Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Lễ hội Thể thao

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về lễ hội thể thao."

Vào nửa đầu tháng 6, trong phòng học lớp 2B của trường cao trung Yamaboshi, lớp trưởng Setouchi Kaoru lên tiếng.

Buổi họp lớp hôm nay, một ngày thứ 2, được dùng để bàn luận về Hội thể thao sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7.

"Các bạn nam, tập hợp lại chỗ trưởng ban thể dục nam, Watase-kun, và các bạn nữ, tập hợp lại chỗ trưởng ban thể dục nữ, Kurihara."

Setouchi ra lệnh rõ ràng; cô đã hoàn toàn quen với trách nhiệm của một lớp trưởng. Dưới mái tóc đen ngắn, một cặp khuyên tai sáng loáng và nổi bật phô mình trên dái tai của cô: cô tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ về một học sinh chỉn chu gương mẫu.

Các học sinh chuyện trò với nhau và đứng dậy khỏi chỗ, và Yaegashi Taichi cũng bắt đầu di chuyển.

"Mùa Hội thể thao lại tới một lần nữa! Nó thật sự làm cậu thấy phấn khích~, phải không Yaegashi-kun!"

Nakayama Mariko, với mái tóc cột thành bím tóc dễ thương đung đưa khi cô bước đi, cười và nói. Nakayama là cô gái vui vẻ luôn luôn mỉm cười.

"Ừ." Taichi gật đầu trả lời.

"Này, tsk-tsk, cậu trả lời ngắn quá, Yaegashi-kun! Chỉ được mỗi một từ, một từ!"

Mặc dù thái độ cao ngạo của cô làm Taichi có hơi khó chịu, cô thân với Nagase, nên Taichi cũng thường nói chuyện với cô.

"Ah, Ahh, xin lỗi nhé."

"Uu~, cậu trả lời chán quá. Cậu không như thế này khi cậu dùng cái giọng đó thầm thì lời yêu đương với Inaba-san~."

Ngay vào lúc đó, một cái bóng đột nhiên lao tới từ phía sao Nakayama.

“Da-n! Các cậu chuyện trò vui vẻ nhỉ, Nakayama-chan và Taichi!"

Không gian xung quanh họ vốn đã lấp lánh chỉ với Nakayama, người mới thêm vào còn làm nó trở nên bừng sáng. Người đang ôm Nakayama là chủ tịch câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa, Nagase Iori, cô gái xinh đẹp được công nhận là dễ thương nhất khối. Cô ngày càng quen với việc để mái tóc dài của cô xõa xuống một cách trưởng thành, tính cách và ngoại hình của cô bổ sung lẫn nhau hoàn hảo.

"Yup~ vì Yaegashi-kun và tớ có một mối quan hệ rất tốt đẹp mà!"

"Gì cơ? "Nhưng, không thể có chuyện quan hệ của tớ với Taichi thua cậu đâu nhé! Chúng tớ đã trải qua rất nhiều chuyện trong hoạt động clb năm ngoái!

Trải qua nhiều chuyện- Những gì Taichi, Nagase, và mọi người ở trong Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa phải trải qua trong năm qua, không thể diễn tả qua một cụm từ đơn giản như thế.

Nhưng giờ, mọi người có thể cười vui vẻ như thế này là sự thật; Taichi và Nagase có thể coi nhau như bạn bè cũng là thật.

Nếu chúng tôi có thể giữ được hiện thực này, thì diễn tả mọi thứ với "trải qua nhiều chuyện" cũng không sao.

Cho dù nguy hiểm tới gần một lần nữa, chừng nào Taichi và mọi người cùng nhau đứng dậy chiến đấu thì sẽ ổn cả thôi.

"Cậu đang nghĩ vẩn vơ gì một mình thế? Taichi, hai cô gái dễ thương đang ôm cậu từ hai bên đấy! Hay là cậu có cô vợ Inaba đáng yêu của cậu, cậu phớt lờ tất cả các cô gái khác sao?"

"Vợ, huh? Ừm, đúng rồi, cô ấy là người vợ mà Yaegashi-kun say mê và yêu quí nhất mà!"

"Này! Tớ nghĩ tớ mới nghe ai đó nói 'Tôi muốn được bao quanh bởi cô gái xinh đẹp, và chìm đắm vào vòng xoáy của sự dễ thương' ! Tớ cũng muốn như thế!"

"Không ai nói thế đây, nhé?"

