Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời Mở Đầu - Tôi Phải Nhanh Chóng Học Công Việc Đồng Án Thôi[]

—Thế là, cả thế giới đã được làm lại.

Monku-no-tsukeyou-ga-nai-rabukome-volume-1-page-009a


“Chào mừng. Ta là một vị thần.”

Cô gái nói trong khi hút điếu thuốc của mình.

Sau một lúc, cô nhìn xuống quyển sách đang nằm trên đùi mình.

“Tên ta là Kanaruzawa Sekai.”

Cô lật trang sách khi nhả làn khói trắng từ miệng mình.

“Như cậu đã biết đấy, từ giây phút này trở đi, cậu là của ta.”

Cô là một cô gái đầy xinh đẹp đến thế đấy.

Lộng lẫy một cách phi thực tại nữa cơ.

Cô có mái tóc bạc cùng đôi mắt đó.

Có một bầu không khí đầy siêu phàm bao quanh cô,

Cô là “Thần” của Kirishima Yuuki.

Một thực thể không phải con người độc nhất trên thế giới này, và sẽ tiếp tục cứu vớt thế giới này trong hàng nghìn năm sau này nữa.

Kirishima Yuuki đã được dâng cho cô như là vật hiến.

“Nếu như cậu không thích điều đó, thì cậu có thể lập kế hoạch để chạy trốn. Cậu cũng có thee tự mình cắt ngắn mạng sống của mình ngay giây phút này cũng được.”

Cô bật lên một tiếng cười đầy khinh miệt.

“Nhưng nếu như cậu làm thế thì hãy nhớ cho kĩ những gì có thể xảy đến cho họ hàng thân thích của cậu đến tận chín đời. Dù gì thì, cậu là người duy nhất được chọn bởi cơ sở Tsukumo để đóng vai “vật hiến tế” cơ mà.”

Vu vu. Tiếng gió đập vào khung cửa sổ.

Đợt tuyết đầu tiên rơi trên bầu trời Tokyo sớm hơn thường lệ.

Từng hạt bông tuyết rơi không ngừng từ bầu trời xám xịt, và khu vực xung quanh dinh thự của Thând bị bao phủ bởi phong cảnh mùa đông.

“Giờ thì, câu hỏi chính đây.”

Cô gái ngẩng đầu mình lên.

Đôi mắt đỏ của cô nhìn chằm chằm vào Yuuki.

“Ta phải ban cho cậu, người mà giờ đã trở thành một vật tế cho ta, một điều gì đó có cùng giá trị. Cậu có thể ước tiền bạc, gái gú, quyền lực—bất cứ điều gì cậu mong muốn. Ta sẽ đáp ứng điều ước đó, bất cứ điều gì—trừ điều ước tự do của cậu.”

Cô cúi người dùng tay chống cằm mình, và nheo mắt mình lại.

Lạnh giá, cứ như thể đang nhìn sâu vào trong tâm trí người khác vậy.

Cái nhìn của cô ấy là thế đấy.

“...Chà, thế thì,”

Yuuki lần đầu tiên mở miệng mình.

Đôi môi cô cử động như thể cô đang nói “Hờ?” vậy.

Giọng điệu của chàng trai, người mà vẫn còn trong đội tuổi vị thành niên, thì lại có hơi cao một chút, do đó giọng cậu nghe như giống y như một diễn viên sân khấu vậy. Cậu chẳng có dáng vẻ gì của việc ngần ngại trước mặt người mà cả cuộc sống rõ ràng là lâu hơn cậu.

“Chuyện này có lẽ hơi đột ngột, nhưng tôi có thể nói điều đó lúc này được không?”

“Tất nhiên rồi.”

Cô gái nghiêng người về phía trước một chút.

Có chút hờn dỗi cùng sự hứng thú-đó là những gì hành động của cô cho thấy.

“Nói bất kì điều gì cậu muốn. Cho dù có là gì đi chăng nữa, thì đây sẽ đáp ứng điều đó cho cậu.”

“Thế thì,”

Hắng giọng mình.

Aaa, aaa, aaa. Chuẩn bị giọng mình.

Cậu phủi sạch tay áo mình, và chỉnh lại cổ áo cậu.

“Kanaruzawa Sekai-san, xin cô hãy kết hôn với tôi.”

Là những gì cậu nói.

“………..”

Dòng thời gian của cô ngưng động

Cô há hốc mồm, và đôi mắt không chớp của cô trở nên tròn lại. Có vẻ như cô đã quên mất cách để hít thở rồi.

Trong khi đó, nét mặt của Yuuki vẫn không đổi. Cậu cũng chẳng hề chớp mắt, nhưng hơi thở cậu vẫn đều đặn. Cậu chỉ đứng nơi đó, chờ đợi một câu trả lời.

Thanh gỗ nơi lò sửa nứt đôi cùng một tiếng nổ lớn.

Tro tàn rơi khỏi đầu điếu thuốc của cô cùng một tiếng “xìì”.

Cơn gió đầy tuyết ngoài trời vang lên tiếng lách cách khi nó chạm vào khung cửa sổ.

“V…”

Đã được bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Ngay sau đó, đôi mắt cô chuyển xuống đôi chân mình, nắm chặt cả hai bàn tai, và đôi má cô ửng đỏ. Rồi cô nói,

“Vâng. Xin hãy chăm sóc tôi.”

—Giờ thì hãy bắt đầu câu chuyện tình cảm-hài hước này, vở hài kịch của tình yêu nơi họ, thứ mà chẳng ai có thể phàn nàn cả.




Xem trang trước Hình Minh Họa Trở lại trang chính Monku no Tsukeyou ga Nai Love Comedy Xem trang sau Chương Một
Advertisement