Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Juuou Mujin no Fafnir: Tập 4 Gamers SS[]

Unlimited Fafnir v04 Gamers SS pic1
Unlimited Fafnir v04 Gamers SS pic2

"Chào mừng đến Sự kiện Trò chơi Chỉ dành cho Con gái Lớp Brynhildr lần thứ tư."

Sau bữa tối, Mononobe Mitsuki được gọi tới phòng Lisa và được chào đón bởi Firill Crest đang cười toe toét.

Tất cả các cô gái thuộc Lớp Brynhild đã tập trung lại ở phòng Lisa. Thấy họ vui vẻ vẫy tay, Mitsuki thở dài.

"Mặc dù là tớ đã có cảm giác này rồi... Vậy ra lại là video game nữa à."

"Phải, tớ vừa có được một game vui lắm, đó là tại sao tớ tập trung mọi người lại đây."

Chào mừng Mitsuki trong khi đang cầm điều khiển trong tay, Firill tự hào chỉ vào tivi.

Hiện trên màn hình là một game với mấy bức ảnh pixel và một bảng màu tương đối giới hạn.

"Cái này là một game khá cũ rồi đấy..."

"Cũ nhưng kinh điển, cậu biết chứ? Thứ bên trong mới là đáng nói."

Sau khi trả lời, Firill đưa một bộ điều khiển cho Mitsuki.

"Uh, cần làm gì trước tiên...?"

"Game này yêu cầu cậu tạo ra nhân vật của riêng mình để chinh phục mê cung. Một đội có thể có tối đa sáu người. Mitsuki, cậu cũng tạo nhân vật của mình luôn đi."

"Nhưng nếu giới hạn là sáu người, thì không phải chúng ta có quá nhiều người ở đây sao?"

Mitsuki nhìn những người bạn cùng lớp khác ở trong phòng. Lisa, Ren, Ariella, Iris, Tia, cộng thêm Mitsuki và Firill nữa là tổng cộng bảy người. Do đó, phép tính cho thấy có một người sẽ bị loại ra.

Nhưng vì vài lí do mà Lisa và những người khác bị sự u ám bao trùm, không phản ứng lại với những gì Mitsuki nói.

"Oh, đừng để ý họ. Họ như thế là vì bọn tớ đã chơi được một chút và mọi người đều bị quét sạch, trừ tớ ra."

"Q-Quét sạch?"

"Yeah, nhân vật trong game này chết khi HP về không, nên hãy cẩn thận nhé."

Firill cười và giải thích.

"C-Cái game này khá là vấn đề đấy."

Mitsuki nuốt cái ực. Trong bất cứ trường hợp nào, thì cô ấy cũng phải bắt đầu bằng việc tạo ra một nhân vật với chính tên của mình.

"Cộng tổng điểm trạng thái đã được định trước ngẫu nhiên rồi chọn nghề nghiệp của cậu."

"Vậy thì... Tớ sẽ chọn pháp sư."

Mitsuki làm theo hướng dẫn của Firill để hoàn thành việc tạo nhân vật cho mình.

"Được rồi, giờ thì chúng ta có hai người trong đội, trống bốn chỗ... Ai muốn thử sức lại nào?"

Khi Firill hỏi, Lisa, Iris và Tia giơ tay lên.

"Tớ sẽ không chấp nhận thất bại dễ dàng thế đâu."

"Tớ chắc chắn sẽ không thua nữa đâu!"

"Tia muốn chơi!"

Tuy nhiên, Ariella và Ren vẫn tuyệt vọng, lắc đầu bỏ cuộc.

"Thôi cảm ơn, nó cảm thấy thật tệ khi một nhân vật với tên của mình bị loại."

"Mm."

Ren đồng tình với Ariella.

"Vậy thì chúng ta còn thiếu một người. Tớ đoán là những lúc thế này nên gọi cho..."

Nói thế, Firill dựa lại gần Tia, người đã hoàn thành việc tạo nhân vật của em ấy.

"Tia-san, hãy cùng nhau tạo ra một nhân vật Mononobe Yuu nào."

"Được! Tia muốn đi thám hiểm cùng Yuu!"

Tia gật đầu đồng tình và ngay lập tức bắt đầu tùy biến ra một nhân vật mới. Khi tổng điểm trạng thái hiện lên, Firill lắc đầu và nói:

"Không ổn, hãy chọn lại nào."

"Tại sao?"

