Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 5: Thế này thì imba quá rồi!

Đây là kết quả thẩm định 8 gift còn lại khi tôi dùng [Omniscience]. Và tôi công nhận rằng chúng đúng là cơn ác mộng đối với bất cứ ai, thậm chí đối với cả tôi.

Đáng sợ hơn nữa, 9 gift này lại chính là 9 kỹ năng tôi đã soạn cho nhân vật trong game mà tôi viết. Dù đã đoán trước được nhưng tôi vẫn cứ kiểm tra lại để chắc ăn. Giải thích ngắn gọn thì chúng như thế này:

[Battle Fury]: Các chỉ số của người sở hữu được gia tăng không ngừng theo thời gian. Tốc độ này sẽ tăng mạnh khi người sở hữu đang trong trạng thái chiến đấu hoặc bị ảnh hưởng bởi các trạng thái bất lợi.

[Spiritual Sense]: Người sở hữu có thể học và sử dụng được bất cứ thứ gì mà không phải chịu tác dụng phụ, cấm cản hay giới hạn; mọi thứ đã học được sẽ không thể bị tước đoạt.

[Immortal Soul]: Người sở hữu sẽ không phải chịu bất cứ tác động nào ảnh hưởng đến linh hồn và ý chí.

[Omni-creation]: Người sở hữu có thể tạo ra hoặc thay đổi bất cứ thứ gì. Tuỳ vào quy mô, lượng MP yêu cầu sẽ khác nhau.

[Space-time Manipulation]: Người sở hữu có thể nhìn thấy, tiếp cận và tuỳ ý thao túng mọi chiều không gian, mọi dòng chảy thời gian. Tuỳ vào quy mô, lượng MP yêu cầu sẽ khác nhau.

[Power Absorbtion]: Người sở hữu có thể tuỳ ý hấp thụ bất kỳ năng lực hoặc năng lượng nào tác động trực tiếp lên bản thân và sở hữu chúng, kể cả các gift khác.

[Spirit Manipulation]: Người sở hữu có thể tuỳ ý tạo ra, triệu hồi và thao túng bất cứ linh hồn và ý chí nào.

[Devilgod’s Nightmare]: Người sở hữu có thể phát ra luồng tà khí của Ma Thần, thứ sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi vào trong linh hồn và ý chí của mọi thực thể xung quanh. Mức độ của kỹ năng này có thể được tuỳ ý thay đổi theo ý muốn của người sở hữu.

Vậy là, cái chỉ số bất thường của tôi không phải do tôi là bán nhân hay dị long, mà là do [Battle Fury]. Đây là thứ đã nâng đống chỉ số của tôi lên tầm cao mới. Và nhờ việc bị đâm mà chỉ số của tôi lại tiếp tục được tăng thêm nữa.

Thực tế là bây giờ nó vẫn đang tiếp tục tăng đây. Nhưng có lẽ kỹ năng này tăng chỉ số theo tỉ lệ phần trăm nên tốc độ tăng hiện giờ rất chậm. Tôi phải chờ một hồi lâu mới có cảm giác một chỉ số nào đó tăng thêm khoảng không phẩy mấy điểm.

[Spiritual Sense], cái tên chẳng hề liên quan gì đến nội dung của nó. Nó là cái đã giúp tôi học được [Ngôn ngữ tộc Bạch Miêu]. Nhờ nó, tôi chỉ cần có được kiến thức về thứ tôi cần học, và lập tức tôi sẽ học được thứ đó.

Lần tôi học ngôn ngữ tộc tôi, [Omniscience] đã âm thầm đưa kiến thức ngôn ngữ vào đầu tôi khi tôi nói rằng muốn học thứ ngôn ngữ ấy, và [Spiritual Sense] đã lo phần còn lại.

Một vấn đề nhỏ là gift này khiến tôi không thể nhận được Điểm kỹ năng bằng bất kỳ cách nào, mà Điểm kỹ năng ngoài việc được sử dụng để học kỹ năng, nó còn được sử dụng như điểm thông thạo kỹ năng, giúp rút ngắn thời gian thăng cấp kỹ năng.

Vậy nên tôi chỉ có thể thăng cấp kỹ năng bằng cách è cổ ra mà cày thôi. Được cái lợi là [Spiritual Sense] cũng giúp tôi giảm lượng thông thạo cần thiết để thăng cấp kỹ năng, thế nên nó cũng bù đắp được phần nào.

