Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

70. Rèn luyện.[]

Tôi quyết định làm tổ giữa trung tầng và hạ tầng một thời gian.

Không việc gì phải vội.

Đã đi xa đến thế này thì, dĩ nhiên, con Địa Long sẽ không mò đến đây, và lũ quái sẽ không gây phiền phức nếu tôi làm một cái tổ ở sát trần.

Rút kinh nghiệm từ vụ bầy khỉ, tôi sẽ không làm một cái tổ đơn giản mà sẽ làm một cái thật đàng hoàng.

Mục tiêu của tôi là khiến cái tổ có thể trụ vững ngay cả lũ khỉ khổng lồ ném đá.

May mắn là, nhờ ăn lũ khỉ mà thanh stamina đỏ của tôi tích trữ đủ.


Ừm, tôi nghĩ tôi sẽ biến cái tổ này thành một cứ điểm, rồi chuẩn bị cho việc chinh phục trung tầng từng chút một.

Đặc biệt, tôi định học “Kháng Hỏa” và nâng level skill “Tự Hồi HP”.

Vậy nên, có lẽ tôi cần phải lên trung tầng vài lần một ngày và quay trở lại sau khi HP giảm xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Lãnh sát thương ở đó đồng nghĩa với việc thu được độ thuần thục của kháng hỏa và kháng nhiệt.

Dù không biết phải mất bao lâu nhưng, tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ học được “Kháng Hỏa” và “Kháng Nhiệt”.

Khi HP của tôi giảm đi, “Tự Hồi HP” sẽ kích hoạt, nhân tiện đó luyện độ thuần thục skill này luôn, vậy là một ná trúng hai chim.

Hẳn là có thể đi tiếp nếu khả năng phòng thủ và hồi phục của tôi cao hơn mức sát thương.


Tôi sẽ luyện level các skill còn lại khi rãnh rỗi.

Nếu được, tôi muốn luyện “Ý Thức Song Song” và “Tính Toán”, nhưng chắc phải bỏ qua “Ý Thức Song Song” do tôi không rõ cách luyện skill này cho lắm.

Còn “Tính Toán”, tôi chỉ việc tính nhẩm số học thôi.



Sẵn tiện, cũng luyện luôn “Tổng Hợp Độc Tố” và “Khống Tơ” để tận dụng lượng MP đã hồi phục.

Đặc biệt, tôi đã phát hiện ra nhiều cách thức sử dụng skill “Tổng Hợp Độc Tố”, vậy nên tôi sẽ chú tâm luyện level cho nó.

Còn, “Khống Tơ” có lẽ sẽ trở nên vô dụng ở trung tầng…

Dù nó là một trong các skill chủ chốt của tôi…


Kế đến, tôi sẽ luyện các skill tăng trưởng status.

Tôi muốn ưu tiên cho “Idaten”, “Sức Mạnh Hercules” và “Bàn Thạch” do lượng tăng phúc tăng mỗi khi lên level.

Luyện “Idaten” bằng cách chạy, luyện “Sức Mạnh Hercules” bằng cách tập chống đẩy, nhưng , luyện “Bàn Thạch” thế nào?

Skill này tăng chỉ số phòng thủ, vậy là tôi phải lãnh đòn hay sao?

Un.

Tôi có nên tự quất bản thân trong lúc luyện “Khống Tơ” hay không?

Dù không thích bị đau nhưng, tôi sẽ thử một lần.


Còn nữa, tôi phải kiếm đủ thức ăn nếu muốn ở đây lâu dài.

Dù hiện tại stamina của tôi không giảm nhờ “Bội Thực” nhưng, đến một lúc nào đó tôi sẽ phải ăn.

Vậy nên, tôi cần phải thị sát khu vực xung quanh một chút và bày trận sẵn để săn bắt.

Đặt bẫy bằng tơ là một ý tưởng không tồi.

Dùng loại tơ khó nhìn thấy nhất để làm một cái bẫy bắt mồi.

Un, ý tưởng tốt, cứ làm vậy đi.

Ngay cả khi gặp phải con quái trâu bò có thể xé tan tơ của tôi thì cũng chẳng nguy hại gì do tôi không có ở đó.


Giờ, đã quyết định vậy rồi, bắt đầu hành động ngay thôi.

Trước hết, làm nhà.

Tôi trèo lên tường.

Sau trận vật vã với bầy khỉ, tôi đã hết sợ độ cao.

Trước đây, tôi sợ tới mức “Kháng Sợ Hãi” lên cấp, nhưng giờ, tôi chẳng cảm thấy gì cả.


《 Độ thuần thục đã đủ. Nhận được skill 『Di Chuyển 3D Lv1』》


Hửm?

Skill mới sao?

Để xem.


『Di Chuyển 3D:Có thể thực hiện những chuyển động 3 chiều như chạy trên tường, bám trần, ..v..v..』


Ra vậy.

Chẳng cần thiết.

Tôi vốn đã có thể làm được như vậy rồi.

Ừm, nếu level tăng, có lẽ chuyển động của tôi sẽ tốt hơn, vậy nên nói không cần thiết có lẽ là hơi quá.

Đây không phải skill quan trọng gì nên, cứ để yên đó đi.


Un.

Bắt đầu dựng nhà sau khi học được một skill gân gà.


Fuu.

Được, đã xong.

Ngôi nhà hoàn chỉnh được dựng giữa trần và tường, và trải rộng sang hai bên.

Thực ra, tôi định giăng chéo giữa trần và tường để ngôi nhà thăng bằng tốt hơn, nhưng do bề mặt của trần thay đổi khiến tơ khó bám dính khiến tôi không thể nới rộng nó trên trần nên nó thành ra như vậy.


Độ dày trên trần có chút không đủ do phải mở rộng ra hai bên.

Xem ra nó không đủ khả năng để trụ vững trước đòn ném đã của lũ khỉ khổng lồ.

Nhưng, phần móng khá vững chắc nên có thể tránh việc rơi xuống.

Miễn là lũ khỉ khổng lồ không có đòn đánh xa nào mạnh, tôi nghĩ rằng khó lòng nào phá tan ngôi nhà này được.

Tuy nhiên, tôi không thể thả lỏng hoàn toàn do nó không có tác dụng với mấy coi quái cỡ Địa Long.

Tôi sẽ sống ở đây một thời gian, vậy nên đây sẽ là ngôi nhà thứ tư của tôi.


Giờ thì, cứ điểm đã xong và HP của tôi đã hồi phục.

Tôi sẽ lên trung tầng một lần nữa để HP giảm xuống.

…Một công việc chẳng dễ chịu chút nào.


Vậy, ta tới đây, trung tầng!

Nóng quá!

Nhiêt độ vào lúc này không thể đo được.

Tôi không có nhiệt kế!

Hôm nay, dung nham tràn lên cả mặt đất.

Thế này đã vượt quá mức khiến chị gái dự báo thời tiết bảo rằng nên hạn chế ra khỏi nhà rồi!

Đây là tổng kết về trung tầng của tôi!

Rút lui!


Fuu.

Nóng quá.

Chưa có skill nào lên cấp hết.

Thôi, cứ thong thả mà làm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 69♬   Kumo Desu ga, Nani ka?   ♬► Xem tiếp Ngoại truyện Y1


Advertisement