Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt[]

Tsukasa đây.

Cuối cùng thì, Juuou Mujin no Fafnir đã đạt tới được mười một tập.

Do các trận chiến căng thẳng trong cốt truyện vẫn còn tiếp diễn một lúc lâu nữa nên tôi được yêu cầu thêm vào bối cảnh đời thường nhiều hơn trước đây.

Sau khi viết các cảnh của cuộc sống mỗi ngày của các nhân vật, tôi đau khổ nhận ra việc dàn nhân vật đã phát triển nhiều đến nhường nào.

Trong tập 1, các nhân vật chính bao gồm nhân vật nam chính và sáu người bạn cùng lớp của mình—Khi đó là lần đầu tiên tôi viết một câu chuyện với nhiều nhân vật nữ. Nó khá khó khăn.

Sau đó, Tia được thêm vào và các nhân vật mới cứ liên tục ra đời. Cuối cùng, mọi chỗ ngồi trong Lớp Brynhildr đều được lấp đầy (dựa trên việc thêm vào ba chỗ ngồi nữa). Bao gồm cả Yuu thì có mười hai học sinh trong lớp!

Phát triển thành một đại gia đình trước khi tôi nhận ra, nó khiến tôi thật sự hứng thú khi tôi phải viết cảnh lớp học.

Cụ thể là tôi thấy sự xuất hiện của Vritra trong lớp học là không ngờ tới.

Dựa theo các ý tưởng lúc đầu của tôi, vị trí của cô có hơi khác.

Tuy nhiên, sau khi thấy mọi nỗ lực trong tuyệt vọng của cô bị thất bại, mọi tính toán của cô đều đi lệch với ý định, cuối cùng là bị Yggdrasil bắt giữ, biên tập viên đã cằn nhằn "thật là một người đen đủi."

Giờ nghĩ lại thì đó chính là điểm thay đổi của cô ấy.

Nếu không có lời nhận xét đó, Vritra sẽ không bao giờ có được một cơ hội để ngồi trong lớp với Yuu và những người khác, cũng như việc lên được trang bìa của tập này.

Tôi trông chờ sự trình diễn tích cực của cô vượt quá dự đoán của tôi.

Câu chuyện của tập 12 cũng được dự định sẽ tạo ra các chuyển biến lớn. Tôi mong được gặp lại mọi người ở tập tiếp theo.

Tiếp theo là những lời biết ơn.

Korie Riko-sensei, tôi đã đề cập trước đây nhưng xin cảm ơn vì đã vẽ một Vritra đáng yêu trên trang bìa lần này.

Jeanne trong bức minh họa màu đã khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Còn Ren thì rất dễ thương. Cực kì tuyệt vời.

Tất cả đều nhờ cô, Korie Riko-sensei, mà rất nhiều các nhân vật đã trở nên sống động và câu chuyện cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Tôi tiếp tục trông chờ được làm việc với cô.

Biên tập viên chịu trách nhiệm, Jouji-sama, một lần nữa xin cảm ơn vì những ý kiến của anh. Tôi thật sự biết ơn sâu sắc.

Tôi mừng khôn xiết khi Vritra đã phát triển thành một nhân vật nổi trội sau lời nhận xét "thật là một người đen đủi" của anh thổi những khả năng mới vào cô ấy.

Saburouta-sensei, người chịu trách nhiệm phiên bản manga của Fafnir:

Mặc dù anh đã không còn vẽ bộ manga nữa khi tôi viết lời bạt này, tập bốn và cuối của bộ manga đã được dự kiến xuất bản vào 7 tháng Ba.

Diễn tả mọi thứ theo một cách khác với anime, anh đã vẽ một trận chiến với Basilisk rất ấn tượng và đầy kịch tính. Sự miêu tả nội tâm các nhân vật của anh cũng rất sâu sắc. Tôi nghĩ manga của anh là tuyệt nhất. Đặc biệt là Mitsuki rất dễ thương và nghiêm nghị, nó cực kì tuyệt! Cảm ơn anh vì xuất bản dài kì, tôi thật sự cảm kích.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến tất cả các độc giả.

Vậy thì, hẹn gặp các bạn lần sau.


Tsukasa, Tháng Ba 2016


Lời bạt của họa sĩ minh họa[]

UnlimitedFafnir v11 263

Tôi yêu Vritra trong chiếc áo lót.


Korie Riko



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Phần kết♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 12 Minh hoạ
Advertisement