là đi gặp mặt, thì đó là chuyện đã xảy ra. Như em đã thấy mùi của một nữ nhân trên quần áo của anh…em đã nghĩ là anh đi gặp Olivia chứ.”

“…….”

Tộc Lycan tai chó có khứu giác hơn loài người. Có lẽ đó là lý do Spica phát hiện.

“Thôi, đừng dỗi nữa. Tôi sẽ chọc Spica trước nhất tối nay nhé.”

“Mu~. Anh hứa đó…?”

Nghe Yuuto đáp, Spica phồng má.

--o0o0o--

“…Eh? Luna không có đây?”

“Tôi xin lỗi, Yuuto-kun. Khi ta tìm con bé, ta thấy một lá thư nói rằng con bé đã đi diệt trừ ghoul một mình.”

“……………..”

Cậu đột nhiên nhận ra gì đó. Bởi vì chuyện xảy ra tối qua, Yuuto không thể thực đổ lổi cho Luna về điều đó.

“Con bé dường như đã hiểu lầm những gì xảy ra hôm qua. Dù ta đã tự giải thích, nhưng ta không thể thuyết phục con bé. Ta thực sự rất tiếc. Ta dường như đã gây rắc rối cho Yuuto-kun.”

“Đừng có lo về nó. Nó không phải lỗi ở Olivia.”

Tối qua, cậu đã xuôi theo dòng chảy và gây lỗi lầm vì dùng ma thuật nguyền rủa. Vài xui rủi chồng chất đã gây rắc rối.

“Yuuto-kun. Cậu có thể đi tìm con bé không? Con bé là một mạo hiểm giả giỏi…nhưng con bé gặp rắc rối khi điều khiển cảm xúc. Ta muốn một mạo hiểm giả giúp nó, bởi vì ta thấy bất an khi để con bé đi một mình.”

“Tôi rõ rồi. Tôi sẽ làm nhiều nhất có thể.”

Trong một tiến trình ngoài mong đợi, rắc rối thành ra có thể thuận tiện. Bởi vì [Cướp đoạt kĩ năng], Yuuto đã lấy 7 đặc kĩ và 5 thuộc tính ma thuật. Không có người ngoài, cậu có thể đánh nhau mà không phải giấu năng lực. Thật buồn khi cậu không thể làm việc cùng một cô gái đẹp, nhưng cậu sẽ thua nếu cậu để tâm tới nó.



Phần 125: Sự trở về khải hoàn của Bất tử vương (undead king)[]

Cũng khi ấy, ở một cái hang nhất định ở phần phía bắc đồng cỏ Lownas, cô gái ninja tai mèo Luna dấn thân sâu vào bên trong với ánh sáng chiếu xung quanh bởi hỏa ma thuật. Dọc con đường, cô đụng độ với những ghoul cường hóa trong tin đồn, nhưng chúng không là mối đe dọa với Luna người có kĩ năng [Ẩn thân]. Cô sẽ không bị chú ý cho tới khi cô tấn công. Kĩ năng [Ẩn thân] hoàn toàn dấu hiện diện của một người, mùi cơ thể và ma lực, và vì thế khi chống lại quái vật dựa vào thị lực, cô là vô song. Được ban phúc bởi một đặc kĩ và khả năng thế chất, Luna là mạo hiểm giả nhanh nhất ở Expein trong số thế hệ cô ấy và do đó đạt được bậc Bạc.

(…..Mình nên làm việc này ngay từ đầu. Mình thật sai lầm khi nhờ giúp đỡ bởi một tên biến thái như vậy.)

Hình ảnh rối bồi của Olivia từ đêm qua bừng cháy trong tâm Luna. Có một thời thơ ấu sống trong sự bảo bọc của làng Cait Sith, Luna sống chỉ vì công việc, và thành một mạo hiểm giả mà không hề hứng thú với tình yêu. Mặt cô trở nên đỏ khi cô nhớ tối qua, và háng cô ngứa ngáy vì tò mò.

(Làm sao mà hôm qua diễn ra như thế được…)

Cô lo lắng về Ririna đã làm việc ở Expein. Thật khác thường đối với Ririna, người có tính cách vững vàng. Cho là cô bị rơi vào tay một gã đàn ông lông bông biến những cô gái thành nạn nhân anh ta làm dấu yên bình trên cả hai tay, 100% nó không thể xảy ra thế, ,….nhưng mà, tốt hơn là phải thận trọng. Luna quyết định làm xong viêc nhanh nhất có thể để đi cứu Ririna.

(Mà, cái hang này…. coi bộ lớn kì cục.)

Số lượng ghoul tăng lên khi cô đi sâu vào bên trong hang. Luna nghĩ là cô đã an toàn cho tới giờ bởi vì kĩ năng [Ẩn thân], vì nếu mà là một mạo hiểm giả thông thường tiến vào, họ sẽ thành thức ăn ngay tặp lự. Hơn thế nữa, càng đi sâu, Luna đột nhiên tiến vào một khoảng không mở. Trong căn phòng đó, một bệ thờ được đặt như thờ cúng gì đó.

“Hô…….Quả nhiên, làm sao mà có ai đã đến đây được…”[5]

Một giọng kì dị cất lên trong hang. Khi cô quay lại hướng tiếng nói, cô thấy một skeleton to tướng.

“Na!”

Rõ ràng nó khác hẳn một cấp độ với quái vật thông thường. Cô lập tức hiểu ngay thứ đứng trước cô là một Quái vật Danh tính.

“Tên ta là~ Thanatos. Kẻ thống trị hắc ám ngự chốn vực sâu.”

Nó là một cái tên mà bất kì mạo hiểm giả tham vọng nào cũng nghe ít nhất một lần. Xa xưa cách đây 500 năm, bất tử vương Thanatos đã cuồng nộ.

“Tha-Thanatos!?”

Quái vật mang tên Thanatos có đặc kĩ biến hóa một người thành hoạt tử (undead), và xuyên suốt lịch sử được biết đến như là Quái vật Danh tính tệ hại nhất.

“Nói dối! Bất tử vương Thanatos đã bị phong ấn bởi Huyết huyền thoại cách đây 500 năm rồi! Đừng có gạt ta!”

“Kukuku. Hahahahahaha!”

Nghe Luna nhận định, Thanatos phá ra cười lớn khi xương miệng hắn kêu lanh canh.

“…Ngươi nói bùn cười làm sao. Ngươi không nhận ra là ta bị phong ấn nơi bệ thờ trong căn phòng này à?”

Nghe lời Thanatos, Luna xoay ánh mắt tới chung quanh. Có lẽ một mạo hiểm giả đang tìm thứ gì có giá trị đã xé lá bùa ma thuật và đập vào bệ thờ giờ đã thành từng miểng vụn.

(500 năm đã qua….lá chắn không hoạt động nữa…?)

Nếu là cái hang nơi mà một quái vật như Thanatos bị phong ấn, không ai sẽ được phép tiến vào. Lá chắn có lẽ được tạo bởi pháp sư mạnh nhất thời ấy, nhưng….lá chắn đã yếu đi theo thời gian, và khi mạo hiểm giả tiến vào, phong ấn đã vỡ.

(Mình không thể nào đối mặt với con quỉ này được….Mình sẽ không bao giờ tiêu diệt được nó!)

Nhận ra sự khác biệt vô vọng về sức mạnh, Luna bỏ trận chiến và chạy hết tốc lực. Trong giây lát một cơn đau điếng chạy suốt mắt cá chân Luna.

“kaha…”

Với mắt cá chân cô bị cắt bởi xích liềm của Thanatos, Luna lăn tròn trên mặt đất như hòn đá.

“….Thôi mà, đừng có vội như vậy. Đã lâu rồi kể từ khi ta gặp một đối thủ kiên cường. Ngươi. Đứng lên và nắm kiếm của ngươi, ta muốn được vui vẻ.”

Vi sao việc này lại xảy ra? Rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, Luna tự nhiên ứa nước mắt.



Phần 126: Ghoul bất thường[]

Đối với yêu cầu mới của Olivia, Yuuto dùng mô tô bay di chuyển tới phần phía bắc của Đồng cỏ Lownas. Tốc độ xe bay phụ thuộc vào ma lực của người lái khi nó bay được nhờ vào phong thuật

Tinh luyện Ma lực

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆
(Kĩ năng tăng tốc độ hồi phục ma lực một người.)

Cậu nhớ cơn mệt mỏi sau khi xuống xe bởi vì ma lực được dùng, nhưng sau khi lấy Tinh luyện ma lực từ Tinh phách Golem, cậu không còn mệt mỏi nữa. Bởi vì cậu đã thu được kĩ năng mới, tốc độ đã tăng lên.

“Chủ nhân! Nguy hiểm!”

Ghoul

Nguy cơ LV24

Khi cậu hí hửng xuống xe, cậu chạm trán với một kẻ địch ngay lối vào. Đối phương có nguy hại lv24. So với quái vật khác ở đồng cỏ Lownas, khả năng chiến đấu của chúng cao bất thường và có 4 tên. Quái vật ghoul có hình dạng một xác người rửa nát. Đi thành nhóm, tác động của chúng tăng gấp ba.

“Chủ công, Cẩn trọng…? Bọn ghoul có gì đó bất thường!”

Bởi có một linh cảm đáng ngại, Sylphia nêu chú ý cho Yuuto. Bọn Ghoul có một không khí quái gở kì lạ. Nếu là một ghoul thường, nó sẽ không nhiều là đối thủ với một Sylphia thông thạo kiếm thuật. Nhưng cô không chắc cô có thể thắng lại địch thủ trước mắt cô kể cả khi cô ráng sức. Là một con ghoul tạo bởi Bất tử vương Thanatos, Sylphia nghĩ rằng nó có nhiều sức mạnh ẩn giấu.

“Eh? Gì cơ?”

Nhưng mà chỉ ngay khi Sylphia nhắc nhở, bốn ghoul đã bị cắt đầu bởi Yuuto bằng thanh kiếm. Chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt cô? Sylphia đứng chôn chân tại chỗ chết lặng vì cô không kịp theo cử động của yuuto. Đâu phải vì kẻ thù yếu ớt, ngược lại đằng khác, kẻ địch trước mắt họ có tiềm tàng khả năng chiến đấu là thứ mà mạo hiểm giả thông thường không thể đối mặt.

(Chưa từng có lúc nào….chủ công của mình không thể áp đảo đối thủ của anh ấy.)

Đối với tình hình không nghĩ nổi, Sylphia xét duyệt lại sức mạnh chủ nhân trong đầu. Khi ấy, Yuuto xem thuộc tính của cậu.

Konoe Yuuto

Đặc kĩ Cướp đoạt năng lực

Giao kèo nô lệ

Quỉ nhãn

Trong suốt

Cảnh báo

Xúc tiến trường thành

Tinh luyện Ma lực

Ma thuật Hỏa thuật LV 4 (12/40)

Thủy thuật LV 6 (10/60)

Phong thuật LV 5 (4/50)

Thánh quang thuật LV2 (5/20)

Nguyền chú thuật LV 3 (21/30)

Đặc tính: Kháng lửa LV 3 (19/30)

Kháng nước LV 3 (0/30)

Kháng phong LV 4 (6/40)

Nguyến chú thuật tăng từ (9/30) lên (21/30). Vẻ như là ghoul cho +3 nguyền chú.

(Đó nghĩa là….mình có thể tăng sức mạnh Dâm dục nếu mình tiêu diệt vài ghoul….?)

Ma thuật Dâm dục cho phép cậu khuếch đại độ mẫn cảm tính dục của mục tiêu mà giờ đã thành cần thiết cho Yuuto. Động lực của Yuuto đã hạ thấp khi cậu nhìn thấy hình ảnh kinh tởm của ghoul lần đầu, nhưng giờ tình hình đã khác. Để thăng hoa cuộc sống về đêm, Yuuto bắt đầu tiêu diệt ghoul với động lực mới mẻ.


Phần 127: Khám phá hang động[]

“Được rồi, để xem có bất kì ghoul quanh đây mà tôi có thể diệt không.”

Rồi Yuuto tiến hành diệt trừ ghoul theo phong độ cao hơn thường lệ. Vì yêu cầu không nhận từ hội nên họ không lột bắt cứ gì làm bằng chứng diệt trừ. Bỏ mặc những con quái rơi lại một mình, cậu đi tìm quái mới. Tuy đã đi được một lúc lâu, cậu vẫn không thấy Luna, điều làm cậu lo lắng là tin tức cậu nhận nói là ghoul mang người sống về tổ của chúng.

“Chủ nhân! Em ngửi thấy mùi một lượng lớn ghoul ở đằng kia!”

“….Cô nói sao?”

Cậu vừa đang tìm kiếm ghoul thì Spica lên tiếng và chỉ vào một cái hang. Lối vào hang gần như 1m đường kính và chỉ có thể tiến vào nếu cậu thụp người.

“….Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, tổ ghoul ở trong đó.”

Nếu cậu vào chắc có thể giúp được dân làng bị bắt, và để thực hiện trọn yêu cầu, cậu không thể bỏ qua cái hang này.

“Chủ công! Nhìn vào nhánh cây đằng kia đi!”

Khi cậu nhìn theo hướng Sylphia chỉ, cậu thấy một mảnh vải mà cậu nhận biết được buộc trên một cái cây gần hang.

“Đây….không phải cùng màu với quần áo Luna sao? Em có thể ngửi thấy mùi Luna nhàn nhạt trên nó.”

“Rõ rồi. Luna dùng cái này để đánh dấu lối vào hang.”

Mảnh vải cột vào cây cùng máu với trang phục ninja Luna mặc. Vào lúc này, Yuuto không biết, nhưng để lại quần áo với mùi của họ ở lối vào hang có ý nghĩa để tăng tỉ lệ sống của mạo hiểm giả.

“Được rồi. Hãy tìm kiếm trong hang một lần nhé?”

Trong [Bộ hỗ trợ tập sự ] cung cấp bởi hội, có những viên đá ma thuật có thể chiếu sáng nơi tối. Yuuto lấy ra ma thạch từ túi và đưa cho Spica lẫn Sylphia, và thế là họ vào hang.

--o0o0o--

Cái hang là tổ bọn ghoul nguyên bản thì lớn hơn Yuuto tưởng và gần giống mê cung. Yuuto đi sâu vào hàng trong khi chú tâm bước chân. Cậu không biết liệu Luna có vào hang này để diệt ghoul không. Theo thời gian, họ vượt qua những con ghoul mà cậu ngắn ngủi cắt đầu. Yuuto xem thuộc tính lại.

Konoe Yuuto

Đặc kĩ Cướp đoạt năng lực

Giao kèo nô lệ

Quỉ nhãn

Trong suốt

Cảnh báo

Xúc tiến trường thành

Tinh luyện Ma lực

Ma thuật Hỏa thuật LV 4 (12/40)

Thủy thuật LV 6 (10/60)

Phong thuật LV 5 (4/50)

Thánh quang thuật LV2 (5/20)

Nguyền chú thuật LV 5 (6/50)

Đặc tính: Kháng lửa LV 3 (19/30)

Kháng nước LV 3 (0/30)

Kháng phong LV 4 (6/40)

Bên trong hang, có nhiều ghoul hơn yuuto nghĩ nữa, vì thế Nguyền chú thuật tăng nhanh chóng.

Nguyền chú thuật

LV 5
Ma pháp hiện hữu Dâm dục

Giảm trọng

Tăng trọng

Dâm dục

(Ma thuật tăng độ nhảy cảm tính dục của mục tiêu.)

Giảm trọng

(Ma thuật giảm trọng lượng mục tiêu.)

Tăng trọng

(Ma thuật tăng trọng lượng mục tiêu.)

Với sự tăng cấp Nguyền chú thuật, ma thuật hiện hữu tăng theo. Ma thuật tăng trọng tăng trọng lượng của mục tiêu đối ngược với Ma thuật giảm trọng mà cậu thu được trước đó. Với Dâm dục ma thuật, Yuuto nhận ra Nguyền chú thuật có vài kiểu ma thuật khác nhau. Cậu muốn bắt đầu kiểm tra Ma thuật tăng trọng ngay khi cậu trở về nhà.

“Hmm. Đây là đường cụt?”

Sau khi đi một lúc, một bức tường cao ngất hiện trước mắt họ. Cậu đã rẽ sai hướng ở đâu đó à? Yuuto không thể thấy cách gì để tiến tới nữa.

“Không, chủ nhân. Nên có cách để leo qua tường. Em ngửi mùi Luna ở đó.”

“Tôi hiểu. Ở trên đỉnh…”

Yuuto đã thông thạo 《Konoe Ryuu Taijutsu》mà dung hợp tất cả võ kĩ và do đó quen thuộc với《Leo vách đá》. Tuổi trẻ Yuuto đầy sự leo trèo, nên bức tường trước mắt cậu dễ dàng qua được.

“Spica, Sylphia. Hai cô thử leo trước. Tôi sẽ theo sau.”

“Fumu. Em không phiền, nhưng…ngạc nhiên thật. Bởi vì thấy anh háo hức khi nãy, em nghĩ chủ công sẽ muốn leo lên trước.”

“Ừm, thường thì tôi sẽ làm vậy, nhưng lần này khác. Nếu các cô té thì nhỡ may bị thương làm sao. Nên tôi sẽ đi sau, tôi nghĩ sẽ chụp các cô nếu mà các cô ngã.”

Yuuto đáp lời với cái nhìn tinh ranh hào hiệp.

“Ch-chủ nhân…anh đang nghĩ gì về tụi em…!?”

“Em thấy xấu hổ! Sự tử tế của chủ nhân có thể sánh với nữ thần trên trời…”

Ấn tượng bởi lời cậu, Spica và Sylphia ứa nước mắt.

“Em rõ rồi. Em, người vô giá trị Spica Brunel sẽ leo tường đi tiên phong!”

“Fumu. Vậy thì em sẽ theo sau Spica.”

“Tốt. Đi thôi.”

Khi cả hai tiến lên theo lời Yuuto, họ không hề hay biết, Yuuto mỉm cười tinh quái.

Dưới danh nghĩa ngăn họ bị thương, Yuuto giấu động cơ thúc đẩy ra sau để đẩy cả hai lên trước.

(Ô hô, thực là cảnh lé mắt!)

Trông lên, Yuuto có thể thấy nội y của hai người đang leo. Cậu ở trong một vị trí mà cậu có thể hỏi hai người làm điều không gì tệ hơn là [cho tui xem quần lót với], một tình huống như vậy quả thực là món tráng miệng với cậu. Lý do cho điều đó là sự khác biệt giữa trộm nhìn thay vì để họ phô bày nó. Do đó, Yuuto nhìn vào dưới váy của hai người vô khả chống cự khi họ đang tập trung leo tường. Tuy nhiên ngay sau đó, tình huống bất ngờ xảy ra với Yuuto.

“…Kya.”

Spica mất sự nắm giữ của cô vào hòn đá cô đang bám chợt rời ra và té ngã.

“Spica-dono!”

Spica vội cố chụp lấy Spica, nhưng hành động cô chỉ làm tình hình tệ hơn. Với chỗ đặt chân không vững, không dễ dàng để một người giữ thăng bằng. Cố giúp đỡ Spica để rồi Sylphia cũng vướng cùng đồng đội và té theo cô ấy. Thật khó khăn ngay cả với Yuuto để cậu giữ thế đứng trên mặt đá không vững chãi trong khi giữ trọng lượng cả hai.

(Nếu vậy!)

Một khắc quyết định, Yuuto kết hợp Phong thuật Gió và Nguyền thuật Giảm trọng để tạo Thăng thuật, mà cậu dùng để bắt cả hai đang rơi.

“Có bị thương không? Cả hai người?”

“…E-em xin lỗi. Em lại mắc nợ anh, chủ công.”

Được giúp đỡ quá mức vì sự bất cẩn của mình, Syphia cảm thấy hổ thẹn và dằn vặt đồng thời.

Trong khi đó, với cảm nhận sắc bén hơn Syphia, Spica lên tiếng.

“….Chủ nhân, nếu từ đầu anh có thể bay, vậy sao lại cần bọn em leo qua tường?”

“………….”


Phần 128: VS Thanatos 1[]

Sau đó, Yuuto leo qua tường và đến phần sâu nhất của hang.

“Chủ nhân, em có thể ngửi thấy Luna sâu ở dưới hàng lang này.”

Khi họ tìm theo hướng Spica chỉ, họ đến một nơi thoáng đãng vô lý. Bên trong là một tế đàn cho mấy loại nghi lễ.

“Luna!”

Khi họ đi xa hơn, họ thấy Luna bị treo trên một thập tự giá.

“…Yuuto-san…nhanh…chạy đi, xin….”

Khi cậu la to, Luna trả lời với biểu cảm khổ não. Thậm chí ở từ xa, cũng rõ ràng để cậu thấy Luna đang yếu ớt.

“Nếu gã đó quay lại…quá muộn….”

Mặc dù Luna gom hết sức quí báu để cảnh báo họ, cảm xúc cô hóa thành tuyệt vọng khi xác thực “nó” đến từ đằng sau Yuuto.

“Kukukuku. Huhahahahahahaha!”

Một tràng cười thình lình vang vọng trong hang.

Thanatos

Tộc Skeleton
Chức nghiệp Không
Đặc kĩ: Chế hồn

Phùng ảnh

Sáng tạo linh hồn (Chế hồn)

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(Kĩ năng đặt một linh hồn vào vật chứa.)

Phùng ảnh

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆
(Khả năng cho phép chuyển động tốc độ cao thông qua bóng.)

Khi họ quay qua tiếng phát ra, họ đối mặt với một bộ xương lớn mà có một lưỡi hái to tướng trên tay.

(Một…..kĩ năng hiếm có bậc 9?!)

Yuuto kinh ngạc khi lần đầu cậu thấy một kĩ năng có độ hiếm bậc 9.

Âm lượng của [Cảnh báo] reo vang trong đầu Yuuto ở mức tối đa. Tuy vậy, cậu chẳng cần cảnh báo để hiểu sức mạnh che giấu của quái vật trước mắt.