Người mới chạy đến chỉ để thốt ra lời tuyên bố kỳ lạ vừa rồi là Kiriyama Yui, thành viên khác của Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa với Taichi. Cô có thân hình mảnh dẻ, mái tóc suôn mượt màu hạt dẻ, và tự nhận có tính cách thích những thứ dễ thương, và là cô gái hiện đại đúng chuẩn; nhưng cô cũng giữ vị trí nhất nhì trong Full Contact Karate dành cho nữ.

"Lạ nhỉ, tớ nghe nhầm à? Đáng tiếc thật, tớ nghĩ cuối cùng cũng tìm thấy người có thể cùng tớ thoải mái nói về giấc mơ của tớ..."

"Geez, mình thỉnh thoảng thật sự lo lắng cho cô ấy đấy."

Taichi lẩm bẩm. Mặc dù tính cách của Kiriyama khá là nghiêm túc, nhưng bất cứ ky nao đề cập đến cái gì "dễ thương", cô sẽ trở nên kỳ lạ.

Taichi kết thúc việc chém gió với các cô gái và bước đến bàn trưởng ban thể dục nam - Watase, một chàng trai thể thao ngầu và dễ dãi trong câu lạc bộ bóng đá.

"Geez, cậu không thể tới đây mà không dừng lại chỗ bọn con gái đừng lại trước, phải không?"

Sau khi Watase nói vậy, những đứa con trai khác hét lên những lời phản đối như: "Đủ rồi!" "Đổi chỗ với tớ đi! Cậu muốn bao nhiêu?!"

"Đầu tiên tớ muốn xác nhận một chuyện."




Không lâu sau khi cuộc thảo luận bắt đầu, Kurihara Yukina, trưởng ban thể dục đang ở giữa nhóm nữ, giơ tay lên nói; có vẻ cô cũng muốn bên con trai chú ý nữa.

Kurihara là cô gái cao mảnh khảnh và là bạn thân của Kiriyama. Mái tóc uốn và nhuộm cùng với trang điểm như người lớn làm cô thoạt nhìn trông như cô nàng ăn chơi, nhưng cô là một học sinh chăm chỉ trên đường chạy và không bỏ sót một buổi tập nào.

"Các cậu có thật sự muốn thắng không?"

" " "Tất nhiên." " "

Đầu tiên vài người hét lên, rồi cả lớp đồng thanh hét "Bọn tớ thật sự muốn thắng!".

"Hơn nữa, nếu chúng ta thắng ở Hội thể thao, chúng ta sẽ có lợi trong Lễ hội văn hóa~."

Nakayama nói với giọng cao vút.

Hội thể thao của trường cao trung Yamaboshi là cuộc chiến mà một lớp sẽ được chọn trong mỗi khối và sắp xếp thành một nhóm. Nhóm chiến thắng cũng sẽ giành được đặc quyền dành trước vị trí và tự do tổ chức mọi hoạt động trong Lễ hội Văn hóa sắp tới.

"Nếu chúng ta thắng Hội thể thao, Lễ hội Văn hóa sẽ vui hơn nhiều!"

"Để khuấy động lớp học chúng ta phải dành chiến thắng!"

"Cho dù bỏ qua chuyện đó, thi đấu làm gì nếu không nhắm đến chiến thắng chứ!"

“OK, OK. Tớ hiểu nỗi lòng mọi người mà."

Kurihara làm dịu nhóm cả nhóm lại. Nhận thấy tình hình, Kiriyama ngạc nhiên và thì thầm với Kurihara:

"Nhân tiện này, Yukina, vì cậu là trưởng ban thể dục, thái độ mờ ám như vậy không được đâu, nên cậu phải làm một người chỉ huy tốt chứ."

"Cậu không cần nói đến chuyện đó. Hơn nữa, tớ làm tất cả chuyện này là cho lợi ích của cậu."

"Lợi ích của tớ? Làm cái gì?"

Kiriyama nghiêng đầu thắc mắc. Kurihara lơ cô và thản nhiên tiếp tục:

"Nên, đã quyết định rằng tất cả sự kiên dành cho nữ, chúng ta sẽ sử dụng 「Nữ thần chiến tranh」, Kiriyama Yui."

"Chờ đã nào! Đừng có tự ý quyết định như thế! Và ý cậu là sao, 「Nữ thần chiến tranh」?!"

Mọi người nhìn về phía Kiriyama và đồng loạt gật đầu.

"Và có giới hạn số sự kiện một người có thể đăng ký, nên kế hoạch này vô lý đúng không?!"

"Không sao. Chúng ta sẽ sử dụng 「Masque de Kiriyama One」 và 「Masque de Kiriyama Two」[1]

"Này, nếu cậu cần tớ sẽ cho cậu mượn cái mặt nạ tớ sưu tầm được. Như cái của quán quân hạng nhẹ từ San Diego -"

"Tất nhiên vấn đề không phải ở đó! Tớ không làm đâu! Và Taichi, tại sao cậu sưu tầm mặt nạ như thể bình thường và nói như thế mà không biết ngại hả?! Cất nó đi ngay!"