[Immortal Soul] là cái cheat nguy hiểm thứ 2 trong đống gift này. Nó khiến cho tôi không phải chịu bất cứ tác động nào ảnh hưởng đến linh hồn. Nhưng nó cũng khiến cho linh hồn của tôi không thể bị trục xuất khỏi vật chứa, hay dễ hiểu hơn là cơ thể hiện tại của tôi. Đồng thời nó cũng làm cho linh hồn của tôi hoàn toàn không thể bị xoá bỏ.

Nói cách khác, dù cho cơ thể tôi có bị thế nào đi nữa, miễn là nó vẫn còn tồn tại thì tôi vẫn được coi là không thể chết. Tôi bất tử.

Sự bất tử là thứ mà rất nhiều người ao ước, và lúc còn nhỏ tôi cũng đã từng như vậy. Nhưng sau khi xem những bộ truyện, phim và light novel về sự bất tử, tôi hoàn toàn không còn mong muốn nó nữa.

Thử nghĩ xem, khi mà mọi người xung quanh bạn, kể cả những người thân yêu nhất, cứ dần dần qua đời, trong khi bạn lại vẫn tiếp tục sống, liệu bạn có thể vượt qua nổi sự mất mát đó không? Đừng nói là trải qua, chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu rồi.

Và trớ trêu thay, bây giờ tôi đang sở hữu năng lực đó.

Vậy là, từ bây giờ, tôi sẽ phải sống một cuộc sống không hồi kết. Một cuộc sống như một kẻ bị nguyền rủa, luôn bị giày vò bởi những sự mất mát xuất hiện liên tục không hồi kết.

Điều duy nhất mà tôi không ghét ở điều này là nhờ nó, ít nhất tôi có thể bảo vệ được cho những người thân của mình mà không phải lo đến vấn đề mạng sống của bản thân. Và tôi cũng sẽ có thừa thời gian để làm những gì mình muốn.

Đồng thời có lẽ nó cũng bảo vệ linh hồn tôi khỏi việc bị biến đổi do lạm dụng kỹ năng độc nhất. Nhưng cái này không hề làm cho tôi cảm thấy yên tâm đâu

[Space-time Manipulation], gift nguy hiểm thứ 3 trong bộ. Khả năng thao túng thời gian của nó quá nguy hiểm. Không thể đoán trước được việc thay đổi lịch sử sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiện tại và tương lai, bởi số khả năng có thể xảy ra là rất nhiều. Vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ không dùng nó vào mục đích du hành thời gian.

Nhưng thao túng thời gian cũng có nghĩa là tôi có thể thay đổi tốc độ của thời gian. Có lẽ tôi sẽ dùng nó trong một số trường hợp cần hoàn thành công việc nhanh chóng sau này.

Thao túng không gian, ngoài việc thay đổi không gian, nó cũng có khả năng tương tự với dịch chuyển tức thời và du hành giữa các chiều không gian. Có lẽ sau này tôi sẽ thử dùng nó để quay về Trái Đất sau khi đã sử dụng thành thạo.

[Power Absorbtion] là gift giúp tôi có được một kỹ năng nào đó một cách bị động qua việc hấp thụ năng lực mà người khác tác động vào tôi. Nhưng với [Spiritual Sense], tôi nghĩ tôi sẽ chỉ dùng kỹ năng này như một tấm khiên chống-kỹ-năng.

[Omni-creation] có lẽ là gift hữu dụng nhất đối với tôi. Bằng cách sử dụng một lượng MP nhất định, tôi có thể tạo ra hoặc biến đổi bất cứ thứ gì tôi muốn, kể cả cơ thể tôi. Nhưng có một vấn đề, nếu như tôi dùng kỹ năng này để biến đổi cơ thể sống, tôi sẽ phải liên tục tiêu hao MP để duy trì sự biến đổi. Và nếu càng biến đổi nhiều, lượng MP tiêu hao sẽ càng cao.

Tôi định dùng gift này để che giấu những bộ phận của rồng đi, nhưng muốn như thế thì tôi phải tìm được phương pháp duy trì lượng MP của tôi. Ngoài ra, tôi phải tìm cách nhìn thấy được toàn bộ cơ thể này, để chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ sót một điểm khác thường nào.

[Spirit Manipulation] có lẽ không mấy hữu dụng, khi mà tác dụng của nó cũng chỉ tương tự những kỹ năng triệu hồi và thôi miên thông thường, ngoại trừ việc nó không thể bị kháng cự. Nhưng tôi không phải loại người thích ép buộc nên có lẽ tôi sẽ không có nhiều cơ hội dùng nó.