“Quả là ý hay khi để cô nàng sống. Dường như ta đã câu được cá lớn.”

Thấy Yuuto, Thanatos mỉm cười sung sướng.

“Ra sẽ giết ngươi và biến ngươi thành ghoul. Cơ thể ngươi là một phần trăm….à không, một phần ngàn!”

Đặc kĩ [Chế hồn] cho phép tạo ghoul từ xác người. Nguyên do bọn ghoul đang bắt cóc người là để thu thập vật liệu cho ghoul mới.

“Ngươi…ngươi là cái gì…?”

“kukuku. Ta là bất tử vương Thanatos! Người bắt đầu khai sinh vực hắc ám…. guhahahaha!”

Chiến thắng đến với người bước đi trước. Vì thế, Yuuto đấm vào mặt Thanatos bằng một đòn [Bộc phá quyền]. Răng gãy bay ra khỏi miệng Thanatos.

“Ngươi là cái quái gì hả! Ta…không bao giờ tha thứ cho một người làm đau cô gái mà ta thích!”

Một đòn bằng tất cả sức mạnh của cậu. Bộc phá quyền cường hóa cú đấm làm thân hình Thanatos bay đi hơn 10m với âm thanh điếc rái. Lập tức hắn đâm sầm vào bức vách hang rền rĩ.

“Gu…guhu….”

Tuy nhưng, dù hắn nhận một đòn hết lực của Yuuto, Thanatos vẫn đứng lên.

“Nhóc ngươi! Ta sẽ giết mày! Ta nhất định sẽ giết mày!”

Vung cây lưỡi hái to trên tay, Thanatos giận dữ sẵn sàng hành động. Ma lực hắn hơn xa những gì Yuuto nghĩ.

“Sylph. Đem Spica đi và trốn nơi an toàn mau.”

Cậu đưa cho hai người [Quả trong suốt] và [Quả khử mùi] mà cậu thu từ cây thần. Với những vật đó, họ sẽ không bị tấn công bởi ghoul trong khi di tản đến chốn an toàn.

“…Em hiểu rồi.”

Dưới mệnh lệnh của Yuuto, Sylphia nắm tay Spica và chạy nhanh. Với Sylphia, tuy tinh thần nhiều xung đột, nhưng cô vẫn bất lực trong trận đấu này. Chỉ mỗi một lần tiếp xúc, rõ ràng kẻ địch này hơn xa khả năng của cô.

“Guhuhu….Nhóc. Mày sẽ trả giá nặng nề vì dám đánh ta….”

Thanatos đã gặp [một kẻ địch đáng giá mà hắn tìm kiếm], rồi vừa giữ xích và câu liêm, hắn cười sung sướng.


Phần 129: VS Thanatos 2[]

“……………Vậy, bắt đầu vũ điệu nào.”

Tuyên bố thế, Thanatos vận ma lực vào đất thông qua đặc kĩ [Chế hồn]. Lập tức, xác người được chôn trong đất hoạt hóa như là ghoul. Nếu xác chết và ma lực hiện hữu, có thể tạo vô tận ghoul thông qua [Chế hồn] bằng cách đặt linh hồn vào thân xác. Lực chiến của ghoul phụ thuộc vào sức mạnh của xác người khi họ còn sống. Bởi vì lý do đó, Thanatos luôn đòi hỏi con người có thể chất vượt trội.

((((Gurururu))))

Yuuto nhận ra cậu bị bao vây. Thanatos đã tăng sức mạnh ghoul bằng cách giết người và chôn họ cho thối rửa.

“Giết nó!”

Theo lệnh Thanatos, trên 20 ghoul trồi lên từ đất ập vào Yuuto cùng lúc. Là người thông thạo 《Konoe Ryuu Taijutsu》mà hấp thu tinh hoa của các võ thuật khác, Yuuto đã học kiểu chiến đấu đánh nhau Systema của Nga. Systema nhấn mạnh chiến đấu 1 chọi nhiều, vì thế đánh nhau với một nhóm ngon lành trong khả năng của cậu. Nhịp điệu bước chân kết hợp với Systema không nhằm vào một đối thủ, Yuuto không thương tiếc tấn công bọn ghoul.

“Wahhhh!”

Yuuto sở hữu tài năng phi thường trong 《Judo》, mà cùng là một phần sự quán triệt《Konoe Ryuu Taijutsu》. Đặc biệt, cậu khéo léo trong 《Vật》. Không hề đụng chân và chỉ nắm vào cơ thể, yuuto ném mục tiêu đi và tiếp tục né đòn công kích thô bạo của bọn ghoul.

(K-kinh thật….!? Những cái đó…là chuyển động của con người á…!?)

Luna hiện tại rùng mình khi thấy Yuuto di chuyển thế này lần đầu. Luna đã đạt tới bậc Bạc ở một độ tuổi trẻ như vậy và được xưng tụng là [Võ thần] trong vùng. Vậy mà, chiến lực của Yuuto đang trình diễn thì không thể nào Luna so sánh nổi.

“Mẹ kiếp! Nhanh hơn!”

Vài phút sau khi cân bằng trận đấu bị phá vỡ bởi Thanatos. Hắn trở nên mất kiên nhẫn với lũ ghoul không đáng tin nữa, đoạn tan chảy vào bóng tối, với sự hỗ trợ của Phùng Ảnh.

(Hắn biến mất….!)

Thận trọng với Thanatos đột ngột biến mất, Yuuto phòng thủ với bọn ghoul.

“Chết đi!”

Thanatos hiện đằng sau Yuuto thông qua bóng của cậu bằng Phùng Ảnh rồi nâng lưỡi hái trên tay chém cậu. Dù cơ thể to lớn, Thanatos vẫn nhanh nhẹn.

“Ku…”

Đòn tấn công của Thanatos làm máu phun ra ở vai Yuuto. Yuuto xoay lại phản công, nhưng Thanatos đã tan biến vào bóng và ẩn nấp.

(…rắc rối ta.)

Nếu cậu dùng Quỉ Quyền để tăng thể chất, cậu có thể vượt qua tốc độ Thanatos. Nhưng dùng Quỉ Quyền thì nguy hiểm, làm giảm thọ của Yuuto. Tình hình thậm chí còn tệ hơn nếu cậu vận dụng Quỉ Quyền trong khi Thanatos vẫn cứ ẩn nấp trong bóng tối.

(….Không còn cách nào. Đây không còn là thế mình có thể lựa chọn.)

Yuuto tiếp tục né ghoul trong khi bắt đầu lên kế hoạch giết Thanatos.


Phần 130: VS Thanatos 3[]

“Hahahaa! Ranh con! Năng lượng mới nãy của mày đâu rồi!?”

“……………..”

Sau đó, không thể phản công, Yuuto buộc vào thế phòng ngự. Bất tử vương Thanatos là địch thủ mạnh nhất cậu gặp kể từ khi được triệu hoán tới Trywide. [Chế hồn] và [Phùng ảnh] là những đặc kĩ tuyệt trong chiến đấu, và sự phối hợp tấn công khiến Yuuto không có cơ hội đánh trả.

“Yuuto-san….!?”

Bằng cách xuyên qua ghoul mà hắn triệu hồi, Thanatos dần dà ép góc Yuuto. Thương tích trên thân cậu đâu chỉ một hay hai, nhưng thay vì vậy, từ những gì Luna thấy, thật bí ẩn làm sao mà Yuuto vẫn đứng được sau lượng vết thương mà cậu nhận.

“Thế là kết thúc!”

Nhận ra lợi thế, Thanatos nâng cây lưỡi hái để tung đòn quyết định.

“Gu…”

Yuuto xoay sở bắt được đòn đánh, nhưng lưỡi hái đã cắm sâu vào phần bên của cậu. Nó có tổn hại nội tạng bên trong cậu không? Yuuto buộc phải phun máu trồi lên họng cậu. Nhưng đây nằm trong tính toán của cậu. Nhận ra kế sách cậu hiệu quả tuyệt vời, Yuuto mỉm cười.

“…..Gì vậy? Bộ ta đánh đầu ngươi thảm quá hay sao đến nổi ngươi điên rồi?”

“Haha. Ngươi chém thịt xương ta…chính xác là điều ta muốn.”

“Khốn khiếp….mày định…”

Sau những lời đó, Thanatos hiểu ra Yuuto muốn gì.

“….Nặng….”

Hắn không thể giơ cây lưỡi hái mà hắn vung vừa mới đây. Tất nhiên là bởi Yuuto đã dùng phép tăng trọng để tăng trọng lượng cây lưỡi hái của Thanatos nhân cơ hội cậu trúng đòn.

Tăng trọng

(Ma thuật tăng trọng lượng mục tiêu.)

Yuuto không lãng phí cơ hội này.

[Quỉ phá thức]

Kĩ năng dùng Bộc Phá quyền trong khi khả năng thể chất được gia tăng bởi Quỉ quyền, và sẽ không phóng đại để nói đó là kĩ năng mạnh nhất Yuuto sở hữu trong lãnh vực sức mạnh tuyệt đối. Cơ thể Thanatos bị trúng [Quỉ phá thức] đâm sầm vào mặt đất.

“Gugo! Gugooooooooooo!”

Những gì ra sau đó là tiếng hét chết chóc của Thanatos. Xung chấn từ Quỉ Phá Thức chạy xuyên toàn thân Thanatos và nghiền hắn thành mảnh vụn.

“Sao… có thể…được! Ta phải được coi như là quỉ vương danh tiếng…tại sao, ở nơi thế này…!”

Cách đây 500 năm trước (tưởng Tôn ngộ Không chứ =)) ), lãnh đạo một vạn (10000) tinh bình ghoul, quyền lực của Thanatos gần như chạm đến lãnh địa các thành viên của Thất Tử Tội. Lý do đằng sau việc thua trận của hắn lần này có hai điểm. Đầu tiên là hắn chỉ vừa phá phong ấn 500 năm, sức mạnh hắn bị giới hạn. Thứ hai là hắn gặp chàng trai kì tích có lực chiến vượt qua hai con quỉ. Yuuto xem thuộc tính cậu lúc này.

Konoe Yuuto

Đặc kĩ Cướp đoạt năng lực

Giao kèo nô lệ

Quỉ nhãn

Trong suốt

Cảnh báo

Xúc tiến trường thành

Tinh luyện Ma lực

Chế hồn

Ma thuật Hỏa thuật LV 4 (12/40)

Thủy thuật LV 6 (10/60)

Phong thuật LV 5 (4/50)

Thánh quang thuật LV2 (5/20)

Nguyền chú thuật LV 6 (3/60)

Đặc tính: Kháng lửa LV 3 (19/30)

Kháng nước LV 3 (0/30)

Kháng phong LV 4 (6/40)

Thứ mới được thêm vào cột đặc kĩ của cậu là [Chế hồn]. Cùng thời điểm Thanatos ngã xuống bọn ghoul cũng gục ngã khi cơ thể chúng mất đi linh hồn. Thật đáng tiếc khi cậu không thể lấy Phùng Ảnh, hiển nhiên là [Cướp kĩ năng] chỉ có thể lấy một kể cả khi mục tiêu có nhiều hơn một.

(Fu…thế là mình cũng thắng.)

Yuuto quả định theo chiến thuật mà có xác xuất thành công cao nhất, nhưng cậu không thể thoải mái dùng ma thuật mà cậu không thực hành làm phương pháp chiến thắng. Dù cậu đang dùng ma thuật phục hồi [Chữa trị], Yuuto vẫn quị gối bởi mệt mỏi.

(Mà, bộ xương này……hắn là cái quái gì??)

Yuuto nghĩ vậy khi cậu nhìn mảnh xương tan tác còn lại cùa Thanatos.


Phần 131: Sau trận đấu[]

“Eh. Eeeeeeeeeeeeh!”

“Chủ công! Chủ công….chủ công ơi!”

Một khi họ nhận ra ra trận đấu đã chấm dứt, Spica và Slphia chạy tới Yuuto rồi ôm chầm lấy cậu.

“Dowa! Giọng đó…Spica và Slphia hả!?”

Yuuto bối rối do cậu không thể nhận diện cả hai bởi vì họ ăn Quả trong suốt và Quả khử mùi.

“Sợ hả! Hai người chắc sợ à!”

“Chủ nhân…em…em mừng là anh bình yên…”

“Em thật kinh ngạc! Đơn thương độc mã mà đánh đổ quái vật như vậy…”

Bị động chạm bởi người vô hình gợi một cảm giác sợ hãi vào tim cậu. Yuuto đã tấn công mấy cô gái trên giường về đêm trong [trò chơi người vô hình], nhưng giờ cậu nghĩ nên tránh nó trong tương lai.

(Mình không tin nổi. Đả bại Thanatos….đơn thương độc mã….)

Luna, mà được giải thoát khỏi trói buộc, cảm thấy như là cô đang mơ.

“Yu-Yuuto-san…”

Nhưng mà, cô không thể giữ sự không chắc mãi mãi. Luna quyết tâm trước [Nói những gì phải nói] và nói lên suy nghĩ của cô.

“Mấy lần vô lễ với anh….tôi vô cùng xin lỗi. Tôi không bao giờ có thể hoàn toàn xin lỗi được Yuuto-san, và tôi không thể cảm ơn hơn được nữa.”

“Không đâu. Không cần cô phải xin lỗi tôi nhiều thế…”

“Tôi không thể làm thế được! Tôi định sẽ đền đáp món nợ mà tôi nhận từ Yuuto-sama!”

Luna ngắt lời Yuuto và nắm chặt tay cậu. Thấy tính cách Luna như vậy, Yuuto nhận ra một điều. Luna, với mắt nhướng lên sốt sắng, là một người đẹp mà mười thằng thì cả mười đều muốn cưới. Một người đàn ông nhất định sẽ vui sướng khi được cảm ơn bởi cô gái xinh xắn như vậy.

“Yuuto-san! Nếu có gì tôi có thể làm cho anh, xin cứ nói. Niềm tự hào của tộc Cait Sith chúng tôi là sự thành tâm! Danh dự chúng tôi sẽ không cho phép tôi bỏ qua ơn huệ này mà không đền đáp.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy, khi cô nói cô sẽ làm bất cứ gì, có tính cả những điều dâm tục không?”

“….Eh? ……..ehhhhhhhhh?”

Nghe câu hỏi đột ngột của Yuuto, Luna nín lặng. Khi lớn lên ở làng Cait Sith mà không có nhiều nam nhân cùng lứa với cô, do đó kể cả khi Luna mệnh danh là [Võ thần] sau khi thành mạo hiểm giả, kinh nghiệm của cô với người khác giới vẫn thấp chủm.

“Đ, đó thì…tôi không nói nó có nghĩa….”

“Chủ nhân ơi….”

“Chủ công à….”

Nhận ra động cơ kín đáo của Yuuto, Spica và Sylphia cho cậu ánh mắt ghê tởm.

“….Ahem. Tôi đùa đấy! Quên những gì tôi nói đi há!”

“|……………..”

Không thể chịu nổi khí tức đó, Yuuto nói mơ hồ. Nhưng lời cậu đã bùng cháy trong tâm trí Luna.


Phần 132: Tháp Tứ Thú[]

Sau đó, xấp xỉ 8 tiếng trôi qua. Gần 200 km ở phía tây của Đồng cỏ Lownas là một tòa nhà được biết như là [Ngọn tháp Tứ thú]. Trên tầng trên cùng, một con quỉ đang nhìn trận đấu giữa Yuuto và Thanatos bên trong [Phòng Hoàng Kim].

“Là cậu ta đó ư? Thằng nhóc đã đơn thương độc mã tiêu diệt bất tử vương Thanatos….”

Tên hắn là Mammon. Trong Thất Tử Tội, hắn đại diện [Tham lam] và được biết như là giàu có siêu hạng và quân sự mạnh mẽ. Trong khi hắn nhìn trận đấu trong một quả cầu thủy tinh, Mammon uống ít rượu từ một cái cốc trang nhã.

“Ha~ah. Đoạn phim này được ghi hôm qua. Thằng nhóc tên là Konoe Yuuto này đã kiếm được vài danh vọng trong các quỉ nhân.”

Một imp, một hạ cấp quỉ, báo cho Mammon trong khi cúi đầu.

“Rõ là vậy. Cậu nhóc nhất định có thể chiến đấu thay con người. Không kì lạ khi Lucier và người khác để mắt tới cậu ta.”

Đã tiêu diệt vài quỉ mạnh và quái vật danh tính, Yuuto trở nên nổi tiếng trong số quỉ nhân.

“Nhưng mà, cái chết Thanatos quả bất ngờ. Ta đã định nồng ấm chào đón hắn tới [Tứ Thú]…nhưng ta thiệt thất vọng.”

Gộp cả quái vật, quân đoàn Mammon có 10000 kẻ mạnh. Lực lượng của hắn sẽ dồi dào bất thường nếu hắn thêm Thanatos, Quái vật Danh tính mạnh nhất tới bây giờ, hắn sẽ lập tức lên hạng 5.

“Mammon-sama, tôi nói vài điều được không? Với tất cả sự tôn trọng, thằng nhóc tên Konoe Yuuto này…tôi tin rằng hắn ta là một tồn tại làm tăng sự nguy hiểm hơn nếu mà hắn được phép tự do hành sự.”

“Vậy à, sức mạnh của cơ thể cậu ta thật thú vị….Phải rồi. Người nào mang xác cậu ta cho ta sẽ được thưởng 100 triệu rea.”

“Một….100 triệu rea!?”

100 triệu rea ở Trywide tương đương 1 tỷ Yen của Nhật. Trong khi thật khó khăn ngay cả với quỉ nhân để liếm được một số tiền quá đáng như vậy, thì với Mammon có việc kinh doanh bán [Ma thạch triệu hoán] lén lút, 100 triệu rea chỉ là tiền lẻ.

“Fufufu. Konoe Yuuto. Ta không biết nhiều gì về người, nhưng ngươi sẽ hối hận vì coi thường chúng ta,”

Mammon cười ha hả khi hắn chế đầy cốc rượu đã rỗng. Với việc tiêu diệt quái vật danh tính mạnh nhất [Bất tử vương Thanatos], Yuuto không hề hay biết là đã tạo ra một đối thủ đáng gờm.


Phần 133: Phần thưởng bất ngờ[]

Mấy ngày sau, Yuuto quay lại làng Cait Sith sau khi tiêu diệt một kẻ thù mạnh đến không ngờ và hoàn tất yêu cầu trừ khử ghoul.

“Yuuto-kun, ta nghe chi tiết từ Luna. Nói thật…ta cảm ơn cậu. Hòa bình của làng này toàn là nhờ cậu cả.”

“Không không, Olivia-san đâu cầu làm điều đó. Tôi chỉ mừng vì giúp được thôi.”

Bên trong hang của Thanatos, không chỉ người Cait Sith, mà còn người các tộc khác bị bắt giữ. Thực tế, số lượng đã hơn 50. Hầu hết họ yếu ớt ở trên bờ vực cái chết, nên Yuuto vô tình cứu được nhiều mạng sống.

“Nhân tiện, Yuuto-kun? Với người anh hùng đã cứu làng……….thật khó để ta nói điều này, nhưng……”

Olivia xin lỗi đặt một túi vàng lên bàn. Bên trong xấp xỉ 20 đồng vàng.

“À không. Tôi không có ý nhận tiền đâu. Bởi do hoàn cảnh, tôi không cần tiền.”

“Cai….n-nhưng cậu…?Sao cậu nói thế được?”

Olivia giận dữ vì lời Yuuto. Từ lúc nhỏ, Olivia đã học từ ông nội cô rằng [một người thực hiện nghĩa vụ quân sự rạch ròi phải được đền bù thỏa đáng]. Tình yêu sẽ dài lâu miễn là tiền có đủ. Nếu một người lệ thuộc vào tử tế của một người và không thưởng cho họ, vô tình sẽ dần cách trở.

“Chẳng sao. Bởi ì tôi đã nhận đền bù.”

“……..? Cậu có gì……?”

Nghe lời Yuuto, Olivia nghiên đầu tự hỏi.

“Nhưng mà, tôi ngạc nhiên là Olivia là một thiếu nữ chưa từng hôn đàn ông đó…”

“~~~~~Tssu!?”

Hiểu ám chỉ đằng sau lời Yuuto, má Olivia đỏ tắp lự. Cho Yuuto, giá trị của cô hơn tiền bạc rất nhiều. Nhưng dùng thực tế ấy nghiêm túc đàm phán sẽ làm Olivia bất ngờ đáng kể.

“n-nếu là vậy, tôi sẽ không ép cậu xa hơn. Quả thực, cậu đã lấy một thứ quan trọng mà tôi đã bảo vệ suốt 27 năm!”

Olivia đáp lại với một thái độ có phần thách thức. Cô chưa từng nghĩ cô sẽ yêu và đặt giá trị mình thấp khi cô cưới muộn. Trái tim Olivia đầy khoái cảm mà cô chưa hề cảm giác trong đời tới bây giờ.

“Vậy. cậu…. Cậu định rời làng sáng ngày mai?”

“Etou, từ khi Ririna và Sanya đang đợi về nhà, tôi không thể ở lâu hơn.”

“…Vậy nhận cái này đi. Vật này coi như là một phần thưởng đáng giá với việc cậu đã làm.”

Sau khi mào đầu, Olivia ném một hòn đá nhỏ cho Yuuto.

Ma thạch phá phong ấn

Độ hiếm ☆☆
(Ma thạch cần để đi vào bên trong một rào chắn. Hình khắc trên đá đóng vai trò như chìa khóa.)

“Đây là….?”

“Nếu cậu có hòn đá đó, cậu có thể đi qua lá chắn bao quanh làng và gặp ta bất cứ khi nào…….t-ta sẽ là bầu bạn với cậu suốt đêm mỗi khi cậu muốn! Ta chẳng bận tâm nếu cậu coi ta như một ngườ vợ lẽ!”

