Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt[]

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã vui vẻ đón nhận tác phẩm này, Mihara Mitsuki đây. Magika cuối cùng cũng đến được tập 7 rồi.

Nào giờ, ngay khi tôi vừa mới viết xong bản thảo cho tập 7 này, một tiếng động phiền nhiễu đến từ biên tập viên chịu trách nhiệm của tôi, Koda-nyan. Koda-nyan, người thường liên lạc mọi thứ qua email, bỗng nhiên lại liên lạc với tôi qua điện thoại, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ và khi tôi đang chuẩn bị tâm lí khi nghĩ vậy, thì lời đầu tiên thoát ra khỏi miệng của anh ấy là “Mihara-san… anh có quyết tâm để liều mạng cứu lấy Magika không?” anh ấy nói như vậy đấy. Nó là một giọng nói giống như Người ○án hàng Hài hước [1] vang vọng từ đáy địa ngục lên vậy.

Tuy nhiên Mihara Mitsuki bất ngờ lại là người rất có tinh thần thể thao, nên tôi là loại người trở nên căng thẳng đến không cần thiết khi tôi nói ‘Tôi sẽ liều mạng’. Bài hát của một ngôi trường tôi từng theo học vang lên trong tâm trí tôi, sống lưng tôi tự động dựng đứng dậy và “Tôi sẽ làm! Không biết là có chuyện gì nhưng tôi sẽ làm!” vân vân và mây mây, cuối cùng, tôi đã hứa mà không hề cân nhắc gì cả.


“Vậy là anh sẽ làm sao. Thật ra Magika sẽ trở thành một đĩa drama CD. Thế nên”


Đó là một thông tin rất vui nhưng cùng lúc đó “Nguy rồi-” linh cảm như thế cũng xuất hiện.


“Hãy lo phần kịch bản đi nhé. Tổng cộng 3 cái là tập này và quà tặng khi đặt tạp chí Alive qua mail và quà tặng cho phiên bản giới hạn nhé.”


Tôi không thể hiểu được ý nghĩa những gì anh ấy nói nhưng công việc của tôi đột nhiên lại bị chia thành 3.

Sự thật là đến tận lúc này tôi vẫn không hiểu việc chia thành 3 công việc ấy nghĩa là gì.


“Alive? Phiên bản giới hạn? T-tôi sẽ làm, hãy để tôi được làm (tắt não mà trả lời).”

“Đồng thời cả… tập 8 nữa… sẽ làm. Hãy để tôi… được làm…”

“Sau đó sẽ có một cuộc phỏng vấn liên quan đến Magika cùng với các nữ diễn viên lồng tiếng.”

“Ể? Tôi làm cái đó sao? Tôi, một kẻ với chất giọng khủng khiếp lại ở…”

“Không phải là anh vừa nói sẽ liều mạng sao. Nếu anh không muốn thì tôi sẽ nhường lại việc này cho các tác giả khác nhé.”


Ca khúc tươi vui của ngôi trường cũ lại vang vọng trong đầu tôi. Tôi lập tức đáp lại “Tôi sẽ làm! Hãy để tôi được làm-!” và hét vào trong điện thoại. Rồi sau đó, Koda-nyan trình bày cho tôi về lịch trình làm việc của ○○diễn ra khi nào, những công việc của ▲▲ cho đến lúc nào, vân vân nhưng tất nhiên là tôi chẳng thể hiểu được rồi. Tôi không thật sự hiểu lắm nhưng giờ khi tôi đang viết Lời bạt này là ngày 28 tháng 10. Nếu bạn hỏi tôi rằng ngày 28/10 có gì xấu thì, tôi nghĩ rằng tôi thật sự không thể nói chuyện này cho toàn thể độc giả đáng kính của tôi nhưng, dù sao thì nó là ngày 28/10. Thế là con quái vật cuối cùng trong năm 2014 lúc này đang đứng trước mặt cản đường tôi.

… Và nhờ đó mà việc tạo ra drama CD cho Magika đã được quyết định! Được lồng giọng cho những nhân vật của Magika thật sự *cực gì hạn’ fúk* với cảm xúc hưng phấn như thế, và cùng với lịch trình *cực kì khốn nạn* đang gây áp lực lên tôi, tôi tự vả vào gương mặt ngu ngốc của mình và trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Tuy nhiên tôi tiếp tục hét lên liên tục ‘nguy rồi, nguy rồi’, nhưng tôi đang được nhận một thời cơ tuyệt vời như thế này và những suy nghĩ mạnh mẽ như ‘Mình sẽ cho ra đời sản phẩm tuyệt nhất’ cũng có đó!

Tôi nhất định sẽ vượt qua được áp lực này và mang đến tác phẩm tuyệt nhất, vậy nên tất cả những độc giả đáng kính của tôi, hãy chiếu cố cho tôi nhé!

Tập hai của bộ truyện cũng được tái bản với số lượng rất lớn, Magika đang càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tất cả đều là nhờ vào sự ủng hộ từ rất nhiều thứ. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến mọi người có liên quan đến Magika!

Phần sau trong tập này, hình ảnh trang phục hầu gái thật sự rất dễ thương. Maid-san banzai!!

Mihara Mitsuki


Chú thích[]

  1. Tác giả đang nói đến bộ manga 笑ゥせぇるすまん, tạm dịch là Người Bán hàng Hài hước

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Epilogue♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 8 Minh họa
Advertisement