Riêng khoản tạo ra linh hồn mới lại khác, không hề tồn tại kỹ năng tương tự trong thế giới này. Có thể nói nó sẽ rất nguy hiểm nếu rơi vào tay của một con quỷ nào đó. Nhưng tôi không giỏi mấy khoản này nên tôi nghĩ nó cũng sẽ chịu chung số phận với hai khả năng còn lại thôi.

Về gift cuối cùng trong bộ, [Devilgod’s Nightmare], tôi nghĩ lẽ ra nó nên thuộc về một tên quỷ vương hoặc một vị ác thần, chứ nó hoàn toàn không hề hợp với một người ghét sự áp đặt, đe doạ như tôi. Gieo rắc sự sợ hãi và ác mộng á? Xin lỗi, nhưng tôi xin kiếu.

Cũng may là gift này thuộc dạng bật-tắt, nếu không chắc tôi chẳng thể trốn đi đâu được quá. Hãy hy vọng là mình sẽ không bao giờ phải đụng đến nó.

Vâng, đây là nhận xét của cá nhân tôi về 9 cái gift này. Thật lòng mà nói, với đống của nợ này, tôi không bị biến thành Dragon God là vẫn còn may chán.

Bởi vì, đây là những kỹ năng có thể biến người sở hữu thành bá chủ vũ trụ nếu biết dùng đúng cách đấy. Tôi không nói quá đâu.

Nhân vật mà tôi đã xây dựng nên trong game của tôi ở kiếp đầu tiên đã tự nâng sức mạnh bản thân lên đến cấp độ mà thần thánh cũng hoàn toàn lép vế chỉ trong 1 năm, và nắm được toàn bộ vũ trụ chỉ trong 5 ngày. Còn việc hắn đã làm như thế nào thì có chúa mới biết.

Và tất nhiên tôi không có điên tới mức tìm hiểu và bắt chước thằng đó đâu. Bị trở thành thứ bị săn đuổi toàn cầu thế này đã đủ mệt rồi, thành đại ma vương thế kia nữa tôi không kham nổi đâu. Tôi cũng đã nói rồi, tôi không phải loại người ưa thích bạo lực, áp đặt hay đe doạ.

Vậy nên chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đi theo con đường trở thành quỷ vương. Tôi sẽ không đi vào vết xe đổ của ba tên ngốc kia đâu.

Tôi gọi ba đứa trẻ dị long đầu tiên kia là ba tên ngốc bởi vì tôi đã biết được đủ thông tin về chúng từ [Omniscience]. Lý do như thế nào thì tôi không muốn nói đâu, nó gây ra cho tôi cảm giác cực kỳ khó chịu.

À, trừ đứa thứ ba ra, tôi không nghĩ tên đó ngốc đâu. Chỉ là do cậu ta quá phẫn nộ trước cái đất nước mục nát nơi cậu ta sống thôi. Tên đó thì có lẽ tôi có thể thông cảm được. Đúng là dù ở thế giới nào cũng vẫn tồn tại những tên khốn mà.

Nên bây giờ, tôi sẽ tìm cách để xoá bỏ hiểu lầm của cư dân thế giới này về những người như tôi bây giờ, đồng thời tìm cách giúp những đứa trẻ dị long khác không phạm phải sai lầm của ba người đầu tiên kia.

Nhưng mà trước hết tôi phải lo cho cái thân này cái đã, hic…

Quay lại thực tại nào, bây giờ tôi vẫn đang tạm thời an toàn trong hốc cây này.

Cứ sau một lúc, tôi lại hỏi Omniscience-san về tình hình bên ngoài, và cho đến hiện giờ mọi thứ có vẻ vẫn ổn.

Nhưng lỡ như có một mối nguy hiểm nào đó đến gần, tôi sẽ không thể dùng [Omniscience] được nữa, do ánh sáng phát ra từ việc sử dụng kỹ năng độc nhất.

Vậy nên tôi phải tìm cách để bớt lệ thuộc vào [Omniscience] nói riêng, và cả 9 cái gift nói chung.

Để xem nào, lúc nãy Omniscience-san có nói về [Appraisal] nhỉ. Vậy đầu tiên mình sẽ học nó.

Lúc này vẫn có vẻ an toàn, nên tôi nghĩ tôi nên tranh thủ tận dụng [Spiritual Sense] một chút. Ai da, vừa nói sẽ tìm cách bớt lệ thuộc vào mấy thứ này mà giờ lại dùng. Thôi kệ đi, giờ là tình huống cấp bách mà.

Trước tiên tôi phải có kiến thức cơ bản về kỹ năng trước đã. Omniscience-san, có thể cho tôi được không?

