Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Tình Trạng: Hoàn Thành - Chờ Edit

Chương 1[]


○Người Được Gọi Là Samejima Souichirou


“Samejimaaaaa!!! Tao chắc chắn sẽ giết mày ngày hôm nay!”

Một giọng lớn tiếng đầy ngớ ngẩn vang vọng khắp hành lang.

“……Aaan?”

Thứ Tư, tại trường, sau giờ học, có một học sinh đang đang đứng ngáng trước đường đi của tôi.

Tôi chẳng biết chuyện gì đang khiến hắn ta bực dọc cả, nhưng hắn lại liếc nhìn tôi với khuôn mặt của một tên chằn tinh.

“Aaah~…..”

Khuôn mặt hắn có một chút mất cân đối, vì thế tôi chắc chắn là có nhớ hắn.

Tôi nghĩ tên hắn là……. là……. Aaah~…….

“Này đằng ấy, tên đằng ấy là gì thế nhỉ?”

“Coi thường tao sao!? Là Fujimiya đấy, thật là!”

Hắn ta đá vào thùng rác bằng nhựa gần bên có lẽ là vì tức giận, và vô số rác rưới bay tứ tung.

Tôi có thoáng thấy một bóng học sinh đi ngang qua và chạy đi trong cơn sợ hãi. Tôi liền nhớ ra tên được gọi là Fujimiya, người mà đang đứng trước mặt mình đây.

“À...tôi nhớ cậu rồi. Ta là bất tử! Cậu là người mà nói câu đùa đầy vớ vẫn đấy.” [1]

“Gì chứ!? Đ-Đừng có nhớ tao với thứ gì đó như thế!”

“Này, Fujimiya-san, cậu thật sự nói thứ gì đó vớ vẫn như thế sao!?”

Có lẽ hắn ta đang nấp trong góc hành lang, nhưng một nam sinh khác lại lên tiếng.

“Tên ngốc, cậu chui ra làm gì thế!? Chúng ta đã lên kế hoạch là đánh lén hắn từ đằng sau khi mà tớ dụ hắn đến trước mặt tớ mà, còn nhớ chứ!?”

“Aggh, tớ vô cùng xin lỗi! Giờ tớ sẽ đi nấp vậy!”

“Đã quá trễ rồi! Chết tiệt, nếu chúng ta đã bị phát hiện rồi thì không thể tránh được vậy, hãy giết hắn thôi!”

“Vâng!”

Một cậu học sinh lùn mập mạp với máy tóc vuốt keo ngược xuất hiện.

“Diêm búa thật. Này chú, cái vẻ tóc vuốt keo ấy trông quái đản đấy.”

“Gì chứ!? Đừng có trêu kiểu tóc của tao chứ! Trông nó rất ngầu, đúng không nào!? Phải không Fujimiya-san!?”

“Hở, cậu nghĩ rằng nó trông ngầu sao!?”

“Cậu cũng thật ác độc đấy, Fujimiya-san! Cậu không thể thấy trông nó tuyệt vời như thế nào sao!?”

Hắn ta nhìn về phía Fujimiya trong khi trỏ vào mái tóc mình. Fujimiya làm một khuôn mặt đầy kì lạ.

“……Ừ-Ừ. Cậu nói đúng……Là như thế đấy, chết tiệt!”

“Mình phải nói sao đây nhỉ……Tại sao mình lại phải đánh nhau với những tên như các người đây chứ?”

“Chuyện đó thì quá rõ rồi còn gì! Bọn này không thể để mày tự tung tự tác trong ngôi trường này thêm nữa!”

“Tôi chẳng nhớ rằng có tỏ ra một thái độ tự cao tự đại cả. Tất cả những cuộc chiến của tôi đều bị kẻ khác khơi mào cả.”

“Im đi! Sẵn sàng đi!”

“Chà…….nếu tụi bây muốn vậy thì tao sẽ đánh trả vậy. Tụi bây biết rằng tao đang thấy rất ư là khó chịu trong người, phải không?”

Khi tôi quẳng cặp mình ra một bên, cả hai tên ấy đông cứng người lại như một hòn đá vậy.

“S-Sao chứ? Mày không ở trông tâm trạng tốt sao?”

“Đúng vậy. Đó là lý to tại sao hãy nhanh chóng bắt đầu đi. Tao sẽ nhanh chóng kết thúc tôi. Tao sẽ đánh tụi bây nhừ tử.”

“…………….”

Cả hai người bọn chúng nhìn nhau, và rồi sau đó một chút, chúng gật đầu mình sau khi đưa ra quyết định.

“He…..Hehehe. Đừng có vội vàng chứ. Bọn này có thêm một hỗ trợ đặc biệt đi cùng với bọn này hôm nay đây. Này.”

Một học sinh khác bước ra sau khi được gọi bởi Fujimiya. Đó là một học sinh nữ có mái tóc nâu dài được buộc lên gọn gàng.

“Vậy ra hỗ trợ đặc biệt của tụi bây là một đứa con gái sao?”

“Kuku, nếu đối thủ của mày là một cô gái, thì ngay cả mày cũng chẳng thể đánh một cách nghiêm túc đâu. Giết hắn nào!”

“Thật thảm hải......Chẳng có giới tính nào trong cách trận đấu cả.”

Hai thằng và một con nhảy thẳng về phía tôi.

Tôi thủ thế với nắm tay mình sau khi thở dài. Đánh nhau là thói quen mà tôi làm hằng ngày. Những tên mà chăng bao giờ học được cho dù thế nào đi chẳng thì luôn nhắm đến tôi.

“Mình sẽ đi thẳng về nhà sau khi nhanh chóng kết thúc vụ này vậy.”

Vào lúc đó, tôi vẫn không biết gì về điều đó. Rằng định mệnh của tôi sẽ thay đổi cùng với sự cố sau chuyện này.

Đúng vậy đó, đó là ột chuyện mà không thể nào tin được.......nhưng có vẻ như là tôi hoặc là sẽ trở thành một ‘đấng cứu thế’ hoặc là một ‘siêu phản diện’ trong tương lai. Bạn có thể tin nổi điều đó không? Không, tất nhiên rồi. Đến cả tôi cũng chẳng thể tin nổi.

Đúng vậy, đây đúng thật là một câu chuyện chẳng thể nào tin nổi…….


  1. Trong tiếng Nhật, từ Fujimi nghĩa là bất tử và vần với tên của Fujimiya.



Xem trang trướcHình Minh Họa Trở lại trang chính Koakuma Teeri to Kyuuseishu!? Xem trang sau Chương 2
Advertisement