Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 21 - Ma hạch trùng

Trong lúc này, tôi phải tìm cách để lấy mấy con quái sên ra khỏi hai người họ.

“Làm ơn gọi Arina đến đây. Chúng ta cần được giúp đỡ.”

Sau khi cuốn khăn tắm quanh người, tôi hướng dẫn Mist.

“Nhưng còn 2 người này?”

“Tôi sẽ đưa họ đến phòng của Tiểu thư Demy. Mong là họ sẽ nghe tôi. Haibo! Twys! Các cô có muốn theo tôi về phòng không?”



“U-fufu--fufu, đượ-c thooiiiii…”

“Không biết chúng ta sẽ làm gì trong phòng đây?”



Hình như họ được mời ứ ừ và bắt đầu cợt nhả.

Thế nào cũng được thôi, miễn họ đừng làm thật là được.

“....có lẽ sẽ có chuyện gì đó. ----- owowowow! Sao lại tôi lại bị cấu?”

“Việc này làm tôi khó chịu. Đừng có mà làm gì kỳ lạ cho đến khi tôi quay lại, rõ chưa?”

“Biết rồi”



※ Một vài phút sau

“Yuu-ku―n! Arina đến giúp đây!”

“Awawawawa!! Haibo, Twys! Xuống khỏi người tôi ngay!”


Tôi đang nằm ngửa, phía bên trên là Haibo và Twys đang nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối.

Arina và Mist xông vào đúng lúc đó.


Sml rồi


“Hai người này đẩy tôi xuống, tôi đã bảo họ ngồi yên rồi!!”

“Yuu-kun….”

“Chúc mừng đã tốt nghiệp”

Arina cúi đầu.

“TỐT NGHIỆP CÁI GÌ!!”

Mist ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ

“Sheessh, đồ đồi bại”

“Tôi bị ép buộc! Và đừng có đứng nhìn nữa, lại đây giúp tôi một tay.”

Mist nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Haibo

“Hai người này, thôi đi!”

“Không thích! Tôi muốn chơi đùa với Yuuki!”

Hơi thẳng thắn đấy…

Kích dục kết hợp với thôi miên thật đáng sợ….

Arina chỉ ngón trỏ vào hai người họ.


” ‘Sleep Magic‘ !”

 “Hauu… uuh”

Plop. Plop.

Ngay lập tức, hai người mất đi hết sức lực và chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng cũng thoát…

Tôi tự lôi mình ra và thở dài.

“Cảm ơn Arina, may mà có cậu.”

“Tuyệt! Bây giờ cậu có thể phản công! Đánh đi! Tiến lên Yuu-kun!”

“Tôi sẽ không làm thế, đồ ngốc!”

“Eh? Thay vì thế cậu chỉ thỏa mãn với Arina thôi hả?”

“Dừng ngay lại tên ngốc này!! Và “thay vì thế” là sao? Đồ ngốc ngốc ngốc!” (TL: Baka baka baka => Tsundere detected )

“Uu..!Tớ sai à…?”

“―― tôi cảm thấy chúng ta vừa có thêm một cô nàng rắc rối..” Mist nói vậy với vẻ phiền muộn.

Tôi cũng cạn lời rồi….

“Nhưng cậu tuyệt thật đấy Arina, cậu có thể dùng ma thuật nữa.”

“E, ehehe…”

Arina xấu hổ trốn sau lưng tôi.

“Vậy thi, Yuu-kun, tớ có nên cho Mist ngủ luôn không?”

“..cậu… chắc chắn cậu đang hiểu nhầm chuyện gì rồi.”

“Eh, cậu có ý định gì khi cố gắng tập hợp các hầu gái lại hả?”

“Đủ rồi. Mọi người trật tự. Để tôi giải thích.”


Bla bla bla bla


Trong lúc đưa Haibo và Twys về giường, tôi kể cho Arina chi tiết về việc xảy ra trong buồng tắm.


“H, h, harem trong phòng tắm….!? Đây mà là Yuu-kun sao?!...... Ummmm. Chúc mừng đã tốt nghiệp.”

“Tớ đã bảo rồi, không tốt nghiệp gì hết!! Thôi nói về việc đấy đi!!!”

Vì một cái lý do trời ơi đất hỡi nào đấy mà Arina đang chảy dãi (TL: Yepp, drooling là chảy dãi ạ). Tôi không còn quan tâm nữa.

“....dù sao thì, cậu có thể giải thôi miên cho họ được không?”

“Eeh?, Tớ, tớ không biết nữa….”

Well.

Lúc nào Arina cũng thế này.

Câu cửa miệng của cô ấy là Tớ không biết kể cả với những việc trong tầm tay.

Tôi phải diễn phần của mình và hướng dẫn cho cô ấy.

“Cậu có thể phá hủy ma thuật của Tiểu thư Demy phải không?”

“Nh, nhưng tớ làm thế tại vì tớ thấy điều gì đó kì lạ ở cô ấy….”

“Cậu là người duy nhất tớ có thể dựa vào đấy”




“Uuh…”

Arina trở nên bối rối, và rồi..

“B, bây giờ cậu có thể cho tớ xem con sên đó được không?”


Tôi lấy một bình nước, một cái thùng sắt ra và đổ con sên vào đấy

Mặc dù là nó đã hấp hối nhưng có vẻ như nó vẫn chưa chết hẳn. Vẫn còn quằn quại và uốn éo.