『…』

…Huh?...

<Đã nhận được kỹ năng [Appraisal Lv1]>

Eh? Thế thôi à?

Vừa rồi tôi không hề nghe thấy tiếng của Omniscience-san, nhưng kiến thức về [Appraisal] vẫn tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Vậy là chỉ cần có hiểu biết cơ bản về kỹ năng thôi là tôi lập tức nhận được nó à? Có vẻ tiện lợi thật đấy.

Nhắc mới nhớ, hình như lúc mình học được ngôn ngữ tộc Bạch Miêu cũng y như vậy. Tôi cũng chẳng hề nghe thấy giọng nói từ Omniscience-san, nhưng đột nhiên tôi cũng nhận được kiến thức về ngôn ngữ đó.

Thôi được rồi, sau cùng thì mình cũng đã nhận được [Appraisal] rồi. Vì không có điểm kỹ năng nên đành chịu khó cày cho nó lên cấp thôi. Để xem ở cấp 1 nó làm được gì nào.

Tôi nhìn vào một cục đá nhỏ bên cạnh và kích hoạt [Appraisal].

《Hòn đá nhỏ》

Huh?

Eh?

Sao lạ thế nhỉ?

Tôi lại nhìn vào cục đá, và kích hoạt [Appraisal].

《Hòn đá nhỏ》

Hmm?

Ơ ơ, sao vụ này quen thế nhở? Mình đã gặp ở đâu rồi thì phải?

À nhớ rồi, tình tiết này có ở trong một light novel mình đã từng đọc.

À à… Hả!?

Vậy không lẽ [Appraisal] ở đây ở cấp thấp cũng vô dụng như vậy sao???

Và tôi sẽ phải chịu đựng sự vô dụng của nó cho đến tận cấp 4, 5 giống như trong đó sao?

Hic… Thôi đành chấp nhận sự thật phũ phàng này vậy. Ít ra thì nó không gây đau đầu, mà chỉ ở dạng bảng trạng thái thôi, nên việc thăng cấp cho nó cũng không quá khó khăn.

Tôi uể oải nhìn vào rễ cây phía trên và tiếp tục kích hoạt [Appraisal].

《Rễ cây Marachir》

Eh?

Cái gì thế này? Hình như nó có gì đó hơi khác biệt thì phải…

Tôi kích hoạt lần nữa.

《Rễ cây Marachir》

Huh? Nó hiện thêm cả tên loài cây à?

Tôi tưởng nó sẽ chỉ hiện “Cây” hay “Rễ cây” thôi chứ? Vậy là sao?

『Kỹ năng [Appraisal] ở cấp độ 1 sẽ hiển thị một vài thông tin cơ bản nhất của mục tiêu bao gồm tên, bộ phận và loài. Khi lên cấp, nó sẽ cho biết thêm các thông tin khác. Cấp càng cao, lượng thông tin nhận được càng chi tiết.』

Ô hô, vậy ra nó có vẻ bớt vô dụng hơn so với trong light novel kia. Dù vẫn còn quá ít thông tin, nhưng dù sao nó cũng có vẻ đỡ hơn.

Để chắc ăn, tôi nhìn vào tay mình và kích hoạt [Appraisal] lần nữa.

《Bạch Miêu nhân (cá thể dị long) Kyrina》

Hmm… có vẻ vẫn không được chi tiết như mong đợi, nhưng thế này là quá tốt rồi.

Ít ra nó có hiện tên loài của tôi, chứ nó không có ghi sơ sài “bán nhân” hay gì đó tương tự như cái novel kia. Ngoài ra nó còn khuyến mãi cho cái “cá thể dị long” kia nữa. Thế là quá đủ cho cấp 1 rồi.

Cảm ơn nhé, thế này là đủ cho tôi lấy lại động lực rồi. Được rồi, vậy là có được chút tinh thần luyện cấp cho [Appraisal] rồi!

***

《Bạch Miêu nhân (cá thể dị long)          Cấp độ 1

Tên: Kyrina Dragoon

Thông tin trạng thái

HP: 89%

MP: 100%

SP: 80%

Sức mạnh vật lý: 31

Năng lực phép thuật: 28

Phòng ngự vật lý: 29

Kháng phép: 29

Năng lực tốc độ: 21

Kỹ năng: [Pain Resistance Lv5] [Fear Resistance Lv3] [Auto HP Recovery Lv5] [Emotions Conceal] [Emotional Sensing Lv3] [Appraisal Lv4] [Minimap Lv1] [Area Map] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown]

Điểm kỹ năng: 0》

Đây là những gì tôi nhận được khi [Appraisal] đạt đến cấp 4. Vâng, hoàn toàn khá hơn so với [Appraisal] mà tôi biết được của light novel kia.