“………………”

Đánh đổi việc tiêu diệt một quái vật danh tính huyền thoại, cậu thu được một người đẹp như một cô vợ địa phương. Đó là phần thưởng giá trị nhất mà cậu nhận được từ làng. Bởi vì lời của Olivia, Yuuto quyết định tìm thời gian để ghé thăm làng Cait Sith thường xuyên.


Phần 134: Chế Hồn[]

5 ngày trôi qua kể từ khi Yuuto tiêu diệt quái vật huyền thoại Thanatos. Bởi trận sinh tử vào ngày đó, Yuuto giờ thư giãn khoảng thời gian yên bình.

“Waaaa……! Hiện ra đi! Tôi tớ của ta!”

Ngay giờ Yuuto đang kiểm tra kĩ năng [Chế Hồn] mà cậu chôm từ Thanatos ở trong vườn dinh thự.

Sáng tạo linh hồn (Chế hồn)

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(Kĩ năng đặt một linh hồn vào vật chứa.)

Yuuto vận ma lực vào cái ao, chuyển đổi thành một linh hồn. Chẳng bao lâu, một quái vật xuất hiện.

Thủy hóa thân

Nguy hại LV1 (Thuần hóa)

“Puku! Pulu!”

[Thủy hóa thân], như tên cho thấy, là một quái vật làm từ nước. Nó dài xấp xỉ 10 cm và trông như tiểu tiên 2 chân.

“Fuu~ Ra là như vậy.”

Hoạt động một đoạn thời gian, Yuuto thở ra một hợi nhẹ nhõm sau khi thành công tạo ra 30 Thủy Hóa Thân. Chế Hồn chuyển đồi ma lực cậu thành một linh hồn, và mất nhiều ma lực hon cần thiết khi cậu vẫn chưa quen với nó. Cậu đã trở nên mệt mỏi sau khi tạo chỉ 5 Thủy Hóa thân vào ngày đầu tiên.

“Tuy là mình liên tục tạo ra chúng….mình vẫn chưa tìm ra cách dùng chúng.)

Từ thực nghiệm của Yuuto, cậu có thể duy trì Thủy Hóa Thân trong 2 tiếng là giỏi nhất. Nói cách khác, nếu mặc kệ nó, hình dạng chúng sẽ xấu đi và hóa thành nước sau 2 giờ. Phải chi chúng có thể duy trì hình dáng thì có thể dùng canh gác ngôi nhà, nhưng dường như chưa có cách nào dùng Thủy Hóa Thân hơn là trui rèn Chế Hồn.

---medmed---

“Được rồi. Giải lao thôi. Mộc Hóa Thân! Cho ta trái táo coi.”

Yuuto ngồi xuống đất và nói những lời uyên thâm.

Mộc hóa thân

Nguy hại LV13 (Thuần hóa)

“Moso….moso…”

Ứng với lời Yuuto, Mộc hóa thân rớt một trái táo từ thân nó.

Mộc hóa thân là một quái vật tạo từ Yuuto hôm trước khi cậu dùng Chế Hồn lên một cây táo. Hình dạng nó không khác gì với một cái cây bình thường trừ sự thật giờ nó có mắt và mồm.

(So với Thủy hóa thân….Mộc hóa thân dường như không hư hoại gì)

Trong những ngày qua, cậu đã thí nghiệm Chế Hồn và hiểu một ít. Kĩ năng có thể tạo sinh vật bằng cách đặt linh hồn vào vật thể, nhưng tiềm năng chiến đấu thì phụ thuộc hoàn toàn vào vật chứa. Nguyên do điều này là cần vật chứa phù hợp để giữ linh hồn được lâu hơn. Cậu giờ mới nhớ Thanatos thu thập xác người bởi vì họ là vật chứa thích hợp có thể ngừng linh hồn thoát khỏi cơ thể. Vậy nên nước từ một cái ao khó có đặc tính sinh ra Thủy hóa thân thì yếu hơn slime và nghẻo sớm.

“Chủ nhân! Ririna-san nói bữa tối xong rồi!”

Cậu bỗng dưng nghe tiếng thân thiết.

“Chết thật.”

Yuuto trở nên cuống cuồng. Bởi vì Chế Hồn có thể vô tư tạo quái vật, cậu đã quên rằng điều này chính là cấm kị. Bởi do thế, Yuuto mới không để người khác quan sát cậu dùng Chế Hồn.

“Na…”

Spica không thốt lên tiếng nổi. Quanh Yuuto, 30 Thủy hóa thân đang đi lại.

Từ khi chúng không phải số đông quái vật thường thấy lang thang trong biệt thự, đây là lẽ tự nhiên.

“Chủ nhân, gì thế ạ…?”

“Kukuku. Cô phải không bao giờ được động tới nó….đây là cấm kị…!”

Vì cậu bị phát hiện, Yuuto quyết định chơi với Spica.

“Cô không hề biết chỗ của mình…Cô lẽ ra không nên mở hộp Pandora!”

“Ưm, Chủ nhân….ý anh là sao?”

“Hứng chịu đi! Thủy hóa thân! Bắt lấy cô ta!”

“ “ “Puku! Puku!” “ “

Theo lệnh Yuuto, cả bọn Thủy Hóa thân lao vào Spica đồng thời.

“………..”

Yuuto dự đoán tình huống này, Spica sẽ hét lên “ieee, ieeee!” và vừa sợ vừa bỏ chạy, Đó là sở thích của Yuuto khi thấy phản ứng này của Spica mỗi dịp có thể.

“Ta! Hgnh!”

Nhưng mà lần này, mong đợi của Yuuto bị phản bội to lớn. Được học kiếm từ Sylphia, Spica rút một thanh kiếm dài ra khỏi vỏ và khéo léo tiêu diệt Thủy Hóa Thân.

“Cái đệch…..!? Từ khi nào mà Spica mạnh dữ~…!?”

Nguyên bản, phản xạ của Spica khá tốt. Do đó, mặc dù cô chỉ là lính tò te trong đánh kiếm, cô vẫn hiệu quả xóa sổ 30 Thủy Hóa thân.

“M-mình làm được! Mình đã có thể tiêu diệt quái vật trong lần đầu!”

Spica nở nụ cười rạng rỡ với công trạng tuyệt vời của cô. Cậu kiểm nghiệm và ra kết luận rằng cậu có thể đạt kĩ năng thông qua [Cướp Năng lực] nếu mà là quái vật được tạo bởi cậu.

(Thủy Hóa thân này…có lẽ là đối thủ tốt dành cho Spica rèn luyện kiếm thuật)

Gặp sự cố bất ngờ, Yuuto không dưng tìm ra một cách dùng [thủy hóa thân].

Phần 135: Kẻ xâm nhập vĩ đại[]

“Ừm, Nhà Yuuto-kun chắc ở quanh đây.”

Trong khi Yuuto kiểm tra kĩ năng [Chế Hồn], chuyên gia thông tin tháo vát Lassen Sigurd đang tìm nhà cậu với tấm bản đồ trên tay. Mặc áo khoác hở bụng và lộ đùi, Lassen thu hút ánh mắt chú ý của người qua đường. Khi cô bước đi, bưởi và mông nhún nhảy theo nhịp.

“Nè nè, gì vậy? Nee-chan gợi cảm đó…!? Lại chào đón cô ta đi.”

“Đồ ngu! Ngừng lại! Mày không biết đó là ai ư!?”

“Ai?”

“Nữ nhân đó….không phải là Lassen Sigurd sao, một mạo hiểm giả tài giỏi và mạnh mẽ? Còn nữa, cô ấy ghét đàn ông. Hình như, hội băng đảng vừa gọi cô ấy tuần trước đã bị giết hết…”

Mỗi khi Lassen cất bước, nhưng đề tài khó chịu như vậy cứ nổi lên xôn xao. Cô đang đội một cái mũ tây trên đôi mắt, và đi trên đường mà không hề quan tâm tới ánh mắt khích dục của lũ đàn ông.

“Sempai….chị có việc gì làm ở nhà Yuuto-san vậy?”

Cô gài đi bên cạnh Lassen là Luna Honek. Cô có tai mèo và đang mặc đồ ninja.

“À, chị có một tin nhắn cho Yuuto-kun từ hội chủ. Bởi vì không hiểu sao cậu ta đã không tới hội mấy ngày vừa qua, nên chị được chọn vì quen cậu ấy.”

“Vậy hả chị?”

Luna và Lassen từng gặp nhau trong một nhiệm vụ thảo phát cách đây một năm khi họ lập một nhóm cùng nhau. Mạo hiểm giả là một chức nghiệp cần rất nhiều sức mạnh, và nổi danh có tỷ lệ nữ giới làm nghề này thấp. Nếu tính tỷ lệ hạng đầu Bậc Đồng của mạo hiểm giả, nữ giới còn hiếm hơn nữa. Khi việc lập nhóm với nữ nhân khác giảm đi rất nhiều nguy cơ, lẽ tự nhiên để hai người này đến với nhau.

“Vậy vì sao Luna-kun cũng tìm nhà Yuuto-kun?”

“Bạn em làm việc như thị nữ ở nhà Yuuto-san. Em đã chờ để ghé thăm bạn ấy trong một lúc…nhưng chẳng biết nhà cậu ta ở đâu nữa.”

“Chị hiểu rồi. Ra đó là vì sao em tò tò theo chị.”

Nếu cô dùng mạng tin tức của Lassen, cô có thể tìm ra địa chỉ cậu ấy dễ dàng. Vì vậy khi cô tình cờ thấy Lassen ở hội, cô đề nghị đi cùng tới nhà Yuuto.

“Trời. Nhà gì thế này…!?”

Khi họ cuối cùng đến chỗ, Lassen câm nín bởi vì căn biệt thự trước mắt cô là thứ một thằng choai choai khó có thể kiếm.

“Ngạc nhiên thật. To quá đi….”

“À, chị đã nghe kể rồi, nhưng còn lớn hơn cả chị nghĩ nữa.”

“Chẳng biết cuộc sống Yuuto-san ra sao để có căn biệt thự này nữa?”

“…Fumu. Chắc hẳn là một nơi thú vị ne.”

Lassen nghĩ về cậu trai bí ẩn mang cái tên Konoe Yuuto. Chỉ có tuổi nghề mạo hiểm giả một tháng, nhưng mà khả năng đã sánh ngang với những mạo hiểm giả bậc Vàng. Thu thập thông tin của cô cũng chỉ lờ mờ.

Cậu ta đến từ chốn quái quỉ nào?

Làm sao cậu ta mạnh vậy?

Tò mò của cô cứ tăng lên.

“Được rồi. Sao chúng ta không đi nhìn chút?”

“Eh! Ý chị là sao!?”

“Ý chị là. Coi nào.”

Lassen đi vòng quanh phía biệt thự tới một chỗ tách xa tai mắt công cộng và lấy ra cái móc câu ưa thích.

“Thật đúng lúc kĩ năng gián điệp của chị có chỗ dụng võ.”

Sau đó cô quay móc quanh sợi dây thừng rồi ném nó qua tường.

“Sempai! Thế xấu lắm! Xâm nhập là bất hợp pháp…”

“Đừng lo Luna. Có sương mù dày và trăng thì ẩn trong mây. Đây là cơ hội vàng để đột nhập biệt thự này.”

“Cái đó thì vấn đề gì chứ!?”

Bị dẫn dắt bởi ý thức công lý, Luna cố kiềm chế Lassen khỏi việc hành xử mạo hiểm.

“Luna không có hứng sao? Về loại cuộc sống nào mà Yuuto-kun có ở biệt thự này.”

“Em…có, nhưng mà…”

Cụ thể, cô muốn biết loại đối đãi nào mà bạn Ririna của cô nhận được ở nhà này. Cô sẽ không có tin tức đó nếu mà cô được mời như một vị khách. Cách duy nhất để thấy cuộc sống hàng ngày của Yuuto là lẻn vào trong nhà như Lassen đề nghị.

“Đừng chậm lụt thế. Chị không đợi đâu.”

“A! Khoan đã! Sempai!”

Lassen giật khỏi tay Luna và bắt đầu leo lên tường một mình.

“Đợi đó, Yuuto-kun. Lassen này nhất định sẽ vạch trần cậu.”

Lassen leo lên tường biệt thự với vẻ mặt đắc thắng.


Phần 136: Đau khổ[]

Khi Lassen và Luna tiến vào khu vực nhà, họ bất ngờ bởi sự rộng rãi của khu đất.

Có một bầu không khí kì quái quanh biệt thự, một phần do sương mù tụ tập quanh nó về đêm.

“Gì vậy…Nơi này…?”

“Y như một mê cung loại khu rừng vậy.”

Cây ăn quả mọc ở mọi chỗ họ thấy.

Lassen nghe chuyện rằng một số quí tộc vui chơi trồng cây nho mọc ở nhà họ, nhưng cô không hề biết rằng có một ngôi nhà có khu vườn với quá nhiều cây ăn trái.

“Dừng ở đây là vô nghĩa. Hãy bắt đầu khám phá thôi.”

Lassen tiến tới trung tâm vướn hướng tới căn nhà.

“Quái lạ…? Cái cây này…? Thật là để cái cây này mọc được.”

Thứ gây sự chú ý của Lassen là Cây Thần mà mọc lên từ vật phẩm họ mạng về từ làng Cait Sith.

Quả Thanh xuân

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆
(Giảm tuổi thực đi 1 năm. Hiệu quả vĩnh viễn.)

Cây Thần mà có quả hiếm có cỡ [Quả thanh xuân – Độ hiếm 7 sao ] thì kích động cơ tim của Lassen người chuyên buôn bán thông tin.

“Uoa. Đây là Cây Thần, một cây huyền thoại ở làng Cait Sith. Người làng thường nói rằng nó được trồng bằng hạt giống mà tổ tiên tụi em mang về từ bên trong một mê cung. Bởi vì quả nó có thể bán được giá cao khác nhau, nên nó là nguồn thu nhập sống còn của làng em.”

“…Đợi chút xíu!....Vậy sao một thứ như vậy lại ở trong vườn nhà Yuuto-kun!”

“Về chuyện đó…em cũng muốn biết đây.”

Mình đã mong chờ khám phá ra gì đó khi lẻn vào biệt thự nhưng….Lassen nghĩ dường như bí ẩn về Yuuto càng sâu hơn.

“ “ “Hone~!” “ “

“….Chết tiệt!”

Trước khi họ hay biết, Lassen và Luna đã bị bao vây.

Thường thường cặp đôi có thể cảm nhận được hiện diện quiái vật, nhưng họ bị xao lãng bởi cây chung quanh và bất cẩn.

Chung quanh các cô bây giờ là cả đội quân skeleton với số lượng vượt 20.

“Sao quái vật lại ở nơi thế này…!?”

“Để nghe toàn chuyện lát nữa đi. Đầu tiên chúng ta phải phá vây đã.”

Hỏa súng huyền bí

Độ hiếm ☆☆☆☆☆
(Vũ khí hấp thụ ma lực từ không khí sau đó bắn ra hỏa thuộc tính.)

Sau khi lấy súng khỏi bao da, Lassen bắn vào chân đám xương.

[Hỏa súng huyền bí (Vật phẩm hiếm có bậc 5)] phát ra cầu lửa tới đám skeleton làm chúng chùn chân.

“Taaaa!”

Quỉ kiếm Bán Nguyệt

Độ hiếm ☆☆☆☆☆
(Tựa như trăng lưỡi liềm, thanh kiếm uốn cong về sau. Độ sắt bén được cường hóa bằng cách ếm ma lực.)

Khi Luna rút ra Quỉ kiếm Bán Nguyệt từ trong vỏ, cô nhanh chóng chém vào lũ xương.

“……Chết tiệt! Đâu mà nhiều vậy!”

“Sempai! Thế này không xong đâu!”

Số lượng skeleton canh gác biệt thự đã nhiều hơn 50. Bởi vì skeleton là undead, chúng sống rồi lại chết, chết rồi lại sống. Chúng không thể bị loại bỏ trừ khi khúc xương [Cốt] bị tiêu diệt.

“Thoái lui thôi. Rõ ràng….dường như chúng ta đã bước vào địa phận của ác quỉ mà lẽ ra không nên rồi.”

“….rõ desu!”

Thời gian lấy tin tức đã hết. Đã duyệt.

Lassen đánh giá như vậy, nên họ trượt qua vòng vây skeleton và cố gắng thoát khỏi dinh thự.

“Zugyaaaa!”

Thình lình…

Một con rồng to tướng dài đến 8m chắn đường họ.

“L, là rồng….!?”

Trong số những quỉ vật tồn tại, sinh vật coi như chủng loài mạnh nhất là loài rồng.

Trong giống rồng, rồng Blair, có hơi thở lửa mạnh vô cùng, còn cả khả năng chiến đấu mạnh hơn so vời đồng loại khác.

Lassen lập tức nắm súng của cô và bắn tới con rồng.

Thế nhưng…

Đạn lửa bắn trúng đích không hiểu sao đều bị cản bởi vảy con rồng.

Rồng Blair, có đòn tấn công hỏa tính mạnh mẽ, thì cũng có sức kháng cự cao bất thường với hỏa thuộc tính.

Ngay sau đó…

Cả tầm nhìn Lassen trở nên tối om.

Được một lúc thì cô mới nhận ra nguyên thân mình đã ở trong miệng con rồng.

“Ku….! Cái…..?! Đây…!?”

Bên trong miệng rồng Blair có một mùi kinh khiếp đến độ không thở nổi.

Lassen tiếp tục bị mùi xâm hại, dần dà ý thức cô mờ đi.

“Ro..! Rồng mày! Thả sempai ta ra!”

Luna, người chứng kiến cảnh Lassen chống cự, nhanh chóng chụp kiếm đoạn chém tới con rồng.

Tuy vậy…

Lập tức sau đó dây leo từ một cái cây chộp lấy cô.

Mộc Hóa Thân được tạo từ kĩ năng Chế Hồn cướp lấy của Thanatos, một nhánh dây leo của nó thít chặt cổ Luna.

“K..hông, … t…hở…”

Cô vươn tay lấy kiếm để giải thoát mình, nhưng cây kiếm bị lấy đi bởi nhánh dây.

(Cái loại…quái vật gì thế….mình chưa từng thấy nó bao giờ desu…)

Trước khi ngất lịm, Luna suy nghĩ như vậy.


Phần 137: Nữ mạo hiểm giả bị bắt[]

Đêm đó, Yuuto đi ra vườn khi cậu nghe xôn xao, cậu thấy bộ dạng của Lassen và Luna bị quấn bởi dây leo và bị thương khắp chỗ.

“Um….Hai cô đang làm gì vậy?”

Hình ảnh Lassen và Luna treo tòng teng gần như lõa thể thiệt sự là điều kích thích con tim một nam nhân quá chừng.

“G…giết ta đi.”

“Không, tôi đâu có giết cô.”

Yuuto bình tĩnh tsukkomi với lời của Lassen. Thân hình đầy đặn chắc da chắc thịt của Lassen có độ hấp dẫn khác hẳn với Spica và Sylphia. Bộ ngực và mông của Lassen đang bị đào sâu vào bởi dây leo của Mộc Hóa Thân, mang cảm giác khó thốt lên lời nỗi.

“Wah~ anh đang nhìn cái gì thế! Biến thái! Dâm tặc! Bệnh hoạn!”

Luna đang nổi sùng vì việc bị nhìn trần thân đang vật lộn chống cự sự trói buộc của đám dây. Nhưng hành động của cô là vô ích. Dây leo đang quấn Luna cọ xác giống như một cảm giác dễ chịu, làm cô ứa nước mắt.

“K..khônggggg!”

Nếu đây là anime chắc sẽ có ánh sáng thần thánh chiếu rọi, nhưng thực sự chẳng có gì xảy ra. Nhiều phần của Luna bị thấy làm cô bối rối, hơn nữa cô đang vật lộn để tự do chân tay, nhưng…cô càng vật lộn, Yuuto càng thấy sướng con mắt.

“À hà…tôi có thể hình dung được chuyện gì xảy ra rồi….hai người bị bắt bởi quái vật canh gác trong vườn chứ gì?”

Với các quái vật bảo vệ, Yuuto ra lệnh [Khi phát hiện người khả nghi thì vô hiệu hóa và kiềm chế họ] . Yuuto thực sự không có ý gây hại họ nhưng…có lẽ họ nhận [vô hiệu hóa] và diễn dịch thành [lột đồ và kiềm chế][6].

“…….Fufufu. Ahahahaha!”

Đối với Lassen nghe lời Yuuto nói, cô ấy bắt đầu phá ra cười to.

“Có gì vui à?”

“Yuuto-kun. Tôi quan ngại rằng cậu xem nhẹ tôi quá. Tôi hài lòng với bậc Đồng, nhưng người ta nói thực sự khả năng của tôi có thể sánh với mạo hiểm giả Vàng. Tôi…không hề có chuyện tôi thua cái đám quái vật hạ đẳng như skeleton đúng chứ?”

“Eh? Vậy sao cô lại ở tình trạng này…?”

“Bởi vì đây là thú vui của tôi.”

“Thú vui á?”

“….Tôi kích thích khi bị kiềm chế lõa lồ trong vườn người khác. Cậu có muốn nói gì không?”

Cô hoàn toàn thay đổi từ thái độ cứng cỏi trước đó. Lassen nói trong khi đảo mắt và má cô đỏ ửng. Lẽ tự nhiên, những lời cô là nói xạo. Đối với Lassen, tốt hơn là bị xem như là phô bày biến thái còn hơn thú nhận thực tế bị đả bại bởi đám gác vườn skeleton.

“Se-sempai! Chị nói cái gì vậy?! Chúng ta nào có thú vui đó….”

“Hahaha Luna-kun. Em nghĩ em đang nói gì vậy! Chúng ta không phải đồng đội chia xẻ cùng sở thích với nhau sao?”

“Y-Yuuto-san! Đây chẳng như anh nghĩ đâu! Điều Sempai nói đều phi lý! Làm ơn tin em!”

“….”

