Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 9: Chạm trán Wyvern

* Lời tác giả: chương thứ 2 trong chuỗi chương đáng thất vọng T^T

____________________

Nn, nyaa~, no quá đi~.

Được rồi, bây giờ ống SP của mình đã đầy lại rồi. Có lẽ mình sẽ trụ được thêm một thời gian nữa trước khi mình đến được chỗ một con sông hay suối nào đó.

Vừa rồi tôi đã ăn hết 2 quả trứng, vì một quả có vẻ chưa đủ no. Trứng của con wyvern này có vẻ to thật, nhưng vỏ cứng quá. Tôi phải dùng một cục đá đập mãi nó mới chịu vỡ.

Vì chưa mọc răng và không dư dả thời gian nên tôi đành ăn sống quả trứng luôn cho nhanh. Vị của nó có vẻ không ngon lắm, nhưng ăn mày thì không nên đòi xôi gấc.

Nếu có ai thắc mắc tại sao tôi không dùng kỹ năng của mình để thúc đẩy việc mọc răng, đó là vì giờ tôi vừa nghĩ ra được một kế hoạch. Nhưng tôi sẽ cần phải cân nhắc nó trước khi quyết định thực hiện.

Để thực hiện được nó, tôi phải giữ cho cơ thể này phát triển tự nhiên. Hệ tiêu hoá là ngoại lệ vì tôi cần nó phát triển hơn một chút để có thể sống sót được.

Kế hoạch ấy như thế nào thì từ từ nó sẽ được tiết lộ, còn bây giờ tôi phải tìm cách để cầm cự được đến lúc đó đã.

Quay lại lúc này, trong khi ăn, tôi có thử dùng [Appraisal] vào đống xương, và kết quả khiến tôi hơi lo.

Trong đống xương ấy, phần lớn là xương các loài súc vật nuôi hoặc quái vật. Nhưng phần còn lại là xương người và bán nhân.

Tức là có khả năng cao là tôi cũng nằm trong thực đơn của nó.

Chính vì thế tôi đã tranh thủ nhận thêm cả kỹ năng [Hide] và [Smell Conceal] để đề phòng trường hợp tôi không thoát khỏi cái hang này kịp lúc.

Vì chúng tương đối tốn MP nên tôi chỉ dám luyện chúng lên cấp 2. Tôi định nâng chúng lên cấp 3, nhưng nghĩ lại thì mình nên để dành MP trong trường hợp khẩn cấp.

À cũng phải nói thêm, [Night Vision] và [Dark Vision] của tôi đã lên đến cấp 3 trong lúc tôi ở trong cái hang này. [Dark Vision] đã đốt của tôi 1/3 lượng MP, nhưng có vẻ cũng đáng. Nhờ vậy tôi đã có thể nhìn được khá tốt trong đây rồi.

Được rồi, tôi nên rời khỏi đây thật nhanh thôi. Con wyvern kia có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Đấy, vừa nói xong nó đã bắt đầu quay về thật rồi.

Dựa vào tốc độ của nó trên [Area Map], nó sẽ đến cửa hang trước tôi. Nhưng tôi vẫn còn cơ hội thoát nếu sử dụng hai kỹ năng vừa học.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía cửa hang, nhưng có vẻ hơi khó khi vừa ăn no xong. Mong là mình không bị xóc bụng.

Sau khi đi được đến giữa hang, tôi nghe thấy tiếng của con wyvern vọng đến. Nó đã về tới rồi.

Tôi lập tức kích hoạt [Hide] và [Smell Conceal], đồng thời giảm tốc độ chạy.

Khi nghe thấy tiếng đi của con wyvern mỗi lúc một gần, tôi ngừng di chuyển và nép sát vào góc hang. Tôi nín thở.

Nó bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi. Nó di chuyển vào trong hang với tốc độ khá nhanh.

Tôi tiếp tục giữ yên lặng hết mức có thể, chờ đến khi con wyvern đó ra khỏi tầm nhìn của tôi.

Phù, may quá, nó đi rồi.

Tôi lại tiếp tục đi, nhưng lần này tôi tiếp tục duy trì [Hide] và [Smell Conceal] để đề phòng.