Kiriyama thật tàn nhẫn. ----Mình muốn nói thêm về chuyện chuyện đó, đệt.

"Chúng tạm dừng chiến dịch Masque de Kiriyama sao?"

"Hủy nó vĩnh viễn đi!"

Sau màn manzai[2] của Kiriyama và Kurihara kết thúc, cuộc thảo luận chia nhóm bắt đầu.

"Hmm, về phía nam... có vẻ bên nữ cũng có chung ý tưởng; đầu tiên, các thành viên của các Clb thể thao sẽ tham gia sự kiện dễ ghi điểm, những người như Yaegashi, không tập luyện nhưng vẫn chấp nhận được, sẽ tham gia sự kiện hạng hai, và cuối cùng những sự kiện khác sẽ dành cho những người còn lại. Được chứ?"

Watase đề nghị. Bắt đầu từ thành viên các câu lạc bộ thể thao, mọi người gật đầu đồng tình.

"Vậy quyết định thế đi!" "Tớ sẽ chơi chạy tiếp sức" "Tớ sẽ chơi botaoshi [3]."

"Cậu cho tớ tham gia trận nào cũng được." Taichi cũng đồng ý.

"Uh--- các cậu như vậy cũng được chứ?"

Watase hỏi nhóm học sinh không luyện tập nhiều.

“Ah, yeah.” “Uh-huh.” “Yeah, được.”

"Được rồi, vậy chia nhóm tham gia sự kiện kiếm điểm đặc trưng của cao trung Yamaboshi: Kibasen[4] chung cả nam và nữ!"

Khi phân chia xong các sự kiện, mọi người trở về chỗ ngồi, và Setouchi lần nữa đứng trước lớp.

"Giờ thì, chúng ta sẽ chọn đại diện cho cuộc thi cổ vũ!"

Cuộc thi cổ vũ của cao trung Yamaboshi là trung tâm của Hội thể thao. Không chỉ là một cuộc thi bắt buộc, nó còn là cách hiệu quả để kiếm điểm. Mỗi năm, một lượng lớn công sức được đổ vào sự kiện này, và chỉ lên kế hoạch thôi cũng bắt đầu một tháng trước Hội thể thao. Lần này, mỗi khối sẽ chọn ra một số nam và nữ làm chỉ huy việc luyện tập của cả nhóm.

"--và Yaegashi. Đó là 3 nam. Về nữ thì, Kiriyama, Nagase--- và một người nữa, ai muốn làm nào?"

Con trai được chọn rất nhanh chóng, nhưng con gái vẫn còn một nữa.

"Cậu thì sao?" "Nah, tớ không giỏi lãnh đạo đâu." "Nakayama-chan thì sao?" "Uhh--- Tớ không giỏi thể thao---"

"Tốt hơn là để tớ làm, nhưng lớp trưởng và trưởng ban thể thao thì không được---"

Kurihara thì thầm.

Setouchi tự ôm mình, lo lắng lẩm bẩm, "Làm sao đây---"

Đến khi chuông kêu vẫn không ai tim ra giải pháp.

Gần như ngay khi chuông bắt đầu reo, người đùn đẩy hết trách nhiệm lên lớp trưởng và đi ngủ, Gotou Ryuuzen, giáo viên chủ nhiệm lớp 2B, thức dậy.

"...Uhm? Ah--- đến giờ này rồi kia à. Thảo luận xong rồi chứ hả, Setouchi? Vậy, về t--"

"Không, chưa đâu."

“Ehhhhhhh!? Chúng ta chưa được về nhà sao?!"

"Có gì mà ngạc nhiên! Nếu thầy có thời gian nói thế thì tới đây mà giúp! Chúng ta vẫn nữ cho chức chỉ huy cuộc thi cổ vũ đây này."

Gotou, người làm giáo viên chủ nhiệm của Taichi trong năm nhất và cũng là cố vấn của Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa, là giáo viên vô cùng lười biếng.

"Uwoh, Vậy à--- Nagase và Kiriyama đã được chọn--- Hm? Thầy thấy như thiếu ai đó--- Ah! Fujishima! Không ai ngoài Fujishima có thể làm được!"

"---Eh? Em ạ?"

Cô gái với khuôn mặt hoàn toàn bị bất ngờ là Fujishima Maiko. Cô ban đầu là lớp trưởng của lớp 1C nhưng đã bị giáng chức và chuyển vào lớp 2B.