Luna đang lộ vẻ đáng ngờ hấp dẫn cậu với những giọt nước mắt thành thật.

(Cái người này….tự tôn của cô ấy cao đến nhường nào vậy cà!?)

Yuuto tsukkomi trong thâm tâm trước vị sempai đang hành xử kì lạ.


Phần 138: Tin nhắn[]

“Chủ nhân ơi. Trà xong rồi ạ.”

“Cám ơn nhá, Spica.”

Hiện tại, khi Yuuto đã trả tự do cho Lassen và đưa cô quần áo, cậu quyết định mời cô ấy vào nhà.

“Are? Giờ tôi mới nhớ, Luna đâu rồi?”

“À. Nếu anh tìm Luna-san, cô ấy dường như có số việc với Ririna-san nên cô ấy nói chắc hoãn lại đã.”

“Ra vậy. Ờ, có vẻ hình như chuyện trò của họ đã chất đống nhỉ.”

Bây giờ, Yuuto cùng Lassen đang ở trong phòng khách tự hào là phòng lớn nhất căn biệt thự. Đồ nội thất xa hoa, một giá nến lớn và một cái bàn phù hợp đã được chuẩn bị sẵn.

“Nhân tiện, Yuuto-kun. Nhà của cậu, nó là cái gì vậy…? Có quái vật, những thực vật kì lạ chưa từng thấy, mà còn cả suối nước nóng. Thiệt tình, tôi chẳng hiểu gì hết!”

Yuuto nhận bài lên lớn vô lý của Lassen từ đã một chốc. Đương nhiên cậu không thể khẳng khái nói lại mọi thứ, vì vậy cậu sẽ gạt cô ấy cẩn thận. Bí mật về đặc kĩ [Cướp kĩ năng] có thể chiếm đoạt kĩ năng đối phương mà cậu có được khi được triệu hoán tới thế giới khác phải không được ai biết, kể cả với Spica lẫn Sylphia.

“Mà Lassen-san nè, cô có việc gì bàn với tôi sao?”

“A! Thứ lỗi vì vô phép. Phải ha! Tôi được úy thác giao một là thư cho đích danh cậu.”

Yuuto nhận lá thư được giao từ Lassen.

“Hội trưởng dường như muốn gặp và nói chuyện với cậu gì đó..”

“Hội trưởng à…?”

“Được rồi, không cần phải cảnh giác vậy đâu. Bởi vì ông/bàc ấy nguyên bản là người tốt bụng, nên cậu thậm chí có thể đùa giỡn không cần ngần ngại.”

“….”

Có thứ muốn nói chuyện chẳng phải là điều Yuuto thành thật muốn cảm ơn. Thật là hay khi nghe rằng quan to muốn ủng hộ cậu, nhưng…. Đứng trên quan điểm của một người triệu hồi từ Nhật, cậu thiệt không muốn có hành động khả nghi nào nhiều nhất có thể đối với những người đó.

Tuy vậy, cậu không thể ngó lơ Hội trưởng chỉ bởi vì cậu đã quyết làm việc nghiêm túc từ ngày mai trở đi.

---medmed---

Sau đó, họ trò chuyện vui vẻ trong phòng khách khoảng 1 giờ, tới khi Lassen chậm rãi đứng lên.

“Chúng ta coi bộ nói chuyện lâu lắc quá. Ờ, vậy thì, tôi đi nhé.”

“Thôi nào. Sao cô không ở lại qua đêm vì đã trễ lắm rồi? Có cả mớ phòng trống chỗ này.”

“Không đời nào. Làm sao tôi có thể dựa dẫm vào kouhai của mình được.”

“Vậy ít nhất….để tôi tiễn cô.”

“Chẳng cần thiết. Không phải là tôi không có niềm tin vào cậu…Chỉ là khi tôi còn là một thám hiểm giả non trẻ, tôi đã trải qua một kinh nghiệm cay đắng.”

“Kinh nghiệm cay đắng…?”

“Ừ. Khi tôi về nhà sau một chuyến thám hiểm hoàn thành….những gã đàn ông đi cùng tôi biến thánh sói dữ. Từ dạo đó, tôi cố gắng tuyệt đối một mình khi muốn về nhà.”

“Thế cơ à…Cái đó đúng là xui rủi…”

“Bởi họ là đồng đội mà tôi tín nhiệm nên đó là vì sao cú sốc của tôi quá lớn. Đời mà, để những gã đó không thể làm hành động đó lại tôi đã biến chúng thành đến ba má chúng chẳng nhận ra nữa.”

Khi Lassen để lại những lời đó, cô thu thập đồ đạc đoạn rời biệt thự.

Như Yuuto suy đoán. Nữ nhân một thân một mình làm thám hiểm giả, có những vấn đề không thể hình dung nổi từ quan điểm một người đàn ông.

(Người này quả thực ghét đàn ông…Bằng chứng đó đã sâu đậm cách này hay cách khác.)

Yuuto nghĩ vậy khi dán mắt vào cái mông núc ních đang lồi khỏi quần ngắn của cô.


Phần 139: Nghi ngờ[]

Sau khi Yuuto tiễn Lassen ra khỏi cổng cậu liền ghé thăm phòng Ririna để xem chuyện gì diễn ra với Luna.

Hé mở cửa và liếc trộm vào trong, một khung cảnh màu hồng rơi vào tầm mắt.

“Ririna…Ririna… Mình muốn gặp cậu lắm…”

“Thiệt tình. Luna thực hết thuốc chữa hở.”

Luna đặt đầu lên đùi Ririna trong khi tỏ ra là một đứa trẻ nhõng nhẽo.

Nó khác hẳn hoàn toàn với thái độ không hòa đồng thường lệ của cô ấy.

Luna mà ở với Ririna dường như trao hết tâm can cho cô ấy.

(Có lẽ nào là Luna…thích Ririna?)

Khác hẳn với Lassen, Luna tỏ ra một nét thu hút khác với một người đàn ông.

Là một thám hiểm giả ngoại lệ cả một thời gian dài, Luna tỏ ra nữ tính theo nhiều cách khác nhau.

Trong khi với kĩ năng nội trợ đảm đang, Ririna có cá tính mạnh mẽ.

Suy nghĩ cẩn thận, cả hai họ đúng là trời sinh một cặp.

“Nee. Ririna. Mình có việc nghiêm túc muốn bàn.”

“Hừm. Gì vậy, sao cậu đột nhiên?”

“Yuuto có làm điều ecchi gì với cậu ở chỗ mình không biết chăng? Nếu mà cậu ta làm điều tệ hại với cậu, mình sẽ cho cậu ta một trận!”

“….”

Ririna nhận câu hỏi của Luna đảo mắt lúng túng.

Nói thật, cơ thể cô trải qua sự phát triển Phép Xúc tu của Yuuto gần như mỗi ngày.

Tuy vậy, Ririna biết cô sẽ không vui sướng nếu nói sự thật, vì vậy cô quyết định dối gạt cô ấy.

“Ahaha! Cậu nói cái gì thế? Có rất nhiều nữ nhân hấp dẫn vây quanh Yuuto. Làm sao mình có thể là bạn tình của cậu ta được.”

“V-vậy hả, thế là tốt.”

Luna được những lời xác nhận mà cô muốn nghe từ miệng người bạn thân thiết, đã có thể vỗ ngực nhẹ nhõm.

“Mồ~ Nhưng mà cái đấy vẫn làm mình giận. Ririna thì quá quyến rũ và tài giỏi nhưng…Anh ta không chú ý tới cậu hễ.”

“Vậy là sao~ Đâu là phần cậu mới đồng ý hả~”

“….”

(Theo như mình thấy, thế này làm họ cứ như là chị em thực sự vậy.)

Ririna là chiị cả, Luna là chị thứ, kể cả Sanya là em gái thứ ba, điều này cũng không có cảm giác gì phi lý cả.

Đoạn Yuuto nhớ về imoutu mà cậu bỏ lại nơi thế giới cũ.

Tên imouto là Konoe Aina, là một dạng có thể coi là thiên địch với Yuuto.

Cô bé trông được mắt. Học hành cũng bá chấy.

Thêm vào tài năng suất sắc trong võ thuật, con bé là mẫu cô gái hoàn hảo chỉ với một cái nhìn. Đơn giản mà nói, bề nổi với phần bên trong con bé là sự không thống nhất.

Sụ tồn tại của cô bé gây nhiều ám ảnh cho Yuuto tới cả bây giờ.

(….Trời, may mắn đây đã là dị giới. Miễn là mình không về Nhật, mình sẽ chẳng bao giờ gặp con bé nữa.)

Chuyện trò giữa hai cô gái tăng lên.

Yuuto cảm nhận tâm trạng giờ thật khó để vào phòng, cậu lặng lẽ đóng cửa mà không làm Ririna lẫn Luna chú ý.


Phần 140: Kimashitawa ☆[]

Sau khi Yuuto ăn tối cùng Luna, đoạn tắm táp xong hết, cậu sẵn sàng lên giường.

(Mình tự hỏi có phải cô ấy mừng vì hội ngộ bạn thân nhất sau một thời gian dài chăng?)

Không như Lassen, Luna đồng ý nhận lời [Sao cô không ở lại qua đêm?] mà Yuuto đề nghị.

Bây giờ, Yuuto đang sắp xếp những thứ khác nhau để Luna ở trong phòng chị em Foresty.

“Yuuto. Em có thể vào không?”

Sau một lúc, tiếng quen thuộc vọng vào phòng cùng tiếng gõ cửa.

Khi cậu mở cửa, đó là Ririna đang mặc một bộ áo xống gợi cảm.

“Chuyện gì vậy Ririna?”

“…Anh còn bắt em phải nói ra miệng sao? Thường lệ mà…em đến phục vụ đêm!”

“À, anh nhớ rồi. Hôm nay đến lượt Ririna hả.”

Yuuto có nhận thức mạnh mẽ về khao khát tình dục so với mấy chàng trai cùng tuổi, nhưng mọi người vào cùng tấm futon mỗi ngày thì thật khó làm việc.

Bởi lý do đó mà các cô gái ngủ cùng với Yuuto, họ luân phiên ngày qua ngày theo hệ thống xoay vòng.

Trật tự là—

Ngày nhất, Spica.

Ngày nhị, Sylphia.

Ngày tam, Ririna.

Ngày tư, mọi người.

Và cứ thế.

Do Sanya còn nhỏ, cậu nghĩ là cô bé sẽ tham gia vòng quay trong tương lai gần thôi[7].

Sẽ có thay đổi tùy theo tâm trạng trong ngày, nhưng cậu cơ bản giữ nó không phá sự sắp đặt.

“Không phải lẽ ra em nên nhẹ nhõm sao? Bạn em ở lại tối nay, em có thể nghỉ bổn phận mà? Anh biết ngay cả Ririna cũng có đống thứ để trò chuyện.”

“Baka! Nếu em lỡ lượt hôm nay thì sẽ mất tới bốn ngày để độc chiếm lại anh. Em không thể…đợi lâu thế được.”

Ririna nói trong khi uốn éo đùi.

Những ngày qua ma thuật xúc tu mà cậu phát triển đã gặt hái kết quả.

Ririna coi bộ đã hoàn toàn thành cô gái dâm đãng,

“Vậy hử. Thế thì bó tay với Ririna rồi. Nếu em thích vậy, thì đêm này chúng mình sẽ có thật nhiều ân ái.”

“Ah~”

Ririna được Yuuto vỗ đầu tỏa ra một vẻ nghiện ngập trên khuôn mặt.-

--medmed--

Trong lúc ấy, cô gái ninja nekomimi—Luna Honek, đột nhiên thức dậy.

“…Sanya-chan. Em có biết Ririna ở đâu không?”

Cô có lẽ muốn đi toilet. Nhưng khi cô mở mắt, Ririna lẽ ra nên ngủ bên cạnh cô đã đi đâu mất.

“Funyyu~ Sanya cũng nghĩ lạ lắm. Thỉnh thoảng về đêm, Ririna Onee-chan lại thình lình biến mất.”

“…..!?”

Luna nghe lời Sanya nói làm cô cảm thấy đáng ngại.

Chỉ có một lý do duy nhất mà cô nghĩ có thể làm Ririna biến mất.

Luna liền rời phòng và xộc thẳng tới phòng Yuuto.

Do đã được chỉ bởi Spica trước đó, Luna dễ dàng tới được phòng Yuuto.

(Ririna…làm ơn bình an nhé…!)

Luna cầu Thần phù hộ khi mở cửa.

Tức khắc sau đó.

Những gì hiện ra là Ririna chổng mông với tay để lên tường vào trong tầm mắt Luna.

Không rõ sao mà Yuuto đang đánh mông Ririna bằng vật như cái-roi.

Rõ ràng Luna không biết về nhân dạng thực cái roi Yuuto dùng được làm đặc biệt từ Xúc Tu Phép.

“Cai,….cái mà…~~ Gì vậy…cái quái gì thế này…!?”

Cô không thể bỏ qua được người bạn thơ ấu đang bị đánh bởi một người đàn ông.

Vậy nên Luna gom dũng cảm và xông vào phòng.

~Tèng teng~

Lời tác giả:

Tôi cắt đoạn bởi vì nhiều hoàn cảnh.

Phần bị cắt được giữ trong sách xuất bản.

●Đây là diễn biến sự việc trong phần bị cắt.

Luna nhận thấy điều kì quái lúc nửa đêm liền đi vào phòng Yuuto.

Khi cô mở cửa, cô thấy cảnh Ririna bị quất mông bởi xúc tu.

Dù Luna kết tội cậu, cô vẫn thành nạn nhân dưới nanh độc của Yuuto.

Cả hai dính vào vụ tập luyện ma thuật cùng nhau.

~Hết~

“…Nè, Yuuto. Luna có thể chơi tập luyện ma thuật cùng chúng ta tối nay không?”

Yuuto kinh ngạc bởi lời đề nghị của Ririna.

“Anh không ngại. Nhưng Luna có được không?”

“….Yuuto-san, xin cứ làm như anh muốn.”

Bất ngờ, Luna chấp nhận lời của Yuuto với câu hỏi mà cậu chắc ăn tuyệt đối cô ấy sẽ từ chối.

Do vì mạng sống của cô được cậu cứu trong trận với Thanatos, Luna đã thề rằng [nếu là lệnh từ Yuuto, cô sẽ lắng nghe bất kể là gì].

“Mình mắc nợ mạng mình cho Yuuto…Mình không có quyền chối bỏ.”

“…..”

Khi cậu nghe nó, cậu nhớ là đã nửa thật nửa đùa [Tôi có thể làm điều ecchi không?], giờ đây cậu nghĩ câu hỏi ấy đã có tác dụng.

Hình như chiếm lợi từ ý tốt của bên kia sẽ làm cậu cảm thấy hổ thẹn, nhưng mà---

Cậu sẽ chết khô mất và chịu đựng nổi với hai cô gái xinh đẹp đang chồng tháp lên nhau bằng cơ thể của họ trên giường[8].

(Đó là giấc mơ mình đã có từ thời tiểu học… để có được cặp đôi yuri cùng lúc)

Thế là Yuuto bắt đầu tập luyện ma thuật “vui vẻ” với hai cô gái xinh đẹp.

      • Đôi điều về tựa đề:

-Tiếng việt hiểu nôm na là “Tới rồi/ Có rồi/ Sắp rồi”

-Tựa đề có thể lấy từ nguồn này: http://vocaloid.wikia.com/wiki/%E3%82%AD%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC%EF%BC%81_%28Kimashita_waa!%29

-Có thể xem video ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=MlKOtlf9bXg (2 đứa hát là miku và luka)

-Bài hát này đại khái miêu tả nói hai nữ nhân đến đoạn thời gian mặn nồng sắp (sắp chứ ko phải là có nhé) chuẩn bị yuri. Đại ý tâm trạng háo hức ngóng chờ của người xem khi nhìn cảnh đó.

-Liên quan tới truyện: Đây là tình cảnh anh Yuuto mong muốn khi harem hẳn phải có 2 nữ nhân yuri, ở đây là Luna và Ririna.


Phần 141: Nhiệm vụ mới[]

Sáng hôm sau, khi Yuuto tỉnh giấc, là thấy hình ảnh Luna đang chỉnh trang quần áo trên giường.

“Yuuto-san…hôm qua em được anh chiếu liệu…”

Xoay lưng lại phía Yuuto, Luna bảo cậu sửa lại đồ lót cho cổ. Dáng lưng cô ấy có một độ quyến rũ siêu phàm.

“Em giận hả?”

“….Vâng?”

Luna bỗng dưng bị hỏi bất ngờ bởi Yuuto, run lên.

“E-em không giận! Cái gì làm anh nghĩ rằng em giận?”

“…”

Đó là một câu hỏi mà Yuuto thấy khó trả lời làm sao bởi những ý nghĩ hoang đường.

“Nói ra thì, em không thể cảm ơn Yuuto đủ cho nổi. Chắc chắn, những gì gây nên việc này hoàn toàn là cưỡng bức….song tối quá em đã trải nghiệm lần đầu của em với cô bạn yêu mến Ririna…Điều này sẽ chẳng thể nào thay thể nổi trong cuộc đời em.”

“Tôi ngạc nhiên đó. Tôi nghĩ là Luna ghét tôi từ đã lâu.”

Cậu còn có chút đánh giá cao hơn nếu từ đầu đã bị bất mãn.

Bị thọt một con dao lúc về đêm trong lúc đi đường há chẳng phải là trường hợp tệ hại nhất đấy ư[9]?

Đối với Yuuto là nghĩ vậy, nhưng nhận định của Luna thì ngoài dự kiến.

“:…Anh đang nói gì thế? Không đời nào em không thích người mà Ririna yêu.”

Trái ngược với bị ép buộc phục vụ về đêm là ý của Ririna, thì với Luna, Yuuto làm vậy là không chấp nhận được.

Thế nhưng, khi Luna nhận ra rằng Ririna yêu Yuuto, đánh giá của cô về cậu hoàn toàn thay đổi.

“Yuuto-san. Nếu Yuuto-san thấy ok, anh có muốn thực hiện ba người cùng lúc không?”

“Yeah, tôi rất hân hạnh bất cứ lúc nào.”

Yuuto nghĩ. Hình thái của tình yêu con người thì hẳn nhiên khác biệt với từng con người.

Để Luna có khả năng nói 『yêu』một người với người ấy là người yêu của người cô yêu, thì cổ hẳn là một người còn độ lượng hơn cậu nghĩ nữa.

--o0o0o--

Sau đó, vì Yuuto đã nhận tin nhắn của Lassen tối qua, cậu ghé quán rượu chỉ định để lo xong việc gặp Tổng trưởng hội (Cục trưởng Hội).

Ozwan Martinez

Tộc Con người
Chức nghiệp Nhân viên Hội
Đặc kĩ:

“Konoe Yuuto-kun phải không? Tôi đã nghe về chiến tích của cậu rồi.”

Như khi cậu nghe từ Lassen—

Tổng trưởng Hội Ozwan là một ông bác rất bình thường mà bạn có thể thấy ở bất cứ đâu.

Song dường như trong quá khứ, ông bác là một thám hiểm giả Bậc Bạc nổi danh ở Thành phố Expein, nhưng những dấu tích ấy giờ đã hoàn toàn mai một.

Tóc ổng mất đi bởi tuổi tác, còn bụng thì phình ra do tuổi già.

“Thật xin lỗi vì quá sức vội, nhưng tôi muốn thảo luận nguyên do vì sao tôi gọi cậu tới hôm nay, Yuuto-kun, tôi đang nghĩ để cậu nhận kiểm tra thăng bậc lên Hạng Bạc bằng mọi giá.”

“Một kiểm tra thăng bậc…ấy hả…?”

“Phải đó. Tai tôi nghe được rằng cậu có năng lực chinh phục một dungeon rất khó với chỉ một mình. Để một người tài năng như vậy tại Hạng Đồng, sẽ là mất mát to lớn của Hội. Đó là vì sao Hội có một hệ thống tiến cử đặc biệt để bảo toàn những tài năng xuất chúng như cậu. Tôi muốn cậu nhận kì thi này và sẽ làm việc như thám hiểm giả Bậc Bạc bằng mọi giá.”

“………”

Với Yuuto, đề nghị của Ozwan quá sức hấp dẫn.

Hễ mà cậu được thăng lên Hạng Bạc, thù lao sẽ cao hơn 50% so với hạng Đồng.

Cho tới bây giờ, cách duy nhất để nâng hạng Hội là đều đặn tích lũy điểm mà thôi. Thật may mắn để mà cậu có thể nhảy cóc như thế này.

“Vậy…Cụ thể, tôi phải làm cái quỉ gì?”

“Nói đơn giản thôi. Trước hết, tôi muốn cậu cho xem năng lực của mình, Cậu có biết một chốn săn cho thám hiểm giả Hạng Bạc tên là Mỏ Sâu đất [Mimizuku no Kouzan(ミミズクの鉱山) ] chăng? Sâu bên trong, tôi đã giấu vài đồng xu thế cho chứng chỉ phẩm cách. Tôi muốn cậu tìm những đồng xu đó.”

“Rõ rồi. Tôi chỉ cần tìm mấy đồng xu đó phải không.”

Cậu đã đi xa tới chừng này rồi song dường như đó không phải là một thí luyện khó khăn.

Nếu làm không được thì cậu chỉ quay về lại bậc Đồng thôi.

Và thế là Yuuto quyết định nhận thí luyện thăng bậc mà Ozwan đề nghị.

--medmed--

Một lúc sau khi Yuuto quyết định đi thẳng tới Mỏ Sâu Đất.

“Kihihihi. Con người đó quả đã đi rồi.”

Vào lúc này, một con quỷ phát ra một tràng cười táo tợn bên trong văn phòng Tổng Trưởng ở Hội Mạo hiểm giả.

Tên con quỷ là Marduk. Chỏm tóc trên trán và những khuyên xỏ mũi là đặc điểm của người này.