“Graaaaaaaaaaaaaaaao!”

Lúc tôi còn cách cửa hang tầm 100 mét, tôi chợt nghe thất tiếng rống của con wyvern vọng ra. Sau đó, chấm trắng thể hiện nó trên [Minimap] lập tức chuyển sang màu đỏ.

Nguy rồi! Mình phải chạy nhanh lên mới được. Vừa rồi có lẽ nó không để ý chứ bây giờ chắc chắn nó sẽ xới tung cái hang này lên thôi.

Hai kỹ năng này có lẽ ban nãy còn tạm thời che mắt nó được. Bây giờ tôi lo là chúng sẽ trở nên vô dụng trước con wyvern đang nổi giận này mất.

Trong khi chạy về phía cửa hang, tôi liên tục ngoái lại nhìn xem con wyvern kia có đuổi theo tôi không.

Gần như ngay sau đó, nó đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi lần nữa. Và nó đang lao rất nhanh về phía tôi.

Tôi cố chạy thật khẽ, chạy sát theo rìa hang, và liên tục cầu nguyện.

Làm ơn, đừng phát hiện ra tao!

Nó vẫn đang lao đến.

Làm ơn, đừng nhận ra mà!

<Đã đủ độ thông thạo. [Hide] đã được nâng lên Lv3>

Làm ơn!

Con wyvern há miệng ra khi nó còn cách tôi khoảng 10 mét, và trong họng nó có một ánh sáng lạ. Nó chuẩn bị phun lửa.

Thôi xong, vậy là hai kỹ năng trốn kia chính thức vô dụng rồi. Tôi tắt chúng đi và cố gắng chạy trong vô vọng.

Con wyvern phía sau tôi bắt đầu phun lửa. Ngọn lửa đó nhanh chóng bay đến ngay sau tôi.

Tôi vội vàng nằm sát xuống đất. Ngọn lửa phun ra từ miệng con wyvern bay qua ngay phía trên tôi, khiến lưng và cánh tôi cảm thấy nóng khủng khiếp.

Khi ngọn lửa đã đi qua, tôi vội vàng nhổm dậy định chạy tiếp, nhưng con wyvern đã bắt kịp tôi. Nó đang há miệng chuẩn bị đớp lấy tôi.

Thôi tiêu rồi, mình tiêu chắc rồi. Giờ có nước dịch chuyển tức thời thì may ra còn thoát đượ-

À nhỉ, sao mình lại quên được nhỉ. [Space-time Manipulation] cũng có khả năng đó mà.

Mình chưa thử nghiệm kỹ năng này bao giờ, nhưng bây giờ tình huống cấp bách quá rồi, phải liều thôi.

Được rồi, nhanh chóng kích hoạt, chọn một vị trí trên [Area Map], và... dịch chuyển!

Tầm nhìn của tôi lập tức bị bóp méo. Sau đó, tôi thấy rằng mình đã ở ngay trong khu rừng bên ngoài hang.

Tôi nhìn xung quanh, và tôi chắc chắn rằng đây đúng là khu rừng Marachir. Uwa, vậy là thành công rồi!

Mà khoan, phải kiểm tra xem mình có đang ở vị trí an toàn không đã.

Tôi nhìn vào [Area Map] và theo dõi con wyvern. Nó vừa mới ra khỏi hang và đang bay lên. Có vẻ nó vẫn đang tìm tôi.

Tôi kích hoạt lại [Hide] và [Smell Conceal] và núp dưới một gốc cây.

Con wyvern xuất hiện trên bầu trời. Nó bay lượn liên tục quanh khu vực cửa hang của nó. Có vẻ nó vẫn chưa tìm ra tôi.

《Lesser Fire Wyvern                              Cấp độ 28

Không tên

Thông tin trạng thái

HP: 72000/72000

MP: 56000/56000

SP: ?

Sức mạnh vật lý: ?

Năng lực phép thuật: ?

Phòng ngự vật lý: ?

Kháng phép: ?

Năng lực tốc độ: ?

