Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

58. Trận phòng thủ chiến ở độ cao 100m so với mặt đất ④[]

Nhờ việc lột da sau khi lên cấp, cơ thể và chân của tôi thoát khỏi tay lũ khỉ.

Bỏ lại 2 lớp da cũ trong tay chúng.

Dù hầu hết lũ khỉ đã bị lôi xuống đất bởi lớp tơ nhưng, mấy con đang bám vào ngôi nhà vẫn khỏe mạnh.

Có điều, cơ thể chúng đã bị mắc vào tơ của ngôi nhà.

Tôi quấn thêm tơ để chúng không thể cử động và kết liễu chúng bằng “Độc Nha”.


Sau khi giải quyết xong con cuối cùng, tôi thấy hơi nhẹ nhõm.

Chuyện vẫn chưa kết thúc nhưng, tôi đã thoát được một kiếp.


Tôi ổn định lại tâm trí đã bớt căng thẳng của mình.

Vẫn chưa xong.

Lũ khỉ vẫn chưa bị diệt hết.

Tôi không thể lơi là cảnh giác trước khi chúng bị diệt sạch.


Tôi lập tức chui ra khỏi và quan sát tình hình bên dưới.

Một cảnh tượng thảm khốc.

Lũ khỉ bị mắc vào tơ và không thể cử động nằm la liệt trên mặt đất cùng với tàn thi của những con đã chết.

Trước cảnh tượng thảm thiết đó, lũ khỉ còn sống vẫn không mất đi chiến ý.


Tôi lập tức trải một lớp tơ mới lên tường.

Lũ khỉ vẫn chưa bỏ cuộc.

Chúng sẽ lại tấn công ngay khỉ đã củng cố lực lượng.

Tôi phải chuẩn bị để đón đỡ.



Tiếp viện của lũ khỉ vẫn không ngừng kéo tới.

Thiệt tình, rốt cuộc tụi bay có bao nhiêu con vậy...

Cho ta nghỉ một chút được không!


Và, trong quân số tiếp viện, có vài con quái đúng ra không nên ở đó.


『Bugragratch Lv3 Thẩm định status thất bại』

『Bugragratch Lv4 Thẩm định status thất bại』

『Bugragratch Lv6 Thẩm định status thất bại』


Với bộ hàm như của một con cá sấu khổng lồ.

Nhìn vào miệng của nó, tôi có thể thấy vô số răng nanh hình răng cưa dữ tợn.

Có chiều dài gần gấp đôi một con khỉ.

Thân hình cũng khá đồ sộ.

Lũ khỉ dị dạng khống lồ đã ở đây.


Đây là loài quái đầu tiên tôi nhìn thấy trong khu vực này.

Tên của chúng là Anogratch.

Tôi lẽ ra nên nhận ra tên của chúng khá giống nhau mới phải.

Lũ khỉ khổng lồ chính là thể tiến hóa của lũ khỉ.

Lũ quái lẽ ra không nên đến tiếp viện đã đến.


Quân số của mấy con quái đang từ từ tiến đến là 3.

Nhìn qua thì thấy level của chúng khá thấp nhưng, do chúng là loài cấp cao nên dù level có thấp tôi không thể đánh giá được gì.

Trên hết, nếu phải chiến đấu chính diện thì ngay cả lũ khỉ cũng là nhũng đối thủ đáng gờm, vậy nên không đời nào thể tiến hóa cũng chúng lại yếu được.

Dựa vào ngoại hình dữ tợn của chúng, có thể thấy chúng mạnh hơn lũ khỉ.

Dĩ nhiên, không đạt đến cấp Địa Long, có điều, 3 con quái đó mạnh hơn mấy con khỉ.

Độ khó lại tăng thêm.


Tôi ngớ người ra trong phút chốc và ngừng di chuyển.

Ý thức của tôi bị kéo về thực tại khi lũ khỉ còn sống bắt đầu hành động.

Lũ khỉ tránh đống tơ vừa rơi xuống, lượn một vòng lớn và bắt đầu chia thành hai bên trái phải để leo lên tường một lần nữa.