Khi [Appraisal] đạt cấp 2, nó xuất hiện thêm cấp độ và hiển thị đầy đủ cả tên họ, đồng thời có thêm ba ống HP, MP và SP theo thứ tự màu đỏ, xanh dương và vàng.

Khi [Appraisal] lên cấp 3, chỉ số phần trăm của HP, MP và SP cũng xuất hiện, kèm theo đó là các thông số trạng thái mà tôi thấy được lúc tôi dùng [Omniscience]. Có thể nói chúng đã tăng thêm khoảng 1 điểm từ lúc đó do hiệu ứng của [Battle Fury].

Và đây, sau khi đạt cấp 4, [Appraisal] đã cho tôi thấy được các kỹ năng và điểm kỹ năng của tôi.

Có lẽ do kỹ năng này không yêu cầu quá nhiều thông thạo, đồng thời do hiệu ứng của [Spiritual Sense], nên chỉ sau khoảng 30 phút, tôi đã luyện được [Appraisal] lên đến cấp 4. Nói thế chứ, xem mãi vài ba thứ liên tục trong nửa tiếng nó cũng chán kinh khủng, cũng may là bằng cách nào đó tôi lại đủ kiên nhẫn để làm được.

Nhưng có vẻ [Appraisal Lv4] vẫn chưa thể đọc được các gift và thẩm định các chi tiết bên trong. Bằng chứng là các gift của tôi hiện dưới dạng [Unknown] và không có gì xảy ra khi tôi dùng [Appraisal] lên tên tộc “Bạch Miêu nhân” hay lên các khái niệm trạng thái kia.

Trong lúc tăng thông thạo cho [Appraisal], tôi vẫn liên tục kiểm tra tình hình xung quanh trong lo lắng, vì thế [Fear Resistance] đã được nâng lên cấp 3.

Nhân tiện, tôi đã nhờ [Omniscience] và [Spiritual Sense] giúp tôi học được hai kỹ năng mới là [Minimap] và [Area Map]. Đây sẽ là hai kỹ năng rất quan trọng với tôi sau này. Từ cái tên chắc không cần phải giải thích về chúng đâu nhỉ.

[Minimap] có chức năng xác định vị trí phần lớn các sinh thể xung quanh tôi dưới dạng đốm sáng trên bản đồ nhỏ. Đốm sáng sẽ có màu xanh dương nếu đó là bạn, màu đỏ nếu là kẻ thù, hoặc màu trắng nếu là trung lập.

Ở cấp 1, [Minimap] hiện giờ có tầm quan sát tối đa là khoảng 100m quanh bản thân, nên tôi có thể dùng nó để xem xét tình hình xung quanh mà không cần phải bò ra khỏi hốc cây.

[Area Map] thì không có chức năng xác định sinh thể như [Minimap], và nó cũng không thể thăng cấp. Nhưng nó vẫn có khả năng theo dõi các mục tiêu được đánh dấu bởi kỹ năng này hay [Minimap], đồng thời nó còn có chức năng tìm kiếm trong khu vực. Chỉ cần nhập tên hay một số dữ liệu cần thiết, nó có thể giúp tôi biết được những thứ tôi cần tìm đang ở đâu.

Điểm yếu duy nhất là nó chỉ hiện những vùng mà tôi đã đi qua hoặc đã đến, hoặc được hiện trên [Minimap], thế nên tất cả những gì tôi thấy trên [Area Map] lúc này là một đường kéo dài từ làng tôi đến cái cây này.

Tôi đã thử tìm xem có kỹ năng tương tự với [All Map Exploration] tôi đọc được trong một light novel mà tôi thích không, nhưng những gì tôi tìm được chỉ là một vài kỹ năng giúp tôi nhận biết được một vùng không gian xung quanh. Đã vậy chúng còn tiêu hao MP, trong khi [Minimap] thì hoàn toàn miễn phí.

Nói cách khác chúng gần như còn kém hơn [Minimap].

Vậy nên tôi sẽ không học chúng. Có học cũng chỉ thành dư thừa thôi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, trên [Minimap] bất ngờ xuất hiện 3 đốm đỏ, và chúng đang hướng về phía tôi.

____________________

* Minimap: bản đồ nhỏ; Area Map: bản đồ khu vực; All Map Exploration: khám phá toàn bản đồ

Xem lại Chương 4 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 6
Advertisement