Kỹ năng: không rõ

Điểm kỹ năng: ?》

Ôi trời đất ơi, cái chỉ số HP và MP của nó còn nhiều gấp mấy trăm lần tôi hiện giờ nữa, còn những chỉ số còn lại vẫn không hiện lên, hệt như lúc với mấy con sói. Nhưng lần này cả kỹ năng cũng không hiển thị, có lẽ là do chênh lệch sức mạnh và cấp độ.

Lần này tôi đánh liều dùng [Appraisal] vì giờ tôi đã có hai kỹ năng ẩn nấp rồi. Lỡ tôi có bị phát hiện nữa tôi cũng có thể liều sử dụng [Space-time Manipulation] để trốn thoát. Dùng được một lần thể nào chẳng dùng được lần nữa.

Tôi tiếp tục theo dõi con wyvern thêm một lúc nữa. Nó vẫn lượn lờ thêm một lúc nữa, rồi nó từ từ hạ cánh xuống chỗ cửa hang. Có vẻ cuối cùng nó cũng chịu từ bỏ rồi.

Phù, may quá, ban nãy cứ tưởng mình tiêu rồi chứ. May mà mình kịp nghĩ ra cách.

Nhưng có lẽ mình phải hạn chế liều mạng thế này thôi. Mình vẫn chưa có đủ kỹ năng cần thiết, mà rủi ro khi lạm dụng kỹ năng độc nhất thì không thể xem thường được.

Thôi, bây giờ mình nên đi tiếp thôi. Mình không muốn kế hoạch mình lập ra bị thất bại đâu.

À quên, phải kiểm tra lại chỉ số của tôi lúc này mới được. Cứ dùng [Appraisal] luôn vậy, tranh thủ luyện cho nó lên cấp nhanh luôn.

《Bạch Miêu nhân (dị long)                     Cấp độ 4

Tên: Kyrina Dragoon

Thông tin trạng thái

HP: 239/243

MP: 17/208

SP: 87/90

Sức mạnh vật lý: 70

Năng lực phép thuật: 66

Phòng ngự vật lý: 68

Kháng phép: 65

Năng lực tốc độ: 39

Kỹ năng: [Pain Resistance Lv7] [Fear Resistance Lv8] [Auto HP Recovery Lv6] [Emotions Conceal] [Emotional Sensing Lv4] [Appraisal Lv5] [Minimap Lv4] [Area Map] [Abnormal Cure Lv1] [Heal Lv3] [Body Recover Lv2] [Night Vision Lv3] [Magic: Dark Vision Lv3] [Hide Lv3] [Smell Conceal Lv2] [Fire Magic Mastery Lv1] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown]

Điểm kỹ năng: 0》

Dù lúc trong hang tôi đã dùng [Heal] đến lúc HP hoàn toàn hồi phục, nhưng có vẻ cú phun lửa vừa rồi cũng đã khiến tôi mất chút HP dù nó chỉ sượt qua. Thật may là nó không trúng vào người tôi.

Mà có vẻ cú dịch chuyển vừa rồi ngốn nhiều MP hơn tôi tưởng. May mà trò liều mạng vừa rồi không làm tôi bị phát hiện, nếu không tôi đã tiêu tùng vì không đủ MP để dịch chuyển một khoảng cách đủ an toàn rồi.

Mà vừa rồi chỉ chạy một chút thôi cũng tốn mất 3 SP, có lẽ tôi nên hạn chế hoạt động quá nhiều. Tôi chưa thể biết được liệu tôi có thể tìm thấy thức ăn không, và tìm thấy lúc nào.

Mà kỹ năng của mình có vẻ chẳng lên cấp nhỉ? Cứ tưởng mỗi lần HP tụt về 0 là chúng sẽ được tăng độ thông thạo chứ?

『Nếu HP trở về 0 do không đủ SP, độ thông thạo kỹ năng sẽ không tăng. 』

Eh, thế à? Vậy mà cứ tưởng cái cheat này sẽ hoạt động trong mọi trường hợp chứ? Vậy là nếu mình “chết” vì đói thì chỉ có chỉ số tăng thôi, còn những thứ khác thì không.

Như thế thì mình nên tránh việc để bản thân bị đói, mặc cho việc chỉ số tăng đi nữa.