“….A, tôi đã giữ lời hứa. Konoe Yuuto-kun có lễ đang thẳng tới Mỏ Sâu đất như kế hoạch ban đầu.”

“Có vẻ vậy. Đồng đội ta vừa liên hệ với ta xong.”

“Thế thì, làm ơn….Dù chỉ là con gái tôi thôi! Xin hãy tha mạng cho con gái tôi đi!”

Ozwan năn nỉ Marduk với vẻ khổ sở.

“Gì hả? Đừng có lo. Chúng ta sẽ giữ lời mà. Hễ mà bọn tao giết được Konoe Yuuto, thì giá nào con gái ngươi cũng được thả thôi.”

Khi Marduk rõ ràng đáp lại, một nụ cười ác độc biểu lộ trong tâm hắn.

(….Chặc. Đúng rồi, đồ khốn. Bây giờ á, gia đình mày chắc có lẽ nằm trong bụng bạn bè ta rồi.)

Gần như đã một tuần kể từ khi Yuuto tiêu diệt quái vật danh tính tồi tệ nhất trong lịch sử [Bất tử Vương Thanatos].

Yuuto đã tiêu diệt Thanatos, kẻ từng một lần là người cai trị Trywide, khiến dần dần tăng lên áp lực của cậu với các quỷ nhân.

Marduk coi tình huống này như một thời cơ lớn để tăng danh tiếng hắn.

(Kihihihi! Nếu ta giết chỉ mỗi thằng này, ta sẽ có 20,000,000 rea và nắm được vị trí rạch ròi trong quân đoàn. Quả thực là ngon hết xảy!)

Không thể nào để ta thua một con người song ta vẫn cần phải chuânr bị.

Để đạt được chiến thắng tuyệt đối, Marduk bắt con gái Tổng trưởng Hội làm con tin và dẫn dụ Yuuto tới Mỏ Sâu đất.

(Bởi điều này, ngay cả Mammon-sama… Mình chắc ông ấy sẽ công nhận ta!)

Marduk, vì để được phục vụ Quỷ Vương Tham lam Mammon, nở một nụ cười ác bá.


Phần 142: Đường lộ Mỏ Sâu[]

Mỏ Sâu Đất nằm cách thành phố Expein 20 km về phía đông.

Rõ ràng khu mỏ này có giá trị với thương nhân ở Expein bởi vì những ma thạch quí giá được khai thác nhưng—

Ngôi mỏ đã bỏ hoang sau khi ma thạch cạn kiệt, để rồi sau đó nó thành hang ổ của quái vật.

“Mà…Đã lâu lắm rồi để Chủ nhân và em đi ra ngoài chỉ có hai chúng ta nhỉ!”

Sylphia lẩm bẩm với một tâm tình tốt trong khi ngồi ở trên lưng mô tô bay.

Trong chuyến thám hiểm này, Spica bị bỏ lại ngồi trông nhà.

Lý do tại vì Ririna, đang đóng vai trò thủ lãnh, đạt tới phần mấu chốt nhất trong [Xây dựng Suối Nước Nóng], nên họ cần thêm nhiều sự đỡ đần.

Với lại ở Mỏ Sâu Đất, đây là lần đầu để Yuuto săn ở một vùng săn Bậc Bạc, mức độ nguy hiểm của quái vật sẽ xuất hiện nơi đó sẽ tăng cao. Dẫn đến hoàn cảnh với chuyến thám hiểm này, chỉ có cả hai Yuuto và Sylphia là đi được.

“Em sẽ cho thấy em có thể bảo vệ Chủ công ngay lúc này! Chủ công nên cảm thấy mừng vì em đáng tin cậy đấy nhé.”

“Ờ, tôi mong đợi vào em đấy.”

Sylphia từng nghĩ về nó.

Cô đã được bảo vệ bởi Yuuto những ngày gần đây và thế chẳng tốt chút nào.

Hôm nay chỉ có hai người, họ còn tiến đến một vùng săn băn cao cấp, sẽ là một cơ hội tuyệt vời để hấp dẫn Chủ công bằng năng lực của cô.

Tâm trạng Sylphia hầu như đã lên đỉnh, cô sau đó ôm thật chặt vào Yuuto đang ngồi ở ghế trước.

--medmed—

“Cậu rốt cuộc cũng đến. Tôi đợi đến phát nản luôn.”

Khi Yuuto đến lối vào Mỏ Sâu Đất, một cô gái quen thuộc đang đứng đó.

(S-sao cô ta lại ở đây…?)

Sylphia có cái nhìn bất thiện cảm khi cô thấy cô gái kia—là Lassen Sigurd.

Cám giác của cô giống như bị hất nước lạnh vào do cô mong đợi đây sẽ là một chuyến thám hiểm chỉ của hai người.

“Vì sao Lassen-san lại tới đây?”

“Fufufu. Tôi hy vọng được giúp cậu trong kì thi thăng hạng này, Yuuto-kun. Tôi nghe cậu sẽ đến Mỏ Sâu Đất vậy nên tôi đi đón trước.”

“Ấn tượng thật đó…Cô nghĩ vì tôi đến vậy sao…?!”

“Đừng có diễn dịch ra như thế, thấy gớm chết. Chỉ tại vì tôi mắc nợ cậu hồi thám hiểm dungeon mới đây thôi. Ngay tại đây, tôi chỉ muốn trả sòng phẳng món nợ thôi.”

“…”

(Người này chẳng hề lay chuyển gì cả…)

Hành vi của Lassen đả kích hết tất thảy hy vọng, [Có được nâng flag sớm ở đây chăng?] của Yuuto.

“Bởi do đó, Yuuto-kun nên thấy mình may mắn đi. Vì có tôi ở đây, cậu sẽ được bảo vệ khỏi bất kì mối đe dọa nào. Cậu nên biết ơn đi.”

Những lời chảnh chọe của Lassen phun ra xát vào dây thần kinh của Sylphia.

“….Điều đó không cần thiết gì hết.”

“Hm? Errr… Cô là ai…?”

“Tên tôi là Sylphia Rougenberg. Tôi là một hiệp sĩ sinh ra từ gia đình hiệp sĩ danh giá Rougenberg.”

“……kuku. Ahahahaha!”

Nghe thấy Sylphia nói làm Lassen phá lên cười nắc nẻ.

“Có gì vui sao?”

“Không, à có~ Lỗi ở tôi, Yuuto-kun. Nô lệ của cậu mới nói một chuyện đùa thật thú vị.”

“Đùa ở chỗ nào chứ…?”

“Tại nó là vậy mà? Cô là một tùy tùng của Yuuto lại đang tuyên bố mình là một hiệp sĩ, thật không thực bùn cười sao?”

“Cô, con quỉ cái…!”

Sylphia, người mà có kích động đỉnh điểm, bước tới và nắm Lassen.

“Ôi chu choa, Yuuto-kun ơi là Yuuto-kun. Nếu cậu không thể dạy dỗ nô lệ của mính đúng đắn, cậu không thể thành mạo hiểm giả Bậc Bạc được đâu.”

Có lẽ Lassen nói vậy mà không có ý xúc phạm.

Đừng có quá phụ thuộc vào một người đàn ông, hãy [Sống như một phụ nữ có thể tự đứng bằng chân mình]. Đấy không là một lời nói mà người ta không thể hiểu, bất chấp hành vi coi thường Sylphia, nếu bạn xem xét với người đang giữ sự kiêu hãnh của mình, Lassen.

Không phải là cậu không hiểu chuyện Lassen, người có niềm kiêu hãnh; [Đừng có quá phụ thuộc vào một người đàn ông, hãy sống như một phụ nữ có thể tự đứng bằng chân mình], bày tỏ thái độ kinh thường với sự tự hào của Sylphia.

“Tôi sẽ để cho qua nếu chỉ có mình tôi… nhưng sự thể đã khác hễ mà cô chế nhạo Chủ công của tôi. Rút vũ khí ra đi! Chúng ta sẽ quyết đấu!”

“Hô….Thú vị làm sao. Với vị trí nô lệ của cô, cô thiệt sự nghĩ thắng nổi tôi chắc?”

“Ê ê, hai người, bình tĩnh lại coi!”

Yuuto chen vào giữa Sylphia và Lassen để giảng hòa.

“Nhưng Chủ công! Em sẽ dứt điểm chuyện này…”

“Chẳng có gì là tốt nếu mà em tranh luận với đồng đội phải không! Đối thủ chúng ta lần này là quái vật trong khu mỏ cơ…”

“Nhưng Yuuto-kun. Tôi cũng sẽ không rút lại dễ thế được bởi vì con nhỏ kia. Tôi cũng có kiêu hãnh riêng chứ bộ.”

“….”

Điều Lassen nói hoàn toàn hợp lý.

Thật dễ dàng để cậu thi hành ra lệnh rõ ràng khiến Sylphia phải xin lỗi, nhưng nếu làm vậy, thì hậu quả nhất định sẽ để lại vị đắng.

Để xoa dịu tình hình, cần thiết phải có một đề nghị đáp trả mà có thể thay thế trận [Quyết đấu] này.

“Vậy hãy làm cách này đi! Trong khi tìm kiếm, tôi sẽ không tham gia bất kì trận đấu nào trừ khi nguy cấp. Hãy chơi một trò là [Các cô có thể bảo vệ tôi không?]….thấy thế nào?”

Yuuto ném một giải pháp trong bế tắc, không ngờ lại được cả hai chấp thuận.

“Tôi sẽ nhận trận này!”

“Em không phản đối. Em sẽ khiến cô ta hối tiếc vì nhạo báng Chủ công của em.”

Lassen và Sylphia đối mặt lẫn nhau, ánh mặt như thể xẹt tia lửa điện “tạch tách, đùng đùng”.

Như vậy thì kì thí luyện thăng bậc đã hoàn toàn thay đổi, nó đã phát triển thành một trận nảy lửa giữa hai người phụ nữ.


Phần 143: Kiếm thuật của Sylphia[]

“Trước hết, chúng ta sẽ duyệt lại luật của trò chơi. Sau khi vào Mỏ Sâu Đất, chúng ta sẽ tiêu diệt bất kì quái vật nào tiến đến Yuuto-kun. Chúng ta cạnh tranh xem coi ai có thể giết quái vật nhiều nhất.”

“….Rồi. Tôi không phản đối điều đó.”

“Hô….Cứ việc mà tự tin đi. Thử giải trí cho tôi trong một lúc ngắn xem sao.”

Đối với một mạo hiểm giả hàng đầu ở Expein như Lassen, Sylphia chỉ là tồn tại chẳng có giá trị nào.

Vốn bản thân là một mạo hiểm giả độc lập, nên trong thâm tâm Lassen, cô thấy mình không thể nào để thua một người làm nô lệ được.

Ở điểm này, Lassen không nghi ngờ về chiến thắng của mình dù chỉ là 1%.

“Giờ thì, tiến lên thôi. Tôi đã từng dùng chỗ này làm khu săn bắn thời xưa, nên tôi sẽ dẫn đường cho mọi người.”

Lassen đoạn lấy ra một ma thạch có thể soi sáng vùng tối ở giữa lưng như là một vật thiết yếu dùng để khám phá hang động.

Yuuto với Sylphia sau đó theo sau Lassen.

---000---

Orc

Nguy hại LV 15

Pixie

Nguy hại LV 13

Họ lập tức đụng độ những kẻ địch trong khi rảo bước.

Ở đội hình kẻ địch, 3 orc đóng vai trò tiên phong trong khi một pixie ở hậu phương.

Quái vật tên orc là một chủng tộc hình người có cái đầu heo.

Với Yuuto, cậu đã quen biết với loại quái vật này khi chúng là ngòi dẫn kéo cậu tới thế giới này.

Quái vật tên pixie là một quái vật có hình dạng hệt như fairy mà cậu gặp trước đây, nhưng loài này to hơn chút.

Nhưng vì nó có một cây cung ở tay, cậu suy luận rằng chúng không chỉ giống fairy biết trị liệu mà còn là loài quái vật tấn công được.

“Thôi nào. Trước hết, hãy cho tôi xem cô có gì nào. Tôi sẽ để cô đánh đòn đầu tiên đó.”

Lassn rút ra [Hỏa Súng Thần Bí] từ bao da, sau đó sửa lại cái mũ Âu của cô.

“….”

Trong khi đó Sylphia lặng lẽ rút thanh kiếm mithril, đoạn cô xông vào đám orc.

(Ha, cô ta quả là nai tơ. Dám đấu với nhóm kết hợp giữa orc và pixie trực diện….thủng mông cho mà xem.)

Theo lý thuyết với một mạo hiểm giả, tình huống này tốt hơn là lẻn ra đằng sau và hạ gục con pixie.

Hễ mà pixie không bị diệt trước, nó sẽ hỗ trợ khôi phục cho đám orc đánh tiên phong.

Chiến đấu với orc trực diện, đó là sai lầm sơ đẳng của tụi gà.

“Waaaaaa! Taaah!”

Thế nhưng, mới chỉ thấy kết quả, tiên đoán của Lassen đã trật lất.

Sylphia lanh lẹ né tránh ngọn giáo của bọn orc. Trong khi với cây kiếm được kích hoạt Phong thuật, cô nhảy vọt lên.

“ “ “Bugoooooh!” “ “

Tức khắc sau đó. Một đòn chém đầu hướng tới cổ đám orc, sau đó tiếng rống tử vong vang lên.

“Đậu má…”

Lassen á khẩu với màn trình diễn kiếm thuật của Sylphia.

Lý do bởi vì…

Kiếm thuật đó, là kiếm thuật đẹp mắt nhất mà Lassen nhìn thấy so với những kiểu trước đó cô từng xem.

Kiếm thuật có Sylphia nhanh như cơn gió, khiến lũ orc chẳng kịp phản ứng.

(….gần đây, những việc như thế này có thể phát triển thông qua luyện tập hả.)

Yuuto ấn tượng.

Đánh giá của Yuuto đối với kiếm thuật của Sylphia là thứ giống như [sao lại quá trung thành với điều căn bản tới nỗi để sơ hở lớn vậy cơ chứ ]

Thế nhưng, kiếm thuật của Sylphia phát triển gia tốc khi phụ gia [Phong thuật pháp].

Sylphia rượt theo pixie đang cố bỏ chạy.

Sylphia tăng tốc độ di chuyển bằng phong thuật, tốc độ của pixie như đang nói [Ngươi không thể bắt ta, lêu lêu] nhanh chóng bị vượt mặt.

“Đằng này!”

“Kikiiiiiii~~!”

Kết quả chung cuộc là…

Đó là thành công ngăn chặn một pixie mà được bảo rằng khó ngăn cản kể cả với một mạo hiểm giả bậc Bạc năng nổ.

“R-ra vậy. Cô tên là Sylphia-kun phải không. Dường như cô đang hưởng thụ đó chứ nhỉ….”

Cô không thể chịu nổi bị đánh bại dù kể cả cho cô có là người khuấy động đi nữa.

Lassen bỗng dưng mất đi sự điềm tĩnh trong chuyện này, bắt đầu túa mồ hôi trán.


Phần 144. Lassen dere[]

Sau khi orc và pixie bị tiêu diệt, Yuuto xác nhận chỉ số của cậu.

Konoe Yuuto

Đặc kĩ Cướp đoạt năng lực

Giao kèo nô lệ

Quỉ nhãn

Trong suốt

Cảnh báo

Xúc tiến trường thành

Tinh luyện Ma lực

Chế hồn

Ma thuật Hỏa thuật LV 4 (12/40)

Thủy thuật LV 6 (10/60)

Phong thuật LV 5 (4/50)

Thánh quang thuật LV2 (8/20)

Nguyền chú thuật LV 6 (3/60)

Đặc tính: Kháng lửa LV 3 (19/30)

Kháng nước LV 3 (0/30)

Kháng phong LV 4 (6/40)

Do Yuuto có đặc kĩ Cướp Kĩ Năng, mà được chứng tỏ rằng nếu đội hữu có kết nối với cậu thông qua giao kèo nô lệ thì cũng có hiệu quả khi họ tiêu diệt kẻ thù.

Trường hợp này, skill lấy từ pixie là thánh thuật +3.

(Arê…Không có cướp skill từ bọn orc rồi…)

Trên màn hình chỉ số không có gì khác tăng lên ngoài Thánh Thuật.

Ngẫm lại, khi Yuuto được gọi tới thế giới này, cậu đã giết quá nhiều orc, đó là vì sao không nhận được skill nữa.

Dường như có những loại quái vật thì hiếm có xuất hiện trong số quái vật[10]

Sau khi Yuuto xác nhận kết quả trận đấu, cậu xốc lại tinh thần rồi tiến sâu hơn vào khu mỏ.

--000--

Sau đó, Lassen và Sylphia tiếp tục vững vàng tiến lên.

Bọn orc tiên phong bị chém bởi kiếm của Sylphia trong khi pixie ở phía sau bị ăn đạn của Lassen—

Với kết hợp đó, cả hai liên tục giết kẻ địch, sự sáng chói của họ không ngừng rực rỡ khi đi dần vào trong hang.

(….Không thể tin nổi. Khả năng cô gái này tương đương với cả một mạo hiểm giả bậc Bạc.)

Càng đánh nhiều, đánh giá của Lassen cho Sylphia càng tăng lên.

“Sylphia-kun….chờ chút. Tôi có thể hỏi một câu chăng?”

Lassen nhận sự im lặng của Sylphia như “Ừ” rồi tiếp tục.

“Sao cô lại bằng lòng làm một nô lệ nếu mà cô có tài năng thế này? Tôi nghĩ cô có thể tự mình sống mà chẳng cần phụ thuộc vào một người đàn ông nếu cô muốn.”

“….Thực là câu hỏi ngu ngốc. Chủ công đã cứu mạng tôi nhiều lần. Mạng sống tôi sẽ vĩnh viễn dành cho Yuuto-dono.”

“………….”

Lassen muốn dùng sức mạnh tôi luyện đó cho bản thân trong khi Sylphia vì lợi ích của người khác.

Nhận thức giá trị của hai cô gái hoàn toàn đối lập lẫn nhau.

Khi Lassen trông như không bị thuyết phục, Sylphia rồi bắt đầu nói.

“Ngoài ra, sức mạnh này không chỉ độc mỗi do tôi. Kiếm thuật của tôi thì….tôi đã học nó vì tôi luôn nhìn chủ công gần hơn bất cứ ai.”

Nguồn gốc chủ yếu của ý tưởng vận dụng [Phong thuật] vào kiếm kĩ mà trợ giúp cho sự phát triển tăng tốc của Sylphia bắt nguồn từ cảm hứng thấy [Tiêu cước[11]] của Yuuto.

Thế nhưng, [Tiêu cước] là một kĩ năng dùng phong thuật để di chuyển tốc độ cao, bởi vậy nó được tạo ra cho Yuuto, người sở hữu một tầm nhìn linh động bẩm sinh—

Không phải là trò chơi để ai cũng bắt chước được.

Đối với Sylphia, cô không chỉ đơn gản là vay mượn ý tưởng của Yuuto.

Bằng cách thêm Phong thuật vào [Sự nhẹ nhàng] của nữ nhân, cô đã có thể tạo ra một kiếm thuật bổn nguyên.

“….Sylphia-kun. Coi như tôi nợ cô một lời xin lỗi rồi.”

Lassen hướng tới Sylphia lúng túng đụng vào vành mũ của cô.

“Tôi rút lại những nhận xét khi trước. Từ những gì tôi thấy, cô là một hiệp sĩ tài hoa. Tôi thực sự xin lỗi vì những nhận xét thô lỗ cách đây không lâu.”

Lassen nói mấy lời biết lỗi trong khi chìa tay ra tới Sylphia.

“…Tôi cũng xin lỗi vì đã nóng nảy. Chúng ta tranh chấp thật vô vị. Kĩ năng với khẩu súng của cô cũng thật tuyệt vời đó.”

Sylphia đáp lại lời của Lassen trong khi bắt tay cổ.

Một tình bằng hữu chớm nở giữa hai cô gái vừa mới công nhận năng lực của nhau.

“…..Lassen-san à. Cô cũng có thể DERE[12] với tôi được không?”

Phần 145: Cái bẫy của Quỉ nhân[]

Sau khi Yuuto thành công giải quyết được xung đột giữa Sylphia và Lassen, họ quay trở lại nhiệm vụ của Ozwan để tìm kiếm những đồng xu ở trong Mỏ Sâu Đất.

Cậu kiểm tra chỉ số trong khi đi.

Konoe Yuuto

Đặc kĩ Cướp đoạt năng lực

Giao kèo nô lệ

Quỉ nhãn

Trong suốt

Cảnh báo

Xúc tiến trường thành

Tinh luyện Ma lực

Chế hồn

Ma thuật Hỏa thuật LV 4 (12/40)

Thủy thuật LV 6 (10/60)

Phong thuật LV 5 (4/50)

Thánh quang thuật LV3 (12/20)

Nguyền chú thuật LV 6 (3/60)

Đặc tính: Kháng lửa LV 3 (19/30)

Kháng nước LV 3 (0/30)

Kháng phong LV 4 (6/40)

Thánh thuật LV3

Ma pháp hiện hữu Heal

Flashlight

Flashlight

(Một ma thuật chiếu sáng vùng chung quanh bằng ánh sáng thần thánh)

Một phép mới được thêm vào khi LV thánh thuật tăng lên.

Phép Flashlight mới học được là những gì Yuuto đang cần.

Họ đã dùng một ma thạch để soi sáng chung quanh cho tới giờ, nhưng một khi họ có Flashlight, thì chẳng cần dựa vào công cụ nữa.

“Nếu chúng ta đi vào phần bên trong này, sẽ tới phần sâu nhất của mỏ. Và hãy cảnh giác bởi vì cấp độ quái vật sẽ tăng lên.”

Sau khi được Lassen dẫn đi, bọn Yuuto đến bên trong một căn phòng.

“Kuhahaha! Chào mừng! Đến với lâu đài của ta!”

Một giọng thô ráp của một gã đàn ông vọng bên trong mỏ.