“Uuuuhhh, cái thứ kinh tởm gì đây, nó cứ như Arina í”

“Cậu đừng có tự hạ thấp bản thân nữa! Thế nào? Có nghĩ ra gì không?”

“Tớ nghĩ tớ có thể, chắc thế…. Thứ này lấy ra từ người Mist-san phải không?”

“Đúng thế.”

“Thứ quái vật này, tớ khá chắc là nó dính vào “lõi ma thuật” mà người ở thế giới này có và điều khiển họ. Một con ma hạch trùng.”


“Ma hạch trùng….”

Mist bắt đầu run rẩy.


“Tớ có thể cảm nhận được sức mạnh ma thuật của Mist-san. Chắc là lúc đầu nó rất nhỏ và lớn dần lên khi hút năng lượng ma thuật.”

Hay lắm. Có vẻ như cái công tắc thông minh thi thoảng xuất hiện bên trong Arina đã được bật lên rồi.

Tiếp tục đi.

“Cậu có thể lấy nó ra khỏi hai người kia được không?”

“Kh, không. Theo những gì cậu nói, Mist-san nôn nó ra do sự miễn dịch của cô ấy. Chắc là với mỗi người thì nó lại khác nhau. Tớ không thể làm gì trước khi kiểm tra kĩ, tớ đoán vậy.” Arina nói.

Cô ấy giữ cái thùng kim loại bằng hai tay và…


“ Thẩm Định Ma Pháp”

(TN: Thẩm Định-sama, có phải là ngài không? Nai wa–)


Cô ấy niệm phép.

Lòng bàn tay Arina phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ cô ấy đang kiểm tra con trùng.




“Trong người chúng tôi có thứ quái vật này sao? Chúng vào lúc nào…?”

Mist nói, cố kìm nén sự sợ hãi.

Tận mắt thấy thứ đó lần nữa chắc cũng đem lại một số cảm giác lạ.





Tôi hiểu rồi, lần sau có lẽ nên cẩn thận hơn và không cho cô ấy nhìn thấy những thứ như vậy nữa. 

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Arina nói

“Có lẽ lúc đầu nó rất nhỏ nên có lẽ nó đã được trộn với đồ ăn của cô, hoặc cô đã bị bắt phải nuốt nó, sau đó bị sửa lại kí ức cho phù hợp.”

“Trời ơi đồ ngốc, đừng nói trước mặt người ta!!”

“Eh? …. ah!! Xxxx, xin lỗi!”

Cô ấy làm thế rồi….



“…. không sao đâu. Cô ấy nói đúng…”

Mist ngồi xuống giường cạnh hai người vẫn còn đang ngủ.

“Tôi ổn,” cô ấy nhẹ nhàng nói, nhưng chắc chắc là không ổn chút nào..


“Đừng lo, nó ra khỏi người cô rồi”

Tôi ngồi cạnh và an ủi cô ấy.

Tôi không thể làm gì nhiều nhưng ít nhất tôi cũng muốn xoa dịu Mist

Rồi Mist nắm chặt tay tôi.

“…………… nhưng, sợ lắm!!”

Cảm xúc của cô ấy trào ra cùng với nước mắt..



“Liệu tôi  đã vào phòng tắm cùng vài người đàn ông…? Liệu tôi có khỏa thân với ai đó ở một nơi nào đấy…? Liệu tôi, cùng với một người khách, đã… uuuu”

Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy.

Đây có lẽ không phải thứ mà một cô gái chịu được.

Chúng tôi không biết ai đã làm việc này nhưng chúng đã làm một việc vô cùng tệ hại….


Tôi chắc chắn sẽ tìm ra chúng và cho chúng một trận…!


“Liệu tôi…. đã bị vấy bẩn từ lâu mà không hề biết…”

“Chắc là cô không sao đâu”

Arina nói trong lúc điều tra.

“Con quái vật này vẫn chưa hoàn thiện, nó có cái gì đó kiểu như nhật ký phát triển. Có vẻ đây là lần đầu nó được đưa vào người Mist-san”

“…. thật, sao. Ơn trời”

Nghe vậy, Mist nắm tay tôi chặt hơn.



“Ơn trời”

Cô ấy nói như đang cố khắc nó vào tim mình.



“Tôi…. vẫn…. còn đủ trong sạch để được yêu….. Uuuuu…. Yuuki….!!”

Mist dựa vào người tôi.

Trọng lượng của cô ấy dồn cả lên ngực tôi.

“Thật may vì đó là Yuuki….! Yuuki…! Nếu không, chúng ta đã…!! Hic…. Uwaaaaaa—!”

“Ổn rồi, ổn rồi…”

Tôi xoa đầu, dỗ dành cô ấy sau những cảm xúc mãnh liệt đó.




Tôi nhìn Arina.

Cô ấy lập tức quay đi và nhìn vào cái thùng kim loại

……. Có vẻ như việc tôi đồng cảm với một cô gái khác làm phiền cô ấy….



“Ah….”

Rồi Arina nhận ra điều gì đó.

“Um. T, Tiểu thư thế nào rồi?Cô ấy vẫn chưa quay lại từ bữa tối, phải không!?”

“……!!”

Chết tiệt, tôi quên mất

Mist buông tôi ra

“Đi! Nhanh lên!!”

Cô ấy hét.


Tôi cầm lấy chiếc E:ID và phóng vọt đi

Advertisement