"Những việc thế này--- có nhiều người giỏi việc này hơn em..."

Khả năng lãnh đạo tuyệt vời của Fujishima trong năm nhất được biểu thị trong việc chỉ huy buổi họp lớp, nhưng giờ, cô đã lùi về phía sau.

Không ai biết nên nói như thế nào. Có cảm giác như không khí ngừng trôi. Đột nhiên, Nagase phá vỡ sự im lặng ảm đạm.

"T, Tớ cũng đồng ý! Nếu được, tớ thật sự muốn cố gắng cùng với mọi người. Nếu Fujishima-san sẵn sàng dốc hết sức, chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay chúng ta! Và hơn nữa, rất nhiều người trong lớp chúng ta là thành viên của các clb thể thao!"

"Tớ đồng ý. Nếu là Fujishima-san, mội chuyện sẽ ổn cả thôi..., không ai tốt hơn Fujishima-san!" Watase ngay lập tức lên tiếng. Không khí bắt đầu trôi trở lại, và mọi người lần lượt tán thành.

"...Chiến thắng." "Đúng vậy!" "Hướng đến chiến thắng nào!" "Uwooooooo!"

Lớp 2B đã sẵn sàng cho Hội thể thao, nhưng khi chữ "chiến thắng" được tuôn ra, cả lớp còn trở nên sôi nổi hơn nữa. Sự sôi nổi này dần dần thấm vào trong tim Fujishima.

"Eh--- um-- vậy--- tớ sẽ làm."

Ngay khi Fujishima gật đầu, cả lớp nổ ra một tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Taichi lo rằng Fujishima không thực sự muốn làm, nhưng khi câu thấy biểu cảm hơi ngượng ngùng của Fujishima, cậu xua tan giả thiết đó.

"Fuu, thầy ban đầu nghĩ các em sẽ hiểu ý của thầy. Lời gợi ý của thầy không phải để các em năn nỉ Fujishima, con người bá đạo có thể làm được mọi thứ trong năm nhất; mà là để Fujishima đang phát triển nhưng lại thiếu tự tin, một cơ hội để tỏa sáng. Là một người giáo viên, sau khi cẩn thận cân nhắc--"

"Làm ơn im đi ạ. Có bạn còn cần đến câu lạc bộ của họ nữa."

"Đúng vậy ha. Thầy xin lỗi Setouchi-san."

Vì Setouchi ban đầu là học sinh hơi cá biệt, nên cô có các nhìn vô cùng sắc nhọn.

"Quyết định vậy nhé, mọi người làm tốt lắm!"

Setouchi kết thúc. Như thế, cô giải tán buổi họp lớp.

Đột nhiên, Fujishima mở to mắt, như thể cô vừa nhận ra điều gì quan trọng.

"---Ah! Nghĩ lại thì--- Mình chưa bao giờ được Nagase-san mời bất kỳ chuyện gì, phải không nhỉ? Vậy ban nãy--- Nagase-san cuối cùng cũng chấp nhận tình yêu của mình! Yahoo!”

Fujishima ngay lập tức lên tinh thần.

"---Eh? Hiểu nhầm kiểu gì thế này? Không, không, không phải thế đây Fujishima-san! Không, không, đừng liếm môi cậu như thế, IYAAAAA!"

=

"Cậu đùa phải không?! Lớp của Chihhi và Shino-chan và lớp của Inaban sẽ cùng một đội trong Hội thể thao?!" Nagase ngạc nhiên la lên. Cô đang ngồi trên ghế gấp cạnh Taichi.

Sau giờ học, trên tầng bốn của dãy nhà clb, trong phòng 401, 5 học sinh năm 2, bao gồm Taichi, và 2 học sinh năm nhất là thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa tụ tập lại, tổng cộng bảy người.

"Hình như thế."

"Lạnh lùng thế. Ít nhất thì cũng có phản ứng thích thú như là 'Ohhhhh, thật hả?' chứ. Em lạnh lùng quá~~"

"Hmm, về mặt xác suất, tình hình này không phải là không thể."

Cậu trai bình tĩnh đáp lại giọng vui vẻ của Nagase là Uwa Chihiro. Cậu có mái tóc ghồ ghề nhưng gọn gàng, là một thanh niên ♂ đẹp mã ♂ và ♂ điềm tĩnh. Mặc dù cậu trông hiền lành, cậu cùng học chung võ đường katate với Kiriyama, và dáng người của được huấn luyện ♂ chất đầy ♂ nam tính. Vì cậu hay nói chuyện với Kiriyama, cậu trở nên có hứng thú với Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa. Sau một loạt chuyện nay chuyện kia, câu cuối cùng trở thành một thành viên năm nhất của Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa.