Mà thôi, mấy việc đó tính sau. Bây giờ mình nên tiếp tục lên đường đã, tiện thể tranh thủ luyện tập tăng thông thạo và tìm hiểu thêm vài kỹ năng luôn. Mình phải đề phòng các tình huống xấu hết sức có thể mới được.

***

<Đã đủ độ thông thạo. [Appraisal] đã được nâng lên Lv6>

Yes! Cuối cùng [Appraisal] cũng đã đạt cấp 6 rồi. Không uổng công mình dùng nó liên tục suốt mấy tiếng qua.

Nhân tiện, trong lúc đi tôi có phát hiện ra một lượng tương đối lớn thảo mộc và dược liệu nhờ [Appraisal]. Chúng chủ yếu là nguyên liệu pha chế thuốc giải độc, chữa bỏng hay xoá các hiệu ứng bất lợi khác.

Trong số đó, cỏ Elria có lẽ là quan trọng nhất với tôi hiện giờ, bởi nó là nguyên liệu pha chế thuốc hồi phục MP.

Khác với HP, MP hồi phục khá chậm, mà kỹ năng của tôi hiện giờ lại tiêu hao khá nhiều MP. Vậy nên tôi cần phải có sẵn các bình thuốc phục hồi MP để dùng trong trường hợp cần thiết.

Trong thế giới này, các loại thuốc hồi phục có giá tương đối cao, thậm chí một bình thuốc hồi HP loại quèn nhất cũng đáng giá ngang với một bữa ăn tại một nhà hàng. Lý do là vì pha chế ra một lọ thuốc tương đối khó, mà cũng không nhiều người có kỹ năng chuyên dùng để chế thuốc hồi phục, chẳng hạn như [Alchemy].

Thực tế [Alchemy] và các kỹ năng chế tạo rất khó thăng cấp, và khi ở cấp thấp chúng chẳng làm được gì đáng kể cả. Thế nên không nhiều người sở hữu những kỹ năng này ở cấp độ cao cả. Nhưng hiện giờ tôi đã có [Omni-creation] rồi nên tôi không phải lo lắng quá nhiều về nó.

Mà ngoài ra, khác với những game tôi đã chơi, ở Altraterra thuốc hồi phục MP hiếm và đắt hơn so với thuốc hồi phục HP. Có lẽ đó là do công dụng, hay nó khó điều chế hơn hoặc nguyên liệu khó tìm hơn hay gì đó, tôi cũng không hỏi sâu.

Cỏ Elria mà tôi đã nhắc đến, nó là một nguyên liệu trung cấp tương đối hiếm, là nguyên liệu điều chế thuốc hồi phục MP cấp trung và cấp cao. Nhưng chẳng rõ độ hiếm của nó như thế nào mà nãy giờ tôi cũng phải hái được cả đống, như thể nó là cỏ dại ấy.

Tôi cũng tình cờ tìm được một loại quả có tên Toami, trông hơi giống quả cà chua nhưng ruột khá mềm và có vị ngọt. Nó đủ mềm để tôi không cần phải nhai, ngoài ra nó phục hồi khá nhiều SP, nên tôi tranh thủ hái thật nhiều để từ từ dùng.

Quên chưa nói, trên đường đi tôi đã quyết định nhận một kỹ năng cất trữ vật phẩm, và tôi biết được có 3 kỹ năng như thế nhờ [Omniscience].

Kỹ năng thứ nhất là [Item Box]. Nó có thể lưu giữ vật phẩm như một chiếc rương khổng lồ vô hình, và thời gian trong đó trôi rất chậm tùy vào cấp độ người sử dụng. Nhưng nó có nhược điểm là những thứ được chứa trong đó có thể bị nhìn thấu hoặc bị cưỡng chế lấy ra nếu có kỹ năng thích hợp.

Kỹ năng thứ hai là [Dimensional Storage]. Như tên gọi, nó lưu trữ đồ vật trong một không gian riêng biệt, và dung lượng lưu trữ phụ thuộc vào lượng MP tối đa của người sử dụng. Nhưng nó có hạn chế là thời gian trong không gian đó vẫn trôi bình thường, nên nó không thích hợp để giữ thực phẩm.

