Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt
[]

Trans: Avianhope

Cũng lâu rồi nhỉ, là tôi, Takedzuki Jou đây. Cuối cùng thì tập hai cũng đã được xuất bản.

Tất cả là nhờ những sự ủng hộ đáng quý của mọi người, những độc giả kính yêu của tôi, xin cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn trịnh trọng của mình.

‘Một U*traman với kích cỡ như một người bình thường, với sự giúp đỡ của những cô gái điều khiển những con quái vật, chiến đấu chống lại những U*tra Space Garrison cùng nguồn gốc đang cố xâm chiếm Trái Đất.

(T/N: Có vẻ như Takedzuki Jou là fan của dòng phim Ultraman, mà mình ngay từ nhỏ đã rất ít coi dòng phim này nên mấy thuật ngữ mình giữ nguyên tiếng anh. Sao sensei không phải fan Kamen Rider nhỉ?)

Câu chuyện của tôi vốn bắt nguồn từ khái niệm này.

Sau vài sửa đổi, thì kết quả là thành ra như hiện tại.

“Chỉ một tập truyện thôi thì không thể nào nhồi nhét hết nội dung vào được, vậy nên liệu có thể bán cả hai tập truyện cùng lúc, hay là đóng thành một quyển dày như từ điển được không nhỉ?” Mặc dù những ý niệm vô lí như thế đã xuất hiện trong đầu tôi trong những giai đoạn đầu tiên khi tôi bắt đầu viết, tôi vẫn viết xong Tập 1 rồi tới Tập 2 để hoàn thành mục đích của mình.

Mặc dù tôi hoàn toàn chưa quyết định được mình sẽ viết bao nhiêu tập truyện, nếu có thể, xin mọi người hãy đồng hành cũng tôi cho tới hết chuyến hành trình này.

… Nói thế thôi, vẫn có khả năng là tập truyện thứ ba sẽ có một cái kết “Và trận chiến vẫn tiếp tục!” (Đổ mồ hôi hột)

Nhắc đến tập truyện mơ hồ tiếp theo, nữ chính (dự kiến) có lẽ đang vừa nóng bản thân trong háo hức, vừa nói rằng “Đã đến lúc để tôi tỏa sáng rồi!” Tuy nhiên, có vẻ như nữ chính mới sẽ chạm trán nảy lửa với Orihime-san và những cô gái khác. Kết quả sẽ ra sao đây?


Nối tiếp Tập 1, Tập 2 cũng đã vui vẻ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều cá nhân.

Đầu tiên, xin cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn đến những người liên quan đến toàn bộ quá trình xuất bản, bao gồm khâu biên tập, hiệu đính, thiết kế đồ họa, đóng sách, in ấn, bán, etc.

Cho dù họ có lịch trình bận bịu, minh họa gia Nimura-sama và mọi người ở ALcot đã thêm vào nhiều màu sắc tinh tế cho những tấm họa và thiết kế nhân vật, vậy nên hãy để tôi được bày tỏ sự biết ơn bất diệt của mình tới họ.

Lần này tôi rất thích Công Chúa Yukikaze và Hannibal mang dáng dấp của một người cha có hơi chút hoang dã.

Đồng thời, Pavel Galad cũng trông thật sự tuyệt vời trong bản vẽ thiết kế.

Cuối cùng, một lời nhắn riêng tư từ tôi, Kimura Kou sensei, lần này tôi chắc chắn sẽ tặng sách cho anh, vậy nên đừng mua nó trước khi tôi kịp tặng nữa nhé (cười nhăn nhó).

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Kết thúc♬   Leviathan of the Covenant   ♬► Xem tiếp Tập 3 Minh họa
Advertisement