"Chihhi chẳng vui gì cả. Phải không, Shino-chan?"

Mhm, em cũng nghĩ Chihiro-kun có hơn vô vị. Nhưng nếu chúng ta mô tả như là 'Rõ ràng nói về điều gì đó thú vị nhưng cậu đáp lại bằng phản ứng chán nán, cố tình lạnh nhạt với chúng ra', có thể là cách đùa siêu hiên thực của Chihiro-kun. Dù sao đi nữa, cậu ta chỉ là quá nhàm chán thôi."

"Sao thế, Shino-chan?" Sao đột nhiên độc mồm thế?"

“Eh? Em làm hỏng rồi à? Gần đây mọi người thường nói với em 'Cậu thẳng thừng quá' hoặc 'Cậu thô lỗ đến đến đáng ngạc nhiên' và kiểu như thế, nên em muốn giúp Chihiro-kun nhận ra sai sót của mình---"

"Ờm, giờ đã hiểu khả năng lăng mạ bằng lời của Shino-chan là tài năng bẩm sinh luôn rồi--"

Cô gái nói chuyện lạc đề với Nagase là Enjouji Shino, một trong những thành viên mới của Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa, cùng với Chihiro-kun. Cho dù nhìn cô ấy thế nào: từ ngoài hình cho đến hành động, người ta không kiềm chế được mà liên tưởng cô bé với một con miniature dachshund hay một loài thú nhỏ tương tự. Mái tóc ngắn màu trà của cô làm nổi bật thêm vẻ dễ thương của cô bé. Mặc dù cô bé hay cẩn thận và cảnh giác, cách nói của cô vô cùng sắc sảo và thẳng thừng, thường trúng tim đen.

Cá nhân Taichi ban đầu có hơi không thoải mái với việc có thành viên thêm vào, nhưng vì họ đã gia nhập được một tháng, cậu giờ đã quen với họ rồi. Hai thành viên mới có lẽ cũng cảm thấy tương tự.

"Nhưng mọi chuyện bây giờ trở nen thật sự thú vị đấy!" Aoki vui vẻ tuyên bố. Khi cậu di chuyển, mái tóc hơi xoăn của cậu nhè nhàng rung động.

"Nếu tớ, Inaba-chan, Chihiro, và Shino-chan ở Đội Xanh, còn Taichi, Yui, và Iori-chan ở Đội Đỏ, cuộc chiến đó sẽ còn thú vị hơn cả Hội thể thao!"

"Ah, nhưng có nhiều đội khác nữa, và cả ba khôi đều tham gia, nên chúng ta thật sự không thể tự làm nó được---" Taichi nói với giọng thấp. Nagase đột nhiên làm tiếng "Uu~un" không ngừng, và nhìn Taichi và Chihiro, so sánh họ.

"Cái gì?" Taichi hỏi.

"Um~-- mặc dù Taichi và Chihhi là hai kiểu hoàn toàn khác nhau, nhưng tính cách trầm lặng và yên tĩnh này----. vai của họ trùng nhau, phải không?" [5]

"Trùng nhau ý cậu là sao!"

Taichi cảm thấy 「cá tính」của cậu đang bị đe dọa nghiêm trọng.

"Không thế có chuyện như thế--- phải không, Kiriyama?" Taichi hỏi Kiriyama, người ngồi trước mặt cậu.

"Uh, đúng vậy. Taichi và Chihiro-kun mỗi người có sức mạnh riêng của họ--- nhỉ?"

"Đừng có nhìn đi chỗ khác! Cậu muốn nói thêm gì đó nhưng không thể, đau lắm đấy!"

"Bọn em giống nhau đến vậy sao? Em chắc chắn không nghĩ mình có khuôn mặt đĩ đực vậy đâu."

"Cậu định nói rằng anh là tên đĩ đực sao?--- Anh không phải là tên đĩ đực!"

"Em cũng khá là thẳng thừng nhỉ~ đúng rồi, Taichi. Cứ tiếp tục sự sôi nổi của cậu đi, và từ giờ chúng ta sẽ có thể phân biệt hai người rồi!"

"Tớ phải giữ tâm trạng thế này để phân biệt 2 vai bị trùng lặp thì thật ngu ngốc!"

Khi cậu nhận ra rằng cậu bị đối xử như thế, Taichi mất hoàn toàn ý chí để cãi lại--- Cậu nghĩ thế, nhưng nếu không có không khi sinh động thì sẽ thật sự có sự trùng lặp vai--- Cậu lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

"Đúng rồi, đúng rồi, Taichi, Chihiro, hai người nên hướng đến một tương lai tốt đẹp cùng với nhau, yeah~!" Aoki la lên, và Kiriyama người ngồi bên cạch cậu thở dài ngao ngán.