Kỹ năng còn lại là [Inventory]. Kỹ năng này giống với [Item Box], nhưng nó vượt trội hơn ở chỗ nó không thể bị xâm phạm bằng kỹ năng như [Item Box], và thời gian trong [Inventory] hoàn toàn đóng băng. Ngoài ra người dùng còn có thể tự do tương tác với những thứ được chứa trong nó.

Tôi đã định nhận kỹ năng này, nhưng có một vấn đề rất lớn là kỹ năng này quá hiếm, gần như chỉ có các anh hùng hay những người đặc biệt mới sở hữu nó. Thế nên nếu việc tôi sở hữu kỹ năng này bị lộ ra thì có thể sẽ gây ra rất nhiều phiền toái.

[Item Box] có thể được nhận bằng cách sử dụng một vật phẩm gọi là “Ngọc kỹ năng”, còn [Dimensional Storage] có thể nhận bằng cách thành thạo ma thuật không gian. Không có cách nhận [Inventory] ngoài việc bẩm sinh đã sở hữu nó. Nhưng nhờ [Spiritual Sense], tôi có thể nhận chúng bất cứ lúc nào tôi muốn.

Sau một hồi lâu đắn đo, tôi quyết định lấy hết cho chắc ăn. Nhưng tạm thời tôi sẽ nhận hai kỹ năng đầu trước, còn [Inventory] tôi sẽ tính sau.

Tôi trữ toàn bộ số thảo dược và trái cây vào trong [Item Box], còn [Dimensional Storage] tôi sẽ dùng để chứa đồ sau.

Mà nhớ lại thì, ban nãy ở trong hang của con wyvern kia hình như cũng có vài món vũ khí thì phải. Tiếc là lúc đó mình chỉ nghĩ đến việc lót dạ và trốn mà thôi, không thì chắc mình cũng nên giữ một hai cái đề phòng.

Thôi, giờ không phải lúc tiếc nuối. Dù sao thì giờ mình cũng còn quá nhỏ để cầm vũ khí mà.

Nhân tiện, ngoài con wyvern khi nãy, tôi chưa hề bắt gặp bất kỳ sinh vật nào khác, thậm chí dù chỉ một con côn trùng. Không biết là do khu rừng này đang diễn ra điều gì đó kì lạ hay do [Omniscience] chỉ đường tốt quá nữa.

Theo như [Omniscience], khu rừng này có khá nhiều thú dữ và quái vật. Nhưng nãy giờ tôi chưa hề gặp bất kì thứ gì cả. Kể cả trên [Minimap] cũng hoàn toàn yên tĩnh.

Hy vọng không phải do chúng sợ tôi sau vụ “lỡ tay” kích hoạt cái kỹ năng kinh dị [Devilgod's Nightmare] kia. Với lại, hiện giờ tôi đã tắt nó rồi mà.

Tôi cũng đã nhờ [Omniscience] phân tích kỹ năng này. Thông tin tôi nhận được là nó là một kỹ năng dạng aura bật/tắt tác động lên mọi thực thể sống xung quanh. Phạm vi tác động tối đa của nó phụ thuộc vào cấp độ và sức mạnh của người sở hữu.

Điều đáng sợ là nó không chỉ gây ảnh hưởng lên thể xác mà còn cả linh hồn và ý thức của những thực thể xung quanh. Nói cách khác, chỉ cần không phải vật vô tri vô giác thì chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng.

Nó còn có thể bỏ qua các loại kháng hiệu ứng tuỳ theo sức mạnh người sử dụng, nghĩa là nếu tôi đủ mạnh, mọi hiệu ứng kháng hay phòng ngự đều vô hiệu trước kỹ năng này.

Kỹ năng này có 10 mức độ tác động, mức độ càng cao tác động càng khủng khiếp, nhưng MP tiêu hao càng nhiều. Mức tiêu thụ MP và mức độ tác động cũng phụ thuộc vào sức mạnh người sở hữu. Hiệu ứng của từng mức độ như sau:

-   Mức 1: gây ra cảm giác áp lực.

