Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 2’s Supplement : Cán cân sức mạnh của thế giới

(Ran: đây là phụ chương, phần đầu cũng có 1 chương nhưng mình bỏ qua, để khi nào rảnh sẽ làm sau ~ :3)

Phần này không liên quan lắm đến mạch truyện chính, nhưng có thể xem như là bổ sung kiến thức về các quốc gia trên thế giới này. (Author~)


Hình dạng của Đại lục (Do không được đặt tên gì khác nên nó chỉ được gọi là ‘Đại lục’) gồ ghề và trông như một con ‘hà mã xoay mặt sang bên trái’. Phần đầu là miền tây, phân nửa thân trên là miền trung tâm, còn nửa thân dưới thì là miền đông của lục địa này.

Trình độ văn hóa của cả ba được xếp theo thứ tự là miền tây > miền đông > miền trung tâm.

Lí do là bởi tôn giáo lớn nhất của toàn lục địa, ‘Eon thiên giáo’, có một giáo điều là ‘Mọi chủng tộc ngoài con người như bán quỷ và thú nhân đều được sinh ra với tội lỗi mang trên mình, sự tồn tại của chúng đều thấp kém hơn con người’ cũng như lãnh địa của chúng, và chúng cũng thể hiện rằng mình muốn xâm lược các quốc gia rộng lớn của con người.

Thực tế thì, nền văn hóa của mỗi nơi có một nét độc đáo riêng, vậy nên không thể phán xét bên nào là tốt hơn được.

Hơn nữa, trên lục địa có đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ (Cũng còn có những quốc gia khác, những quốc đảo, hoặc thậm chí là các châu lục chưa khám phá khác ngoài ‘Đại lục’).

Trong số đó, đáng tự hào là Liên hiệp Cres Cent'luna với diện tích rộng lớn nhất, chiếm hoàn toàn nửa dưới của miền trung tâm Đại lục. Tuy nhiên vì họ thực hiện chính sách đối ngoại và hợp tác với bán quỷ, mà các bán quỷ quốc thì lại chịu sự áp bức từ Eon Thiên giáo và cuối cũng vẫn chỉ là một nhóm nước thành viên. Thậm chí đến bây giờ đối ngoại cũng rất khó khăn, do một số đã bị nuốt chửng bởi các đế quốc xung quanh.

Các đại diện của Liên bang được gọi là ’tổng thống’. Vị trí này không được truyền qua thế hệ mà được chọn từ các ứng cử viên của Liên bang, và người được chọn sẽ có vinh dự cả đời.

Đứng thứ hai là Đế quốc Graviol với lạnh địa thống trị kéo dài từ miền đông lục địa lên tới tận phần đỉnh thuộc vùng cận của miền trung tâm (nó vốn cũng thuộc phần đất của miền tây nhưng đã tách ra).

Là đất nước với quyền lực tối cao thuộc về ta hoàng đế, đôi khi xảy ra tranh chấp với các nước lân cận.

Tuy nhiên, dù quyền lực của hoàng đế gần như tuyệt đối trong một chế độ quân chủ hoàn hảo như vậy, đất nước hiện nay quá rộng và sự kiểm soát của hoàng đế không thể vươn tới hết được. Với lỗ hổng như thế, dù hoàng đế có muốn hay không cũng sẽ xảy ra những hành vi mờ ám.

Do đặt nỗ lực trong việc ngoại giao và ngoại thương, họ đã tạo được những mối liên kết thuận lợi với các quốc gia khác, đặc biệt là từ miền tây.

Đất nước đứng thứ ba là Thánh Quốc Eon.

Tọa lạc ở trung tâm lục địa và đúng như tên gọi, đây là một quốc gia tôn giáo thuộc Eon Thiên giáo. Một quốc gia nơi mỗi công dân đều là tín đồ của tổ chức tôn giáo này.

Lãnh thổ của họ không quá rộng, nhưng vì là tôn giáo lớn nhất nên họ có sức ảnh hưởng rất lớn tới nhiều nước. Hơn nữa, sự tồn tại của [Thập Tự Phù], một phép thuật được sử dụng bởi các linh mục cấp cao (dù rằng họ gọi đó là ‘phép màu của Chúa’), cho phép họ sai khiến các tín đồ như những chiến binh cuồng chiến, mọi quốc gia đều phải đề phòng họ.

Và cũng bởi giáo điều của họ là ‘gia đình của tội nhân cũng phải bị hành quyết để đền tội’, các cuộc xung đột trong quá khứ giữa bọn họ và các quốc gia bán nhân cùng các nước có liên quan, thường kèm theo các cuộc thảm sát hàng loạt. Đó là lí do tại sao quan hệ của họ và Liên hiệp Cres Cent'luna vô cùng tồi tệ.

Quan hệ ngoại giao ngay từ lúc đầu đã không gì hơn một cách phân chia hàng hóa.

Mặc dù đại diện của họ là [Giáo hoàng Tối Cao] người được chọn bởi các nhà tiên tri, người đó cũng chẳng khác hơn một con bù nhìn là mấy, các vấn đề chính trị điều được xử lí bởi những tay tổng giám mục hoặc cấp cao hơn.

Đây là một quốc gia khá khép kín, và hầu như chưa bao giờ tích cực thực hiện ngoại giao với các nước khác.

Amitia là một trong mười sáu quốc gia thuộc miền tây, diện tích lãnh thổ đứng thứ 7, đứng đầu về xuất khẩu nông sản, và tầm ảnh hưởng quốc tế thì nằm khoảng thứ 5 - 6.

Thủ đô là Caldia, nhưng vì khó nhập cư nên dân số chỉ đứng thứ 3.(Đứng thứ nhất là thành phố cảng thương mại, Kidou, thứ hai là thành phố xa lộ thương mại, Arra).

Trình độ văn hóa cao hơn trung bình trên thế giới, nhưng nói chung thì cả nước là tập hợp của mấy tên ngốc ưa hòa bình. Sau vài thập kỉ mà vẫn chưa có tiến bộ về văn hóa lẫn phát minh ma thuật.

Đại diện của đất nước là vua, nhưng các quí tộc từ tòa nghị viện vẫn có đủ ảnh hưởng để ra quyết định, tóm lại thì vua cũng chỉ là đồ trang trí. (Các vị vua khác trên Đại lục đều chung số phận)

Vị vua tại vị có 6 người con trai và 5 con gái, hầu như tất cả—bao gồm luôn vua—đều có tính cách không tốt cũng chả xấu, ngoại trừ Đệ tam hoàng tử Asil Cloud (và em gái của anh ta, Angelica Iris), người có những thành tựu thật sự, khả năng, dung mạo, nhân cách phi phàm, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân và của một phần quân đội.

Cũng bởi vì như vậy, lí do Hiyuki chọn đất nước này là do ‘ở đây có nhiều cây xanh và hình như cũng rất thanh bình nữa’.

end.


(Ran: xin lỗi các bạn vì tiến độ có hơi chậm mặc dù mình đã thuê 'maid'~ (ờ hờ hờ ~ :v)

Thím ấy trans ngày trans đêm, còn mình thì vì lười với bận nên chưa edit xong ~ có người giúp việc thấy khác hẳn ~ cảm giác 'hút thuốc' là đây ~ :v

Nhân tiện, kể từ cái phần phụ chương sặc mùi chính trị này, phần việc của tên 'maid' sẽ bắt đầu từ ep sau, và mình sẽ là người edit, mong các bạn ủng hộ ~

Và như mọi khi ~ see you in next episode ~ :3)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 2 Episode 2♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 2 Episode 3
Advertisement