"Ah, cũng may là hai người không giống như Aoki. Nếu chỉ có một người như thế thì còn được, nhưng nếu thêm một người nữa thì thực sự tệ đấy. Phải không, Shino-chan?"

"Mhm, Aoki-senpai thật sự phiền phức."

"Shino-chan, không phải em vừa đồng ý với cô ấy đấy chứ phải không?! Khi chúng ta nói về Chihiro, ít nhất em muốn giúp cậu ta cơ mà, phải không?"

"Này, Inaban, Taichi bị bắt nạt như thế đến mức phải từ bỏ luôn kìa, cậu không định nói gì sao?" Nagase hỏi Inaba, người đang im lặng nghiền ngẫm gì đấy một mình.

Mái tóc đen bóng mềm mượt của Inaba che đi biểu cảm ủ rũ của cô, quyến rũ một cách kỳ lạ. Cô có vẻ chín chắn hơn những người cùng tuổi, thế nên tốt hơn nên nói rằng cô quyến rũ thay vì dễ thương. Inaba-san này là người bạn gái hiện yêu quý nhất của Taichi hiện giờ.

"Ahh, tớ không quan tâm những người khác nói gì. Với tớ, Taichi là 「người duy nhất」của tớ. Bởi vì cậu ấy là 「người duy nhất」 , dù thế giới có nói gì về cậu ấy, với tớ nó không có ý nghĩa gì cả."

Vì là bạn trai cô, Taichi không định đánh giá cô, nhưng theo sự đánh giá của những người xung quanh cô kết luận rằng cô có hơi cuồng yêu (Nagase gọi đây là "Triệu chứng Dereban")

"Đúng hơn là, với Inaban, vai của cậu ấy hay cái gì như thế đều không quan trọng. Tình yêu chinh phục tất cả! Không, trong trường hợp này, người nên giận giữ là Taichi chứ nhỉ?"

"Ah, không, ai biết? Ahahahaha."

Taichi đang ngượng. Vào lúc đó, Chihiro quay đầu về phía Nagase và nói.

"Nagase-senpai, xin hãy rút lại lời chị vừa nói. Em không nghĩ em đần như Taichi-senpai."

"Cái---. Em vừa nói anh là đồ ngốc sao? Làm sao có thể chứ?!"

Thực ra điểm số của Taichi rất tốt.

"Tạm bỏ qua các yếu tố khác, nhưng điều Taichi-senpai vừa mới nói thật qua ngu ngốc.

"Enjouji, đồ tàn nhẫn!"[6]

Nhưng giọng nói vô tư của cô làm người ta nhận ra rằng cô chỉ đơn thuần là quá ngay thẳng; cô thật sự là cô gái kỳ lạ mà người ta khó lòng mà giận được.

Giờ Taichi nói với Inaba.

"Um, Tớ cũng cảm thấy thế--- cậu khá im lặng, có chuyện gì sao?"

"Um---- Uh---."

Inaba trông có vẻ cực kỳ bối rối và ngượng ngùng nhìn xuống sàn nhà, né tránh ánh mắt của Taichi.

"Nói gì đi. Nếu bây giờ không tiện, vậy nói chuyện sau vậy."

"---Cảm ơn, Taichi."

Inaba gật đầu và cười yếu ớt.

Không nghi ngờ gì rằng cô ấy tin tưởng mình - điều này không bày tỏ qua từ ngữ.

"Lưng tớ--- lưng tớ ngứa quá!" Nagase phàn nàn trong khi gãi khắp cơ thể.

Sau mộtt quãng lặng ngắn khó chịu, rồi Inaba nói: "Vậy--- tớ sẽ nói với các cậu. I say. Trong Hội thể thao, Taichi và tớ sẽ là đối thủ của nhau."

"Thì sao?"

" `Thì sao` ?! Taichi, cậu có thể chịu được việc--- phải đối đầu với tớ sao?!"

"Eh, chỉ là đơn thuần là Hội thể thao thôi mà."

"Vậy cậu đang nói rằng quan hệ của tớ với cậu không thể dừng lại bởi vì thứ cậu gọi là 'chỉ là Hội thể thao'?!

Mặc dù cô ấy quý trọng mối quan hệ của họ như thế làm cậu rất vui, nhưng tình hoài nghi của Inaba đôi lúc cũng rắc rối.

Nhưng những lúc như thế cô ấy cũng dễ thương!

"Taichi-kun, đừng có cười tà đạo như thế, nghĩ cách giúp Inaban đi." Nagase xen vào từ bên cạnh.