Rồi khi cậu chú ý, họ đã bị bao vây.

Bao vây chung quanh nhóm Yuuto là đội quân thuộc hạ của Mammon, cầm đầu là Marduk.

Cậu lập tức nhận ra bọn chung quanh không phải người thường bởi ngoại hình dị dạng của chúng.

“Quỷ nhân….?! Sao lại có Quỷ nhân ở đây?!”

Lassen run lên vì sợ hãi.

Đối với một mạo hiểm giả như Lassen, đây là lần đầu đụng độ một quỷ nhân của cô.

Sau khi quỷ tộc thua trong chiến tranh với con người, chúng cắt đứt hết thảy liên hệ với loài người và lẩn trốn.

Thi thoảng có những trường hợp chúng tiếp xúc với con người để thực hiện tội ác song những tồn tại như vậy hoàn toàn là nhóm thiểu số.

“Ta sẽ kể cô nghe, tiếu thư thân mến. Mục đích trực tiếp của bọn ta….là giết thằng ở đằng kia!”

Marduk cứ liên tục di chuyển nhanh bằng cách nhảy lên các bề mặt đá.

“Konoe Yuuto. Chúng ta đã chuẩn bị trò chơi này cho ngươi vậy nên hãy tham dự cùng chúng ta một lát.”

“Trò chơi sao…?”

“Đúng. Ngươi khá là nổi tiếng trong xã hội chúng ta đó. Mỗi con quỷ tập hợp ở đây đều muốn hạ gục mày để tăng bậc của chúng. Đó là tại sao chúng ta….đề nghị đánh 1 chọi 1 với ngươi! Nhưng mà, điều kiện thắng lợi của ngươi là diệt bằng sạch quỷ nhân ở đây để thắng! Kuhahaha!”

“Quá vô lý….”

Sylphia nghe Mardul đề xuất thốt lên tuyệt vọng.

Chỉ cần tính toán chút thôi, số quỷ nhân ở trong mỏ đã trên 30. Quỷ và người bẩm sinh đã có một số khác biệt cả về sức mạnh thể chất lẫn ma lực.

Huống chi, họ ở tình trạng vô vọng bất lợi cả về số lượng.

“Well~ Tôi sẽ chơi cùng bọn ngươi một chút. Tôi sẽ được gì nếu thắng trò của các ngươi đây?”

“Kihihihi! Không thể nào đâu! Bởi tại ngươi sẽ chết ngay đây!”

Marduk tiếp tục buông ra tràng cười chói tai.

“Khà khà, nếu ngươi chắc ăn thế vậy chắc đã chuẩn bị gì rồi đó hả? Bởi vì chắc ngươi tốt nhất nên nghiêm túc đánh gục hết bọn ta.”

“Được thôi, vậy thì, nếu ta thắng, người phải giải đáp một câu hỏi của ta một cách thành thật.”

“Hè hè. Ngươi thấy được với điều kiện thế sao? Sao không đòi hỏi một phần thưởng đáng ước ao hơn nữa?”

“….Không cần thiết. Tôi nói sẽ giữ lời.”

Điều kiện Marduk đưa ra có lợi cho Yuuto theo cách khác nhau.

Yuuto đang tìm kiếm chỗ ở của Quỷ nhân. Cụ thể là con quỷ tên Marduk hầu như là kẻ quan trọng chắc có thể nắm giữ tin tức và [Ma thạch triệu hoán]. Yuuto đã tìm kiếm chúng từ đã khá lâu.

“Vậy tên nào là địch thủ đầu tiên của tôi? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm nên bắt đầu càng sớm càng tốt đi.”

“…..Thằng lỏi con. Chờ chút, ta sẽ quyết định bằng thẻ bài.”

Trong khi Marduk nở nụ cười bỉ ổi, hắn vội quay về chỗ đồng bọn.

“Chủ nhân. Thế có được không? Đối phương là quỷ nhân đó….Còn số lượng như vậy nữa?! Ai cũng có thể nghĩ là Chủ nhân là người bất lợi trong việc này….”

“Không sao đâu. Có một cách nhất định để thắng trò này.”

Tâm trạng của Sylphia rạng rỡ sau khi nghe những lời cam đoan của Yuuto.

“Em thật xin lỗi! Em bị tò mò sao mà anh lại chấp nhận đề nghị kẻ thù dễ dàng đến thế vậy. Anh có lẽ đã nghĩ ra mưu kế rồi phải không. Vậy em có thể nghe chi tiết về mưu kế nhất định thắng của anh không?”

“À. Đơn giản thôi, tôi chỉ cần đập đám này ra bã ấy mà? Tiêu diệt đám quỷ xuất hiện theo từng lượt, tôi tuyệt đối không thua được!”

Ngờ vực của Sylphia tăng gấp đôi lại sau khi nghe Yuuto.

Tôm càng điên

Tộc Nhân ngư
Chức nghiệp Không
Đặc kĩ: Không

“Hiyatsuhatsu~ Đối thủ đầu tiên của ngươi thật bá nha!”

Vài phút sau đó, những gì trước mắt Yuuto là một con tôm bự ngoại cỡ.


Phần 146: VS Tôm Điên[]

Tôm Điên xuất hiện trước Yuuto là một quỷ nhân dung hợp bởi một người và một con tôm. Tổng chiều dài đạt đến 3m từ đầu tới đuôi. Toàn thân con tôm quỷ dị có màu nâu đỏ. Hai cặp càng to tướng có đủ sức mạnh cắt cả đá.

“Ê ê, sao không dưng, Tôm Điên ra trận trước vậy…”

“Thằng người đó thật xui xẻo. Làm như một con người có thể thắng nổi Tôm Điên vậy.”

Đám quỷ chung quanh tự tin với chiến thắng của Tôm Điên mà chẳng nghĩ thêm ý thứ hai.

“Kuukuku. Con người. Bổn đại nhân cảm thấy vui lắm sau khi rút thăm. Nên nếu mày bắt đầu khóc lóc cầu xin, ta hẳn làm phước giết người thật nhanh chóng để khỏi bị đau đớn, kukuku.”

“À, tôi sẽ đánh trước nếu ngươi chẳng ngại há.”

“Đm…”

Tôm Điên nhìn thấy thái độ Yuuto không mất bình tĩnh đỏ mặt lên bởi giận dữ.

“Kukuku. Đồ người xấc láo. Mày cho rằng bổn đại nhân ta là ai? Nghe đây. Bổn đại nhân ta nổi danh trong các quỷ nhân….Gyaha!”

Tầm nhìn của Tôm Điên thình lình bị tụt xuống. Cho tới khắc này hắn mới nhận ra đầu hắn đã lìa khỏi thân. Lũ quỷ chung quanh đông cứng tại chỗ với miệng nửa há ra từ cười cợt mới rồi.

“Yoshi. Tiêu một con! Ai trong tụi ngươi là người kế tiếp đây?”

“………………….”

Đám quỷ cứng ngắt vì sợ hãi với lời mời gọi của Yuuto. Đó là tại vì—

Tôm Điên có hai cái càng mạnh mẽ làm vũ khí thì nổi danh trong số quỷ bọn chúng. Hắn nhanh nhẹn dù có thân hình to lớn, hắn là nỗi sợ hãi mang tên [Bạo tốc Tôm Điên] trong số quỷ nhân.

Để đám quỷ nhân thấy kẻ như Tôm Điên gục chết, thì đã quá trễ để chúng nhận ra chiến lực của Yuuto.

“Tránh ra đi! Lũ tép riu! Để tao lên!”

Grater Demon

Tộc Quỷ nhân
Chức nghiệp Không
Đặc kĩ: Ma lực nén (áp súc)

Cường hóa thân thể

Biến lớn (Cự đại hóa)

Ma lực nén

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆
(Một kĩ năng nén ma lực vào cơ thể.)

Cường hóa thân thể

Độ hiếm ☆☆☆☆☆
(Một kĩ năng tăng khả năng thể chất.)

Biến lớn

Độ hiếm ☆☆☆☆
(Một kĩ năng làm người lớn hơn.)

Không khí đổi khác với trước đó. Từ đám quỷ khiếp sợ, một con quỷ với sừng cừu bước ra.


Phần 147: VS Grater Demon[]

(Ồ, kẻ kế tiếp dường như hơi bị được nha)

Yuuto thấy ngoại hình của Grater ôm suy nghĩ như vậy.

Một khí áp mạnh toát ra từ quỷ Grater mà có thân hình đô con với chiều cao hơn 3m.

Càng có lợi hơn cho Yuuto là hắn có tận 3 đặc kĩ.

Nếu cậu giết con quỷ này, [Cướp kĩ năng] sẽ kích hoạt và cậu có thể đoạt lấy đặc kĩ đối phương.

“Này, đó không phải là Grater ư?”

“Bố láo thật….! Sao một cái tên tiếng tăm vậy lại ở nơi đây…”

Quỷ Grater, kẻ tài giỏi thao túng 3 đặc kĩ, đã đồ sát cả 100 hiệp sĩ một vương quốc, bẩm sinh được biết đến rộng rãi trong giới quỷ nhân.

“Thằng nhóc. Mày thật đáng ghét. Ta không tha cho mày đâu.”

Tiên phát chế nhân, Grater kích hoạt đặc kĩ Cự Đại Hóa.

Tức thì sau đó, thân hình của quỷ Grater giãn nở hơn 10m trông thấy.

“Chết đi!”

Hơn nữa, quỷ Grater, kích hoạt [ma lực nén] lẫn [cường hóa thân thể] đồng thời, dậm lên người Yuuto.

“Wow….”

Cơ thể Yuuto nhận đòn công kích thẳng mặt bị ấn vào đất và đụng đá.

Sức mạnh của Grater không có nghĩa ở số lượng đặc kĩ.

Điều thực sự khủng khiếp là tất cả khả năng vốn có mà hắn sở hữu hợp nhất vào một hướng để tăng lực tấn công trực diện.

“Chủ nhân!”

Sylphia chứng kiến chủ nhân của cô sắp bị nghiền nát cố chạy tới chỗ Yuuto.

“Không được! Sylphia-kun! Nếu giờ cô ra, cô chỉ sẽ mất mạng về tay hắn thôi!"

“~~~~?”

Lassen không bao giờ coi thường sức mạnh của Sylphia.

Cô ấy mạnh.

Nhưng, đấy là cực điểm của trình độ con người.

Bất kể cô tập luyện ra sao.

Lassen thức tỉnh Sylphia nhận ra cô bất lực thế nào trong trận chiến này.

“Chủ nhân! Cố sống lên!”

Sylphia nghe lời khuyên của Lassen chỉ biết ngậm đắng nuốt cay cổ vũ cho Yuuto.

Tiếng động viên của cô hẳn nhiên đạt tới tai Yuuto đang ở dưới chân Grater.

(Mình lại làm một cô gái dễ thương lo nữa rồi. Mình tuyệt đối sẽ không thua được!).

Yuuto sau đó dùng bài tẩy [Quỷ Quyền]. Không tới nước này, cậu sẽ không phát động [Quỷ Quyền]. Chỉ là cậu không ngờ rằng có sự kết hợp ba đặc kĩ mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng hễ đã dùng, cậu đủ sức đánh trả kẻ thù.

“Cai-gì!? Hắn đẩy lại…!?”

Tức thì sau đó.

Cơ thể khổng lồ của Grater đang đương cự với Yuuto bị đẩy lui một chút.

Với Grater, con kiến lý ra bị dẫm bẹp giờ đang nhấc chân hắn lên.

“Mẹ kiếp mày đi!”

Quỷ Grater dùng [Ma lực nén] vào chân nó để dẫm Yuuto hung tợn. Song Yuuto hoạt hóa [Quỷ quyền] tối đa chống trả lại sức mạnh.

“Oyaaa!”

Yuuto nhấc hổng chân thân hình hơn 10m của Grater lên không và nhanh chóng tung đòn phản công.

“Bộc phá quyền!”

Kỹ xảo của đòn đánh này là tung một nắm đấm với thể chất cường hóa bởi Quỷ quyền; không hề khoác lác rằng đây là đòn sát thủ duy nhất mà Yuuto sở hữu dù hình thức nó đơn giản.

Với tốc độ cao, đòn đánh của Yuuto ở khoảnh khắc va chạm xoáy như mũi khoan ở toàn cánh tay và tiêm nhiễm xung chấn vào cơ thể Grater.

“Gubaaaaaaaaaaaaatsu!”

Rõ ràng đối thủ của [Bộc Phá] dường như overkill.

Nhận lấy [Bộc phá quyền] của Yuuto, cơ thể Grater biến thành đống thịt băm như là bỏ vào máy xay thịt.

“Uwaaaaaaaa!”

“Chuyện gì với con người này…Đó có còn là con người không!”

Bọn quỷ chứng kiến trận đấu của Yuuto run rẩy vì sợ hãi trước sức mạnh hư cấu.

Với lũ ma lực thấp như chúng, 100 người, 1000 người cũng tuyệt đối không thể nào thắng nổi dù chúng ào lên hết đi nữa.

Khiếp hãi khi thấy tuyệt vọng với sức mạnh trước mắt, lũ quỷ bỏ chạy toán loạn để cứu mạng, chẳng phiền xem tên nào trượt chân.

“Oya….Hình như giờ ngươi là kẻ duy nhất còn lại…”

“L-lỗi ở tôi! Tôi thua rồi. Nên chỉ lần này……Làm ơn tha mạng cho tôi!”

Tình hình này, Marduk nhận ra không có cách nào để kéo giãn nữa, dập đầu hắn trên đất và khẩn khoản cầu xin.

“Đừng có lo. Tôi lấy mạng ngươi làm chi, nhưng ngươi phải giữ lời hứa.”

“Ồ, cứ nói đi. Tôi sẽ trả lời bất cứ gì tôi biết. Nhưng xin tha mạng cho tôi!”

“Ngươi biết gì về con quỷ tên Mammon không? Tôi đang tìm hắn. Bởi vậy tôi muốn ngươi nói cho tôi biết chỗ của hắn.”

Marduk nhận câu hỏi của Yuuto bối rối. Hắn dĩ nhiên biết chỗ của Mamon. Nhưng mà, nếu hắn bán tin tức cho con người trước mắt, cái chết sẽ tìm hắn. Vậy nên hắn nói dối gạt Yuuto.

“Mammon? Đó là ai…T..Tôi không biết con quỷ nào có tên như vậy. Đổi tên khác được không?”

“….”

Yuuto nghe lời đáp lại tỏ ra thất vọng.

Cậu có thể xem xét xác xuất Marduk xạo sự, nhưng rốt cuộc, Yuuto chẳng có luận cứ nào chứng tỏ việc ấy.

Tuy vậy, hành vi tra tấn đối phương không có ý chống cự đi ngược lại nguyên tắc của Yuuto.

“Tên này nói láo!”

Đúng lúc Yuuto cạn lời, Lassen lên tiếng vậy trước mặt cậu.

“Ê! Ả khốn khiếp kia! Đồ lai căng như mày thì biết cái gì!”

“Thành thật chia buồn. Nhưng ngươi chả thể nói dối trước mặt ta. Với kĩ nàng [Đọc tâm], ta có thể biết những ai nói dối.”

Đọc tâm

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆☆
(Một kĩ năng có thể nắm bắt trạng hiển hiện tâm trạng mục tiêu)

Sự tồn tại vốn có của khả năng Đọc Tâm có thể phát hiện lời nói dối là điều Marduk biết rõ.

Biểu hiện của Marduk trở nên xanh lét khi nhận thấy tính mạng mình bị nguy hiểm.

“Giỏi à…ngươi…lẽ nào ngươi lừa tôi sao?”

“Haha….đâu có đâu, nãy chĩ là một trò đùa nhỏ……Gaaaaaaa!”

Việc ấy còn phải xem tình hình đối phương nữa chứ.

Yuuto đánh giá như vậy, đoạn cậu chém đứt cái mũi xỏ của Marduk.

“Nếu ngươi còn nói một mưu kế nữa, hãy chuẩn bị rụng lỗ tai hay tay chân ngươi đi.”

“….”

Sau cùng, nói dối làm mạng sống bạn nguy hiểm.

Marduk không còn cách nào khác ngoài việc nói ra chỗ của Mammon.

Góc người dịch[]

(*)ĐỌC CHO KĨ, HIỂU CHO RÕ(*)

Xin dừng bước tại đây. Đây không phải là DROP, tui chỉ làm lại khi có hứng mà thôi.

Nguyên do: Bản eng ko chịu nổi. Dịch đã dở ( bê từ gg vô), thằng nebu lại chế truyện tùm lum. Nếu tui muốn dịch, chỉ có cách chọn raw (japan) thôi. Nhưng nhức đầu lại nhọc công lắm (Sự thực là mấy chương gần đây(144>147) toàn xem và dịch raw). Huống chi còn nhìu bộ mà tui muốn kéo. Vậy cho nên DELAY bộ này, Chờ khi thích hợp sẽ KHAI QUẬT lại.


Thân ái gửi đến các bạn yêu quí truyện!!!


Phần 148: ma lực nén[]

“Yuuto-kun! Tôi đã khiến cậu lâm vào nguy hiểm bởi vì sự ích kỉ của mình! Tôi thực sự xin lỗi!”

Sau đó.

Yuuto quay về hội mạo hiểm giả kể chi tiết tình huống lần này cho Tổng trưởng Hội Ozwan.

Yuuto đã có được thông tin về Mammon khi cậu đang tìm kiếm những đồng xu, mà là một nhiệm vụ từ Ozwan. Thế nhưng—

Những gì dấu bên trong mỏ thế nào lại là một cô gái loài người, chẳng phải là đồng xu.

“Cậu đã giúp đỡ con gái tôi….tôi không biết lấy gì để cảm ơn…”

Đó là chuyện Yuuto khám phá ra sau khi thẩm vấn Grafter.

Rõ ràng bọn quỷ mưu tính là những kẻ đánh thắng Yuuto sẽ được xơi luôn cô con gái.

Tình cờ, đám quỷ thích cá cược đã làm cho con gái hội trưởng thoát được cái chết khốn khổ.

“Chí ít giờ là lúc để nói xin lỗi nhưng…. Nếu có gì mà tôi có thể chuộc lỗi, cứ nói cho tôi, tôi sẽ dâng hiến cho Yuuto hết thảy.”

“…….”

Nếu Yes-man đây là một người đẹp, Yuuto nhất định sẽ hỏi [Làm tình cũng được phải không?], nhưng quả nhiên, Yuuto không thể nào xem xét nổi với một ông già có bụng bia được. (dịch: Yes-man là người nói gì cũng gật/đồng ý.)

“Ermm. Nếu ông đã lên tiếng, thì tôi có thể nhờ một việc không?”

Yuuto sau đó yêu cầu Ozwan đóng góp vật liệu cần thiết cho việc [Xây dựng Onsen] ở nhà cậu. Khi cậu đi mua sắm trước đó, cậu hầu như có thể kiếm được gần hết vật liệu, bất quá với chỉ mỗi mình Yuuto, cậu không thể kiếm được một số vật liệu đặc thù.

“Hiểu rồi, tôi không biết nguyên nhân… Nhưng giá đó vẫn là rẻ!”

Với vị trí Trưởng Hội, Ozwan có bạn bè và người quen rộng rãi. Việc nhận lời đề nghị kiếm vật liệu cho Yuuto khiến ổng cam tâm tình nguyện còn hơn những việc khác nhiều.

~skilltaker~

Sau khi về nhà, Yuuto quyết định kiểm tra đặc kĩ mà cậu cướp được từ Grater Demon.

Ma lực nén

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆
(Một kĩ năng nén ma lực vào cơ thể.)

Khoảnh khắc Yuuto phát động Ma lực nén. Cậu cảm giác ma lực bên trong tụ vào hướng bàn tay.

(GÌ vậy…. Người mình cảm thấy dần nóng hơn…!?)

Bình thường, ma lực lan từng ngõ ngách trong cơ thể 1 người. Trong người Yuuto, ma lực bắt đầu bị rút hết và tất cả dồn ép vào lòng bàn tay cậu. Cậu sau đó dùng năng lượng mình để tạo ra ma lực mới.

(Nếu mình dùng ma thuật trong điều kiện này…thì sẽ ra cái gì…)

Ấn tượng trong đấu của Yuuto chưa bao giờ phai nhòa, đó là ma thuật của Michael—Một thành viên của Legend Blood (Huyết thông huyền thoại)—đã dùng vô số lần. Đơn giản chỉ xét về lực lượng, ma thuật của Michael coi gần như mạnh hơn cả hàng chục lần với ma thuật của Yuuto.

(Hễ mình có thể dùng được ma thuật mạnh mẽ, thế chẳng phải mấy nhiệm vụ diệt trừ sẽ dễ như ăn bánh à?)

Yuuto đã nghĩ về điều này từ đã lâu.

(Phải như…mình nén ma lực mình tới giới hạn…)

Ma lực tập trung vào ngón tay Yuuto lên tới gấp 10 lần thông thường.

(Nước!)

Khi cậu nghĩ không thể nén tiếp nữa, Yuuto dùng thủy thuật vào những cây trong vườn. Tức khắc sau đó, một viên đạn băng bắn ra từ ngón tay của Yuuto giống như một phát súng shotgun.

(Wow….)

So với một thủy pháp thông thường, uy lực của nó mạnh hơn gấp 5 lần. Những cái cây biến thành tổ ong bởi những viên đạn băng, gây nên tiếng *gugigigigi* khi chúng đổ sập.

(Điều này quả không ngờ….Còn hơn những gì mình nghĩ nữa…)

Uy lực mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Nếu cậu phải chỉ ra điểm yếu, thì skill này cực kì tệ hại cho tiêu hao năng lượng. Cậu không thấy mệt kể cả khi bắn 100 phát bằng phép thông thường, song chỉ một lần bắn với skill này đã làm cậu xây xẩm. Tuy vậy, hễ mà cậu liên tục thực hành lúc rảnh rỗi thì cậu sẽ cải thiện được điều này.