"Số điểm trạng thái dùng để cộng vào được quyết định ngẫu nhiên. Do chúng ta không làm việc này mỗi ngày, nên bọn tớ thích chọn lại cho đến khi nào có được số điểm cao... Hãy làm cho cậu ấy thành một nhân vật cực kì mạnh nào."

"Được, Tia sẽ làm cho Yuu thật mạnh!"

"Tia-san, để giúp Nii-san sống sót trong những trận chiến sắp tới, xin hãy tập trung giúp tạo ra nhân vật của Nii-san."

Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, Mitsuki đặt tay lên vai Tia như thể đang dâng lên lời cầu nguyện.

Do đó, cuộc đấu tranh lâu dài bắt đầu.

"Tổng điểm này không hề tệ, đúng không?"

"Không tốt, giới hạn tối đa theo lí thuyết thì còn cao hơn nữa."

Mitsuki hớn hở khi thấy một tổng điểm trạng thái cao hơn nhiều so với bình thường xuất hiện trên màn hình, nhưng Firill bình tĩnh lắc đầu không đồng ý.

"Tia sẽ cố hơn nữa!"

Tia kiền trì tùy chỉnh nhân vật.

"Hãy cứ dùng tổng điểm đó đi. Chúng ta có thể nhanh lên và bắt đầu...?"

Mặc cho lời thúc giục bực mình của Lisa, Firill và Tia làm lơ cô ấy.

"Kể cả nếu có yếu, thì cậu ấy vẫn là Mononobe mà. Không cần phải cứ làm lại..."

Iris có vẻ không đồng ý vì một chuyện khác. Nhưng mà, Mitsuki lắc đầu với nét mặt cứng rắn.

"Iris-san, xin hãy cố chịu. Nii-san phải trở nên mạnh. Bởi vì... Tớ không muốn thấy Nii-san chết."

"Mitsuki-chan..."

Iris và Mitsuki vỗ hai tay lại.

Đằng sau họ, Ariella thay vào đó lại ngáp.

"Tớ bắt đầu buồn ngủ rồi..."

"...Zzz..."

"Oh, Ren đã ngủ mất rồi."

Với mọi người bắt đầu bị khuất phục bởi cơn buồn ngủ, Tia và Firill vẫn im lặng làm việc tạo nhân vật.

Và rồi...

"Được rồi... Đây gần như là giá trị cao nhất rồi."

Firill vui mừng.

"Đây là tốt nhất rồi... Tia đã làm được."

Tia dụi dụi đôi mắt lim dim của mình và thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta làm được rồi..."

"Mononobe thật là mạnh, thật sự là rất mạnh..."

Mitsuki và Iris trông cảm động và chúc mừng nhau trong vui sướng.

"Vậy là cuối cùng cũng xong, phải không...? Cuối cùng hãy để chúng ta bắt đầu chuyến phiêu lưu nào."

Lisa cáu gắt thở dài trong khi Ariella và Ren thì đã say ngủ.

"Đúng vậy... Nhưng—"

Mặc dù Firill gật đầu, nhưng một cái nhìn lo lắng hiện trên mặt cô ấy.

"Nếu có thể thì... Tớ muốn Nii-san tránh những chỗ nguy hiểm."

"Tia không muốn Yuu chết..."

Tia đồng tình với Mitsuki.

"Mọi người, hãy để Mononobe lại ở thị trấn."

"Phải, tớ tin thế là tốt nhất."

Mitsuki ủng hộ đề nghị của Iris.

Nhưng sau khi nghe thấy những gì họ nói, Lisa bắt đầu nổi đóa.

"Vậy thì vì mục đích gì mà hai người bỏ ra một lượng lớn thời gian đó vậy!?"

"Kể cả cậu có nói vậy thì... Tớ sẽ vẫn lo cho Nii-san thôi. Không, chính xác hơn, tớ phải là tại sao ngay từ đầu anh ấy lại phải đi thám hiểm...?"

Iris ngay lập tức gật đầu đồng ý với câu hỏi khẽ của Mitsuki.

"Yeah, tớ nghĩ sống ở thị trấn vừa an toàn vừa vui nữa."

"—Hmm, đó cũng là một kiểu kết thúc... Tớ đoán vậy."

Firill nở một nụ cười dịu dàng, nhưng Lisa lườm cô ấy và nói:

"Đừng có làm khuôn mặt như thể cậu đã mang đến một cái kết có hậu vậy! Trả lại thời gian cho tớ!"

Do đó, chuyến phiêu lưu của họ đi đến cái kết giữa tiếng la ảm đạm của Lisa.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Gamers SS♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 5 Gamers SS
Advertisement