-   Mức 2: gây nên sự dao động trong ý chí, tạo ra cảm giác bị áp đảo.

-   Mức 3: khơi dậy nỗi sợ trong ý chí những gì bị tác động.

-   Mức 4: kích hoạt và khuếch đại mọi nỗi sợ hãi trong ý chí những gì bị tác động.

-   Mức 5: giày vò những gì bị tác động bằng nỗi sợ và tội lỗi của chúng, khiến chúng mất bình tĩnh.

-   Mức 6: khiến những gì bị tác động hoàn toàn mất đi ý chí hành động, chìm ngập trong nỗi tuyệt vọng.

-   Mức 7: làm khô héo linh hồn những gì bị tác động, rút cạn sinh lực của chúng.

Tôi hiểu đại khái là như thế. Giải thích khá dài dòng và khó hiểu, chưa thể hiện rõ sự chênh lệch mức độ ảnh hưởng của các mức độ, nhưng chỉ cần thế này cũng đủ hiểu nó nguy hiểm đến mức nào.

Nói một cách dễ hiểu thì chắc là như thế này: mức 1 tạo cảm giác áp lực nhẹ, mức 2 tạo cảm giác bị áp đảo, mức 3 gây sợ nhẹ, mức 4 gây sợ nhiều hơn, mức 5 gây hoảng loạn mạnh, mức 6 gây tuyệt vọng, và mức 7 là tạch luôn.

Lúc tôi dùng nó với lũ sói, MP của tôi gần như cạn kiệt ngay lập tức khi kích hoạt mức độ 7, vậy mà hậu quả còn kinh khủng đến như vậy. Không biết nếu tôi kích hoạt mức cao hơn hay duy trì nó được lâu hơn thì nó còn đến mức nào nữa.

Về ba mức cuối cùng, tôi chỉ được nghe giải thích “đơn giản”, có lẽ do [Omniscience] không thể giải thích chúng theo cách mà tôi có thể hiểu được, hoặc anh ta muốn tôi tránh việc dùng đến 3 mức đó. Không đời nào có chuyện có thứ omniscience-san không biết.

Để không xảy ra sự cố đó nữa, từ giờ tôi sẽ chỉ dùng nó trong trường hợp cần thiết, và chỉ dùng 3 mức đầu. 4 mức kia tôi sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định dùng. 3 mức cuối tôi sẽ tuyệt đối không đụng đến.

Quay lại hiện tại, tôi vẫn tiếp tục đi theo con đường mà [Omniscience] đã chỉ. Tôi quyết định sẽ tin tưởng vào con đường này, nhưng cũng không quên theo dõi [Area Map].

Dù không gặp phải quái vật khiến tôi cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng ít ra đây cũng là chuyện tốt. Tôi không muốn liều mạng chiến đấu trong cái cơ thể này đâu.

Liên tục suốt mấy tiếng, [Area Map] vẫn không hiển thị gì khác ngoài rừng cây bạt ngàn, và giờ chân tôi đã mỏi nhừ rồi. Có lẽ mình nên dừng lại nghỉ một chút thì hơn.

Vừa lúc tôi định dừng lại nghỉ mệt, một điều gì đó khác lạ đã xuất hiện trên [Area Map]. Điều khác lạ đó vô tình lại là điểm kết thúc của con đường được vẽ ra.

Một con suối!

Tuyệt vời! Cuối cùng mình cũng đã đến được mục tiêu đầu tiên rồi. Thật may là mình đã chọn tin vào con đường [Omniscience] đã chỉ.

Dựa vào [Area Map], có vẻ nó chỉ còn cách tôi hơn 400 mét nữa thôi. Có vẻ con suối đó lọt vào tầm quan sát của [Minimap] nên nó mới hiện ra trên [Area Map] luôn.

Được rồi, mình phải nhanh chóng đến đó thôi. Phải tắm rửa sạch sẽ và uống thật no nước mới được. Cổ họng mình khô khốc rồi.

Mặc cho đôi chân mỏi nhừ, tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía con suối đó, lòng tràn đầy niềm hy vọng.

Xem lại Chương 8 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 10
Advertisement