"Này, nó không có tà đạo."

"Oh, vậy nó dâm đãng?"

"Nó không dâm đãng! Bọn tớ rất 「trong sáng」!"

Né tránh lời châm chọc của Nagase, Taichi bắt đầu nghĩ nên nói gì với Inaba: "Cho dù chúng ta có cố hêt sức trong Hội thể thao, cũng không sao".

"Cậu thật sự làm thế sao--- nếu tớ sử dụng năng lực thực sự của tớ thì sao? Nếu tớ dùng toàn bộ sức mạnh--- lớp đối địch sẽ chắc chắn mất hai thành viên chủ chốt nhất."

"Chỉ là Hội thể thao ở cao trung thôi, cậu định chơi bẩn kiểu gì thế!<!> Thắng cho đàng hoàng."

<!>

“Oh, okay. Dù sao thì, giờ quyết định thế nhé. …. Vậy tớ sẽ cố gắng hết sức! Và tớ thực sự ghét thua cuộc hay những gì tương tự! Nhìn tớ tiêu diệt đối thử của tớ cho đến khi còn gì sót lại! Giải nhất hoặc không có gì!"

“Eh? Không phải cậu vừa mới nói tớ là 「người duy nhất」của cậu sao---?

Taichi nghiêng đầu bối rối. Có vẻ Inaba có hai tính cách 「Inaba bình thường」và 「Dereban」.

"Oh oh, Inaba-chan tuyên bố chiến thắng! Có vẻ chiến thắng đã nằm gọn trong tầm tay tớ!" Aoki hét lên.

"Aoki, đừng có tự phụ! Đừng quên bọn tớ còn có vũ khí chiến lược 「Nữ thần Chiến Tranh」 Kiriyama Yui!"

"Đúng vậy! Chừng nào tớ còn sống--- Này, Iori Cậu có thể dừng gọi tớ là 「Nữ thần Chiến tranh」không ---chẳng dễ thương gì cả---"

"Yui, Yui-senpai rất dễ thương!"

"Ahh~ Cảm ơn Shino-chan! Giờ tớ không thể chống lại Đội Xanh của Shino-chan rồi~"

"Fufufu, nếu chúng ta sử dụng Shino, có bé này sẽ dễ dàng bị chinh phục."

“Inaba. Cậu đang nói gì thay vì Enjouji thế." Taichi đột nhiên nói. Mọi người đều rất phấn chấn.

Nagase, vẫn bất khuất như mọi khi, lại nói: "Chihhi! Chihhi, em cũng nên nói với Yui 'Chị rất rất dễ thương'! Một người đẹp trai tự nhiên như em sẽ dễ dàng nắm thóp được cô ấy, vì cô ấy nằm trong câu lạc bộ đẹp mã mà! "

"Tớ không thuộc câu lạc bộ đẹp mã!! Đừng! Có! Bịa! Chuyện!"

"Nhân tiện thì Nagase, tại sao cậu lại đi chọc ghẹo Yui? Không phải hai cậu chung đội sao?"

"Ah, trời ạ!"

Như ther cậu cũng bị nhiễm bởi bàu không khí kì lạ toát ra từ những người xung quanh, một Chihiro hơi lơ đãng cũng trở nên hăng hái.

"Biết rồi--- biết rồi--- em sẽ nói, được chứ. ---Chị rất dễ thương, Yui-senpai."

“Eh?! Cái gì, cái gì, Chihiro-kun?! Đ-đừng làm thế, thật đấy, mặt chị nóng lên rồi này~! Uwai~ Chihiro-kun cũng rất đẹp trai! Yaa~~”

Nhìn Yui đang thẹn thùng, Aoki, không thể chịu nổi thêm nữa, cũng nói.

“Yui! Hôm nay cậu dễ thương nhất!"

"Ah? Oh, tớ biết."

"Tại sao phản lại khác nhau thế?"

Cậu luôn nói với tớ như thế nên chẳng còn cảm xúc nào nữa, Kiriyama đáp.

"---Nhưng về Hội thể thao---" Chihiro thì thầm với một tiếng thở dài, khi cậu nhìn Kiriyama từ khóe mắt.

"Em thiếu động lực quá Chihiro! Không phải em là đại diện cuộc thi cổ vũ của lớp sao?" Aoki đáp lại.

"Không phải em đã nói là do em thua Bao-kéo-búa --Không, cuối cùng em luốn là người thiếu may mắn nhất--- Eh, Taichi-senpai?!"

"Ra là vậy à, Chihiro! Anh cũng kém chơi Bao-kéo-búa. Cuối cùng thì có vẻ chúng ta giống nhau nhỉ."