Yuuto nghĩ thông suốt rồi quyết tâm bắt tay vào thực hành Ma lực nén.

Phần 149: Ước nguyện của Sylphia[]

Mặt trời đã lặn, Yuuto hoàn toàn mải mê việc tập luyện Ma lực nén trong khi bọn Sylphia dùng bữa. Hôm nay, một mặt trăng tròn vành vạnh nổi lên bầu trời đêm.

“….Xin lỗi, chủ công. Anh có thể cho em xin chút đỉnh thời gian không?”

Khi cậu nhìn sang hướng tiếng nói, ở đó là Sylphia. Thần tình cô ấy còn nghiêm túc hơn thường lệ. Trong mắt cổ, cậu có thể thấy ánh sáng sự quyết tâm.

“Gì vậy? Sao em nghiêm thế?”

“Chủ công định đi tới chỗ Mammon vào ngày mai sao?”

“Ờ, anh vốn định vậy mà.”

“Em biết rằng mình chỉ là vật cản trợ. Nhưng mà, đây là yêu cầu trong đời của em. Anh xem xét mang em theo cùng được không?”

“….”

Ngày mai là trận quyết định đối với Yuuto nên cậu dự định không mang theo bất cứ đồng đội nào. Cậu hiểu rõ từ những trận thư hùng trong quá khứ rằng những thành viên của Thất Tử Tội đều có sức mạnh vô biên. Trận đấu ngày mai với Mammon chắc chắc sẽ rất khắc nghiệt. Yuuto cho rằng sẽ rất nguy hiểm vậy nên cậu không muốn mang theo bất kì ai.

“Anh hiểu em thấy thế nào. Vậy nên em có thể nói anh nghe lý do không?”

Khi được hỏi, Sylphia bắt đầu nói với một biểu cảm buồn bã

“Em từng kể với Chủ công trước đây phải không? Rằng Mammon đó đã liên lạc với Vua của Luhmer, quê hương của em…”

“À,phải, anh có nghe.”

Luhmer là quê hương của Sylphia, bị đại bại trong chiến tranh và giờ đây nằm trong tay của Rodhran. Mammon đó đã liên lạc với Đức vua Luhmer để bán [Ma thạch Triệu hồi] ngay trước khi chiến tranh nổ ra.

“Cái này làm em bận tâm mãi, tại sao Rohdran lại gây hấn với Luhmer? …. Nhiều phần của lý do thực sự vẫn còn bí ẩn. Em, bằng mọi giá…. Muốn biết được sự thật ấy. Có khả năng em sẽ biết được gì đó nếu Mammon có liên quan tới vụ này. Đó là tại sao, thế nào em cũng muốn hỏi chuyện Mammon!”

“….”

Yuuto vắt óc khi nghe Sylphia trần tình. Hành động tốt nhất để từ chối là nói nghĩ về sự an toàn của cô. Nhưng, khi cậu thấy đôi mắt cương nghị của Sylphia, cậu bèn thay đổi ý kiến.

“Yoshi, hiểu rồi. Nhưng mà, phải hứa với anh một điều khi chúng ta đến chỗ Mammon.”

“…Thiệt hả anh?! A à. Hãy nói cho em nghe đi!”

“Đừng tự cản trở mình bởi sự tự kỉ của em. Sylphia ở bên anh là Nữ thần Chiến thắng. Nên đừng nghĩ khó khăn chi hết…chỉ cần ở bên cạnh anh vĩnh viễn là được rồi,.”

Những lời đó là tận đáy lòng Yuuto lên tiếng và không hề có chút xảo trá. Yuuto có thể đánh bại Grater Demon trong trận ngày hôm kia là vì có sự cổ vũ của Sylphia.

“…”

Sylphia nghe thấy lời Yuuto xúc động sâu xắc. Đó tại vì—Sylphia luôn nói, [Người yếu ớt như em ở bên cạnh chủ công có ổn không?]. Bởi vì vậy mà cô luôn lo lắng. Sylphia, người có sự tồn tại được công nhận, bắt đầu ứa nước mắt.

“…Chủ công!”

Sylphia, lộ vẻ trẻ con không giống như thường lệ, ôm chầm lấy vào ngực Yuuto, người đang bị choáng váng.

“….Thiệt tình. Đúng là bó tay với Sylphia ha.”

“Uhu… Chủ công ăn nói quá đáng…! Với người như em mà được phục vụ một người như Chủ nhân, em đúng là người có phước đức… Em sẽ không bao giờ quên sự tử tế này suốt phần đời còn lại của em đâu. Nhất định em sẽ không bao giờ quên.”

Giọng òa khóc nức nở của Sylphia vang vọng hết cả bầu trời đêm. Và cùng ngày, bổn phận phục vụ đêm của Sylphia lại trở nên dữ dội hơn thường lệ.

Phần 150: Sân khấu cho màn quyết định[]

Hôm sau.

Cuối cùng trận đấu với Mammon đã tới. Yuuto thức dậy sớm, đi ra khỏi nhà để lấy mô tô bay ở trong vườn.

“Chủ nhân, chào buổi sáng.”

Đến nơi, cậu thấy Spica ở đó đang đánh bóng chiếc mô tô bay với một miếng vải. Mô tô bay chạy được với sức gió làm năng lượng, nhưng bùn đất có khả năng bám lên xe; vậy nên gần đây, Spica thường là người bảo dưỡng xe.

“Ui chao? Spica, em đã thức rồi ư?”

“À vâng anh. Chủ nhân chắc có lẽ đấu một trận quan trọng vào hôm nay…em muốn giúp đỡ cho dù em có phải ở lại đây đi nữa….”

Vì sao mình không thể tham dự cùng chủ nhân trong trận đánh này?

Sau khi trăn trở với câu hỏi đó, Spica nghĩ ra ý hay, và hóa thành việc cô đi chùi xe cho tới khi nó sáng bóng.

“Í da? Làm sao mà chỗ ngồi cảm giác ấm áp vậy ta?”

Khi Yuuto chạm vào xe, cậu cảm thấy nghịch lý. Bởi chiếc xe luôn luôn để trong vườn, chỗ ngồi thường luôn lạnh lẽo—nhưng không hiểu sau hôm nay, chỗ ngồi rất ấm.

“Ettto….Nói thật với anh, em đã làm ấm nó bằng người em đó.”

“Eh? Spica làm à?!”

“P-phải…hành động của em có kì cục không ạ? Em không thể để chủ nhân ngồi lạnh lẽo. Em nghĩ điều ấy có thể ảnh hướng tới trận chiến của anh.”

“……………..”

{Cô gái này…. Bộ ẻm là Hideyoshi Toyotomi hay sao chứ….}

“Không, không có gì hết Spica à. Cảm ơn em lắm.”

“Hau…”

Cậu xoa đầu Spica thể hiện sự đánh giá cao việc làm của cô gái. Spica đã làm mọi thứ nhỏ có thể. Điều duy nhất Spica có thể làm nữa bây giờ là cầu chúc cho Chủ nhân bình yên.

{Chủ nhân…xin hãy bảo trọng!}

Spica chắp tay cầu nguyện trong khi hình bóng dáng lưng Yuuto in đậm nồng cháy trong tim cô.

~skilltaker~

3 tiếng sau.

[Tháp Tứ Thú] là một tòa nhà nằm cách khoảng 200 km xa về phía đông bình nguyên Rhonas. Ở tầng trên cùng, có một thân ảnh một con quỷ đang đọc sách thư thái trong Phòng Hoàng Kim.

“…Mammon-sama! Có báo cáo ạ!”

Gián điệp imp là thuộc hạ của Mammon gõ tay lên cánh cửa Phòng Hoàng Kim.

“Ngươi không thấy là ta đang bận rộn nghiên cứu à? Báo cáo ngắn gọn đi!”

“Hai! Nữ nhân đồng bọn với mạo hiểm giả tên Konoe-Yuuto mà thuộc hạ đã kể lần trước, ả đã lần mò được lãnh thổ chúng ta xâm nhập. Và coi bộ khả năng là chúng đã phát hiện ra căn cứ của chúng ta.”

“Fufu. Rồi sao?”

“…Hai. Cho như là bọn chúng không có cách thức nào để phá kết giới chúng ta đã lập nên. Nhưng thận trọng chẳng có gì sai, chúng ta nên nâng cấp độ kết giới cho đảm bảo ạ.”

“….”

Mammon nghe báo cáo từ thuộc hạ bắt đầu suy nghĩ. Thực tế Yuuto đã có được vị trí này tức là tên sát thủ Grater Demon hắn bí mật cử đi đã bán lúa non.

{Fumu. Hình như việc Thanatos bị tiêu diệt chẳng phải là tình cờ gì hết.}

Sự hiếu kì khiến Mammon thấy hào hứng. Làm cái quái gì mà một Quỷ nhân lại bị con người tầm thường đả bại? Hắn thấy được một điều hoàn toàn thú vị.

“Đây sẽ là vòng chơi khác. Giải phóng kết giới đi, ta sẽ cho hắn vào lãnh thổ.”

Tên imp không thể tin vào lỗ tai mình được nữa khi gã nghe lời của chủ nhân.

“Vâng? Ca, nhưng chủ nhân…điều ấy quá nguy hiểm…”

“Câm mõm ngươi lại đi, Ngươi muốn chết hả? Tất cả những điều ngươi cần biết là im lặng và nghe lệnh của ta.”

“….T-thuộc hạ biết rồi. Xin nguyện theo ý chủ nhân.”

“….”

Nếu đây là Mammon thông thường, hắn nhất định sẽ không hạ thấp cấp độ kết giới để cho mạo hiểm giả được vào trong, nhưng---lần này là khác.

Grater Demon có thể tự do thao túng 3 Đặc Kĩ. Hắn là người của Mammon và cũng là một quân cờ chủ chốt đứng vào hàng thứ 15 trong cấp bậc.

Với kì công đã tiêu diệt được Grater, Mammon đánh giá Yuuto đủ thực lực để khiêu chiến Tháp Tứ Thú.

{Đã lâu lắm rồi từ khi kẻ khiêu chiến thứ nhất xuất hiện. Liệu ngươi có thể giải trí được cho ta mấy giây đây, Yuuto?}

Mammon nở nụ cười âm hiểm khi hắn nhìn xuống cảnh bên dưới từ trên tầng đỉnh của ngọn tháp cao.

Phần 151: Konichiwa[]

Ở trên tầng đỉnh của Tháp Tứ Thú được xây dựng trên bình nguyên Rhonas, Mammon đang uống rượu trong một ly thủy tinh trong khi ngồi trên một ngai vàng trong Phòng Hoàng Kim.

{Nào, Yuuto-kun… Ngươi sẽ có thể chinh phục tới tầng nào trong lâu đài của ta đây?}

Tháp Tứ Thú là một pháo đài tự hào mà Mammon đã xây dựng nhiều năm trước với một lượng đầu tư tài sản khủng.

Ngọn tháp có chiều cao tổng cộng 300m, nguyên bản là một mê cung được chỉnh sửa. Có tất cả 50 tầng và mỗi 10 tầng sẽ có một trùm cần đánh bại, những con quỷ đó được gọi là Tứ Thú bao gồm Genbu, Byakko, Suzaku và Seiryuu. (Huyền vũ, Bạch Hổ, Chu tước, Thanh Long)

Tầng 1~10 được canh gác bởi Genbu. Đây là một khu vực mang khái niệm tống kẻ xâm nhập vào một địa hình phức hợp. Đường đi thì phức tạp như mê lộ và là chốn thiết đặt bẫy rập nhiều nhất trong số các tầng khác. Khu tầng này tàn nhẫn tới mức có tổng thể 10000 đường nhánh sẽ vắt kiệt sức mạnh tinh thần lẫn thể chất của kẻ xâm nhập.

Tầng 11~20 do Baykko đảm nhiêm. Khu vực này mang đến [Sự lạnh lẽo]. Trong đây, nhiệt độ phòng thấp dưới -40 độ. Đây là môi trường khiến hơi bạn thở ra cũng phải đóng băng.

Tấng 21~30 là Suzaku phụ trách. Đối nghịch với tầng trước, [Nhiệt] là chủ xị tầng này. Nhiệt độ các căn phòng vượt quá 70 độ C. Còn nhiều cái bẫy được thiết kể đổ dung nham vào kẻ xâm nhập nếu họ bước sai lầm.

Tấng 31~49 thuộc về Seiryuu quản lý. Khu tầng này khác hẳn với những vùng có môi trường khắc nghiệt hay địa hình phức tạp ở trước. Tầng này chỉ có quân đoàn ma quỷ của Mammon. Để đột phá được, đòi hỏi kẻ xâm nhập phải có [Sức mạnh thuần túy] mà thôi.

{Cho như hắn dễ dàng chinh phục tất thảy các tầng thoải mái…thì cũng phải mất 7 ngày mới đến được chỗ tầng đỉnh của ta.}

Mammon đã đánh giá Yuuto sẽ không lên được tới tầng đỉnh. Kỉ lục cao nhất của bất cứ kẻ xâm nhập nào cho tới nay chỉ là tầng 3. Nhưng dù kẻ đó ăn may cỡ nào, cũng không thể nào đánh bại được Genbu, người bảo vệ tầng 10.

Genbu khéo léo với những mưu mô xảo trá và có thể tự do vận dụng 7 đặc kĩ của mình. Hắn là một trong số những quỷ nhân hàng đầu về năng lực chiến đấu.

“Maa, ta sẽ kiên nhẫn ngồi xem trận này. Ta rất kì vọng bởi vì ngươi đã tiêu diệt được Grater đó, Yuuto.”

Mỗi tầng bên trong tháp đếu có [Ma thạch Trình chiếu] ghi lại khung cảnh và chiếu tới nơi đây. Với vật này, Mammon có thể xem hành động của kẻ xâm nhập trong khi yên tọa trên ngài vàng.

“Fuu…Nhắm rượu trong khi nhìn những kẻ tầm thường vật lộn đúng là tuyệt hảo.”

Mammon hả hê trong khi uống rượu, nhưng sau đó…..

{Kẻ nào…? Ta đã bảo tên imp đừng cho ai quấy rầy cơ mà.}

Một tiếng gõ cộc cộc đều đặn vang lên trong tầng. Hắn nghĩ rằng đó là một thuộc hạ tới xin yết kiến, nhưng kể cả vậy thì vẫn khả nghi. Cửa ra vào vẫn đóng chặt kín. Ngoại trừ một khung cửa sổ lẻ loi để quan sát bên dưới ra, không hề có gì liên quan tới bên ngoài cả.

Trừ khi đối phương có năng lưc [Phi hành]. Chứ không thì không thể nào leo tới được cửa sổ cao nhất của tòa Tháp Tứ Thú cao 300m được.

“Koncha~su (ngày tốt lành). Ồ, có phải ông là Mammon không?”

  • Phụt~*

Khoảnh khắc thấy mặt chàng trai Yuuto nơi cửa sổ, Mammon phun ra hết rượu hắn mới uống.

Phần 152: vs Quỷ vương tham lam[]

Trở ngược lại 10 phút trước khi Mammon phun rượu khỏi mồm.

Yuuto, sắp sửa đặt chân lên cửa vào tháp bỗng nghe âm thanh báo động tới mức độ nguy hiểm cao thậm chí còn hơn cả cậu dự liệu.

Cảnh báo

Độ hiếm ☆☆☆☆☆
(Một kĩ năng tạo một âm thanh nhắc mà chỉ có người giữ kĩ năng mới nghe thấy khi họ vào tình cảnh đe dạo mạng sống. Âm lượng âm thanh tăng lên theo mức độ nguy hiểm)

“Có chuyện gì vậy, Chủ công? Sao anh không bước vô?”

“À, Sylphia. Hãy đừng vào tháp đi em.”

Thế nào đó, dường như có thứ gì đó được thiết lập để giết những kẻ xâm nhập vào bên trong. Nhược bằng không, mức độ skill Cảnh báo sẽ không to tới dường này.

“Nhưng Chủ công à, thế thì đâu còn cách nào để gặp Mammon nếu không đi qua cửa này đâu.”

“Không sao. Còn có cách khác mà.”

Thình lình, Yuuto bồng Sylphia lên như một công chúa.

“Kya, C-chủ công, anh làm gì vậy?!”

“Nằm im đi em. Cẩn thận đừng để cắn phải lưỡi đó.”

“…!”

Đoạn Yuuto kích hoạt [Phi hành] thuật, là sự tổng hợp của nguyền thuật và phong thuật, rồi bay tà tà lên tầng thượng.

Bên trong Tháp Tứ Thú, nhiều loại bẫy rập được chuẩn bị để tiêu diệt kẻ địch bay từ trời. Tuy vậy chúng không chạm được tới Yuuto, người đã tăng tốc độ bay bằng Ma lực nén.

Với những điều kiện như vậy—

Chưa đầy 2 phút, Yuuto đã thành công lên tới tầng thượng của Phòng Hoàng Kim.

~skilltaker~

Mammon

Tộc Thiên thần sa ngã
Chức nghiệp Thất Tử Tội
Đặc kĩ: Khế ước nô lệ

Đọc tâm

Khế ước nô lệ

Độ hiếm ☆☆☆
(Khả năng làm cho mục tiêu thành một nô lệ bằng cách nhỏ máu vào mu bàn tay. Những ai thành nô lệ không thể bất tuân mệnh lệnh chủ nhân. Chủ nhân và nô lệ có thể nắm bắt được vị trí của nhau.)

Đọc tâm

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆
(Kĩ năng cho phép nhìn thấy trạng thái tâm trạng mục tiêu.)

Một con quỷ tên Mammon có sừng mọc ở đầu đang đeo mắt kiếng, mà là thứ khác thường ở thế giới này. Nếu theo ngoại hình, từ [Yakuza thông minh] sẽ vừa vặn hoàn hảo. (dịch: gg chữ インテリヤクザ, đại khái là xã hội đen nhưng mà anh thông minh/học thức.)

Dù số đặc kĩ hắn sở hữu chỉ có 2, song thiên thần sa ngã Mammon này không thể bị coi thường theo mọi phương diện.

Ngay cả với [Quỷ nhãn] yuuto sở hữu, cậu vẫn không thể biết được skill [Không rõ chi tiết] là gì. (dịch: bê nguyên xi, t nghĩ tg chỗ này ghi thiếu 1 skill của Mammon)

“Ngươi…làm sao ngươi…?”

“Ồ,, cái này sao? Tôi thấy đi lên từ bên trong coi bộ khó khăn, vì vậy tôi bay lên từ bên dưới.”

“……..!?!!”

Mammon đã tính nhầm khi không có ai khác biết Yuuto có thuật [Phi hành], âu cũng bởi vì cậu là một con người.

“Thôi được, ngươi muốn gỉ ở ta? Ta chắc ngươi không chỉ khơi khơi đến tháp để ngắm cảnh hả?”

Nếu nói hắn không tức giận rõ ràng là nói dối. Thế nhưng, Mammon, người ngự trị trên đỉnh cao của quỷ tộc, khi đối mặt với tình huống bất ngờ, lại trở nên bình tĩnh.

[Đối với những kẻ đứng trên cao, họ không được cho thấy sự mất bình tĩnh với những kẻ thấp hơn]. Đó là nguyên tắc vững chãi mà Mammon tin tưởng.

“Tôi đến đây từ thế giới khác và tôi ở đây để tìm kiếm một cách thức giúp tôi về lại thế giới cũ. Nếu ông có cách, hãy cho tôi biết.”

“……”

(Tên này…đúng là không nói dối)

Kĩ năng Đọc Tâm của Mammon có thể nắm được sự thay đổi sắc thái tâm trạng của mục tiêu, nếu là lời nói dối, hắn sẽ thấy được sắc màu rối loạn trong tim họ, nhưng giờ hắn không thấy thằng nhóc trước mặt có gì đổi khác.

“Ta hiểu rồi. Đề nghị của ngươi ta đã rõ. Đợi chút, nếu đó là việc của ngươi, ta sẽ kết thúc nó.”

Mammon đánh giá và suy nghĩ.

Vật phẩm [Ma thạch Trở về] cho phép mục tiêu, bị triệu hồi tới giới này, có thể quay trở lại thế giới của họ.

Xét về giá trị, nó không bì nổi với [Ma thạch Triệu hồi] giá trị gấp hơn 100 lần, nhưng vật phẩm ấy vẫn là một vật hiếm có được kể cả có khác thường đi chăng nữa.

Nếu là vậy, hắn chắc nên tình nguyện đưa ra [Ma thạch Trở về] đặng mà các vấn đề sẽ kết thúc là tốt nhất.

“Vật này là thứ ngươi muốn.”

Lấy ra một vật, hắn quăng cho Yuuto.

Ma thạch Trở về

Độ hiếm Không rõ
(Một vật phẩm cho phép người cầm vật này, mà bị triệu hồi tới giới này, được quay trở về thế giới cũ của người ấy. Cửa Không gian sẽ được mở bằng cách truyền ma lực. Vật phẩm này chỉ có thể mang một người trở về cựu giới)

Yuuto, sau một thời gian tìm kiếm bấy lâu, đã thấy được vật mà cậu cần.

Phần 153: VS Quỷ vương Tham lam 2[]

Yuuto nhận ra một chuyện khi cậu xác thực tác dụng của [Ma thạch trở về] bằng Quỷ nhãn. Dường như vật này chỉ có thể trả một người về lại thế giới cũ của người ấy. Thế có nghĩa là nếu cậu muốn quay về cựu giới, cậu phải bỏ gái gú ở lại Trywide.

“Nói này, chỉ có duy nhất một người trữ loại ma thạch này đúng không?”

Mammon nhận ra hắn mới nghe thấy một giọng máu tanh, nếu nói ra e rằng sinh mạng của thuộc hạ Mammon có thể gặp nguy hiểm. Nếu Yuuto tìm đến, không có gì đảm bảo điều ấy không xảy ra.

