Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt[]

“Eh… Amaterasu nằm ở Đại Cung Ise hay Đại Đền Izumo, cái nào vậy nhỉ? … Đại Đền Izumo nhỉ?”


Khi tôi nói một câu như vậy, tôi nhận được một câu tsukkomi “Nó ở Đại Cung Ise đấy!” từ CHuN-san và những người khác ở phía bên kia đại dương. Đây là một người Nhật không tốt chút nào, Mihara Mitsuki đây. Nhưng biên tập viên chịu trách nhiệm lại bơ nó luôn, mọi người biết không.

Vũ đài lần này là ở Đại Cung Ise. Bất luận thế nào thì đây là một vùng đất thánh ở Nhật Bản vậy nên “Việc tạo nên cái sự hiểu lầm này và tiếp tục viết những nhận thức của mình như dưới đây là tuyệt đối không được làm” vậy đấy, tôi tập trung tâm trí và đi một chuyến đến Ise để thu thập thông tin. Không phải để đi chơi, cuối cùng thì chỉ là để thu thập thông tin thôi.

Trước giờ tôi luôn bị nghĩ rằng: Mihara Mitsuki là một tên Siêu Bám đuôi của Tác giả Light Novel Kì cục mới, nên khi tôi làm “Một chuyện thật sự giống như một tác giả”, bản chất căng thẳng của tôi lại trở thành trạng thái ngây ngất. Cuối cùng khi tôi khoe khoang về chuyến đi thu thập thông tin của tôi với các đồng nghiệp tác giả của tôi thì, họ lại “Vậy thì tôi cũng sẽ viết về đền thờ trong cuốn sách của tôi, vậy nên tôi sẽ đi cùng” “Ah, vậy thì tôi nữa” và những người lợi dụng tình thế bắt đầu bước ra.


“Hoàng tử Mới mẻ” Sagara Sou và “Tôi-bị-xe-tải-đâm-sml” Asano Hajime.


Trong lòng tôi nghĩ rằng “Đừng có cản đường tôi, mấy tên khốn này” thế đó, nhưng nếu tôi chống lại hai tác giả nổi tiếng đó thì tôi sẽ không thể nào được làm việc lần thứ hai cho MF Bunko J, vậy nên “Waa–, nếu mọi người đi cùng nhau như thế này thì sẽ vui lắm nhỉ desu–” chẳng còn cách nào khác ngoài hết lòng chào đón họ thôi.


「Chuyến đi thu thập thông tin vững vàng cả một tác giả không bán được」thay đổi hoàn toàn thành「thế không phải tuyệt sao?’ Nhóm hành hương đến Ise của Ba tên ngốc」. Nó đã không còn giới hạn là một chuyến đi chăm chỉ nữa rồi.

Dù vậy, vì mục tiêu được trải qua một chuyến đi chơi ở trường, tôi liền “Có lẽ sẽ tuyệt lắm, phong cách kiến trúc của Đại Cung Ise ấy…” hướng chủ đề của cuộc nói chuyện sang một chủ đề học tập như vậy, nhưng hai người đó hoàn toàn bơ nó đi và nói những thứ như “Amaterasu là một cô bé phải vậy không?” “Một cô bé hikikomori nhỉ” và ngây ngất khi biến Amaterasu thành một nhân vật dễ thương. Trong cái nơi thần thánh này, mấy người đó đúng là một lũ bất kính trước Amaterasu-sama. …Nhưng nó thật sự là một ý tưởng rất giá trị, nên cuối cùng tôi đã dùng「một nữ thần Amaterasu bé con hikikomori」.

Dù cho khi tôi đang nghiêm túc chụp những bức hình khung cảnh xung quanh bằng máy ảnh của mình trên bến phà, hai người họ lại ném thức ăn cho mấy con mòng biển ở bên cạnh và cười như thể họ sắp chết tới nơi. Vì lí do nào đó, nó thật sự khiến dạ dày tôi sôi lên và tôi đang định phàn nàn vài câu, nhưng Sagara-sensei lại bị lũ mòng biển bao vây và gương mặt tươi cười của anh trông như anh đang rất sung sướng tựa như một đứa trẻ ngây thơ nên rốt cuộc tôi chẳng nói gì. Sagara-sensei lúc đó trông dễ thương một cách kì lạ, vậy nên tôi đã làm một nhân vật nữ làm một hành động tương tự như vậy mà không hề thay đổi gì.

Tôi đang định thổi bùng ý chí chiến đấu của bản thân và thu thập thông tin, nhưng ngay cả bản thân cuốn sách cũng hoàn toàn biến thành một thứ có nội dung ngu ngốc như “viết về một nhiệm vụ xâm nhập trong khi hẹn hò”, vậy nên sự thật là tôi đã trút bỏ gánh nặng trên vai và việc chuyến đi trở nên thú vị có lẽ sẽ trở thành một điểm cộng cho cuốn sách. Bởi những thứ đó nên, tôi cảm ơn cả Sagara Sou-sensei và Asani Hajime-sensei. Nh-nhưng không phải tôi là bạn thân của hai người đó hay gì đâu nhé! Và rồi với CHuN-san và những người khác từ Vùng đất Thân thiện, cảm ơn rất nhiều vì những tấm hình minh họa. Biển! Và cả đồ bơi nữa!! Tôi rất xin lỗi vì nộp bản thảo trễ… Đồng thời cảm ơn những lời chỉ dẫn của anh rất nhiều, biên tập viên Kodama-san. Và hơn tất cả, với toàn thể bạn đọc, như thường lệ cảm ơn mọi người rất nhiều! Tôi sẽ rất vui nếu mọi người thích tập truyện này!

Mihara Mitsuki


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Epilogue♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 7 Minh họa
Advertisement