"Làm ơn đừng có so sánh giống nhau ở những thứ kỳ lạ như thế. Tại sao anh lại khoác khoác vai làm gì."

Chihiro là một người lại lùng.

"Dù gì đi nữa, em nên thúc đẩy bản thân Chihiro! Chúng ta cùng một đội với nhau--- ah, đúng rồi. Để chắc chắn chúng ta không nhường nhịn khi đối đầu với nhau, hay la chúng ta cá cược nội bộ trong Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa?" Aoki đề nghị.

Nagase lập tức trả lời: "Ý kiến hay. Ba chọi bốn! Vậy, đội xếp thứ hạng cao hơn--- có thể bắt đội thua làm bất cứ điều gì họ muốn! Họ có thể bắt bất cứ ai trong đội thua làm, nhưng chỉ được ra một mệnh lệnh duy nhất!"

"Nếu cậu đủ dũng cảm để nói, cậu đủ dũng cảm để cá cược!" Kiriyama lập tức nói.

"Nh, những mệnh lệnh đó có tuyệt đối phải tuân theo không, Iori-senpai---?" Enjouji cẩn thận hỏi, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng.

"Tuyệt đối!"

“Eh, ehhhhhh…. vậy nếu em thua----. Em sẽ bị bán sang một đất nước xa lạ--- không thể quay trở về Nhật Bản được nữa---"

"Enjouji đang nghĩ đến cái chuyện thần thoại gì thế---" Taichi nghi ngờ nói. Làm sao việc cá cược trong Hội thể thao laị có mệnh lệnh liên quan đến sự sống chết cơ chứ?

“Shino-chan! Không phải mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nếu em thắng sao? Cứ thắng thôi! Nếu em thắng, em có thể bắt Taichi, Iori và Yui làm mọi điều em muốn!"

“Eh….? Vậy--- vậy, nếu em có thể bắt Taichi-sempai thi thầm điều này và điều đó vào tai----. Yaaaaa! Em bắt đầu hăng lên rồi đây!"

"Này Enjouji! Em tự hủy hoại dang tiếng của mình sớm quá đấy, nhỉ?"

Mặc dù họ nói chuyện với Enjouji chưa được lâu, và chưa hoàn toàn hiểu rõ cô, sự tận tâm của cô dành cho âm thanh (đặc biệt là tiếng của Taichi) làm họ ngạc nhiên.

Cảm xúc mãnh liệt từ Enjouji giờ đang sung sức có vẻ truyền tới Inaba.

"Vậy tớ sẽ--- tớ sẽ--- tớ sẽ đưa Taichi đến 'chỗ đó' ----và hai người bọn tớ--- ah, khó chịu quá! Đ, điều này ngượng quá, không thể nói ra được!"

Trông thật sự giống điệu cười rất ngượng nghịu.

"Vậy ra Inaban là một kẻ dâm đãng. Vậy cái ngày bắt đầu gọi cô ấy là 'Chijo-ban' [7] cuối cùng cũng tới."

"Này, Nagase. Cậu gọi bạn gái tớ bằng cái tên kì lạ gì thế hả?"

--- --- Dù sao, mọi chuyện là như thế đấy. Không có gì đặc biệt xảy ra hôm nay, và thời gian dần dần trôi đi.

Trên đường về nhà, Chihiro im lặng trong một thời gian, điều đó có hơi lại. Cậu ném ra ánh nhìn như muốn hỏi 'Anh không thực sự ghét em, phải không?' , và Taichi cố lắm mới giữ cậu khỏi bật cười. Chihiro trông có vẻ rất vui, Taichi nghĩ vậy và thở dài. Ngay tại lúc đó--

Chihiro, người đang hơi cúi đầu, nâng khóe môi lên thành một nụ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.



References

  1. Kurihara đang nói về việc để Kiriyama mang mặt nạ để tham gia toàn bộ sự kiện
  2. Một thể loại hài kịch ở nhật, gồm 2 người diễn: boke và tsukkomi https://en.wikipedia.org/wiki/Manzai
  3. Trò chơi gồm hai đội cố gắng làm đổ cột đội đối phương
  4. Trong chơi ba người cõng một người. Nhóm nào người ngồi trên ngã xuống hoặc bị giật ruy-băng đeo trên đầu là thua.
  5. Nagase có lẽ đang nói về trong một nhóm nhiều loại người, mỗi người có một tính cách và đặc trưng riêng. Nói đùa rằng đặc tình của Taichi và Chihiro trùng nhau.
  6. Nagase nói
  7. dâm đãng-ban


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Mở đầu♬   Kokoro Connect   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 2
Advertisement