“Đúng thế. Ngươi không lầm đâu. Ma thạch đó là một vật phẩm hiếm có đến từ một mỏ mà ta sở hữu. Trong 20 năm ta điều hành khu mỏ, chỉ có duy nhất một cái đó được tìm thấy.”

“Vậy à…”

Yuuto bắt đầu nghĩ. Lời Mammon có lẽ là thật. Có khả năng cao rằng [Ma thạch Trở về] có giá trị thấp với Mammon. Bằng không thì hắn sẽ không giao ra nó với chỉ hoàn cảnh này. Đó là tại sao nếu hắn thực sự nói dối, hắn sẽ miễn cưỡng trong việc bỏ ra [ma thạch trở về].

“Được rồi. Việc quan trọng của tôi đã xong. Xin lỗi đã quấy rầy nha.”

“Ngươi…khốn khiếp… đó thực sự là việc duy nhất của ngươi sao? Chẳng lẽ đó là nguyên do ngươi một mực tới để săn lùng sinh mạng của ta à?”

Mammon đã gầy dựng địa vị hiên tại bằng sức mạnh đồng tiền. Đó là tại sao hắn có nhiều kẻ thù bất chấp họ là người hay quỷ. Đối với Mammon, hành vi bỏ qua cơ hội hoàn hảo để lấy mạng hắn là không hiểu nổi.

“À, tôi không có hứng thú gì hết với tranh chấp giữa người và quỷ. Tôi cũng không hề dự định ủng hộ phe nào. Nói chung là [Tuyệt đối trung lập]. Không cần tôi phải hại ông nếu mà ông không có ý định đánh với tôi.”

“…”

(Hắn dường như không nói dối. Yare yare… Có vẻ như vận may của ta còn chưa có hết!)

Thậm chí Mammon có quyền lực quân sự và sức mạnh tài chính lớn nhất trong số các quỷ nhân, thì khả năng chiến đấu của hắn không lớn như vậy. Đối với Mammon, một trận đấu một-chọi-một là thứ phải tránh bằng mọi giá.

“Mammon, tôi có thứ muốn hỏi ông…”

“Errr…cô là…?”

“Tôi tên là Sylphia Rougenberg. Một hiệp sĩ sinh ra từ gia đình danh giá của Rougenberg1”

Mammon xem mặt Sylphia trở nên đăm chiêu.

(G-gì nữa đây? Ở đâu ra con cá con này vậy…?)

Trong mắt Mammon, con người này có vẻ như là dạng người rèn luyện, nhưng cô không cho thấy sự đặc biệt nào. Đối với hắn, khả năng Sylphia rõ ràng xúc phạm hắn.

“Ài, cô ấy là bạn của tôi. Hình như cô ấy có chuyện muốn nghe từ ông, Mammon. Nếu ông không phiền thì có thể cho cô ấy chút thời gian không?”

“…Ối giời ơi. Đúng là bó tay. Chúng ta đã lên thuyền rồi nên nói ngăn ngắn thôi. Ta đây bận lắm.”

Mammon thúc dục Yuuto ngồi xuống.

(Quả nhiên thằng nhóc này có tiềm lực phi phàm…)

Mammon hắn có 10000 thuộc hạ, hắn có một skill có thể thấy xuyên khả năng chiến đấu của đối thủ. Hắn có thể nhún nhường trước người đã hạ gục Grater Demon. Như hắn không là một võ sĩ, hắn khó dành chiến thắng với kẻ như Grater Demon. Trong mắt Mammon, khả năng chiến đấu của Yuuto có thể so với [Tứ Thú].

“Tên khốn ngươi có biết một quốc gia tên là Luhmer không?”

“…Luhmer? Để xem. Có đất nước nào tên vậy à?”

“Đừng giả ngu! Tôi thấy tên khốn ngươi ở với Vua Luhmer…cái chỗ có liên quan với Gallius-sama!”

“Gallius?...à, ta nhớ đã nghe cái tên ấy. Luhmer. Đúng đúng, ra là cái nước hôi hám ấy.”

“Kuu…”

Sylphia mím chặt môi khi đất tổ bị xúc phạm.

“Vua Gallius thứ 13… hắn sẽ không phải chết nếu như nghe lời của ta. Hắn hoàn toàn là một kẻ ngu xuẩn.”

“Khốn nạn…ý ngươi là sao…?”

“Một người từ thế giới khác với năng lực đặc biệt là chuyện không thể thiếu trong chiến tranh ngày nay. Đó là vì sao công việc của ta là bán [Ma thạch triệu hoán] cho hoàng gia mỗi quốc gia. Đầu của hắn mốc rồi mới không chấp nhận thương vụ của ta… thế nên thuộc hạ của ta mới vô lễ xông vô đất nước ấy.”

“Rõ ràng là thế rồi! Ai mà sẽ thỏa thuận với ma tộc chứ!”

“Hahaha. Đó là tại sao ta xúi bẩy hoàng gia Rodhan và khiến họ phá hủy từng quốc gia. Iya~ cái đó thật sự vui lắm. Vẻ mặt của Gallius khi con gái của hắn bị cưỡng hiếp bởi bọn Orc trước mặt hắn…chà chà…Phải chi hắn nghe lời ta một chút, hắn đã có thể là vua bọn khỉ rồi. Hắc hắc~”

“~~~~!”

Ulrika, công chúa của Luhmer, là người mà Sylphia coi là bạn thân thiết những ngày còn nhỏ. Sylphia nghe được khoảnh khắc cuối cùng của người bạn yêu quí với thời điểm không ngờ đó choáng váng bởi cú sốc.

“Thế mới nói, Sylphia-kun…chuyện đã vậy rồi. Cô muốn biết gì một đất nước đã sụp đổ hả?”

“…”

(Nếu mình bỏ chạy…mình sẽ không biết được sự thật)

Sylphia không thể kiềm nước mắt trong khi tiếc thương nghĩ về người bạn yêu quí của mình. Cô biết. Những gì cô nên làm bây giờ là rút kiếm khỏi vỏ và rửa sạch những nhục nhã mà bạn cô đã nhận.

Tuy nhiên, lạ kì làm sao, ý chí không nổi dậy trong cô. Cảm xúc bắt đầu lớn trong cô không phải sự giận dữ, mà là buồn mãnh liệt.

“Gì đây? Ngươi định khóc lóc à? Đó là lý do vì sao ta không ưa nổi sinh vật gọi là con người. Cái đất nước bị tên vua ngu ngốc ấy cai trị vậy mới sụp đổ là đương nhiê…guhaaa!”

Nấm đấm của Yuuto thình lình thụi vào má Mammon. Cơ thể Mammon múa vòng trên không rồi sau đó trúng vào tường phòng vàng.

“Goobo….gobo…gobooo~~”

Xương sườn gẫy đâm vào nội quan. Máu trào từ miệng Mammon như suối phun.

(…Đau! Đau quá xá. ĐAU QUÁ BA MẸ ƠI! Đ-ây là gì! Tại sao ta phải trải nghiệm thứ như vậy!)

Trông như có lại tiềm thức, Mammon không quen với chiến đấu đang đứng trên sàn phòng vàng trong khi chịu đựng đau đớn kịch liệt.

“…Thằng cặn bã. Ta sẽ không tha thứ cho hạng như mày!”

Lúc Mammon ngẩng nhìn lên, điều hắn thấy là hình ảnh một Yuuto giận dữ.

“Thằng khốn mày... Mày đã nói cách đây không lâu đúng không... Cái gì là [Trung lập Tuyệt đối] của mày ở đâu…?!”

Có nhiều thứ hắn muốn tsukkomito, nhưng đây là câu hỏi đầu tiên bật ra từ miệng Mammon.

“Đó không là vấn đề nữa! Là đàn ông…Có những điều tao phải làm ngay cả khi tao bẻ đi đức tin của mình!”

“…”

Mammon bối rối. Hắn kiểm chứng bằng skill của hắn nhưng không có dối trá nào trong lời của Yuuto. Tuy không có gian dối trong lời [Tuyệt đối trung lập], song [có những điều mà cậu phải làm ngay cả khi bẻ đi đức tin của cậu] cũng là sự thật.

(T-thế này không tính được! T-tên này, cái quỷ quái gì với luồng suy nghĩ của hắn vậy!)

Mammon tsukkomi trong đầu hắn, khi hắn vừa mới phân tích tinh thần đối phương. Mammon bị chụp vào cổ áo bởi Yuuto, ở tình huống tuyệt vọng này hắn đã vào thế nguy kịch.

“Ngươi…ngươi cho đó là nước đi hay khi làm Sylphia khóc sao?”

“Hiiii!?”

Lâm vào tình thế này, không thể nào có chỗ cho một lão đại như Mammon phải run lên. Đây không là tình cảnh hắn có thể lựa chọn nhiều cách để thoát khốn.

“…T-Ta biết rồi! Tiền chứ gì? Ngươi muốn nhiều tiền không? Bao nhiêu? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Hay là đồ vật? Có vô số châu báu khác nhau trên thế giới này trong kho tàng của ta! Thấy thế nào hả? Bởi vì những tên khác tiêu đời rồi, chúng ta hãy nhẹ nhàng làm cuộc giao dịch đi?”

“…”

Yuuto giữ im lặng. Bản thân cậu không có quyền, cậu giận bởi vì cảm xúc của đồng đội cậu bị tổn thương bởi gã nghĩ rằng hắn có thể giải quyết mọi thứ bằng tiền.

“Nếu ngươi mà thích tiền nhiều vậy, thì đi mà chết ngộp trong nó đi!”

Yuuto sau đó dộng đầu Mammon xuống sàn căn phòng vàng.

“Agyaba!?”

Tức thì sau đó. Sàn căn phòng vàng bể ra rồi cơ thể Mammon bắt đầu rơi xuống tầng thấp hơn.

(Không thể nào…! Ta, kẻ ngự trị trên đỉnh ma tộc...vậy mà tên kia…!)

Hắn không biết khi nào đà rơi mới dừng lại. Tầng 49…tầng 48…

Đâm vào hết tầng này tới tầng khác, thân hình Mammon cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt Yuuto. Mammon có xương sọ bị đập vỡ bởi cú đòn của Yuuto lịm đi bất tỉnh.

“Mình về đi, Sylphia. Mọi người đang đợi.”

Yuuto nhận ra trận đấu đã chấm dứt đến gần Sylphia đang khóc lóc.

“…em xin lỗi, Chủ nhân. Em sẽ mãi mãi nhớ ân tình này.”

Cho dù có phó thác cho cơn giận dữ, cô không thể đánh bại Mammon bằng sức cô được.

Chính vì lẽ đó, Sylphia nguyện thề trung thành với Yuuto, người đã lãnh kẻ thù thay chỗ của cô, còn hơn xưa nữa.

Phần 154: Lời cuối ~Khởi đầu với bể tắm chung nơi thế giới khác~[]

Một thời gian sau khi Yuuto cho Quỷ vương Tham lam một trận.

“Yuuto ơi! Onsen cuối cùng hoàn thành rồi nè!”

Cùng với tiếng sôi nổi của Ririna gọi cậu tới vườn, một buồng phòng tắm tuyệt vời đã hoàn thành.

“Woah~”

Yuuto mà thấy bể suối nước nóng hoàn thành thốt lên tiếng xúc động. Những viên đá được quây chung quanh onsen, nó được làm đơn giản để trông cảnh quan kiểu như [Phong cách Nhật Bản].

“Hehee. Thấy sao hả, Yuuto? Đối với công trình của một kẻ nghiệp dư thế này là miễn chê đúng không?”

Ririna tiếp tục tỏ ra vẻ khoe khoang trên mặt.

“Về ý định của em, em quan tâm tới hàng rào gỗ vây quanh onsen. Tất nhiên ai cũng nghĩ thích được thản nhiên một mình thư giãn ở onsen đúng không? Thế nên em bảo an chung quanh bằng một hàng rào gỗ như một biện pháp đối phó bọn nhìn lén!”

Hàng rào chung quanh onsen được làm chắc chắn; yêu cầu của Spica, Sylphia và Ririna, được mạnh mẽ đáp ứng. Nhưng ba nàng này không do dự để thấy Yuuto ở trần.

Nghĩ rằng họ mà bị thấy khỏa thân bởi người khác hơn Yuuto, cảm giác lo lắng ấy sẽ khiến họ không thể nào hưởng thụ onsen được. Với đây là một onsen đặc biệt, nên Yuuto muốn được tắm táp một cách thoải mái mà không phải bận tâm suy nghĩ nhiều.

“Đúng là vậy. Hiểu rồi nha! Đã vậy thì hãy bắt đầu đại tiệc tắm chung hôm nay đi!”

“Anh hoàn toàn chẳng hiểu gì hết á?!”

Thế nhưng, cậu là người hiểu hơn ai hết trong tình huống echi này—

Đêm đó, bởi lệnh của gia chủ, họ sẽ làm buổi tiệc tắm chúng.

~skilltaker~

(Đây… quả là một khung cảnh ngoạn mục…!)

Yuuto mê mẩn với thân hình khỏa thân của mỗi cô gái tiến vô bể tắm.

“Haa~ thật đáng giá để vất vả làm thứ này. Nước nóng đã hết xảy~”

Đầu tiên là Spica. Bởi vì những bài luyện kiếm gần đây, người cô đã trở nên căng chắc hơn trước kia. Bầu ngực hình cái chén mà vừa khít trong lòng bàn tay nay đã có một khí chất dễ thương hơn là gợi cảm.

“Funyu~ Panai no desu! Có một cái ao ấm ở trong nhà!” (dịch: Panai có thể là “không chần chừ” hoặc “nhiệt độ cao cực kì”.)

“Ơ kìa! Sanya! Bơi trong bể là hành vi xấu!”

Tiếp đó là chị em Foresy. Thân thể Sanya, người bơi trong bể vẫn láng mịn như mọi khi. Mặc dù có một chút lo lắng về việc phát triển vùng ngực bị không thể nhận ra khi đang tuổi ăn no chóng lớn này, nhưng nó vẫn tốt bởi tại có một lượng người điên cuồng mê điều này như điếu đổ.

Về mặt khác, cơ thể của Ririna trở nên có nét nữ tính của người trưởng thành khi thời gian trôi qua. Có phải bởi vì ở đây, họ được ăn bữa nhiều dinh dưỡng hơn so với thời ở làng Cat Sith không? Yuuto cảm giác ngực và vùng hông chậu của cô càng ngày càng to so với lần đầu cậu gặp mặt.

“…Chủ công. Em sẽ quấy rầy anh một lát.”

Cuối cùng là Sylphia. Khi Yuuto so sánh của cô, thì chúng vẫn bự áp đảo. Bầu ngực của Sylphia đang nổi bềnh bồng trên nước nóng như thể lên tiếng rằng nó ở đẳng cấp khác so với các nữ thành viên khác.

“Ano…Hình như khoảng cách giữa chủ nhân với Sylphia-san đã ngắn hơn kể từ ngày kia ạ…?”

Spica phóng một ánh mắt chết chóc tới Sylphia, người độc chiếm việc ngồi ở kề bên Yuuto.

Không phải là vô lý để Spica tỏ ra bất mãn. Sau khi trận chiến với Mammon kết thúc, chung đụng da thịt của Sylphia với Yuuto ngày càng bạo dạn hơn trong những ngày qua.

“…Oi Sylphia. Tệ đấy. Spica đang bắt đầu tị nạnh kìa.”

“Em xin lỗi. Nhưng chủ công ơi, em không hề muốn rời khỏi bên chủ công phút giây nào.”

Sylphia âm thầm nắm lấy tay Yuuto. Bởi vì khói hơi nước nóng, Yuuto không biết có phải đầu Spica đang bốc khói hay không.

(Cái gì thế desuka! Sylphia-san… cậu đang tỏ ra không khí như là vợ hợp pháp của chủ nhân trong khi bơ hết thảy chúng ta desuka!?)

Spica, người chứng kiến bộ dạng hạnh phúc của Sylphia khi dựa vào kế bên Yuuto, dường như đang chịu đựng những cảm xúc u ám.

~skilltaker~

“Fuya~~?! Khủng khiếp rồi nanodesu! Onii-chan ơi!”

Và rồi, sau khi Yuuto thư giãn trong onsen khoảng 30 phút thư thái, Sanya đột nhiên la lớn giọng.

“Hmm, chuyện gì thế Sanya?”

“Eto…em không thể giải thích nổi. Anh đi với em lại kia mà xem!”

Onsen mà Ririna làm theo yêu cầu sáp nhập của Yuuto có thể [chất chứa 100 người đẹp], vì vậy nó rộng khủng khiếp.

Khi được chỉ dẫn bởi Sanya, Yuuto đi tới bên kia onsen, và một cảnh tượng không thể tin nổi đập vào mắt cậu.

“C-cái quỉ quái gì thế này~~?!”

“Hoi~ hoi~”

Có nhiều hơn 50 skeleton… à không, hơn 50 người đẹp bách bộ qua. Thân hình nảy nở của họ phong phú đa dạng từ ngực nở như Sylphia cho tới ngực lép có duyên như Sanya. Cấp độ Nguy cơ của những skeleton đã hóa thành mỹ nhân tăng vọt.

“Sanya. Em có thể giải thích chuyện gì ở đây không?”

“Fuyo~Sanya không biết. Nhưng ngay khi các skeleton-san vào onsen, họ liền biến thành người nodesu!”

“….”

(Thế thì cái onsen là thủ phạm chính à?)

Gác lại lời Sanya, Yuuto kích hoạt Quỷ Nhãn vào onsen.

~~~Nước nóng tiến hóa

~~~Độ hiếm ☆☆☆☆☆

~~~Nước nóng có thể tiến hóa một quái vật cụ thể thành một hình thù khác.

Yuuto đọc được chữ giải thích hiện phía trên onsen sơ sơ hiểu được sự đổi khác của skeleton. Mọi thứ dường như nguyên do là [Bể tắm tiến hóa] với tác dụng [Biến ma vật thành hình thù khác].

Có điều cậu không hiểu là, tại sao skeleton đều biến thành người đẹp? Ngay lúc này, Yuuto quyết định tắt đi não bộ. Đây có lẽ là Thượng Đế đã đáp ứng điều ước của cậu.

“Tất cả Skeleton! Tập trung hết quanh ta!”

“Hoi~ hoi~!”

Dường như quái vật có khế ước nô lệ cũng bị coi như là thuộc hạ. Giờ xem như đã chứng minh được [Quyền ra lệnh] của khế ước nô lệ cũng trải ra cho những skeleton.

“Oooh~! Tuyệt quá~! Bộ ngực họ cũng mềm tự nhiên!”

Bởi vì họ nguyên là skeleton, họ chẳng biết gì và thiếu cảm xúc, ngoài ra cơ thể họ hình như không khác với với một cô gái bình thường. Tuy nhưng—

Trong vụ việc này, nữ nhân trong dinh thự của Yuuto đã vượt qua 60 người gộp cả Spica, Sylphia, chị em Foresty và các skeleton. Khởi đầu từ đây, dường như tham vọng tạo harem 100 nô lệ của cậu đã trở nên khá thực tế.

(Cứ như vầy…mình có lẽ đạt được 100 nô lệ harem sớm hơn mình tưởng)

Yuuto cảm thấy một sự khẳng định chắc chắn để hiện thực hóa giấc mơ của cậu.

Và như thế, trong khi các cô gái của Yuuto khoan khái thưởng thức onsen, thì cậu lại tắm mình trong cơ thể các mỹ nhân vốn dĩ là skeleton tiến hóa thành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày mưa bão bập bùng? What? Cái gì đây? Nô nô! Bạn ko nằm mơ đâu. Mình đã thấy 1 nguồn có thể dịch tiếp (hiện là 178+). Thế nên, bộ này chính thức chạy lại nhé.


Ghi chú[]

  1. (med: saitama kita!
  2. (med: mới 2x mà già?!?)
  3. (med: tác giả cắt 1 khúc ở đây)
  4. (med: Đây là đoạn cắt: Lý do là ở trong phòng Luna bước vào, Olivia đang gây ồn ào trong khi hoàn toàn vô khả kháng. Olivia đang làm biểu tượng yên bình bằng cả hai tay trong khi toàn cảm xúc cô như tan biến hết. “Tiếng đó…là Luna hả!?” Khi một người quen thấy bộ dạng rối bời của cô, Olivia lấy lại lý do cô đã đánh mất bởi khoái lạc từ dâm dục tức khắc. “Đ-đây là khác! Luna! Chị bị cám dỗ…” “Cô biến thái….!Dâm đãng! Hentai!” Lần này, Luna hiểu lầm một điều. Đối với người làng cần mẫn như Luna, Olvia là người phụ nữ mà cô tôn trọng nhất thế giới. Với cô ấy, người như vậy không trao thân cho một người đàn ông dễ dàng. Trong khi bị đụng chạm bởi một nam nhân, cô sẽ không dung tục đến nỗi cho thấy dấu hiệu yên bình bằng hai tay. Do đó, chỉ duy nhất có một khả năng cho cô. Cô đã bị tấn công bởi sức mạnh khi yếu điểm của cô bị nắm bởi một gã đàn ông vì cô bị say. Bởi vì Luna hiểu lầm, chán ghét của cô với Yuuto đã tăng lên.
  5. med: Không rõ câu này lắm. Nguyên văn: 「ほう……。まさか此処に辿り着く人間がいるとはな……」
  6. med: chắc ở đây là phát âm (jap) giống.
  7. med: đồ lolicon
  8. med: no idea dịch
  9. TN: đại khái nếu bất mãn từ đầu thì sẽ đề phòng đặng ko bị giết bất ngờ, còn hơn ko bị ghét khiến dễ bị ăn dao.
  10. med: đại ý: một số +skill chỉ những loài đặc thù có, mấy con này thì hiếm, còn orc thì đông đúc; + riết thì lờn hổng được + nữa =))
  11. med: dạo trc ghi là “báo vồ” theo eng, giờ ghi lại nguyên bản
  12. med: chuyển cảm xúc https://i.imgur.com/xGGxptZ.jpg

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Tập 5
Advertisement