Động tác đó cho thấy chúng khá dè chừng đối với tơ.

Quả là một đối thủ khó nhằng.


Tôi thêm tơ trong lúc dè chừng lũ khỉ khổng lồ.

Lũ khỉ khổng lồ vẫn chưa di chuyển.

Hay bọn chúng không hòa hợp tới mức đó?

Được vậy thì tốt, có điều, tôi không thể quá lạc quan.

Tôi phải luôn canh chùng động tĩnh của bọn chúng.


Có vẻ như lũ khỉ không còn ném đá nữa.

Hiệu quả cũng chẳng bao nhiêu, hơn nữa đám tơ vừa rơi xuống khá là vướng víu, vậy nên sẽ khó để chúng có thể trúng được tôi.

Xem ra chúng đã từ bỏ chiến thuật ném đá và tập trung vào việc leo tường.

May thật.

Thế này thì đơn giản rồi.

HP giảm, còn cử động thì bị cản trở.

Không bị như vậy nữa thì đỡ rồi.


Lũ khỉ khổng lồ bắt đầu hành động,

Chúng chậm rãi nhấc một tảng đá lên.

Hả, đá!?

Dù con khỉ nhấc lên dễ dàng nhưng, tảng đá đó, chẳng phải đó là tảng đá gốc của viên đá mà tôi gắn trên ngôi nhà hay sao!?

Đúng ra nó phải được chôn sâu dưới đất, nhưng giờ lại bị lôi ra dễ dàng.

Tảng đá đó, dù chỉ một lát cát nhỏ của nó thôi cũng đã rất nặng rồi, đúng chứ?

Eh, ngươi tính làm gì với tảng đá đó vậy hả?

Khoan đã, ngươi vung vẩy nó làm cái gì?

Đừng có nói với ta là!?


Tôi vội vã tránh xa khỏi ngôi nhà.

Ngay sau đó, tảng đá biến thành một viên đại bác đâm thủng ngôi nhà.

Sau khi khói bụi tan đi, ngôi nhà đã bị đập tanh bành bởi tảng đá.


Không thể nào!

Trâu vãi.

Nếu trúng một phát như vậy, tôi chết là cái chắc.

May mà, không có tảng đá lớn nào quanh lũ khỉ khổng lồ.

Quả đại pháo đó sẽ không bay tới nữa.


Nhưng, phòng tuyến tạo bởi ngôi nhà đơn giản đã bị phá tan dễ dàng.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải chiến đấu mà không có ngôi nhà.


Không ổn rồi.

Không thể dựa vào ngôi nhà để phòng thủ thì đã đành, nhưng điều tệ hại nhất là không có chỗ đặt chân.

Cho tới lúc này, tôi có thể cản bước lũ khỉ là nhờ có được chỗ đứng vững chắc, nên tôi có thể dốc hết sức để tấn công.

Giờ, không có chỗ đặt chân, cơ thể tôi sẽ không thể khống chế được mà rơi xuống.

Tôi sẽ không rơi thẳng xuống đất nhờ sợi tơ nối với trần nhưng, không thể thay đổi được chuyện phòng ngự của tôi trở nên bạc nhược.

Tôi mà để lộ sơ hở như vậy, không đời nào lũ khỉ lại để yên.


Tôi quyết định nhanh chóng.

Không cần biết làm qua loa cỡ nào, tôi cũng phải làm một chỗ đặt chân.

Trong lúc đó, tôi sẽ không thể bố trí tơ ở những vị trí khác, nhưng một khi lũ khỉ đã tiếp cận, tôi sẽ không có thời gian làm chỗ đặt chân.

Giờ mà không làm, chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận.


Được!

Chỗ đặt chân với kích cỡ đủ cho tôi đứng đã làm xong!

Tôi sẽ tấn công lũ khỉ từ đây.

Hiệp hai của trận phòng thủ chiến bắt đầu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 57♬   Kumo Desu ga, Nani ka?   ♬► Xem tiếp Chương 59


Advertisement